EPISODE 28: CÔNG LÝ TÀ GIÁO - "KẺ SÁT THẦN" XUẤT TRẬN

9 phút đọc
1,708 từ
7 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)

Phần 1: Khu Rừng Chết Chóc Di Động – Đô Đốc Ryokugyu Tha Hóa

Chiến tuyến Trung Khu Stariea – trái tim của cuộc nổi dậy – đang chìm trong biển lửa và khói bụi gạch đá sụp đổ. Trò chơi săn người tàn bạo của Monsoro vẫn tiếp diễn trên khắp các con phố, nhưng cán cân lực lượng đã hoàn toàn đảo ngược khi nhóm tác chiến Trung Khu gồm Tổng Tư Lệnh Gozen, Đại Tá Coby, Nữ Kỵ Sĩ Tử Thần Spade và Brook không ngừng càn quét và xóa sổ các toán Hải Quân bị hóa quỷ bởi tà thuật Domi Reversi.

Tuy nhiên, sự điên cuồng thực sự chỉ mới bắt đầu khi kẻ chỉ huy toàn bộ lực lượng Hải Quân Quỷ Dữ lộ diện.

XOẠC! XOẠC! XOẠC!

Mặt đất đá hoa cương nứt nẻ, hàng ngàn rễ cây đen ngòm, hôi hám trồi lên như những con rắn độc khổng lồ. Đứng ở trung tâm khu rừng quỷ quái đó chính là Ryokugyu - Aramaki, Đô Đốc Hải Quân duy nhất chọn đứng về phía Thủy Sư Đô Đốc Akainu.

Dưới tác động của tà thuật Domi Reversi, Aramaki đã hoàn toàn mất đi chút nhân tính cuối cùng. Hắn hóa thành một con quái vật mang đôi cánh ác quỷ đen sẫm, cặp sừng trâu sừng sững trên đầu và đôi mắt đỏ ngầu rực lửa tàn sát. Toàn thân hắn được bao phủ bởi lớp vỏ cây cổ thụ biến dạng cùng hình xăm "Chết" màu đen đậm trên ngực. Hắn không còn là một Đô Đốc duy trì trật tự, mà đã trở thành Khu Rừng Chết Chóc Di Động – phiên bản tồi tệ và tàn bạo nhất của hệ tư tưởng "Công Lý Tuyệt Đối".

"Gahahahaha! Lũ rác rưởi phản loạn!" Aramaki gầm lên, giọng nói vang vọng sự tha hóa thuần túy. "Công lý chính là sự phục tùng tuyệt đối! Kẻ nào chống lại Chính Phủ Thế Giới, chống lại Ngài Sakazuki... đều phải trở thành chất dinh dưỡng cho khu rừng này!"

Tổng Tư Lệnh Gozen – "Nữ Hải Quân Đầu Gấu" – bước lên phía trước. Ánh mắt bà sắc lẹm như lưỡi dao, tỏa ra uy áp nặng trềnh đè nén luồng ma khí xung quanh. Bà nhìn Aramaki bằng sự khinh bỉ tột cùng:

"Aramaki... Ta từng nghĩ ngươi chỉ là một tên xu nịnh quyền lực hèn hạ, nhưng giờ đây ngươi đã biến thành một con quái vật thối rữa không hơn không kém. Với cái thứ 'Công Lý Chết Chóc' bệnh hoạn này, ngươi không còn xứng đáng mang trên mình chiếc áo khoác Hải Quân nữa. Đích thân Gozen này sẽ tự tay đốt trụi cái khu rừng quỷ quái của ngươi thành tro bụi!"

Phần 2: 5 Phó Đô Đốc Quỷ Dữ Và Sự Lột Xác Của Spade – Nephilim Hải Âu

Ngang hàng với Aramaki, 5 tên Phó Đô Đốc Hải Quân – những "chó săn" trung thành nhất dưới quyền Akainu – bước ra từ làn sương mù đen. Bọn chúng cũng đã bị Hóa Quỷ hoàn toàn bởi Domi Reversi, vứt bỏ mọi đạo đức và nhân tính để trở thành những cỗ máy chém giết: Phó Đô Đốc Pitbull, Rottweiler, Presa Canario, Cane Corso và Greywolf.

Đứng trước Đại Tá Coby và Spade, 5 tên Phó Đô Đốc quỷ gầm ghè, cất tiếng thóa mạ đầy khinh miệt:

"Coby! Ngươi là vết nhơ lớn nhất của Hải Quân!" Phó Đô Đốc Pitbull nghiến răng, giương cây chùy gai khổng lồ. "Lòng trắc ẩn và sự nhân từ là thứ độc hại vô dụng! Kỷ luật tuyệt đối và sự tuân phục mới là bản chất của Công Lý!"

Phó Đô Đốc Greywolf tuốt thanh katana bọc ma khí đen: "Xóa sổ dân thường hay tàn sát phiến quân... tất cả đều là thủ đoạn cần thiết để bảo vệ trật tự 800 năm! Giết sạch bọn chúng nhân danh Chính Phủ Thế Giới!"

Nhìn những đồng đội cũ bị tha hóa đến mức coi việc giết hại dân thường là "Công Lý", lòng Đại Tá Coby thắt lại. Nhưng lần này, không còn sự do dự hay thương hại trong mắt người anh hùng cảng Rocky. Coby siết chặt nắm đấm, Haki Vũ Trang bọc đen cuồng nổ:

"Các người... không phải là lính Hải Quân nữa. Các người chỉ là những con ác quỷ núp bóng chiếc áo khoác công lý!"

Nữ Kỵ Sĩ Spade nhếch môi khinh bỉ. Cô rút cặp liềm xích sắc lẹm, cơ thể bắt đầu biến đổi mạnh mẽ. Bông tuyết và lông vũ trắng muốt bùng lên, biến Spade thành hình thái Nephilim Hải Âu (Seagull Nephilim) đầy uy nghiêm và tốc độ.

"Ta đã phát tởm với mấy lời tuyên truyền giả tạo của các ngươi rồi." Spade cất giọng lạnh ngắt từ bên dưới lớp mặt nạ Hải Âu.

"Nếu đối thủ của ta là một nạn nhân bị ép buộc bởi hệ thống thối nát này, ta sẵn sàng cứu rỗi họ. Nhưng với những kẻ tự nguyện làm chó săn tàn sát người vô tội để bảo vệ cái ngai vàng mục nát... HÃY CHẾT ĐI!"

VÚT!

Với tốc độ của một loài chim săn mồi xé gió, Spade lao thẳng vào đội hình 5 Phó Đô Đốc, cặp liềm xích quét ra những dải sóng chém xé rách không gian!

Phần 3: Lưỡi Hái Suy Vong – Ký Ức Đau Thương Của Esperia

Ở một góc chiến trường Trung Khu, Brook đứng lặng người trước hai kẻ vừa bước ra từ hư không.

Một kẻ là Thánh Marcus Mars – 1 trong các Ngũ Lão Tinh – đang trong nhân dạng con chim quái vật khổng lồ Itsumade tỏa ra ma khí đỏ rực. Kẻ còn lại là Thánh Manmayer Glow (hoặc Growlo) – Thánh Hiệp Sĩ thuộc Lực Lượng Hiệp Sĩ Thần Thánh, kẻ sở hữu đôi mắt hai màu kỳ dị và cũng là thủ phạm chính gây ra sự sụp đổ của Vương Quốc Esperia năm xưa.

Brook siết chặt chuôi kiếm Soul Solid, hàm răng xương gõ vào nhau ken kéc khi hồi tưởng lại quá khứ đau thương:

"Đôi mắt hai màu đó... Lão già tàn bạo đã cướp đi quê hương Esperia của Công Chúa Shuri... Mọi chuyện năm đó đều do các ngươi sắp đặt!"

Tuy nhiên, đứng trước một Ngũ Lão Tinh bất tử và một Thánh Hiệp Sĩ mang Ma Khí Omen cường hóa từ Imu, áp lực tỏa ra khủng khiếp đến mức không khí xung quanh dường như ngưng đọng. Dù vậy, Brook không hề sợ hãi, vì thanh kiếm trong tay ông đã không còn như trước...

Dội lại ký ức vài tuần trước tại Tổng Hành Dinh SWORD...

"Yohohoho! Cô Zelda quyến rũ ơi, tôi có thể bái kiến chiếc quần lót của cô—"

BỐP! BỐP! OÀNG!

Chưa kịp nói hết câu, Brook đã ăn trọn một trận đòn nát xương từ "Nữ Hoàng Suy Vong" Zelda – Quân bài Queen của Những Bóng Ma Quá Khứ.

"Ông định giỡn mặt với tôi hả, đồ xương khô dê cụ?!"

Sau khi nện cho Brook một trận nhừ tử, Zelda thu lại luồng sát khí đen tối từ Trái Ác Quỷ Metsu Metsu no Mi. Cô cầm lấy thanh kiếm Soul Solid của Brook, quan sát luồng băng giá Hoàng Tuyền đang vần vũ quanh lưỡi kiếm.

"Sức mạnh linh hồn của ngươi rất đặc biệt, xương khô." Zelda cất giọng lạnh lùng nhưng đầy uy quyền. "Cái lạnh từ Hoàng Tuyền có thể làm tê liệt kẻ thù, nhưng để diệt trừ những linh hồn bất tử tà ác – hiện thân của tà thuật Imu – chừng đó vẫn chưa đủ."

Zelda rút thanh ma kiếm của mình ra, đặt song song với Soul Solid. Luồng năng lượng Suy Vong (Metsu Metsu) màu xanh lục u ám bùng nổ, bắt đầu hòa nhập và rèn lại cấu trúc linh hồn của thanh sword.

"Ta đã đồng bộ năng lượng Suy Vong của ta vào thanh kiếm này. Giờ đây, mỗi nhát chém của ngươi không chỉ mang theo cái lạnh của cái chết, mà còn mang theo quyền năng phân hủy linh hồn bất tử. Hãy dùng nó để tiễn lũ ngụy Thần xuống địa ngục!"

Trở lại hiện thực, thanh Soul Solid trong tay Brook bùng lên ngọn lửa linh hồn màu xanh lục xám tàn khốc, chuẩn bị cho trận chiến vĩ đại.

Phần 4: Kẻ Sát Thần Giáng Lâm – Kiryu Xuất Trận

Mặc dù Soul Solid đã được gia cường sức mạnh Suy Vong, nhưng áp lực từ hai thực thể Bất Tử – Thánh Marcus Mars và Thánh Manmayer Glow – vẫn là quá lớn đối với một mình Brook. Ma khí Omen tràn ngập không gian, đè nén luồng linh hồn của Soul King.

"Một gã xương khô xơ xác mà cũng đòi cản đường Thần Thánh sao?" Thánh Manmayer Glow nhếch môi cười khinh bỉ, rút thanh ma kiếm rực lửa Omen. "Biến thành tro bụi đi!"

XOẸT!

Đúng lúc nguy cấp nhất, không gian ngay bên cạnh Brook đột ngột bị xé rách!

Một vòng tròn năng lượng tỏa ra Ánh Sáng Đỏ Neon rực rỡ cùng những tia sét đỏ chết chóc bùng nổ dữ dội. Đó hoàn toàn không phải là tà thuật ma quỷ của Chính Phủ Thế Giới, mà là đỉnh cao công nghệ dị thường của Tổ Chức EVΩ!

Từ bên trong vòng tròn Neon đỏ ấy, một bóng hình sừng sững bước ra.

Hắn khoác trên mình bộ áo chiếc choàng đỏ sẫm, khuôn mặt ẩn sau chiếc mặt nạ quỷ hai sừng với biểu tượng Mặt Trời đỏ. Trên tay hắn là cặp dao kiếm rực cháy năng lượng Neon đỏ chết chóc, sát khí ngút trời tỏa ra làm sụp đổ hoàn toàn ma khí Omen của Ngũ Lão Tinh!

Sự xuất hiện của hắn khiến cả Thánh Marcus Mars trong hình dạng Itsumade cũng phải giật mình thoái lùi!

Hắn xoay nhẹ lưỡi kiếm, cất giọng nói trầm lạnh như bản án tử hình dành cho giới Thần Thánh:

"Brook... Lão Itsumade đó... phải chết bởi 'Lưỡi Hái Tử Thần' của EVΩ này."

Never En D. Kiryu – "Kẻ Sát Thần", Tướng Lĩnh No.1 của Tổ Chức EVΩ – chính thức giáng lâm xuống chiến trường!

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.