EPISODE 48: TẬN CÙNG CỦA TỘI ÁC VÀ ĐỘI HÌNH TỰ DO

9 phút đọc
1,778 từ
1 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)

Phần 1: Đoạn Kết Của Huyết Thống Thối Nát

Bên trong phòng chứa Cỗ Máy Mammon lúc này đã biến thành một động băng vĩnh cửu. Cái lạnh âm hàng trăm độ C bốc lên nghi ngút, bao phủ từng mảng tường kim loại. Monet – khoác trên mình bộ giáp Omega Gear do Tổ Chức EVΩ chế tạo – di chuyển như một luồng gió tuyết.

Đối diện với cô là Shekel, gã cha ruột nay đã hóa thành quái vật Dragon Nephilim mang sức mạnh của Thánh Hiệp Sĩ. Mặc dù hình dạng Rồng Nephilim đem lại cho Shekel lực công phá khủng khiếp và lớp vảy giáp kiên cố, nhưng tốc độ chậm chạp của gã hoàn toàn bị đè bẹp bởi sự linh hoạt tuyệt đối từ bộ giáp EVΩ của Monet.

XOẸT! XOẸT!

Không cần sử dụng đến Haki Bá Vương, từng đường kiếm băng giá của Monet vệt qua không trung, mang theo nhiệt lượng âm cực độ của Nitơ lỏng. Khả năng tái tạo tế bào bất tử của Nephilim hoàn toàn bị đóng quánh; các dải cơ và mạch máu rồng của Shekel bị đóng đóng băng ngay từ cấp độ tế bào trước khi kịp khép lại.

BỘP!

Trúng một đòn cước dòn dã vào ngực, Shekel ngã văng ra sàn đá, làm rơi ra hàng loạt túi nilon nhỏ chứa thứ bột màu trắng tinh khiết. Monet lướt tới, nhẹ nhàng nhặt một gói lên. Với nhiều năm kinh nghiệm từng hoạt động trong Gia Tộc Donquixote dưới trướng Doflamingo – nơi giao thương sầm uất nhất của Thế Giới Ngầm – Tuyết Nữ lập tức nhận ra thứ bột này.

"Hàng trắng... Mặt hàng cấm đắt đỏ nhất của Thế Giới Ngầm..." – Monet nhíu mày, ánh mắt cô sa sầm xuống đầy ghê tởm.

Cô ngước nhìn gã cha ruột đang quằn quại. Shekel đã tuân theo mệnh lệnh của Chính Phủ Thế Giới và Monsoro: Tuồn hàng nghìn tấn chất cấm này vào Giới Quý Tộc Stariea nhằm bào mòn thể trạng, biến họ thành những kẻ nghiện ngập thân tàn dại dột, từ đó dễ dàng cưỡng bức chuyển hóa họ thành đợt quân Nephilim mới.

Monet siết chặt nắm đấm, sát khí bùng phát dữ dội:

"Ông già... Tôi biết ông là một kẻ nghiện rượu, bạo hành gia đình và cuồng tiền đến mất nhân tính. Nhưng tôi không ngờ ông lại thối nát đến mức bán rẻ hàng triệu sinh mạng bằng thứ độc dược này để đổi lấy vị trí Thánh Hiệp Sĩ dơ bẩn!"

XOỆT!

Lưỡi kiếm Nitơ lỏng lóe lên. Đầu của Shekel liền lìa khỏi cổ! Phần thân rồng, tay và chân của gã lập tức bị băng tuyết bao phủ toàn bộ, cứng đờ như một bức tượng đá.

Dù bị đứt đầu, nhờ thể trạng Nephilim, cái đầu của Shekel lăn lóc dưới đất vẫn còn sống. Gã nhìn Monet bằng đôi mắt đòng đòng van xin:

"Monet... Con gái ta! Tha cho ta! Đừng... đừng phá hủy số hàng đó! Nó là hàng triệu Belies... gia tài cả đời của ta đấy con ơi!"

Nói đáp lại lời van xin hèn hạ đó chỉ là ánh mắt lạnh ngắt như băng tuyết phương Bắc của Monet. Cô giậm mạnh chân xuống:

RẮC... BÙNG!

Thứ bột cấm bị đóng băng hoàn toàn để chờ EVΩ tiêu hủy. Đồng thời, gót chân giáp của Monet đập nát cái đầu bị đóng băng của Shekel thành muôn vàn mảnh vụn băng nhỏ, kết liễu vĩnh viễn gã cha súc sinh tàn bạo.

Phần 2: Cơn Thịnh Nộ Tại Đấu Trường Nova Và Mạng Lưới "Cái Chết Trắng"

Tại Đấu Trường Nova, trận chiến quét sạch tàn dư độc tài cũng đi vào hồi kết.

Rain (Tướng Lĩnh Dạ Xoa mang bộ giáp Cá Mập Piranha xanh đỏ hung tợn) cùng Venos (Tướng Lĩnh Dạ Xoa trong bộ giáp Vua Rắn Phẫn Nộ mang khẩu súng bắn tỉa công nghệ cao) phối hợp cùng Gustard (Snake Nephilim), Tướng Quân Milton và Cựu Hiệu Trưởng Marcus Valeriel (Goat Nephilim) đã hoàn toàn dọn sạch đám Nephilim Tinh Hoa và lũ Thiên Long Nhân hách dịch trên võ đài.

Tại góc khán đài, họ bắt giữ hàng loạt tay môi giới của Thế Giới Ngầm đang tháo chạy cùng những vali chứa đầy "hàng trắng".

Venos giơ khẩu súng bắn tỉa tích hợp bình hóa chất tích áp lên, ánh mắt laser đỏ lóe sáng sau lớp mặt nạ Rắn Hổ Mang:

"Đúng như những gì Rain và ta đã điều tra từ trước... Monsoro đã biến Stariea thành một trạm trung chuyển 'Cái Chết Trắng'. Lũ sâu bọ này gieo rắc chất nghiện để tạo ra hàng loạt cái chết lâm sàng, thúc đẩy dân số Nephilim tăng vọt!"

Rain vung đôi đại đao răng cưa, hất văng đám môi giới vào trung tâm võ đài. Venos lập tức xả ra hàng loạt bình chứa Axit đậm đặc EVΩ, làm tan chảy toàn bộ hàng triệu kilôgam chất cấm thành dung dịch vô hại trong những tiếng xèo xèo bốc khói.

Cựu Hiệu Trưởng Valeriel và Gustard nhìn khối lượng hàng cấm khổng lồ bị tiêu hủy mà không khỏi bàng hoàng:

"Hàng triệu kilôgam... Dùng tiền giao dịch với Tử Thần để đổi lấy sự biến đổi Nephilim dối trá... Monsoro đã biến Vương Quốc Thiên Đường này thành một địa ngục trần gian đúng nghĩa!"

Phần 3: Archangel Suit Nebulagel Và Cuộc Hội Ngộ Tầng Thượng

Sau khi dọn dẹp xong cỗ máy Mammon, Anko tiến về phía Nữ Sát Thủ Nebula – người vừa hồi phục thể trạng sau đợt truyền máu khẩn cấp.

"Chị Nebula, để chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng trên tầng thượng, em có một món quà đặc biệt dành riêng cho chị đây!" – Anko mỉm cười, lấy ra một thiết bị kích hoạt hình lon nước giải khát mang nhãn hiệu Băng Giá.

XUỲÝYY!

Thiết bị kích hoạt! Lớp giáp công nghệ sinh học mang tên Archangel Suit: Nebulagel tự động bao phủ lấy cơ thể Nebula. Bộ trang phục mang mô-típ cảnh binh hiện đại với sắc xanh lam - đen huyền bí, đi kèm mũ cảnh sát cách điệu và hai lưỡi đoản kiếm năng lượng băng tích hợp ở thắt lưng. Bộ giáp không chỉ cung cấp khả năng phòng thủ tuyệt đối mà còn cộng hưởng hoàn hảo với phong cách ám sát lạnh lùng của Nebula.

Nebula nắm chặt chuôi kiếm băng, cảm nhận luồng sức mạnh cuộn trào trong cơ thể: "Bộ giáp này... Tuyệt lắm, Anko. Giờ thì đến lúc thanh toán nợ nần rồi!"

BÙNG OÀNGGG!

Bốn cô nàng chiến binh của Stariea: Siren, Anko, Monet và Nebula (trong bộ trang phục Nebulagel) đồng loạt đạp chân bứt tốc, xé rách trần Lâu Đài Hoàng Gia và đáp xuống tầng thượng ngai vàng!

Ngay khi vừa xuất hiện, Anko và Monet đồng loạt thi triển luồng băng giá cực đại, kết hợp với đòn ám sát năng lượng của Nebula và luồng sóng âm từ Siren, tạo thành một đòn tấn công kết hợp đánh thẳng vào Tượng Đài Đấng Cứu Thế Monsoro và Thánh Ethanbaron V. Nasujuro!

RẦM RẦM RẦM!

Nasujuro phải vội vàng rút thanh Shodai Kitetsu vung ra một nhát chém Haki Đen để đánh bật luồng băng giá, trong khi Monsoro chao đảo, pho tượng khổng lồ lùi lại một bước.

Phần 4: Đội Hình 5 Người Trước Ngai Vàng Lụi Tàn

Khói bụi từ đòn tập kích tan đi.

Ở trung tâm đại điện tầng thượng, Monkey D. Luffy – trong hình dạng Thần Mặt Trời Nika cộng hưởng cùng dải mây tà thuật Nephilim – đang đứng nhún nhảy trên nền đất cao su, tiếng cười "Ahyahyahya!" vang vọng khắp không gian.

Đứng hiên ngang sóng đôi hai bên thuyền trưởng Mũ Rơm là bốn nữ chiến binh đại diện cho hy vọng mới của Stariea:

Siren – Nữ Phiến Quân mang trái tim kiên cường.

Anko – Hiện thân của Zoan Thần Thoại Huyền Vũ.

Monet – Tuyết Nữ mang bộ giáp Omega Gear đã rũ bỏ quá khứ dơ bẩn.

Nebula – Nữ Sát Thủ lạnh giá trong bộ giáp chiến đấu Nebulagel.

Đội hình 5 người hoàn hảo đứng sát cánh bên nhau, tỏa ra luồng khí thế áp đảo chấn động cả bầu trời. Đối diện với họ là Monsoro và Võ Thần Tài Chính Nasujuro – những kẻ đại diện cho trật tự độc tài suy đồi đang dần lụi tàn dưới bàn tay của những chiến binh theo đuổi "Ý Chí Tự Do"!

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.