EPISODE 12: HÀNH TRÌNH CHUỘC TỘI VÀ ĐOÀN TỤ VỚI GIA ĐÌNH CỦA TUYẾT NỮ
Phần 1: Bóng Ma Từ Punk Hazard Và Lời Sám Hối Của Tuyết Nữ
Bầu không khí căng thẳng tại khu vực hồ nước Đảo Trung Tâm, nơi con tàu Thousand Sunny đang neo đậu, cuối cùng cũng bắt đầu lắng xuống. Cơn mưa phùn lạnh lẽo của Stariea dường như đã gột rửa đi phần nào sự giận dữ tột độ của Siren Lumine sau cuộc ẩu đả bạo lực bằng cả lời nói lẫn nắm đấm với Nami. Những giọt nước mắt thấu hiểu đã rơi, và "Miêu Tặc" cũng đã nhận ra hệ lụy kinh hoàng đằng sau lòng tham của mình.
Lúc này, hai nhóm chiến đấu đã tập hợp đông đủ: Nhóm phía Bắc (Sanji, Nami, Chopper, Law, Bepo) và nhóm bảo vệ tàu Sunny (Cyborg Franky, Linh Vương Brook, God Usopp, Nefertari Vivi, hai sĩ quan SWORD Helmeppo, Hibari và Tổng Tư Lệnh Gozen).
"Tình hình hiện tại vô cùng bất lợi." Law chống thanh Kikoku xuống đất, giọng nói trầm tĩnh vang lên. "Chúng ta cần lập tức liên lạc với nhóm của Mũ Rơm ở phía Đông và nhóm của ông chủ Jimbei ở phía Tây. Phải tập hợp toàn bộ lực lượng mới có thể bàn kế sách lật đổ ngai vàng của gã độc tài Monsoro..."
Nhưng ngay khi Law chưa dứt lời, tiếng bước chân giẫm lên thảm cỏ khô vang lên đều đặn. Từ trong màn sương mù đặc quánh, một bóng người chậm rãi tiến lại gần.
Tất cả mọi người đồng loạt quay lại. Đôi mắt của Nami, Chopper, Franky và Law ngay lập tức co rút lại vì kinh ngạc, sau đó là sự cảnh giác tột độ. Ký ức đen tối về những đứa trẻ khổng lồ bị biến thành vật thí nghiệm, về sự tàn nhẫn lạnh lùng tại cơ sở nghiên cứu Punk Hazard lập tức ùa về bóp nghẹt tâm trí họ.
Đó là Monet.

Nhưng không phải là một "Tuyết Nữ" mang thân hình Harpy nửa người nửa chim với đôi cánh trắng toát như trước kia. Cô xuất hiện trong hình dạng một con người hoàn chỉnh, khoác trên mình bộ đồng phục công nghệ tối tân.
RẮC!
Law lập tức rút Kikoku, Franky giương khẩu pháo trên vai, trong khi Nami – kẻ vốn cực kỳ căm ghét Monet vì vụ án trẻ em ở Punk Hazard – không tiếc lời giận dữ. Cô vung Clima-Tact, kích hoạt một luồng sét xanh ngắt phóng thẳng về phía Tuyết Nữ: "Tên tay sai của Caesar! Cô làm gì ở đây?!"
KENG!
Monet không hề né tránh, cô nhẹ nhàng rút ra một thanh kiếm công nghệ băng giá tỏa ra ánh sáng xanh lam từ tập đoàn EVΩ, đỡ trọn đòn sét của Nami một cách vô cùng dễ dàng. Tuy nhiên, ánh mắt của Monet lúc này không hề có sự ngạo mạn hay thù địch như ở Punk Hazard.
"Tôi không đến đây để tiếp nối thù hằn cá nhân với Liên Minh Mũ Rơm." Monet cất giọng bình thản nhưng kiên định. "Mục tiêu duy nhất của tôi là tiêu diệt Monsoro và giải phóng vương quốc này. Nếu các người vẫn còn hận tôi vì những tội ác tôi đã gây ra cho bọn trẻ ở Punk Hazard... tôi sẵn sàng đón nhận mọi hình phạt. Hãy lấy mạng tôi nếu các người muốn, ngay sau khi vương triều này sụp đổ."
Thái độ chấp nhận cái chết một cách điềm nhiên của Monet khiến tất cả sững sờ. Law nhíu mày, bàn tay đang đặt trên chuôi kiếm khẽ buông lỏng. Sự thù địch đã bị dập tắt bởi một điều gì đó còn lớn lao hơn ẩn giấu phía sau ánh mắt của cô ta.
Phần 2: Nước Mắt Đoàn Tụ Và Vở Hài Kịch Của Ám Ảnh Tâm Lý
Giữa lúc bầu không khí đang đông đặc lại, Siren Lumine – Nữ phiến quân mang dòng máu lai loài Cá Chình Điện đang nằm nghỉ ngơi gần đó – chậm rãi mở mắt. Năng lực Hoshi Hoshi hệ Logia trong cơ thể cô cộng hưởng mạnh mẽ. Cô cảm nhận được một luồng khí tức quá đỗi quen thuộc.
Siren khó nhọc ngồi dậy, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm về phía người phụ nữ tóc xanh lá đang quỳ trên mặt đất. Monet cũng ngước lên, ánh mắt đầy lo lắng hướng về phía vị thủ lĩnh quân phiến loạn.
"Monet... Có thật là cậu không?" Giọng Siren run rẩy.
"Tớ đây, Siren. Tớ đã trở về rồi." Monet mỉm cười, những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má.
Trong một khoảnh khắc tĩnh lặng tưởng như thời gian ngừng trôi, hai người phụ nữ 30 tuổi lao vào ôm chầm lấy nhau. Tiếng khóc nức nở của họ vỡ òa giữa không gian. Mối quan hệ thực sự giữa thủ lĩnh phe Phiến Quân và cựu thành viên gia tộc Donquixote cuối cùng cũng được phơi bày: Họ không chỉ là những người bạn thân thiết từ thời thơ ấu, mà còn là chị em nuôi đã cùng nhau trải qua những ngày tháng đen tối nhất của cuộc đời.
"Khoan đã... Cái gì đang diễn ra thế này?!" Usopp há hốc mồm, chiếc cằm như muốn rụng xuống đất. "Cô ả người chim đó là chị em với Siren sao?!"
"Tôi cần một lời giải thích rõ ràng. Ngay bây giờ." Law lạnh lùng lên tiếng, dù anh cũng không giấu nổi sự kinh ngạc.
Nhưng lời giải thích chưa kịp bắt đầu thì một giọng nói trẻ con lanh lảnh, nũng nịu đã cất lên phá tan bầu không khí: "Chị Siren!"

Một cô bé loli nhỏ nhắn mặc váy chấm bi lao vút ra từ bụi rậm, ôm chầm lấy Siren mà khóc òa lên nức nở. Siren giật mình nhìn xuống, đôi mắt trừng lớn: "Su... Sugar?! Là em sao? Tại sao sau ngần ấy năm rời xa Stariea... em vẫn trông như một học sinh tiểu học thế này?!"
"Là do tác dụng phụ của Trái Hobi Hobi mà con bé đã ăn." Monet dịu dàng lau nước mắt cho em gái. "Cơ thể của Sugar đã vĩnh viễn ngừng phát triển ở tuổi 10."
Cuộc đoàn tụ cảm động chưa kéo dài được bao lâu thì Sugar vô tình ngước mắt lên. Đập thẳng vào võng mạc cô bé là một chiếc mũi dài ngoằng, nhọn hoắt quen thuộc.
Không gian tĩnh lặng trong một giây. Và rồi...
"KYYYYYAAAAAA!!! TÊN MŨI DÀI QUÁI VẬT!!!"
Sugar hét toáng lên, âm thanh chói tai đến mức làm rung chuyển cả mặt nước hồ. Ký ức kinh hoàng về khuôn mặt vặn vẹo của Usopp tại Dressrosa khiến cô bé ám ảnh tâm lý nặng nề.
Nhưng vấn đề là, God Usopp cũng mang chung một nỗi sợ y hệt! Vừa thấy Sugar giơ bàn tay nhỏ xíu ra, Usopp đã nhảy dựng lên, mặt cắt không còn một giọt máu, ôm đầu bỏ chạy vòng quanh tàu Sunny: "ÁAAAA! CON NHÓC BIẾN NGƯỜI THÀNH ĐỒ CHƠI KÌA! ĐỪNG LẠI GẦN TAO! CỨU TÔI VỚI ZORO! À QUÊN CẬU TA CHƯA VỀ!"
Cả hai kẻ mang "chấn thương tâm lý" bắt đầu cãi lộn, gào thét và chỉ trích lẫn nhau tạo nên một khung cảnh tấu hài cực độ. Nami đứng bên cạnh, thấy một cô bé dễ thương đang khóc lóc thì định cúi xuống dỗ dành: "Này em gái nhỏ, đừng sợ, tên mũi dài đó không có ác ý đâu..."
Sugar lập tức quay ngoắt lại, trừng mắt nhìn Nami: "Em gái cái gì?! Bà đây năm nay đã 22 tuổi rồi nhé!"
Nami đứng hình toàn tập. Khái niệm "22 tuổi" nổ tung trong đầu cô. Nami năm nay mới 20 tuổi, tức là cô nhỏ hơn Sugar tận 2 tuổi! Sự bối rối tột độ hiện rõ trên mặt Hoa Tiêu băng Mũ Rơm khi cô không biết phải xưng hô "chị" hay "em" với một đứa bé loli.
"Này Nami." Franky thì thầm báo thủ vào tai cô. "Thực ra con bé bị ngất xỉu tận 2 lần ở Dressrosa đều là do Usopp dọa chết khiếp đấy. Một lần dùng sốt siêu cay, một lần thì bắn viên đạn mang khuôn mặt của chính cậu ta."
Nami quay sang... tẩm quất Usopp một trận nhừ tử: "Đều tại cậu hết đó Usopp! Ai bảo cậu làm con nhóc ngất xỉu tận hai lần ở Dressrosa hả đồ mũi dài?!"
"Tớ có cố ý đâu! Lúc đó là do tớ ăn phải ớt siêu cay mà!!!" Usopp ôm đầu khóc dở mếu dở.
Phần 3: Kỵ Sĩ Tử Thần Xinh Đẹp Và Quyền Năng Của Thiên Thủ Quan Âm
Khi sự náo nhiệt lắng xuống, một nhân vật thứ ba từ trong bóng tối chậm rãi bước ra. Đó chính là người phụ nữ mang lưỡi hái Kusarigama, kẻ trước đó đã nhắm vào Monet tại Đảo Spectro. Nhưng thay vì tấn công, cô thản nhiên bắt chuyện với ba chị em Siren, Monet và Sugar như những người bạn đã lâu năm.
"Ara ara~ Mấy đứa học trò cưng của cô lớn hết cả rồi này." Cô cất giọng cười giòn giã.
Người phụ nữ xuất hiện với một nhan sắc rực rỡ, hiện đại và quyến rũ chết người. Mái tóc màu xanh biển bồng bềnh che đi một bên mắt, để lộ bên con mắt màu vàng sắc sảo, ma mị. Cô diện một chiếc Kimono màu đen xẻ cao đầy táo bạo, in nổi biểu tượng của hải tặc và quân Bích (Spade), khoe trọn đôi vai trần trắng ngần và đôi chân thon dài miên man. Khoác hờ bên ngoài là một chiếc áo choàng trùm đầu màu trắng tinh khôi.

"C-CÔ GIÁO SPADE?!" Ba chị em đồng thanh thốt lên.
Siren vội vã quay sang giải thích cho mọi người: "Đây là cô Spade! Cô ấy từng là giáo viên chủ nhiệm của tớ và Monet hồi chúng tớ còn là những học trò cưng tại Học Viện Thiên Văn Nova. Cô ấy rất vui tính và... ừm, cực kỳ táo bạo."
Sự táo bạo và nhan sắc tuyệt trần đó lập tức gây ra hiệu ứng phụ nghiêm trọng. Sanji, dù đang nằm quấn băng bó đầy người với hơi thở yếu ớt sau trận chiến với Emblessa, vừa nhìn thấy Spade đã bật dậy như lò xo. Đôi mắt anh biến thành hình trái tim khổng lồ: "ÔI CHUAAAAAAAA! MỘT NỮ THẦN TRONG BỘ KIMONO!!! TÌNH YÊU CỦA ĐỜI TÔI..."
PHỤT!
Một suối máu mũi định phun trào ra như núi lửa, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của anh chàng đầu bếp. Rất may, Chopper đã phi tới đè Sanji xuống, trong khi Law dùng năng lực Room lập tức truyền máu thẳng vào tĩnh mạch Sanji để ngăn anh chết vì mất máu.
Nhưng bầu không khí vui vẻ lập tức đanh lại khi Brook chỉ tay về phía sau lưng Spade, hốc mắt trống rỗng của ông rung lên bần bật: "Yohohoho! Thưa quý cô xinh đẹp, tôi không muốn làm gián đoạn cuộc hội ngộ... nhưng cái vòng hào quang đen ngòm chắp vá phía sau lưng cô... đó chẳng phải là Ma Khí Omen sao?!"
Spade nháy mắt tinh nghịch, xoay nhẹ chiếc lưỡi hái trên tay: "Thư giãn đi nào. Ta đúng là thành viên cuối cùng của Tứ Đại Thần Binh - Kỵ Sĩ đại diện cho Tử Thần. Nhưng linh hồn của ta từ đầu đã thuộc về phe Phiến Quân của Siren rồi. Việc ta thề trung thành với Monsoro và nhận lấy Ma Khí Omen chỉ là vỏ bọc để ta trà trộn vào hàng ngũ thượng tầng, bí mật thu thập thông tin tình báo của lão ta và Chính Phủ Thế Giới thôi."
"Nhưng thứ sức mạnh đó nuốt chửng linh hồn người dùng. Làm sao cô chống lại được nó?" Gozen – mẹ của Luffy, Tổng Tư Lệnh SWORD cất giọng sắc bén hỏi.
Spade mỉm cười, một luồng ánh sáng vàng rực rỡ và ấm áp tỏa ra từ cơ thể cô, lấn át cả sự u ám của Ma Khí Omen: "Đó là nhờ năng lực Trái Ác Quỷ của ta. Zoan Thần Thoại: Hito Hito no Mi, Model: Thiên Thủ Quan Âm (Thousand-Armed Avalokiteshvara). Sức mạnh thanh tẩy và sự từ bi của ngàn cánh tay Phật đã thiết lập một rào chắn tuyệt đối bảo vệ tâm trí ta, khiến thứ tà khí vẩn đục của Imu không thể nào xâm nhập được."
Phần 4: Hội Quân Và Ngọn Nguồn Của Mọi Bi Kịch
OÀNG!
Giữa lúc những bí mật dần được hé lộ, một vòng tròn dịch chuyển không gian ma thuật rực lửa bùng nổ giữa bãi cỏ. Gã Robot dung nham cháy bỏng X-Vector bước ra. Dưới sự hỗ trợ năng lực dịch chuyển của Kiryu, X-Vector đã mang cả hai nhóm từ các mặt trận khốc liệt trở về điểm hẹn.
Tình trạng của họ vô cùng thê thảm. Nhóm phía Đông (Luffy, Zoro, Robin, Đại Tá Coby & Isuka) bước ra với những bước chân loạng choạng. Cơn đau đớn và ảo giác do bị nhiễm Virus Nephilim từ tên Bác Sĩ Mỏ Quạ Lakebosh đang giày vò họ từng giây.
Nhóm phía Tây (Jimbei và Hoàng Tử Elbaf Loki) cũng không khá hơn, cả hai đầy rẫy vết thương sau cuộc chiến bế tắc, nghẹt thở với tên béo ục ịch Kỵ Sĩ Nạn Đói Boulbon Vitelli.
Ngay khi vừa đứng vững, Luffy lấy tay day day thái dương, nheo mắt nhìn về phía người phụ nữ tóc xanh lá: "Ủa? Cô gái chim ở Punk Hazard kìa! Tên gì ấy nhỉ... Cánh Tuyết hả?"
Zoro cũng rút kiếm chống xuống đất thở dốc, nhăn mặt hùa theo thuyền trưởng: "Không phải, tao nhớ tên mụ này là Đầu Băng..."
Monet chảy một giọt mồ hôi hột trên trán, thở dài ngao ngán: "Tôi là Monet...".
Cô chưa từng chính thức giới thiệu tên với hai tên ngốc này, thành ra suốt ngần ấy thời gian, cô chỉ được nhớ đến bằng những biệt danh củ chuối.
"Dẹp chuyện tấu hài sang một bên đi." Law đi tới, ánh mắt sắc lẹm quét qua ba chị em Siren, Monet, Sugar và cô giáo Spade.
"Mọi người đã tập hợp đủ. Monet, Siren, bây giờ các cô hãy giải thích toàn bộ sự thật. Stariea đã che giấu điều gì dưới lớp vỏ bọc hào nhoáng này?"
Siren siết chặt tay Monet, đôi mắt Nữ phiến quân nhìn về phía Lâu Đài Hoàng Gia đang ngự trị trên đỉnh núi xa xăm. Hơi thở của cô trở nên nặng nhọc, mang theo sức nặng của lịch sử đau thương:
"Mọi chuyện... tất cả những bi kịch, máu và nước mắt của vương quốc này... đều khởi nguồn từ 30 năm trước. Đó là cái năm mà định mệnh đã đưa tớ và Monet cất tiếng khóc chào đời trên hòn đảo nguyền rủa này..."