EPISODE 78: NHỮNG LÁ BÀI JOKER VÀ CƠN BÃO KHÍ PHÁCH

8 phút đọc
1,428 từ
0 lượt xem

PHẦN 1: Ý CHÍ THẦN THÁNH VÀ "DIABLE JAMBE" BỊ XÀO NẤU LẠI

RẦM... RẦM... OÀNG!

Trận tử chiến tại tàn tích Lâu Đài Hoàng Cung Stariea đẩy áp lực lên tới đỉnh điểm. Amon — gã quái vật cổ đại từng hủy diệt Thế Giới Thứ Nhất — đang gầm lên tàn bạo, hai tay trực tiếp siết chặt lấy cán đại đao khổng lồ Đế Vương Kiếm Excalibur.

Sức nặng khủng khiếp của thanh đại kiếm có thể đè nát cả một hòn đảo, vậy mà khi Amon trực tiếp vẩy tay, tốc độ vung kiếm của hắn lại tăng vọt lên gấp hàng chục lần! Đó không đơn thuần là sức mạnh thể chất cơ bắp như những Tứ Hoàng Kaido hay Big Mom, mà thứ đang nhấc bổng thanh Excalibur lên chính là "Ý chí Thần Thánh" tuyệt đối của hắn — một ý chí vượt xa tầm vóc của những kẻ thống trị thông thường.

Thế nhưng, thứ "Ý chí Thần Thánh" ngạo mạn ấy đang phải đụng độ với một thứ sức mạnh bất diệt: Ý chí Tự Do của Luffy Mũ Rơm trong trạng thái Gear 5 (Thái Dương Thần Nika)!

KÈÈÈNG... OÀNG!

Luffy không ngừng tiến hóa. Cậu hấp thu kinh nghiệm từ từng thanh kiếm, từ từng đồng minh và những kẻ thù hùng mạnh nhất mà cậu từng đối đầu. Cùng sát cánh bên cậu là Siren — Nữ Vương của gia tộc Lumine. Tố chất Vương Giả vốn chảy trong huyết quản cổ xưa của cô nay bùng cháy rực rỡ sau bao năm tháng nếm trải bất công dưới ách nô lệ của Monsoro và Chính Phủ Thế Giới.

Luffy & Siren (đồng loạt gầm lên, Haki Bá Vương bùng nổ cuồng nhiệt): "ĐẬP TAN NÓ... NGAY LẠI ĐÂY!"

RẮC... XOẢNG!

Hai cú đấm bọc Haki Bá Vương xé rách không gian giáng thẳng vào lưỡi đại đao Excalibur, đập tan bức tường thành bất khả xâm phạm của Amon thành vô số mảnh thép vỡ vụn!

Ngay khi thanh kiếm khổng lồ vừa nổ tung, Luffy và Siren lập tức lao xuống tầm thấp, tung ra những cú đá dồn Haki Bá Vương nhắm thẳng vào hai bàn chân của Amon — nơi chứa 2 Hạt Tái Sinh tiếp theo.

Amon (mắt co thắt): "Lũ sâu bọ ngạo mạn!"

Để phản công, Amon siết chặt cơ chân. Luồng lửa đỏ thẫm của Tà Khí Haruma lập tức bùng cháy dữ dội quanh hai bàn chân hắn, tạo ra những đòn cước rực lửa xé gió lao xuống — một kỹ thuật có hình dáng và cơ chế hoạt động tương đồng kinh ngạc với Diable Jambe (Quỷ Phong Cước)!

Thế nhưng, Luffy đã quá quen thuộc với lối đánh này của đầu bếp băng Mũ Rơm.

Luffy (nhếch môi cười tàn nhẫn): "Kỹ thuật này tớ xem đến thuộc lòng rồi! XÀO LẠI BẰNG LỬA NEPHILIM NÀO!"

BÙM!

Luffy tự châm ngọn lửa Nephilim xanh lam vào đôi chân của mình. Không chỉ một chân như Sanji hay Amon, mà cả hai bàn chân của Luffy bùng cháy hai cột lửa xanh rực rỡ, tung ra chuỗi đòn cước đối chọi trực diện với Amon!

PHẦN 2: SANJI "CAY CÚ" VÀ CÂY CHÙY BIẾN HÌNH CỦA ANKO

Tại Đảo Trung Khu, qua màn hình quan sát truyền hình trực tiếp...

Sanji (hai mắt lồi hẳn ra ngoài, điếu thuốc rơi vỡ tan trên mặt đất): "C-CÁI GIỀÈÈÈ?! Tên quái vật cổ đại nhái chiêu Diable Jambe của ta đã đành... Tại sao ngay cả gã Thuyền Trưởng ngốc nghếch kia cũng châm lửa xanh vào chân để xào lại chiêu độc bản của ta thế hả?!"

Sanji gào lên trong tức giận, hai tay vò đầu bứt tóc.

Roronoa Zoro đứng bên cạnh thong thả khoanh tay, nhếch môi nở một nụ cười mỉa mai vô cùng đắc thắng.

Zoro (giọng cợt nhả khinh bỉ): "Fufufu... Sao thế hả 'Đầu Bếp Độc Quyền'? Lúc trước ai vừa mở miệng mỉa mai Tam Kiếm Phái của ta bị Amon nhái lại ấy nhỉ? Giờ thì cái chiêu 'Chân Lửa' làm màu của mi bị cả kẻ thù lẫn thuyền trưởng đem ra làm món xào nấu công khai trên truyền hình rồi đấy! Cay không?"

Sanji (mặt đỏ gay như gấc, sát khí bùng bùng): "TÊN TẢO BIỂN CHẾT TIỆT! MI NÓI AI CAY HẢ?! TA SẼ BĂM MI RA LÀM CHẢ!"

Trong khi hai gã khắc tinh băng Mũ Rơm đang chí thúy cãi nhau, trên chiến trường Hoàng Cung, Anko đã hoàn toàn khôi phục Haki. Cô em gái song sinh của Siren bước ra với diện mạo hoàn toàn mới: trạng thái Zoan Lai (Hybrid Form)!

Nửa thân trên của Anko mang nét đẹp quyến rũ kết hợp giữa người và rắn, kết nối hoàn hảo với nửa thân dưới là cơ thể Thần Thú Huyền Vũ 4 chân kiên cố. Không còn sử dụng cặp súng Tonfa tầm xa, Anko chuyển sang lối đánh cận chiến bùng nổ.

Trên tay cô lúc này là một cây chùy gai Tetsubo Juggernaut khổng lồ bọc thép rắn chắc, mang uy lực không hề kém cạnh cây chùy Hachihatsu của Kaido.

CRẮCK... RẮC!

Anko: "Amon! Hãy nếm thử công nghệ mới nhất của tớ đây! CƠ CHẾ CHUYỂN ĐỔI: ĐẠI PHÁO HẢI LÂU THẠCH!"

Cây chùy gai Tetsubo trên tay Anko lập tức trượt các khớp cơ khí. Hệ thống bánh răng và hơi nước gầm lên, vòng tay cầm xoay trượt làm vòng đỡ vai, biến toàn bộ thân chùy khổng lồ thành một khẩu Bazooka Hải Lâu Thạch cực kỳ hiện đại!

ZUN... OÀNG!

Anko vung khẩu Bazooka lên vai, khóa mục tiêu vào sườn phải của Amon và kích hoạt ngòi nổ. Một quả tên lửa "Trường Biển" làm từ 100% Hải Lâu Thạch nguyên chất phóng ra xé rách không khí, đâm thẳng vào mạng sườn gã quái vật cổ đại, làm gián đoạn hoàn toàn luồng Tà Khí Haruma trong cơ thể hắn!

PHẦN 3: HAI LÁ BÀI JOKER CỦA THẾ GIỚI

Tại Đảo Trung Khu, "Kẻ Sát Thần" Never En D. Kiryu và "Thiên Dạ Xoa" Donquixote Doflamingo vẫn đứng khoanh tay quan sát màn trình diễn vũ lực đỉnh cao từ nhóm Mũ Rơm.

Điệu cười Fuffuffuffu của Doflamingo khẽ chững lại khi nhìn thấy cấu trúc năng lượng của cuộc chiến. Cả hai gã đàn ông sừng sỏ này đều hiểu rất rõ: những kẻ đang đứng trên chiến trường kia không hề bị giới hạn bởi định kiến hay trật tự của thế giới cũ.

Kiryu (giọng trầm thâm sâu, mắt nhìn về phía bầu trời): "Doflamingo... Trong bộ bài Poker phương Tây, lá bài King (K) đại diện cho Quyền Lực Tối Cao của bậc Vương Giả. Lá bài Ace (A) đại diện cho con át chủ bài mạnh nhất. Nhưng hệ thống ấy đã vô tình bỏ qua một thực thể..."

Doflamingo (nhếch môi, tiếp lời với ánh mắt ma mị): "Fuffuffuffu... Đó là lá Joker. Một lá bài bị coi là kẻ gian lận, vì nó có thể biến hóa và thay thế cho bất kỳ lá bài nào trong xấp bài của người chơi. Nó phá vỡ toàn bộ quy luật!"

Cả Kiryu và Doflamingo đều từng mang biệt danh Joker theo hai phương cách hoàn toàn khác nhau.

Nếu Doflamingo từng là "Joker" — gã trùm thao túng toàn bộ Thế Giới Ngầm, kinh doanh vũ khí và Trái Ác Quỷ nhân tạo để gieo rắc hỗn loạn, thì Kiryu chính là "Joker" từng lãnh đạo tổ chức huyền thoại "Những Bóng Ma Quá Khứ", gieo rắc nỗi kinh hoàng cho Chính Phủ Thế Giới.

Kiryu: "Một bộ bài Poker chuẩn luôn có hai lá Joker: một Joker Đen và một Joker Đỏ."

Doflamingo chính là hiện thân của Lá Bài Joker Đen — xuất thân từ Thiên Long Nhân, mang dòng máu độc tài của giới thống trị tàn ác, đại diện cho góc tối hủ ắc và bóng đêm kiểm soát của thế giới.

Còn Kiryu chính là Lá Bài Joker Đỏ — kẻ lựa chọn con đường đẫm máu như chính màu đỏ của lá bài, dùng ngọn lửa chiến tranh toàn diện để đập tan mọi xiềng xích, hướng tới một nền "Tự Do Toàn Cầu" tuyệt đối.

Hai lá Joker — Đen và Đỏ, Thống Trị và Tự Do, Ban Ngày và Ban Đêm — tồn tại như hai mặt của một đồng xu. Và lúc này, cuộc chiến tại Stariea chính là bàn cờ quyết định xem lá Joker nào sẽ làm chủ ván bài định mệnh của thời đại mới!

Tải ứng dụng YÊU cho Android

Đọc nhanh hơn, nhận thông báo chương mới, dùng khi offline

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.