EPISODE 83: GIAO THOA THIÊN ĐÀNG - ĐỊA NGỤC VÀ BẢN HÙNG CA PHÀM NHÂN

8 phút đọc
1,560 từ
0 lượt xem

PHẦN 1: BẤT TỬ VÀ BẢN CHẤT CỦA SỰ THỨC TỈNH

XOẠC... TÓE!

Vết chém từ tuyệt kỹ Túc Thế Mịch chứa Haki Bá Vương của Doflamingo để lại một đường rách sâu bên sườn trái của Đấng Amon. Máu tươi sắc vàng kim chảy ra, và điều đáng kinh ngạc là tốc độ hồi phục phi thường của Amon lần đầu tiên có dấu hiệu chững lại.

Tuy nhiên, vị Chúa Trời mới thức tỉnh dường như không chút bận tâm. Đôi mắt chứa dải ngân hà của Amon lướt nhìn vết thương, nụ cười thanh thản vẫn giữ nguyên trên khuôn mặt bạch kim kiều diễm. Sự tái tạo của Trái Ác Quỷ Thần Thoại Hito Hito no Mi, Model: Chúa Ki-tô sau khi Thức Tỉnh đã vung bồi cho hắn một bản thể gần như bất tử.

Amon (giọng thong dong): "Ấn tượng đấy, phàm nhân. Haki Bá Vương quả thực có thể trì hoãn sự tái tạo của ta. Nhưng bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ để lung lay ngai vàng của Đấng Tối Cao."

Đứng bên cạnh Doflamingo, Trafalgar Law tay siết chặt chuôi kiếm Kikoku, ánh mắt trầm xuống phân tích:

Law: "Doflamingo... Haki Bá Vương đúng là chìa khóa duy nhất để đả thương hắn, nhưng khả năng bất tử từ Trái Zoan Thần Thoại Thức Tỉnh của tên này quá phi lý. Chúng ta không thể hạ hắn chỉ bằng vài đòn đơn lẻ."

Doflamingo (ngoác miệng cười khẩy, mắt kính lóe sáng): "Fuffuffuffu... Đừng bị cái danh xưng 'Chúa Trời' của hắn làm cho khiếp sợ, Law! Bất kỳ năng lực Trái Ác Quỷ nào sau khi Thức Tỉnh cũng bắt cơ thể người dùng phải gánh chịu một nguồn lực khổng lồ. Tên Thần Giả Mạo này mới chỉ vừa Thức Tỉnh ngay trong trận chiến, cơ thể hắn chưa thể thích nghi hoàn toàn đâu! Kéo dài thời gian, bào mòn thể lực của hắn mới là thượng sách!"

PHẦN 2: TAM KIẾM VÀ QUỶ CƯỚC - THÁCH THỨC VƯỢT GIỚI HẠN

Dù ý đồ kéo dài thời gian của liên minh đã rõ, Amon tuyệt đối không phải kẻ ngu ngốc chịu đứng yên hứng đòn một cách thụ động.

OÀNG!

Hoàng Tử Elbaf Loki vung chiếc búa Thần Ragnir, cùng Roronoa Zoro và Sanji đồng loạt lao lên. Cả ba bộc phá Haki Bá Vương Cấp Cao, phủ những tia sét đen đặc quánh lên đòn tấn công nhằm ép Amon vào thế bí.

Thế nhưng, Amon nhẹ nhàng vận dụng Haki Quan Sát Cấp Cao nhìn trước tương lai. Thân thể hắn lắc nhẹ, lách qua những khe hở nhỏ nhất giữa chuỗi đòn đánh của cả ba với một tốc độ kinh hoàng.

XOẠC!

Tốc độ của Amon nhanh đến mức cơ thể hắn hoàn toàn biến mất khỏi không gian — một trạng thái tàng hình nhờ vận tốc tuyệt đối mà thông thường chỉ có Sanji mới đạt tới!

RẮC... RẮC!

Ngay nhịp thở tiếp theo, Amon xuất hiện ngay trước mặt Zoro. Tay phải hắn cầm Thanh Kiếm Damocles, trong khi từ hư vô, hai thanh Quỷ Kiếm huyền thoại Shodai Kitetsu và Muramasa ngưng tụ ở tay còn lại và ngậm trên miệng!

Amon mô phỏng lại hoàn hảo Tam Kiếm Phái (Santoryu) của Zoro chỉ sau một lần quan sát!

Zoro (trợn tròn mắt, răng nghiến chặt): "CÁI GÌ?! Hắn dùng Tam Kiếm Phái của ta?!"

Zoro chưa từng gặp một đối thủ nào có thể sao chép tuyệt kỹ độc bản của mình nhanh và tinh thông đến thế. Cả tốc độ, lực chém lẫn quỹ đạo kiếm của Amon đều vượt trội hơn chính chủ!

Amon: "Tuyệt kỹ của ngươi rất sắc bén, phàm nhân... Nhưng hãy xem phiên bản nâng cấp của Chúa!"

Amon: "HELL CROSS HEAVEN! (ĐỊA NGỤC GIAO THOA THIÊN ĐỜNG!)"

Amon bọc hai thanh Quỷ Kiếm bằng ngọn lửa Tà Khí Haruma đỏ thẫm và ngọn lửa Thánh Quang sắc vàng, cuộn chặt Haki Bá Vương rồi vung hai đường kiếm chéo nhau.

BÙM OÀNGGGGG!

Vụ nổ năng lượng mang sức mạnh của cả Thiên Đường lẫn Địa Ngục bùng nổ ngay tại điểm giao thoa, hất văng Zoro đi xa, để lại hai vết chém đẫm máu gãy vụn trên ngực vị kiếm sĩ!

Không dừng lại ở đó, Amon lập tức chuyển mục tiêu sang Sanji. Vận tốc tàng hình giúp hắn xuất hiện liên tục ở các hướng: sau lưng, trước mặt, trên không rồi hai bên hông của Sanji.

BỐP!

Một cú đá bọc lửa Haruma giáng thẳng vào mạn sườn Sanji khiến anh văng mạnh xuống mặt đất tàn tích. Khi Sanji còn chưa kịp định hình, Amon đã lao vút xuống, tung ra phiên bản độc quyền bằng cước pháp:

Amon: "HELL CROSS HEAVEN: CONFLICT JAMBE!"

Hai chân Amon bùng nổ song ngọn lửa Tà Khí và lửa Thánh, giáng hàng loạt đòn cước liên hoàn tử thần từ trên không. Vụ nổ nửa Chính nửa Tà liên tục xé rách da thịt và thiêu rụi thân xác của Sanji.

Amon (xoay người trên không, vung chân): "THIÊN MA QUẦN MÃ LIÊN TINH!"

Hắn sử dụng kỹ thuật Rankyaku (Lam Cước) biến hóa, phóng ra hàng loạt con ngựa gió bọc song lửa lao dũng mãnh, nuốt trọn Sanji trong ngọn sóng xung kích tàn bạo!

PHẦN 3: HOÀNG TỬ ELBAF VÀ NỮ TỔNG TƯ LỆNH

Nhận thấy Zoro và Sanji đang gặp nguy hiểm trọng thương, Gozen lập tức can thiệp!

XOẠC!

Nữ Tổng Tư Lệnh tung một nhát chém bằng thanh Thần Kiếm Masamune bọc Haki Bá Vương rạch một đường sâu vào sườn trái Amon, làm gián đoạn chuỗi đòn tấn công của hắn.

BÙM!

Amon lập tức vung Quyền Trượng Công Lý phản công. Gozen lãnh trọn đòn đánh, hộc ra một ngụm máu tươi, nhưng "Nữ Hải Quân Đầu Gấu" vẫn kiên cường đứng vững, mắt rực cháy sát khí.

Loki (gầm lên từ bầu trời): "BIẾN THÀNH BỤI BẶC ĐI, TÊN THẦN GIẢ MẠO!"

RỐNGGGGG!

Loki bùng nổ toàn bộ sức mạnh Trái Zoan Thần Thoại, hóa thành Rồng Nidhogg khổng lồ. Kích thước đồ sộ của Loki che phủ tới 1/5 diện tích hòn đảo Stariea.

Hiểu rằng Amon có kích thước nhỏ bé như con người nên không thể tung đòn diện rộng bừa bãi, Loki chia nhỏ lực lượng sấm sét từ búa Ragnir thành vô số Quả Cầu Sấm Sét cỡ nhỏ, điều khiển chúng lao xuống chuẩn xác. Gozen cũng chuyển sang dạng Zoan Chu Tước, phóng ra hàng ngàn Lông Chim Lửa Xích Vũ phối hợp!

Amon định dùng Haki Quan Sát Cấp Cao để múa thanh Damocles và Quyền Trượng đỡ đòn, nhưng hắn không ngờ rằng những quả cầu sấm của Loki và lông chim lửa của Gozen có khả năng tự động bẻ cong quỹ đạo, né tránh lưỡi kiếm của Amon để đâm thẳng vào thân thể hắn!

BÙM BÙM BÙM BÙM!

Vụ nổ hỏa mù dữ dội bao trùm lấy Amon. Ngay trong làn khói, Gozen và Loki đồng loạt chuyển sang dạng Zoan Người Thú (Hybrid Form), lao vào giáp lá kút từ hai phía!

KÈÈÈÈNG!

Amon gồng mình, dùng thanh Damocles đỡ lấy Masamune của Gozen và Quyền Trượng đỡ lấy búa Ragnir của Loki. Cả hai kẻ mạnh nhất liên minh dồn toàn bộ Haki Bá Vương ép chặt Đấng Tối Cao.

Thế nhưng, ánh mắt Amon vẫn lạnh băng.

Amon: "DRACO SENPUU! (THIÊN LONG TOÀN PHONG!)"

OÀNGGGGG!

Amon xoay tròn thân thể, bộc phá một luồng bão lốc Haki Bá Vương cuồng nộ. Sức mạnh đẩy lùi khủng khiếp hất văng cả Loki lẫn Gozen ra xa hàng trăm mét, chấn động làm nứt vỡ mặt đất Hoàng Cung.

PHẦN 4: Ý CHÍ PHÀM NHÂN VÀ THIÊN ĐƯỜNG GIẢ TẠO

Amon thu lại hai thanh Quỷ Kiếm, đứng lơ lửng giữa không trung Thánh Đường sắc vàng, nhìn xuống liên minh phàm nhân đang thương tích đầy mình.

Amon (giọng vang vọng trầm buồn nhưng đầy vẻ thượng đẳng): "Tại sao các ngươi lại cố chấp đến thế? Tại sao lại chiến đấu để bảo vệ một thế giới đang lụi tàn vì sự tha hóa của lũ Quý Tộc Thế Giới tự xưng là Thần? Đáng lẽ các ngươi nên quỳ xuống, đón nhận Sự Cứu Rỗi của ta khi ta tẩy sạch thế giới thối nát này và tái tạo nó thành một Thiên Đường lý tưởng!"

Gozen lau vết máu trên khóe môi, chống thanh Masamune đứng thẳng dậy. Ngay bên cạnh, Loki trong dạng Người Thú bước lên, vai vác búa Ragnir, ánh mắt ngập tràn sự khinh bỉ dành cho tư tưởng cực đoan của Amon.

Loki (bật cười ngạo mạn): "Thiên Đường của ngươi sao? Đừng có làm ta buồn nôn! Đúng là cái thế giới này đang thối nát dưới gót giày của lũ Thiên Long Nhân và kẻ ngồi trên Ngai Vắng! Nhưng đó là thế giới của chúng ta, do chính chúng ta sống và tự tay thay đổi!"

Gozen (nheo mắt, Haki bùng nổ quanh người): "Thế giới này có thể hư hỏng, nhưng không đến lượt một kẻ tự xưng là Chúa Trời như ngươi quyết định xóa bỏ nó! Hòa bình xây dựng trên tro tàn và sự diệt chủng... chỉ là một Thiên Đường giả tạo!"

Gozen và Loki cùng nhắm chặt mắt trong một nhịp thở rồi đồng loạt mở ra, sát khí vút cao lên tận tầng mây. Cả hai tiếp tục lao lên, mở đầu cho đợt tấn công tiếp theo vào Đấng Amon!

Tải ứng dụng YÊU cho Android

Đọc nhanh hơn, nhận thông báo chương mới, dùng khi offline

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.