EPISODE 43: THIÊN HỎA PHỤNG TƯỚNG VÀ NHỮNG BẢO KHÍ CỔ ĐẠI

12 phút đọc
•
2,232 từ
•
12 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)

Phần 1: Bão Lửa Công Lý – Thiên Hỏa Phụng Tướng

Sau đòn trảm kích xé gió từ Thần Kiếm Masamune, thân cây khổng lồ của Đô Đốc Ryokugyu (Aramaki) gãy đôi, làm chấn động cả khu Trung Khu. Coby rơi từ trên cao xuống và được nữ Kỵ Sĩ Tử Thần Spade đỡ lấy an toàn.

Trận chiến với 5 Phó Đô Đốc Quỷ Dữ trước đó cùng tác động gặm nhấm của Virus Nephilim đã khiến Coby kiệt sức. Cậu ngã ngồi dưới đất, thở dốc liên hồi. Đột nhiên, khi ngước mắt lên thấy Tổng Tư Lệnh Gozen đang đứng trước mặt chỉ với bộ đồ lót ren màu đen quyến rũ, khuôn mặt Coby đỏ bừng như gấc chín. Cậu vội vã lấy hai tay che chặt lấy mặt, cuống quýt xua tay xin lỗi:

"T-Tổng Tư Lệnh Gozen! Tôi... tôi xin lỗi! Tôi không cố ý nhìn đâu ạ! Xin cô hãy thứ lỗi cho sự thất lễ của tôi!"

Nhìn dáng vẻ bối rối đến đáng yêu của người lính trẻ, Gozen không hề tỏ ra khó chịu mà chỉ bật cười thoải mái. Cô ngoái đầu lại, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng và tin tưởng dành cho Coby:

"Thôi nào Coby! Lo cho cái mạng nhỏ của cậu trước đi. Hãy tập trung dưỡng thương, giữ cho tâm trí không bị Virus Nephilim nuốt chửng và kiên nhẫn chờ thuốc giải từ chỗ Law và Chopper. Còn ta ấy à? Lỡ có bị lột sạch đồ thì trên tàu Thousand Sunny vẫn còn cả tủ quần áo dự phòng cơ mà. Xử xong con Bò Lục này ta sẽ thay đồ ngay!"

Lời trấn an hóm hỉnh của Gozen khiến Coby bớt căng thẳng phần nào. Ngay sau đó, ánh mắt vị Tổng Tư Lệnh SWORD quay trở lại phía Aramaki – kẻ đang gầm lên đớn đau và dùng Tà Thuật hắc ám để nối liền lại thân cây ma thụ bị chém đứt.

Gozen siết chặt tay, kích hoạt toàn bộ sức mạnh của Trái Ác Quỷ Zoan Thần Thoại: Chu Tước.

BÙNG OÀNG GGG!

Một ngọn lửa rực đỏ mang nhiệt độ lên tới hàng triệu độ C bùng nổ từ cơ thể cô, cuộn xoáy vươn cao hàng trăm mét lên bầu trời đêm. Từ trong biển lửa kinh hoàng đó, Gozen ngâm xướng câu chú kích hoạt Tuyệt Kỹ Tối Thượng:

"THIÊN HỎA PHỤNG TƯỚNG!"

Ngọn lửa Chu Tước ngưng tụ lại, tạo thành một hình nhân chiến binh khổng lồ bao bọc lấy Gozen – tương tự như thần thể Tu Tá Năng Hồn (Susanoo). Hình nhân khoác lên mình bộ giáp Samurai rực cháy, đeo mặt nạ phượng hoàng uy nghiêm; tay phải lăm lăm thanh bảo kiếm lửa, tay trái gắn tấm khiên Phượng Hoàng, và phía sau lưng là đôi cánh phượng bằng lửa rực sáng cả một góc trời!

RÚÙÙÙÙ!

Mỗi cú quét kiếm hay giậm chân của Thiên Hỏa Phụng Tướng không chỉ mang theo uy lực tàn phá của Haki Bá Vương Thượng Thừa mà còn tỏa ra luồng nhiệt lượng kinh hoàng kết hợp với Thiện Ý của Thần Kiếm Masamune. Ngọn lửa thần thánh ấy quét qua đâu, toàn bộ hệ thống Cấm Thù Lâm và thực vật đột biến tà ác của Aramaki liền bị thiêu rụi thành tro bụi đến đó.

Điều kỳ diệu là, luồng nhiệt lượng hàng triệu độ ấy chỉ đốt cháy cái ác của Aramaki, còn những người dân thường và nô lệ tội nghiệp đang trốn chạy quanh khu vực hoàn toàn không bị ảnh hưởng, được bảo vệ an toàn tuyệt đối trước khi cuộc săn người bản địa của Thiên Long Nhân đi đến thất bại toàn tập!

Phần 2: Trận Chiến Vector – Khát Vọng Của Bộ Xương Khô

Ở một góc khác của chiến trường Trung Khu, cuộc đối đầu giữa Soul King Brook và Thánh Hiệp Sĩ Manmayer Glow đã tiến vào giai đoạn vô cùng khốc liệt.

Thánh Glow thể hiện sự bá đạo vượt trội khi phô diễn năng lực Trái Ác Quỷ Hệ Paramecia: Beku Beku no Mi (Trái Vector), biến hắn thành một "Người Vector" chính hiệu. Dù cũng tạo ra các ký hiệu mũi tên tương tự như Trái Aro Aro no Mi mà công chúa Shuri/Gunko từng sử dụng, nhưng năng lực của Glow ở một đẳng cấp hoàn toàn khác biệt. Hắn có thể thao túng, chuyển hướng và gia tăng vận tốc cho mọi động lượng và vật thể trong tự nhiên!

XOẠT! XOẠT! XOẠT!

Glow liên tục dán các mũi tên Vector màu đỏ lên các tòa nhà, khối đá và mảnh vỡ kiến trúc xung quanh. Ngay lập tức, những công trình nặng hàng ngàn tấn đứt gãy khỏi mặt đất, lao đi với tốc độ xé gió như những quả tên lửa tự hành, dồn dập lao về phía Brook nhằm nghiền nát bộ xương khô của ông!

Brook lợi dụng trọng lượng cơ thể cực nhẹ của mình, liên tục thực hiện những cú nhảy nhào lộn thanh thoát trên không trung để né tránh. Nhưng các vật thể mang mũi tên Vector của Glow không hề dừng lại, chúng liên tục bẻ ngoặt hướng đi trên không gian, gắt gao truy đuổi Brook từ mọi góc chết!

"HÀNH TRANG SUY VONG: TRẢM BĂNG ÂM TI!"

XOẸT!

Brook tuốt thanh kiếm Soul Solid – vũ khí đã được Nữ Hoàng Suy Vong Zelda re-forge bằng sức mạnh tàn phá Metsumetsu – vung ra những đòn chém băng giá. Năng lực Suy Vong tích tụ trên lưỡi kiếm lập tức ăn mòn và phân hủy hoàn toàn các khối đá khổng lồ thành bụi mịn ngay trước khi chúng chạm vào người ông!

Né tránh đợt tấn công, Brook đứng trên đỉnh một đống đổ nát, đôi mắt hốc xương nhìn chằm chằm vào gương mặt của Glow.

Đã hơn 60 năm trôi qua kể từ ngày Vương Quốc Esperia sụp đổ dưới ách thống trị của Chính Phủ Thế Giới, Quốc Vương Reuven – ân nhân và là người anh em tri kỷ của Brook – ngã xuống, còn Công Chúa Shuri bé nhỏ bị bắt tới Thánh Địa Mariejois. Sự thật cay đắng lộ diện: Thánh Hiệp Sĩ Manmayer Glow chính là cha ruột của Shuri! Nhờ sự ban phước bất lão từ Imu, Glow vẫn giữ nguyên diện mạo phong độ như 60 năm trước.

Glow nhìn Brook bằng ánh mắt khinh bỉ của một kẻ thượng đẳng:

"Một bộ xương di động hoài cổ... Ngươi vẫn còn vương vấn con nuôi của Reuven sao? Con gái ta – Gunko – sinh ra đã mang sứ mệnh làm công cụ phục vụ cho Đấng Imu và Chính Phủ Thế Giới. Việc nó bị tiêu diệt tại Elbaf vì dám phản bội chỉ là sự thanh lọc tất yếu!"

Brook siết chặt chuôi kiếm Soul Solid, linh hồn nhạc công bùng lên ngọn lửa giận dữ:

"Ông gọi con gái mình là 'công cụ' sao?! Ông không hề xứng đáng làm cha của cô ấy! Đối với Reuven và đối với tôi, Shuri không chỉ là một công chúa, mà là một linh hồn thuần khiết, một người thân không thể thay thế! Dù thể xác này có biến thành xương khô, sự gắn kết giữa chúng tôi cũng không bao giờ bị dập tắt bởi những kẻ tàn bạo như các người!"

Phần 3: Dự Án Tái Sinh – Mật Mã Công Chúa Esperia

Trong khi cả Băng Mũ Rơm vẫn đang chìm trong đau thương khi tin rằng Công Chúa Shuri (Gunko) đã bị Nerona Imu tước đoạt sự bất tử và tiêu diệt tại Elbaf vì dám hỗ trợ họ, thì tại một căn phòng thí nghiệm ngầm siêu bảo mật của Liên Minh EVΩ và SWORD...

BÍP... BÍP... BÍP...

Bên trong buồng chứa dung dịch sinh học màu xanh ngọc bích, một cơ thể thiếu nữ đang lơ lửng giữa vô số dây cắm thần kinh. Đó chính là mẫu bản thể tái sinh của Shuri!

Từ những mẩu DNA và dữ liệu ký ức còn sót lại được thu thập tại Elbaf, các nhà khoa học của EVΩ đã kích hoạt giao thức nhân bản tái tạo. Bản thể mới của Shuri giờ đây đã phát triển thành một thiếu nữ trưởng thành với vẻ đẹp kiều diễm, mang trọn vẹn toàn bộ ký ức từ quá khứ Esperia cho đến khoảnh khắc ngã xuống tại Elbaf.

Quá trình truyền tải ký ức đang ở những phần trăm cuối cùng. Dù việc tái sinh Shuri có thể gây ra tranh cãi lớn khi cô từng là kẻ thù của Elbaf và sẽ thu hút sự chú ý gắt gao từ Chính Phủ Thế Giới, nhưng tổ chức EVΩ hiểu rõ: Shuri chính là người duy nhất nắm giữ chìa khóa mật mã và những bí mật cốt lõi để Liên Minh Tự Do có thể đánh bại Nerona Imu!

Còn về năng lực Trái Ác Quỷ Aro Aro no Mi đã mất, EVΩ không tốn công đi tìm lại. Họ đã chế tạo riêng cho cô một bộ giáp Omega Gear tích hợp hợp kim kim loại lỏng thông minh, cho phép cô thao túng và phóng ra vô số mũi tên năng lượng với cơ chế hoàn hảo không khác gì năng lực Trái Ác Quỷ nguyên bản!

Phần 4: Cuộc Giao Phong Của Những Thần Khí Cổ Đại

Trở lại mặt đất Trung Khu, cuộc đại chiến giữa Never En D. Kiryu và Imu (trong xác Quái Điểu Itsumade của Thánh Mars) đã bước vào giai đoạn quyết định.

Nhận thấy thân xác Mars đang gánh chịu quá nhiều sát thương từ đòn hội đồng của Kiryu và phân thân Chaotic Will, Imu quyết định rút ra con bài tẩy tàn khốc nhất của Gia Tộc Marcus.

XỌET!

Từ trong luồng Ma Khí Omen đen thẫm, một thanh bảo kiếm cổ xưa bùng cháy ngọn lửa màu cam đen rực rỡ xuất hiện. Đó chính là Hạn Hán Kiếm Surtr – Bảo khí độc quyền của Võ Thần Môi Trường Thánh Mars!

Ngay khi thanh kiếm lộ diện, ngọn lửa tàn phá môi trường của Surtr rút sạch độ ẩm trong không khí xung quanh, khiến mặt đất nứt nẻ, gạch đá biến thành cát bụi và ngọn lửa hoang dã bắt đầu thiêu rụi mọi sinh mệnh xung quanh!

"Thảm họa A.I... Hãy tan thành tro bụi dưới ngọn lửa thiêng của Gia Tộc Marcus!" – Imu gầm lên, vung thanh Surtr chém xuống một vệt lửa hủy diệt!

(Vì bảo khí của gia tộc Marcus hiện tại vẫn chưa lộ diện trong mạch truyện gốc nên nếu sai thì mọi người thông cảm nhé!!) 

Thế nhưng, Kiryu chỉ nhếch môi cười nham hiểm dưới lớp mặt nạ Phase 2.

TÁCH!

Từ phía sau lưng, hệ thống cơ khí của bộ giáp Omega tự động đẩy ra một thanh Katana đặc biệt. Lưỡi kiếm đen tuyền bọc lấy những dải sét màu đỏ rực chạy dọc thân kiếm, phát ra những tiếng sấm chớp chấn động màng nhĩ. Thanh kiếm đã được Kiryu nâng cấp bằng công nghệ năng lượng hạt nhân tối tân của EVΩ!

Thấy thanh kiếm đó, đôi mắt Itsumade của Imu co rút lại trong sự bàng hoàng tột độ:

"Khí tức lôi điện này... Không thể nào! Đó là Lôi Thần Kiếm Takemikazuchi! Món Thần Khí tối cao từng thuộc về Vương Quốc Cổ Đại 800 năm trước... Tại sao nó lại nằm trong tay ngươi?!"

Kiryu siết chặt chuôi kiếm Takemikazuchi, luồng sét đỏ rực bùng lên bao trùm toàn thân hắn. Hắn lao lên phía trước, để lại một vệt sáng đỏ xé rách không gian:

"Giới hạn của ngươi kết thúc tại đây rồi, Imu! Hãy xem sức mạnh của công nghệ Cổ Đại nghiền nát sự thống trị dối trá của ngươi!"

RẦM OÀNGGG!

Lôi Thần Kiếm Takemikazuchi và Hạn Hán Kiếm Surtr va chạm, tạo ra một đợt sóng xung kích sét đỏ và lửa đen nổ tung, xé rách bầu trời đêm của Vương Quốc Stariea!

Tải ứng dụng YÊU cho Android

Đọc nhanh hơn, nhận thông báo chương mới, dùng khi offline

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.