EPISODE 9: VŨ ĐIỆU CỦA KHỔNG TƯỚC VÀ NHỮNG BÓNG MA CHIẾN TRƯỜNG
Phần 1: Bóng Tối Bao Phủ Sunny Và Trực Giác Của Người Mẹ
Tại rìa đảo Trung Tâm, sương mù dày đặc từ mặt hồ bốc lên cuồn cuộn, như một bức màn trắng che khuất tầm nhìn xung quanh con tàu Thousand Sunny. Từ trong những tán cây rậm rạp cách đó không xa, Hoàng tử Jeffrey Waratheon đang co rúm người sau một tảng đá lớn. Hắn siết chặt chiếc nỏ mạ vàng, đôi mắt láo liên đảo quanh, ra hiệu cho đội Cận Vệ Hoàng Gia Tinh Nhuệ.
"Nghe đây lũ đần." Jeffrey nghiến răng thì thầm qua bộ đàm. "Không được tấn công trực diện. Phân tán ra! Tản ra mọi hướng và tiếp cận con tàu một cách im lặng nhất có thể. Lợi dụng sương mù và điểm mù để tóm gọn bọn chúng. Đứa nào làm lộ vị trí, ta sẽ lột da đứa đó!"
Đội quân Tinh Nhuệ, được bọc trong những bộ giáp ngụy trang quang học, lập tức tản ra như một bầy rắn độc trườn trong đêm. Kế hoạch của Jeffrey nghe qua có vẻ hoàn hảo. Một đòn đánh lén hèn hạ, triệt tiêu khả năng phòng ngự của những kẻ trên tàu. Tuy nhiên, tên Hoàng tử ngu ngốc này đã phạm phải một sai lầm chết người: Hắn đánh giá quá thấp người phụ nữ đang đứng trên boong tàu.

Tổng Tư Lệnh Gozen – Lãnh đạo tối cao của SWORD, mẹ ruột của Luffy – đang nhắm nghiền mắt, thong thả thưởng thức ly trà nóng mà Brook vừa pha. Đột nhiên, bà khẽ đặt ly trà xuống, một nụ cười nhạt nhẽo và đầy khinh bỉ hiện lên trên môi.
"Đúng là trò trẻ con." Gozen cất giọng đều đều, nhưng đủ để tất cả những người trên tàu nghe thấy.
Với kinh nghiệm thực chiến đẫm máu qua hàng thập kỷ, Haki Quan Sát của Gozen đã bao trùm toàn bộ khu vực bán kính vài dặm. Bà cảm nhận rõ từng nhịp tim, từng bước chân rón rén của hàng trăm tên lính đang khép chặt vòng vây. Hơn thế nữa, bà cảm nhận được luồng khí tức yếu ớt, hèn nhát và đầy sự bốc đồng phát ra từ kẻ chỉ huy đang nấp tít đằng xa.
Một thằng nhóc to xác, được nuông chiều đến sinh hư, Gozen thầm nghĩ. Không có tư chất của một chiến binh bẩm sinh, không có sự điềm tĩnh của một nhà cầm quân. Chỉ là một kẻ ngạo mạn, ích kỷ, ảo tưởng quyền lực không khác gì lũ Thiên Long Nhân cặn bã trên Thánh Địa.
"Thật lãng phí khi một đội quân Tinh Nhuệ lại rơi vào tay một thằng đần không biết giữ một cái đầu lạnh." Gozen đứng dậy, vỗ tay hai nhịp. "Mọi người, chuẩn bị đón khách. Lũ chuột nhắt đang cố gắng bò lên tàu từ mọi phía đấy."
Franky đập hai nắm đấm sắt vào nhau nảy lửa: "Suuuuper! Để xem công nghệ của vương quốc này có đỡ nổi Pháo Laser của ta không!"
Usopp run rẩy giương ná cao su, núp sau lưng Helmeppo: "Trời ơi! Chúng ta bị bao vây rồi sao?!"
Bất ngờ, một bóng dáng thanh mảnh nhưng kiên định bước lên phía trước, đứng chắn ngang boong tàu. Đó là Nefertari Vivi - Công chúa Alabasta.
"Mọi người cứ tập trung phòng thủ các hướng khác." Vivi nói, đôi mắt xanh kiên quyết nhìn vào màn sương. "Cánh mạn phải con tàu, hãy để tôi lo."
Việc Vivi chủ động xin ra tiền tuyến khiến Usopp và Hibari ngạc nhiên, nhưng nếu quay ngược thời gian lại một tuần trước, mọi thứ đều có lý do của nó.
(Hồi tưởng - 1 tuần trước trên tàu Sunny)
Khi con tàu đang rẽ sóng tiến về vùng biển Stariea theo lộ trình của Kiryu, Vivi đã ngồi trong xưởng của Franky, trên tay là cặp Peacock Slashers (Khổng Tước Trảm) quen thuộc. Cô trầm ngâm nhìn những lưỡi dao hình lông công.
"Tôi hiểu rõ bản thân mình." Vivi trầm giọng nói với Nami, Usopp và Franky. "Tôi không có sức mạnh kinh hồn như Luffy hay Zoro. Tôi không thể chịu đòn giỏi, cũng không thể đánh trực diện với những con quái vật. Nhưng tôi có sự linh hoạt và nhanh nhẹn. Lối đánh của một sát thủ – né tránh tài tình và tấn công bất ngờ vào tử huyệt – là thứ phù hợp với tôi nhất. Tôi muốn chiến đấu cùng mọi người. Xin hãy giúp tôi nâng cấp thứ này!"
Bộ ba kỹ sư bất đắc dĩ của băng Mũ Rơm lập tức bắt tay vào việc.
Franky đã rèn lại toàn bộ hệ thống dây nối và lưỡi dao bằng Wapometal – thứ kim loại định hình siêu bền do Wapol tạo ra bằng năng lực Baku Baku, giúp sợi dây có thể uốn lượn, kéo dài và sắc bén đến mức cắt đứt cả thép nguội.
Usopp tích hợp những hạt giống Pop Green siêu nhỏ vào chuôi dao, cho phép Vivi giải phóng những mầm cây gai góc hoặc bọc nổ chỉ bằng một nút bấm.
Nami áp dụng Khoa học Thời tiết, nạp những vi mạch tích điện vào các lưỡi Khổng Tước, biến chúng thành những tia chớp thu nhỏ có khả năng gây tê liệt hệ thần kinh đối thủ.
(Trở lại hiện tại)
Từ trong sương mù, hàng chục tên Cận Vệ Tinh Nhuệ lao lên mạn thuyền. Chúng mặc những bộ giáp trợ lực cơ khí tối tân, tay lăm lăm những khẩu súng bắn lưới đính Hải Lâu Thạch nhằm vô hiệu hóa những người có năng lực Trái Ác Quỷ trên tàu.

"Bắt sống ả tóc xanh đó!" Một tên chỉ huy hét lên.
"Peacock Slashers: Lôi Khổng Tước!"
Vivi vung tay. Những chiếc nhẫn trên ngón tay cô xoay tít. Sợi dây Wapometal phóng ra nhanh như chớp. Những lưỡi dao hình lông công giờ đây rực sáng dòng điện xanh cường độ cao, múa lượn trong không trung như một vũ điệu tử thần.
Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!
Chỉ bằng những bước chân linh hoạt, Vivi luồn lách qua làn đạn Hải Lâu Thạch. Lưỡi dao của cô xẻ toạc những bộ giáp trợ lực, dòng điện giật tung hệ thống mạch điện của kẻ thù khiến chúng ngã gục. Cùng lúc đó, cô bấm nút trên chuôi dao.
"Pop Green: Mộc Độn Trói Buộc!"
Từ những mảnh giáp bị chém rách, dây leo khổng lồ mọc ra chớp nhoáng, trói chặt nhóm lính tinh nhuệ lại với nhau thành một cục. Công chúa Alabasta giờ đây không còn là người cần được bảo vệ nữa. Cô đã thực sự trở thành một đồng đội đáng gờm.
Phần 3: Trận Chiến Tại Radio - Giới Hạn Của Kẻ Phụng Sự Phái Đẹp
Cùng lúc đó, tại đảo Phía Bắc - Radio, mọi thứ không hề suôn sẻ như trên tàu Sunny.
Khu vực tàn tích nhà hàng đã biến thành một chiến trường hoang tàn. Nữ Tướng Emblessa, mang trong mình Ma Khí Omen bất tử, đang quay cuồng sợi xích nối liền với lưỡi rìu khổng lồ. Mỗi cú vung của bà ta đều mang sức mạnh đập nát cả một dãy phố.
"Chỉ có thế thôi sao, lũ hải tặc?!" Emblessa cười man dại, bắp tay nổi gân cuồn cuộn đỡ lấy một nhát chém từ thanh Kikoku của Law, sau đó hất văng anh ra xa.
Sanji lao đến từ trên không, chân phải bừng bừng ngọn lửa xanh của Ifrit Jambe. Anh sở hữu Haki Bá Vương, thứ duy nhất có thể xuyên thủng lớp bảo vệ của Ma Khí Omen. Nhưng đôi chân của anh lại ngập ngừng ngay khi sắp chạm vào mặt Emblessa.
Cô ta là phụ nữ! Nguyên tắc thép từ thời Zeff "Chân Đỏ" găm chặt vào tâm trí Sanji, khiến Haki của anh bị dao động. Cú đá lập tức mất đi uy lực, chỉ tạo ra một luồng gió mạnh đẩy lùi Nữ Tướng.
"Hah! Một kẻ có tố chất Đế Vương lại không dám tung đòn kết liễu chỉ vì đối thủ là đàn bà sao?" Emblessa nhếch mép khinh miệt. Bà ta không phải loại bình hoa di động, mà là một chiến binh thực thụ, tàn nhẫn, gan dạ và dày dạn kinh nghiệm. Đẳng cấp của Emblessa vượt xa đám Thánh Hiệp Sĩ trên Mariejois – những kẻ chỉ biết ỷ lại vào sự bất tử mà quên mất kỹ năng chiến đấu của một chiến binh thực thụ.
"Ngu ngốc! Trên chiến trường chỉ có kẻ sống và người chết!" Emblessa vung rìu ngược lên, nhắm thẳng vào mạng sườn Sanji.
"Room: Shambles!" Law ngay lập tức tráo đổi vị trí của Sanji với một tảng đá. Chiếc rìu chẻ đôi tảng đá thành bụi mịn.
"Nhà Chân Đen! Nếu cậu không đánh được, hãy lui ra để tôi và Siren lo!" Law gầm lên, tay nắm chặt chuôi kiếm.
Siren Lumine, dù cơ thể còn chưa hồi phục hoàn toàn, vẫn kiên cường đứng bên cạnh Nami và Chopper. "Sanji, lòng hiệp hiệp sĩ của anh rất đáng quý, nhưng bà ta là ác quỷ, không phải là một quý cô!" Siren gọi lớn, chuẩn bị giải phóng năng lực của mình.
Phần 4: Optica - Lưỡi Kiếm Kép Của Bác Sĩ Dịch Hạch
Tại khu rừng độc hại ở đảo Phía Đông - Optica, nhóm của Luffy cũng đang phải đối mặt với một sự thật bất ngờ về Tứ Đại Thần Binh.
Lakebosh – Kỵ Sĩ Dịch Bệnh – không chỉ là một cung thủ hèn nhát chỉ biết đứng từ xa bắn tên độc. Khi Zoro sử dụng tốc độ chớp nhoáng lao đến nhằm cắt đứt khoảng cách, vung thanh Enma định chém làm đôi tên bác sĩ mỏ quạ, Lakebosh đã chứng minh tại sao hắn đứng trên vạn người.
Keng!
Thay vì lùi lại, Lakebosh ấn một nút trên cây cung công nghệ cao. Khúc cung uốn cong lập tức duỗi thẳng ra, hai đầu của nó phóng ra hai lưỡi dao năng lượng màu xanh lục rực rỡ, biến thành một thanh kiếm hai đầu (Double-bladed sword).
"Ngươi nghĩ ta chỉ biết bắn cung thôi sao, Thợ Săn Hải Tặc?" Lakebosh cười khùng khục qua lớp mặt nạ phòng độc. Hắn xoay tít thanh kiếm hai đầu, đỡ gạt ba thanh kiếm của Zoro một cách hoàn hảo, đồng thời lợi dụng chiều dài của vũ khí để tung ra những cú đâm hiểm hóc nhắm vào yết hầu của kiếm sĩ băng Mũ Rơm.
Lakebosh kết hợp cực kỳ nhuần nhuyễn giữa cận chiến và việc lén lút phóng ra những làn sương chứa virus từ các ống xả trên áo choàng. Rõ ràng, Tứ Đại Thần Binh của Stariea sở hữu tư duy chiến thuật, kỹ năng võ thuật đỉnh cao và sự tinh quái, khác hẳn với thói ngạo mạn, chiến đấu như những con thú hoang dựa dẫm vào sức mạnh tái tạo tuyệt đối của Ngũ Lão Tinh.
"Bọn này... khó nhằn hơn nhiều so với Đô Đốc Hải Quân!" Isuka nghiến răng, vung kiếm phóng ra sóng Nega Nega chém tan làn sương độc đang bay tới chỗ Coby.
Phần 5: Ám Khí Ở Phía Nam
Trong khi lửa chiến tranh bùng lên ở ba mặt trận, thì tại khu vực đổ nát của đảo Phía Nam - Spectro, sự tĩnh lặng lại bao trùm một cách rợn người.
Monet dùng năng lực tạo ra một cây trượng băng, vừa cảnh giác nhìn quanh. Sugar bấu chặt lấy chân X-Vector, cảm nhận được một luồng sát khí lạnh lẽo đang luồn lách qua những khối gạch vụn của Nhà Đấu Giá nô lệ.
"Có kẻ đang theo dõi chúng ta." X-Vector cất giọng điện tử, cặp mắt kính quang học chuyển sang màu đỏ quét radar liên tục. "Hệ thống nhiệt độ báo cáo có một thực thể sống đang di chuyển với tốc độ cực nhanh trong bóng râm."
Trên bức tường đá sụp đổ cao chót vót phía sau lưng ba người, một bóng người vừa hạ cánh không một tiếng động. Kẻ đó khoác một chiếc áo choàng trùm đầu màu trắng tinh khôi, che khuất hoàn toàn khuôn mặt, chỉ lộ ra những đường cong chết người của một phụ nữ.
Trong tay cô ta, một vòng xích sắt khẽ kêu lanh canh. Lưỡi hái Kusarigama (Liềm Xích) sắc lẹm lóe lên dưới ánh trăng mờ ảo, nhỏ xuống một giọt chất lỏng bí ẩn. Bóng trắng từ từ đưa tay kéo chặt sợi xích, chuẩn bị cho một đòn gặt mạng không khoan nhượng nhắm thẳng vào đầu của Monet.