EPISODE 4: TRÒ CHƠI CỦA BẠO CHÚA VÀ NHỮNG CON QUÁI VẬT HOÀNG GIA
1. Thời Trang Vũ Trụ Và Bức Tranh Địa Hình Stariea
Khi chiếc Thousand Sunny thả neo an toàn tại một hồ nước lớn nằm ở rìa đảo Trung Tâm, Nami lập tức ra lệnh cho cả nhóm thay đổi trang phục để không quá thu hút sự chú ý của quân đội Hoàng Gia. Vốn dĩ là một cường quốc về Thiên Văn Học và công nghệ viễn tưởng, thời trang tại Stariea mang đậm hơi thở của vũ trụ.

Luffy khoác lên mình chiếc áo choàng với họa tiết dải ngân hà lấp lánh, trong khi Nami và Robin diện những bộ váy lộng lẫy in hình các chòm sao. Zoro, Sanji và các thành viên SWORD cũng khoác lên những bộ âu phục kết hợp giáp kim loại tinh xảo, biến họ thành những "kẻ du hành vũ trụ" đích thực.
Robin mở một tấm bản đồ cổ ra, từ tốn giải thích về nơi họ đang đứng: "Địa hình của Stariea được chia làm 5 hòn đảo. Nơi chúng ta đang neo đậu là phần rìa của đảo Trung Tâm – khu vực phồn hoa nhất dành cho Quý Tộc. Bốn hòn đảo còn lại nằm ở bốn hướng Đông - Tây - Nam - Bắc, được liên kết với đảo Trung Tâm bằng những cây cầu kim loại khổng lồ. Nhìn từ trên cao xuống, cấu trúc của Vương Quốc này... giống hệt biểu tượng thập tự của Chính Phủ Thế Giới."
Luffy ngáp dài một cái, bụng sôi lên sùng sục: "Trùng hợp hay không thì kệ đi! Tôi đói sắp chết rồi, đi tìm thịt trước đã, rồi tính sổ tên bạo chúa gì đó sau!"
Tổng Tư Lệnh Gozen bước lên, giọng đầy uy quyền: "Chúng ta không thể kéo toàn bộ lực lượng xông vào lâu đài Monsoro ngay lúc này, sẽ phải đối đầu với toàn bộ Vương Quốc. Cần chia nhau ra hành động. Franky, Usopp, Brook, Helmeppo và Hibari sẽ ở lại bảo vệ tàu Sunny."
Gozen quay sang nhìn Vivi, ánh mắt dịu lại nhưng kiên quyết: "Và ta cũng sẽ ở lại đây. Công chúa Vivi hiện đang là cái gai trong mắt Chính Phủ Thế Giới, ta không thể để con bé gặp nguy hiểm." Loki đứng dựa vào cột buồm, nhếch mép cười khẩy: "Cứ đi đi lũ ngu ngốc, nếu có kẻ thù đến, bản vương tử sẽ nghiền nát chúng để bảo vệ danh dự của Elbaf!"
2. Khu Vực Radio (Đảo Phía Bắc): Bữa Tiệc Của Kẻ Bị Bỏ Rơi
Nhóm thứ nhất bao gồm Sanji, Nami, Chopper, Law, Bepo và nữ phiến quân Siren Lumine tiến về khu vực Radio – hòn đảo được đặt tên theo Kính thiên văn vô tuyến. Họ bước vào một nhà hàng sang trọng nhưng khá hẻo lánh.
Tuy nhiên, thái độ của đám đầu bếp và bồi bàn tại đây vô cùng thô lỗ. "Bọn tao không phục vụ cho lũ hải tặc rác rưởi!" Tên bếp trưởng nhổ toẹt xuống sàn. Hắn liếc nhìn Siren Lumine với ánh mắt khinh miệt: "Và cả con ả phiến quân bán nhân ngư dơ bẩn này nữa, mày còn vác mặt về cái Vương Quốc này làm..."
BỐP! CHÁT!
Hắn chưa kịp nói hết câu thì đã bị Nami giáng một gậy sấm sét vào đầu, ngay sau đó là cú đá trời giáng của Sanji khiến toàn bộ đám nhân viên nhà hàng bất tỉnh nhân sự.
"Dám dùng cái miệng dơ bẩn đó sỉ nhục các quý cô, tội chết không thể tha!" Sanji rít một hơi thuốc lá, xắn tay áo bước vào gian bếp. "Nami-san, Siren-chan, cứ ngồi nghỉ ngơi đi! Bữa ăn cứ để tôi lo."
Trong bếp tràn ngập nguyên liệu tươi ngon: thịt cừu nguyên tảng, cá biển sâu, táo đỏ, rượu vang thượng hạng và bánh mì Pretzel.
Law nhăn mặt, kéo sụp chiếc mũ lông đốm: "Tôi nhắc lại lần nữa, Hắc Cước... Tôi ghét bánh mì."
Bepo cúi gập người run rẩy: "Tôi xin lỗi... thuyền trưởng ghét bánh mì..."
Dưới bàn tay điêu luyện của Sanji cùng sự phụ bếp của Nami, một bàn tiệc thịnh soạn với thịt cừu nướng tảng, súp cá và bánh không men nhanh chóng được dọn ra. Trong lúc mọi người đang ăn ngấu nghiến, Siren trầm ngâm lên tiếng: "Mọi người phải cẩn thận... Monsoro không chỉ dùng quân đội bình thường. Ở Stariea, hắn còn tạo ra một chủng loài quái vật được ghép từ xác người chết... Chúng được gọi là các Nephilim."
3. Khu Vực Optica (Đảo Phía Đông): Lũ Quái Vật Mang Danh Quý Tộc
Tại hòn đảo phía Đông – Optica (Kính Thiên Văn Quang Học), nhóm của Luffy, Zoro, Coby, Robin và Isuka lại đang lạc vào một khu rừng vô cùng kỳ dị.
Từ trong những bụi rậm, những sinh vật to lớn lao ra tấn công. Điều đáng sợ là ban đầu chúng trông giống hệt con người – mang phong thái và quần áo của Quý Tộc Stariea – nhưng chỉ trong chớp mắt, da thịt chúng biến thành màu trắng xám, cơ thể phình to, kết hợp giữa rễ cây thực vật, móng vuốt động vật và khuôn mặt méo mó của loài người.
"Đây không phải Trái Ác Quỷ hệ Zoan thông thường..." Robin khoanh tay, đôi mắt ánh lên sự phân tích. "Đây là kết quả của một thí nghiệm sinh học cực kỳ tàn độc."
Từ trên bầu trời, một cái bóng khổng lồ sà xuống tạo ra một trận cuồng phong. Kẻ cầm đầu đám quái vật này lộ diện. Hắn được gọi là Man-Bat (Dơi Người) – một con quái vật dơi khổng lồ mặc giáp trụ kiên cố, đeo kính đơn monocle mang đậm phong cách của tầng lớp tinh hoa. Với thính giác gấp 6 lần người thường, hắn nghe được từng nhịp tim của nhóm Luffy.

"Lũ tội phạm hạ đẳng và đám hải quân ngầm phản nghịch..." Man-Bat cất giọng ồm ồm, đầy kiêu ngạo. "Ta là Quý Tộc, là kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn của sự tiến hóa. Lũ rác rưởi thấp kém như các ngươi sinh ra chỉ để làm thức ăn hoặc phân bón cho những cá thể thượng đẳng như ta!"
Isuka siết chặt chuôi kiếm, năng lượng đen kịt từ trái Nega Nega bùng nổ vì phẫn nộ: "Một kẻ tự biến mình thành quái vật gớm ghiếc mà cũng dám mở miệng nói về sự thượng đẳng sao? Công lý sẽ đóng đinh cái thứ rác rưởi nhà ngươi!"
Luffy không nói một lời. Cậu kích hoạt Gear 2, cơ thể bốc khói đỏ rực, lao thẳng lên không trung với nắm đấm bọc Haki Vũ Trang đen kịt: "Tao không cần biết mày là Quý Tộc hay quái vật... Mày dám gọi bạn tao là rác rưởi thì tao sẽ đập nát cái mõm của mày!"
4. Lâu Đài Trung Tâm: Kế Hoạch Của Kẻ Cuồng Tín
Ngay tại trung tâm Vương Quốc, bên trong một giáo đường nguy nga tráng lệ, bạo chúa Monsoro không mang hình hài con người. Hắn hiện diện dưới hình dạng một bức tượng đá khổng lồ, tỏa ra thứ ma khí Omen ngột ngạt và bức người.
Kẻ quỳ một chân trước mặt hắn là Hoàng Tử Jeffrey Waratheon, con trai duy nhất của tên Quốc Trưởng. Jeffrey khoác trên mình bộ giáp hoàng kim diêm dúa, đội chiếc vương miện sừng hươu chạm trổ cầu kỳ, trên tay cầm một chiếc nỏ mạ vàng. Bản chất của hắn chỉ là một tên công tử bột vô dụng, nhưng lại mang một sự kiêu ngạo, ảo tưởng và độc ác đến bệnh hoạn.

"Thưa phụ Vương." Jeffrey nở nụ cười nham hiểm, "Lũ hải tặc Mũ Rơm, bọn SWORD và con ả phiến quân Siren Lumine đã lọt vào tròng. Tất cả đều đang ở trong lãnh địa của chúng ta."
Bức tượng đá của Monsoro khẽ rung chuyển, phát ra tiếng cười ầm ĩ vang dội cả giáo đường: "Rất tốt. Đúng như dự tính của ta. Nhưng giết chúng ngay lập tức thì quá dễ dàng. Ta muốn tạo ra một trò chơi, một sân khấu để giày xéo từng chút hy vọng và cảm xúc của đám Mũ Rơm."

Ánh mắt đỏ rực của bức tượng đá chiếu thẳng vào tên công tử bột: "Jeffrey, con trai của ta. Đây là cơ hội để con chứng tỏ bản thân. Hãy tham gia vào trò chơi này. Bắt sống Siren Lumine, đem ả ra hành quyết công khai trước mặt toàn bộ vương quốc này. Bêu đầu ả lên để làm bằng chứng cho vinh quang của gia tộc Waratheon. Hãy cho lũ hải tặc kia thấy... ở Stariea này, tuyệt vọng mới là món ăn chính!"