EPISODE 90: THIÊN KIẾM DIỆT QUỶ VÀ TINH THẦN BẤT DIỆT CỦA VÕ SĨ ĐẠO

9 phút đọc
•
1,758 từ
•
11 lượt xem

PHẦN 1: RANH GIỚI SINH TỬ VÀ LỜI KHƯỚC TỪ CỦA SỰ KIÊU HÃNH

BÙM... BÙM...

Trên bầu trời vũ trụ bao la của Stariea, ngọn lửa Chu Tước cùng hình nhân Samurai Phượng Hoàng Lửa chao đảo dữ dội. Thân thể Gozen đã đạt tới giới hạn chịu đựng cuối cùng. Việc liên tục duy trì trạng thái Phụng Hỏa Thiên Tướng kết hợp với linh lực Amaterasu từ Thiên Khí đã đốt sạch những giọt Haki và năng lượng còn lại trong cơ thể cô.

Dù phải hứng chịu những vết thương chí mạng từ đòn hủy diệt A.A.W.P của Amon trước đó, nhưng nhờ khả năng tự hồi phục phi thường của Trái Ác Quỷ Zoan Thần Thoại Model: Chu Tước, cùng một ý chí thép không bao giờ lay chuyển trước định kiến hay lòng tham quyền lực, Gozen vẫn đứng sừng sững như một ngọn núi lớn. Cô chưa hề có ý định đầu hàng. Cô vẫn còn một đòn đánh cuối cùng... đòn đánh mà cô dành trọn cả mạng sống để bộc phát.

Đấng Amon nheo mắt quan sát thể trạng rách rưới, máu chảy thành dòng của "Nữ Hải Quân Đầu Gấu". Tên Thần Giả Mạo cất giọng trầm đục:

Amon: "Phàm nhân... Ngươi đang bước đi trên lưỡi dao tử thần. Nếu còn tiếp tục duy trì thứ sức mạnh bùng nổ đó trong trạng thái mất máu nghiêm trọng thế này, linh hồn ngươi sẽ vĩnh viễn tan biến trước khi kịp thấy bình minh."

Dưới mặt đất, Coby, Helmeppo và Isuka gào lên qua thiết bị truyền tin, giọng nói nghẹn ngào trong nước mắt:

Coby: "Tổng Tư Lệnh! Làm ơn hãy dừng lại đi ngài! Ngài đã đạt tới giới hạn rồi! Nếu tiếp tục... ngài sẽ chết mất!"

Helmeppo: "Đúng đấy cô Gozen! Xin ngài hãy rút lui để bọn em bảo vệ ngài!"

Gozen khẽ nhếch môi. Cô không hề quay đầu lại, giọng nói khàn đi vì kiệt sức nhưng tràn đầy sự kiêu hãnh:

Gozen: "Lũ nhóc ranh... Ta biết thừa ta không thể đánh bại một kẻ mang danh 'Chúa' như hắn. Nhưng nếu ta giơ tay đầu hàng, quay lưng trốn chạy chỉ để giữ lại cái mạng quèn này... thì đó là sự hèn nhát và ích kỷ thảm hại! Nếu ta làm vậy, thứ 'Công Lý Thực Sự' mà ta theo đuổi cả đời sẽ trở thành một trò hề vô nghĩa!"

PHẦN 2: TƯ TƯỞNG VÕ SĨ ĐẠO – THẦN KIẾM VS QUỶ KIẾM

Nhìn bóng lưng kiên cường của Gozen, mắt Amon khẽ lay động. Sự cố chấp của người phụ nữ này không phải là niềm tin mù quáng vào những luật lệ của Chính Phủ, mà là niềm tin sắt đá vào một tương lai mới — nơi nhân loại không còn bị áp bức hay tha hóa bởi Quyền Lực.

Trong mắt Amon lúc này, phong cách chiến đấu của Gozen mang trọn vẹn tinh thần của một Võ Sĩ Đạo (Bushido) thực thụ, giống như những Samurai huyền thoại của Wano Quốc — những chiến binh sống và chết trọn vẹn vì danh dự và lòng trung thành.

Từ phía chiến hạm, Kiryu khoanh tay quan sát, khẽ trầm ngâm:

Kiryu: "Gozen chính là đại diện gần nhất với khái niệm 'Võ Sĩ Đạo'. Không giống như những tên lính Hải Quân chỉ biết phục tùng như chó săn hay cỗ máy giết chóc vô cảm, cô ấy hiểu rõ thế nào là 'Kẻ mạnh bảo vệ kẻ yếu'. Cô ấy giữ vững đạo đức làm người để bản thân không biến thành một thanh kiếm không vỏ chỉ biết tàn sát..."

RẮC!

Amon giơ tay ra. Từ trong không gian hư vô, gã triệu hồi thanh Quỷ Kiếm Muramasa — bảo kiếm của Thánh Ethanbaron V. Nasujuro đã tử trận trước đó. Tay phải Amon cầm Muramasa, đối chọi trực diện với Thần Kiếm Masamune trên tay Gozen.

Hai thanh kiếm truyền thuyết này, từ thời Cổ Đại cho đến hiện tại, vẫn luôn là hai thế lực xung đột gay gắt cả về uy lực lẫn tư tưởng.

Thời xa xưa, Muramasa được rèn nên bởi một thợ rèn mang tâm địa tàn bạo, khát máu. Lưỡi kiếm Muramasa sắc bén đến mức có thể xé rách mọi vật, nhưng nó luôn đòi hỏi máu tươi và gieo rắc sự tai ưng. Trái ngược hoàn toàn, Masamune lại được tạo ra bởi một danh nhân điềm tĩnh và chính trực. Người rèn nên Masamune tin vào danh dự của Võ Sĩ Đạo: thanh kiếm được tạo ra không phải để làm hại người vô tội, nó chỉ chém những thứ cần phải chém, và chỉ dành riêng cho những Samurai biết xả thân bảo vệ kẻ yếu.

KÈÈÈÈNG! BÙM!

Hai thanh kiếm huyền thoại va chạm kịch liệt! Tiếng kim loại xé rách màng nhĩ vang vọng khắp thiên hà. Những luồng sét đen của Haki Bá Vương bùng nổ cuồng nộ, xé nát những mảnh vỡ không gian xung quanh.

PHẦN 3: TUYỆT KỸ TỐI THƯỢNG – CÚ CHÉM CỦA SỐ PHẬN

Amon lùi lại một bước, giơ cao Quỷ Kiếm Muramasa. Ngọn lửa đỏ máu Tà Khí Haruma cuộn xoáy ngút trời, hòa quyện trọn vẹn với 100% Haki Bá Vương đen tuyền.

Amon (gào lên, không gian rung chuyển): "TUYỆT KỸ: HARUMAKEN (TẬN THẾ MA KIẾM) – DAISENMAKAI (ĐẠI THIÊN MA GIỚI)!"

Ở phía ngược lại, Gozen hạ thấp trọng tâm, thu thanh Thần Kiếm Masamune vào vỏ, bước vào tư thế Iaido (Rút Kiếm Nhanh). Toàn bộ Haki Bá Vương còn lại cùng toàn bộ linh lực thái dương Amaterasu thu nhỏ lại thành một điểm sáng chói lọi trên chuôi kiếm.

Gozen (ánh mắt rực sáng hào quang thái dương): "TUYỆT KỸ TỐI THƯỢNG: TEN'NŌKEN (THIÊN HOÀNG KIẾM) – KIMETSU SENKEN (THIÊN KIẾM DIỆT QUỶ)!"

XUỘT!

Cả hai lao vào nhau với tốc độ vượt xa ánh sáng! Một vệt sáng vàng kim và một quầng sáng đỏ máu xé nát khoảng không hư vô.

XOẢNG!

Hai kiếm sĩ lướt qua nhau, đứng im trong khoảnh khắc.

Amon vung tay tung ra cú chém hủy diệt Daisenmakai trúng thẳng vào ngực Gozen. Máu tươi của "Nữ Hải Quân Đầu Gấu" bắn ra xối xả. Dẫu vậy, bằng một lực lượng tâm linh phi thường, Gozen vẫn giữ vững sống lưng.

CẠCH!

Tiếng chuôi kiếm Masamune tra gọn gàng vào vỏ kiếm vang lên thanh thoát.

BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM!

Ngay khoảnh khắc thanh kiếm tra vào vỏ, hàng trăm cú chém vô hình bọc Haki Bá Vương và ngọn lửa Amaterasu bùng nổ liên hoàn trên khắp thân thể Đấng Amon! Cú chém bộc phát với tốc độ kinh hoàng khiến vị Thần Giả Mạo hoàn toàn không kịp đưa tay phòng thủ!

RỐNGGGGG!

Amon gào lên đau đớn. Hàng trăm vết thương chí mạng sâu đến tận xương thịt xuất hiện trên cơ thể gã, để lại những vết sẹo bốc khói không thể chữa lành. Dù Gozen không thể tiêu diệt hoàn toàn Amon, nhưng đòn đánh này đã đánh nát sự kiêu ngạo của tên Thần Tối Cao. Hắn không còn dám khinh thường sức mạnh của phàm nhân thêm một lần nào nữa!

PHẦN 4: DI TẢN CẤP CỨU VÀ TÌNH HUỐNG DỞ KHÓC DỞ CƯỜI

Gozen ngã gục xuống, hoàn toàn kiệt sức và mất khả năng chiến đấu. Ngay lập tức, lớp Lá Chắn Ma Trận Lượng Tử do Kiryu điều khiển tự động bao bọc lấy thân thể cô, dịch chuyển an toàn Gozen về khu vực y tế của Chopper.

Chopper (hốt hoảng lao đến): "Cô Gozen! Mạch yếu lắm rồi! Cần phải tiến hành phẫu thuật khẩn cấp!"

Luffy & Hibari (bàng hoàng): "MẸ! / TỔNG TƯ LỆNH!"

Gozen khẽ mở đôi mắt mệt mỏi, hơi thở thều thào nhưng vẫn giữ được sự tỉnh táo kỳ lạ. Cô nhìn Chopper, thều thào nhắc nhở:

Gozen: "Khè... Chopper... Tác dụng phụ của Trái Chu Tước... khi ta ngất đi hoặc ngủ sâu... nhiệt độ cơ thể sẽ bùng lên... thiêu rụi toàn bộ quần áo... Mau... cởi sạch đồ ta ra... trước khi trị thương..."

SỰKKKK!

Khung cảnh bỗng trở nên vô cùng hỗn loạn! Chopper, Bepo và cô nàng Hibari nghe xong lời đề nghị liền đỏ bừng mặt từ đầu đến chân!

Chopper (mặt đỏ như trái cà chua, hai tay ôm mặt hét lên): "HẢAAAA?! CỞI... CỞI SẠCH SAO?! NHƯNG CÔ LÀ PHỤ NỮ MÀ!"

Bepo (lấy hai gậy che mắt, xấu hổ gào lên): "Tôi xin lỗi! Tôi là một con gấu lịch sự! Tôi không cố ý nhìn đâu!"

Hibari (xắn tay áo, mặt đỏ gắt): "Để tôi làm cho! Mọi người quay mặt đi hết mau!"

Dù tình huống vừa Fan-Service vừa hài hước, nhưng may mắn thay khu vực trị thương lúc này chỉ toàn những tâm hồn hoàn toàn trong sáng: bác sĩ Chopper tận tụy, Luffy ngơ ngác không nghĩ nhiều, chú gấu Bepo ngây thơ và các nữ đồng minh, hoàn toàn không có bất kỳ thành phần biến thái nào. Việc trị thương cho Gozen lập tức được tiến hành khẩn cấp.

PHẦN 5: BẢN NĂNG CON NGƯỜI VÀ LÀN SÓNG TIẾP THEO

Trên bầu trời vũ trụ, Amon quỳ một gối, bàn tay bọc máu run run rờ lên những vết sẹo cháy đen do Masamune gây ra. Lần đầu tiên sau hàng ngàn năm, gã cảm nhận được những cảm xúc rất "người" — sự đau đớn, nghi ngờ và rung động — đang lan truyền vào tâm trí. Gã nhận ra mình không hoàn toàn vô cảm hay vô nhân tính như đám "ngụy thần" Thiên Long Nhân mục hống.

XOẠC! XOẠC! XOẠC!

Ba bóng người lao lên chắn ngang trước mặt Amon. Coby, Helmeppo và Isuka đồng loạt rút kiếm, ánh mắt ngập tràn sát khí.

Coby (nghiến răng, kiên định): "Amon! Thay mặt Tổng Tư Lệnh Gozen và Công Lý... chúng ta sẽ không để ngươi tiến thêm một bước nào nữa!"

Helmeppo & Isuka: "Dù không có cửa thắng... chúng ta vẫn sẽ đánh đến cùng!"

Nhìn ba đứa nhóc Hải Quân trẻ tuổi đứng ra ngáng đường, ở phía sau, Hoàng Tử Loki và Doflamingo bất ngờ cất tiếng cười ngông ngạo:

Loki (cười lớn, vung cây búa khổng lồ): "Fufufu! Mấy đứa nhóc Hải Quân định giành hết Spotlight sao? Đừng mơ!"

Doflamingo (nhếch môi, các sợi chỉ Haki bùng nổ quanh người): "Kukukuku... Để hai gã Vua này đứng xem lũ con nít chiến đấu thì còn gì là mặt mũi? Bung hết sức thôi, Loki... Cho tên Thần này một trận nhừ tử nào!"

Làn sóng tấn công mới của Liên Minh Phàm Nhân chính thức bùng nổ!

Tải ứng dụng YÊU cho Android

Đọc nhanh hơn, nhận thông báo chương mới, dùng khi offline

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.