EPISODE 73: BĂNG THÀNH NỔ SÚNG VÀ DI SẢN CỦA CAPONE "GANG" BEGE
PHẦN 1: CƠN THỊNH NỘ CỦA VÔ HẠN QUỶ KIẾM VÀ SỰ THẬT VỀ ANKO
OÀNG... BÙM BÙM BÙM!
Trên tầng không của Lâu Đài Hoàng Cung Stariea, bầu trời hoàn toàn sụp đổ dưới đòn tấn công Mugen Kitetsu (Vô Hạn Quỷ Kiếm) của Amon. Hàng ngàn thanh Quỷ Kiếm ma quái lơ lửng bọc chặt Tà Khí Haruma đỏ rực như máu, hòa lẫn cùng sấm sét đen của Haki Bá Vương và những luồng lốc xoáy thời tiết cực đoan. Cơn mưa kiếm giội xuống tàn khốc, như muốn dìm toàn bộ Vương Quốc Stariea xuống nấm mồ vĩnh hằng.
Thế nhưng, giữa tâm bão hủy diệt ấy, cỗ máy Băng Thành Vĩnh Cửu (Cité De Glace Éternelle) trong hình dạng Thần Thú Huyền Vũ của Anko vẫn đứng sừng sững, kiên cường chống đỡ hàng nghìn cú đâm nổ chát chúa để bảo vệ bốn người đồng đội bên trong.
Tại Trung Khu Stariea, qua màn hình truyền hình trực tiếp, không khí cũng căng thẳng không kém.
Sanji (mắt trợn ngược, điếu thuốc trên môi rơi tự do xuống đất): "C-CÁI GÌ?! Anko?! Mọi người vừa gọi cô ấy là Anko sao?!"
Sanji chết đứng, hai tay vò đầu bứt tóc. Theo những lời Siren từng kể cho nhóm Mũ Rơm trong chuyến hành trình trước, cô em gái song sinh Anko đã tự vẫn vào năm hai chị em mới 7 tuổi vì không thể chịu đựng nổi kiếp sống nô lệ đày ải. Thế mà lúc này, ngay trước mắt anh, Anko không chỉ đang đứng vững ở tiền tuyến để bảo vệ chị gái Siren, mà dưới ánh mắt thẩm mỹ khắt khe của Sanji, cô còn là một mỹ nhân sở hữu đường nét quyến rũ, hoang dã và rực lửa không hề kém cạnh Siren!
Sanji (uốn oéo, gào lên trong nước mắt): "TẠI SAO?! Một mỹ nhân tuyệt sắc như thế lại phải trải qua quá khứ đau thương đến vậy?! Nhưng... nhưng cô ấy đẹp quá đi mất! Anko-chan channn!"
BỐP!
Nami vừa hạ gục Sanji bằng một cú đấm cảnh cáo thì Nico Robin bước lại gần, hai tay khoanh trước ngực với nụ cười trầm lắng quen thuộc.
Robin (ánh mắt sâu thẫm): "Chuyện này không quá khó hiểu đâu, Sanji. Năm 7 tuổi, dù thân thể Anko đã ngưng thở, nhưng Tập Đoàn Lord Angelo — kẻ nắm giữ công nghệ sinh học Nephilim tối tân — đã mang xác cô ấy về phòng thí nghiệm. Chúng đã tiêm thuốc kích thích tăng trưởng sinh học Nephilim, bắt cơ thể cô ấy tiếp tục phát triển đến độ tuổi trưởng thành để phục vụ cho các thí nghiệm vũ khí. Stariea vốn là cái nôi tạo ra vô số quái vật Nephilim từ xác người chết, nên việc Anko 'đội mồ sống dậy' trong hình dạng một chiến binh quyến rũ thế này là điều hoàn toàn hợp lý."
PHẦN 2: MỐI LƯƠNG DUYÊN 2 NĂM TRƯỚC VỚI CAPONE "GANG" BEGE
Trong lòng pháo đài băng giá Cité De Glace Éternelle...

Mặc dù bên ngoài tiếng nổ rầm rộ chấn động thiên địa, không gian bên trong mai rùa Huyền Vũ lại khá yên tĩnh nhờ lớp băng cách âm và chịu lực kiên cố. Luffy đang ngồi khoanh chân bệt xuống sàn băng, cơ thể xẹp lép bốc khói nghi ngút để tranh thủ hồi lại Haki trong 10 phút.
Anko (vừa điều khiển lõi năng lượng, vừa ngoái lại mỉm cười): "Luffy này... Cậu có biết tại sao tớ lại sáng tạo ra hình dạng Pháo Đài Xe Tăng khổng lồ này không? Tất cả là nhờ một gã trùm Gangster kỳ lạ mà tớ đã gặp 2 năm trước đấy."
Luffy (ngơ ngác chớp mắt): "Gã trùm Gangster sao?"
Anko: "Đúng vậy. 2 năm trước, Băng Hải Tặc Firetank do Capone 'Gang' Bege — một kẻ thuộc 'Thế Hệ Tồi Tệ Nhất' — dẫn đầu đã vô tình bị từ trường của hòn đảo bay Stariea này hút thẳng lên không trung. Con tàu Nostra Castello của ông ta bị lực hút đập nát vụn khi va chạm vào vách đá."
Anko nhớ lại, khi đó cô vô cùng ngạc nhiên trước năng lực Trái Ác Quỷ Shiro Shiro no Mi của Bege. Ông ta có thể biến bản thân thành một pháo đài sống, chứa hàng ngàn binh lính, ngựa chiến và đạn pháo trong cơ thể. Đặc biệt nhất chính là chiêu thức Big Father và kỹ thuật Castle Tank — biến hai chân thành bánh xích xe tăng để càn quét với tốc độ kinh hoàng.
Anko: "Chính khả năng phòng thủ cứng cáp kết hợp hỏa lực đại bác từ Big Father của Bege đã cho tớ ý tưởng về cỗ Băng Thành Vĩnh Cửu này! Vì tàu Nostra Castello của ông ta bị hỏng nặng, tớ đã bí mật giúp ông ta sửa chữa lại. Và chính tớ là người đã gợi ý lắp thêm hệ thống bánh xích xe tăng bọc thép cho con tàu của Bege đấy!"
Luffy (mắt sáng rực, vỗ đùi bôm bốp): "ỒỒỒ! Lão trùm Bege đó từng mò tới đây sao?! Lão đó từng bắt Sanji đi tới đảo Whole Cake của Big Mom, nhưng sau đó lại lập Liên Minh với tớ để định ám sát mụ ta đấy! Hahaha, thế ra bánh xích trên tàu của lão là do cậu thiết kế à?!"
PHẦN 3: PHÁO ĐÀI BĂNG KHAI HỎA VÀ SỰ YỂM TRỢ TỐI ĐA
Anko (ánh mắt sắc lẹm quay trở lại chiến trường): "Giờ thì... đến lúc thử nghiệm toàn bộ thành quả đó rồi!"
Anko bắt chéo hai tay trước ngực. Năng lượng băng giá lập tức kết nối linh hồn cô với cỗ pháo đài Huyền Vũ.
XÈÈÈO... BÙM! BÙM! BÙM!
Từ trên mai rùa và hai bờ vai của Băng Thành Vĩnh Cửu, hàng chục nòng đại bác băng và thấu kính Laser cao lượng vươn ra. Các tháp pháo tự động đồng loạt quay góc, ngắm chuẩn xác vào Amon và hàng ngàn thanh Quỷ Kiếm đang lao xuống.
OÀNG! OÀNG! OÀNG!
Trận mưa đạn Laser và đại bác băng bọc Haki trút ngược lên không trung như một trận mưa thiên thạch cầu vồng, đánh chặn trực diện cơn bão Vô Hạn Quỷ Kiếm! Cùng lúc đó, hai cánh tay Robot khổng lồ của Băng Thành được Anko phủ kín Haki Vũ Trang Cấp Cao sẫm màu, liên tục tung những cú đấm nghìn tấn đánh bật các thanh Quỷ Kiếm tốc độ cao ra xa.
BÙM... BÙM!
Tuy nhiên, việc duy trì Haki Vũ Trang trên một quy mô lớn như vậy khiến trán Anko vã mồ hôi hột, nhịp thở bắt đầu dồn dập.
Nebula (tiến lại gần, lòng bàn tay tỏa ra luồng sáng tím): "Anko! Chị không để em gánh chịu áp lực này một mình đâu!"
Nebula kích hoạt năng lực Nebu Nebu no Mi, phóng ra các trường trọng lực tinh vân xung quanh Băng Thành, tạo thành lớp màng giảm xóc hỗ trợ làm lệch hướng các đòn đánh của Amon. Monet và Siren cũng không đứng yên. Monet thi triển những đòn khoan tuyết tầm xa qua các lỗ hổng pháo đài, trong khi Siren tụ lực ngọn lửa Nephilim lam xé gió, liên tục bắn tỉa về phía Amon để dồn sát thương.
PHẦN 4: QUÂN ĐOÀN HIỆP SĨ BÀN TRÒN NEPHILIM XUẤT TRẬN
Amon đứng trên không, hai tay vung kiếm xé rách các chùm tia Laser. Đôi mắt đỏ ngầu của hắn nhận ra nhóm Mũ Rơm đang dùng pháo đài để kéo dài thời gian cho Luffy hồi phục.
Amon (gầm lên tàn bạo): "Lũ chuột chắt ranh ma! Ngăn cản ta bằng một cái vỏ rùa sao?! TA SẼ MỔ BỤNG CÁI PHÁO ĐÀI NÀY ĐỂ LÔI MŨ RƠM RA NGHIỀN NÁT!"
Thấy Amon chuẩn bị lao xuống chiến đấu cận chiến ở cự ly gần — nơi pháo đài khó xoay sở nhất — Anko quyết định tung ra quân bài tẩy cuối cùng để bảo vệ Luffy.
Anko: "Còn lâu tớ mới để hắn tiếp cận Luffy! BINH ĐOÀN BẢO VỆ... HIỆP SĨ BÀN TRÒN NEPHILIM, XUẤT TRẬN!"
RẮC... RẮC...

Cánh cổng chính dưới mai rùa Thần Thú Huyền Vũ mở rộng. Từ bên trong, một quân đoàn giáp sắt uy nghiêm bước ra. Đó không phải là những cái xác không hồn, mà là Binh Đoàn Hiệp Sĩ Bàn Tròn Nephilim do Anko tự tay tái tạo và điều khiển — những chiến binh khoác trên mình bộ giáp bạch kim rực cháy ngọn lửa Nephilim xanh lam ngọc, trước ngực khắc phù hiệu Ngôi Sao năm cánh tỏa sáng!
Quân đoàn Hiệp Sĩ vung gươm giáo, cưỡi trên những chiến mã Nephilim bọc thép, lao ra khỏi Băng Thành vĩnh cửu như một cơn bão xanh, lao thẳng vào nghênh chiến cận chiến với Amon!
ẦM ẦM ẦM!
Tiếng va chạm giữa Tà Khí Haruma đỏ rực của Amon và ngọn lửa Nephilim lam của Quân Đoàn Hiệp Sĩ làm rung chuyển toàn bộ tàn tích Lâu Đài Hoàng Cung. Sóng xung kích kinh hoàng từ hai phía tác động mạnh đến mức hòn đảo bay Stariea dù đang lơ lửng trên không trung cũng phải hứng chịu một cơn địa chấn dữ dội!
Anko nghiến chặt răng, khóe miệng rỉ ra một vệt máu nhỏ do áp lực tiêu tốn thể lực khủng khiếp, nhưng đôi mắt cô vẫn rực cháy quyết tâm bất diệt.