EPISODE 52: KHÁT VỌNG HOÀNG TUYỀN VÀ BẢN HÙNG CA CỦA NHỮNG LINH HỒN

6 phút đọc
•
1,184 từ
•
12 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)

Phần 1: Bão Tố Tại Đại Bản Doanh Hải Quân & Sự Rút Lui Trong Thất Bại Ê Chề

Hình ảnh Đô Đốc Ryokugyu bị ngọn lửa Chu Tước của Gozen thiêu rụi thành cát bụi được truyền trực tiếp qua Ốc Sên Truyền Tin về Tổng Bộ Hải Quân. Tại phòng làm việc của Thủy Sư Đô Đốc, dung nham bùng lên nghi ngút từ vai Sakazuki, làm cháy xém cả góc bàn làm việc.

BÙNG!

"Lũ vô dụng! Aramaki... gã ngốc đó chết vì sự ngông cuồng và thiếu kỷ luật tuyệt đối!" – Sakazuki gầm lên, giọng run lên vì phẫn nộ. "Một Đô Đốc Hải Quân lại để bản thân bị tha hóa bởi Tà Thuật rồi gục ngã dưới tay một kẻ đào tẩu... Thật là nhục nhã!"

Báo cáo tiếp theo từ tàn quân Hải Quân Quỷ Dữ càng làm Sakazuki điên tiết: Hơn một nửa lực lượng của Akainu đã bị tiêu diệt hoàn toàn bởi liên minh SWORD, Băng Mũ Rơm, Tổ Chức EVΩ và Gia Tộc Donquixote. Toàn bộ Thiên Long Nhân trên đảo đã bị "Kẻ Sát Thần" Kiryu quét sạch – "Giải Đấu Trừ Bỏ Dân Số" thất bại tan tành.

Không còn lựa chọn nào khác, đám lính Hải Quân Quỷ Dữ còn sống sót vội vã kích hoạt Vòng Tròn Phép Thuật Abyss rút lui trong sự hèn nhát. Lớp mặt nạ "Chính Nghĩa" ngụy tạo của Hải Quân dưới quyền Thượng Tầng một lần nữa bị lột sạch, để lộ bản chất là những kẻ phục dịch cho trò chơi bệnh hoạn của giới Tinh Hoa.

Phần 2: Lối Ăn Mặc Phóng Khoáng Và Sự Chết Lặng Của Gia Tộc Donquixote

Cảm nhận được lực lượng địch đã rút lui hoàn toàn khỏi vòng ngoài, Gozen thu lại sát khí. Cô sải bước quay trở lại khoang thay đồ trên tàu Thousand Sunny.

Khi Gozen bước ra, diện mạo mới của cô khiến tất cả phải sững sờ: Một chiếc áo khoác ngoài màu đen khoác hờ bên ngoài, kết hợp quần tây da bó sát. Cô hoàn toàn không mặc áo trong, để lộ khoảng da thịt săn chắc cùng bộ đồ lót ren đen đầy quyến rũ, trên mái tóc đen tuyền vẫn cài bông hoa hướng dương rạng rỡ. Style cứng nhắc, gò bó của quân phục Hải Quân rõ ràng không phù hợp với mẹ của Luffy. Sự phóng khoáng, nửa kín nửa hở này lại hòa hợp kỳ lạ với không khí tự do trên cỗ tàu hải tặc.

Ở góc chiến trường, các quản lý Gia Tộc Donquixote – Gladius, Buffalo, Lao G, Dellinger – đang nuốt nước bọt ừng ực, mồ hôi hột chảy dài trên trán.

"Xem kìa... đến Đô Đốc Aramaki còn bị mụ ta thiêu rụi thành tro bụi!" – Gladius run rẩy.

"Lao G! Gia đình Monkey D. này rốt cuộc là cái quái gì thế?!" – Dellinger tái mặt.

"Garp là 'Anh Hùng Hải Quân', Dragon là 'Kẻ Nguy Hiểm Nhất Thế Giới', mẹ là Tổng Tư Lệnh SWORD, còn đứa con là Tứ Hoàng Nika..." – Lao G lắc đầu cay đắng. "Có cho cả Gia Tộc Donquixote xúm vào đánh thì kết quả cũng là thua 100%!"

Phần 3: Soul King Brook VS Thánh Hiệp Sĩ Manmayer Glow

Tại Trung Khu Stariea, cuộc đụng độ giữa Brook và Thánh Hiệp Sĩ Manmayer Glow đang diễn ra cực kỳ gay go.

Dù không sở hữu Haki Bá Vương, Soul King vẫn làm chủ trận chiến nhờ tận dụng tối đa trọng lượng bộ xương nhẹ như lông vũ để né chiêu, kết hợp với cái lạnh từ Hoàng Tuyền và Màn Sương Đen thừa hưởng từ năng lực Suy Vong của Zelda.

Glow liên tục phóng ra các vector chỉ hướng từ năng lực Beku Beku no Mi và Aro Aro no Mi. Nhưng Brook, nhớ lại trận chiến với Gunko/Shuri tại Elbaf, đã nhanh chóng thấu thị điểm yếu chết người của gã Thánh Hiệp Sĩ: Các đòn tấn công Vector chỉ có thể di chuyển theo một đường thẳng duy nhất theo ý chủ nhân, không thể rẽ hướng linh hoạt và hoàn toàn thiếu khả năng gây sát thương diện rộng.

RẮC... XOỆT!

Brook bật nhảy trên không, vung thanh Soul Solid triệu hồi một Màn Sương Đen bao phủ toàn bộ vị trí của Glow. Bên trong màn sương là hàng ngàn oán linh – linh hồn của những sinh mạng vô tội từng bị lũ Thiên Long Nhân bóc lột và sát hại. Luồng oán khí khổng lồ này bắt đầu ăn mòn và bẻ gãy các mũi tên Vector của Glow ngay khi chúng vừa xuất hiện!

Phần 4: Âm Vang Hoàng Tuyền – Sự Trở Về Của Hoàng Hậu Candelle

Glow gầm lên trong cay đắng, nhưng trong mắt Brook lúc này chỉ có sự ghê tởm. Brook nhớ lại khoảnh khắc Glow ép Công Chúa Shuri hóa quỷ để giết chết Quốc Vương Reuven – người cha nuôi hết mực yêu thương cô. Sự thật tàn nhẫn được phơi bày: Glow mới là cha ruột của Shuri, một gã Thiên Long Nhân cưỡng bức Hoàng Hậu Candelle quá cố và xem con gái mình không khác gì một công cụ chính trị.

Trái ngược với sự hách dịch của Glow, Hoàng Hậu Candelle và Quốc Vương Reuven đã trao cho Shuri tình yêu thương chân thành nhất.

Trong Màn Sương Đen đang cuộn xoáy, hình bóng của Hoàng Hậu Candelle – người từng dạy Brook lễ nghi quý tộc và kiếm thuật năm xưa – hiện lên rõ nét. Brook nhìn thấy ở Nữ Hoàng Zelda một nét tương đồng sâu sắc với Candelle: Dù khoác lên mình phong cách Heavy Metal nổi loạn, Zelda vẫn mang một trái tim vô cùng ấm áp.

(Flashback)

Tại xưởng rèn của Tổng Hành Dinh SWORD, Zelda đứng bên đe đồng, dùng sức mạnh Metsu Metsu no Mi (Suy Vong) rèn lại thanh Soul Solid cho Brook.

"Nữ Hoàng Zelda..." – Brook cất giọng trầm tư. "Sức mạnh Diệt Vong của cô... liệu có thể chạm tới và giao tiếp với những linh hồn đã khuất ở cõi âm không?"

Zelda dừng búa, mái tóc trắng bạch kim cùng vương miện xanh ngọc bích rực sáng: "Sức mạnh của ta trước giờ chỉ dùng để hủy diệt... Nhưng với sự cộng hưởng từ Trái Yomi Yomi của ông, biết đâu chúng ta có thể mở ra cánh cổng kết nối hai thế giới."

Zelda tiến lên bên cạnh Brook, thanh ma kiếm trong tay cô cắm chặt xuống nền đá. Luồng ma khí xanh ngọc bích của Metsu Metsu bùng nổ, hòa quyện hoàn hảo với luồng linh hồn màu vàng kim từ Soul Solid của Brook!

OÀNG!

(Hiện tại...)

Cánh cổng Hoàng Tuyền rách mở trên không trung. Từ trong luồng sáng huyền ảo, một thân ảnh quý phái, khoác trên mình bộ trang phục hoàng gia màu trắng tinh khôi cùng mái tóc xanh bồng bềnh từ từ bước ra.

Đó chính là Hoàng Hậu Candelle! Sự hiện diện của bà khiến Manmayer Glow biến sắc, tái ngắt vì kinh hoàng!

Tải ứng dụng YÊU cho Android

Đọc nhanh hơn, nhận thông báo chương mới, dùng khi offline

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.