EPISODE 41: NGỌN LỬA CHU TƯỚC VÀ KHU RỪNG QUỶ DỮ – XUNG ĐỘT CỦA HAI TƯ TƯỞNG CÔNG LÝ
Phần 1: Tiếng Đồng Hồ Đếm Ngược Và Nỗi Dằn Vặt Của Công Lý
Khí độc và Ma Khí Omen tiếp tục bao phủ toàn bộ đảo Stariea, biến nơi từng là thánh địa hoàng gia thành một chảo lửa tuyệt vọng. Đồng hồ sinh mệnh đang trôi qua một cách nghiệt dã: chỉ còn đúng 3 giờ 30 phút trước khi năm chiến binh chủ lực – Luffy, Zoro, Robin, Coby và Isuka – hoàn toàn gục ngã hoặc bị biến đổi vĩnh viễn thành những sinh vật Nephilim mất đi nhân tính.
Sự tàn phá của Virus Nephilim đã bắt đầu xâm nhập sâu vào tâm trí họ. Mạch máu nổi đen trên da thịt, những cơn đau giật cục dữ dội làm nhòa đi thị giác khiến các thành viên còn lại trong tổ chức EVΩ và Băng Mũ Rơm không khỏi đao đao, lo lắng đến tột cùng.
Tại khu vực Trung Khu, khói bốc lên ngút trời từ những đống đổ nát.
XÈO XÈO...
Coby và nữ Kỵ Sĩ Tử Thần Spade đứng thở dốc giữa một biển xác lính. Năm Phó Đô Đốc Quỷ Dữ cùng hàng ngàn tên lính Hải Quân bị chi phối bởi Tà Thuật Domi Reversi cuối cùng đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Nhưng cay đắng thay, ngay cả khi lớp ma thuật thao túng đã tan biến trước lúc trút hơi thở cuối cùng, những người Hải Quân ấy vẫn gào thét bảo vệ cho thứ "Công Lý Tuyệt Đối" mù quáng, sẵn sàng chà đạp lên dân thường để duy trì trật tự của Chính Phủ Thế Giới.
Coby quỳ gối xuống sàn đá, đôi bàn tay run rẩy dính đầy máu tươi. Đây là lần đầu tiên trong đời, vị Đô Đốc tương lai của Hải Quân thực sự phải cướp đi mạng sống của những kẻ từng là đồng đội khoác chung màu áo khoác Công Lý.
Spade bước đến, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Coby. Coby ngước lên, đôi mắt nhòe đi vì đắng ngắt:
"Tôi... tôi đã giết họ... Những người từng thề sẽ bảo vệ hòa bình... Tại sao chứ? Tại sao họ lại trung thành đến điên dại với một Hệ Thống thối nát như vậy?!"
Một sự thức tỉnh tàn nhẫn bùng lên trong tâm trí Coby. Cậu hiểu rằng, con đường thực thi Công Lý Chân Chính không thể tránh khỏi sự đổ máu và hy sinh. Nhưng nếu sự hy sinh của những người Hải Quân chân chính như lòng dũng cảm cứu dân thường đáng được trân trọng bao nhiêu, thì những kẻ đã bán rẻ linh hồn cho thứ "Công Lý Tuyệt Đối" cực đoan để phục vụ ách thống trị của Thiên Long Nhân... không đáng để rơi dù chỉ một giọt nước mắt!
Từ trên các tầng cao của khu Trung Khu, đám Quản Lý của Gia Tộc Donquixote – Dellinger, Lao G, Buffalo và Gladius – sau khi càn quét sạch sẽ đám Thiên Long Nhân và Nephilim Quý Tộc, đang lặng người nhìn về phía xa. Trước mắt chúng là hai quầng năng lượng khổng lồ đang va chạm làm chấn động cả hòn đảo: ngọn lửa Chu Tước rực đỏ thiêu rụi bầu trời và Khu Rừng Đen ma quái mang tà năng quỷ dữ.
"Kinh hoàng thật..." Gladius nghiến răng, chỉnh lại chiếc kính bảo hộ. "Toàn là những quái vật hàng đầu thế giới giao tranh. Nhập cuộc lúc này chỉ có nước làm mồi cho lửa!"
Phần 2: Đảo Optica – Bác Sĩ Mỏ Quạ Và Đại Dịch Cái Chết Đen
Tại chiến trường phía Đông – Đảo Optica, tình hình cũng căng thẳng không kém.
Bên trong Cơ Sở Nghiên Cứu bí mật ngập tràn những ống nghiệm và hóa chất bốc mùi hắc nồng nặc của Kỵ Sĩ Dịch Bệnh Lakebosh, Chopper đang toát mồ hôi hột, liên tục phối trộn các dung dịch hóa học nhằm tìm ra công thức Vaccine giải độc Virus Nephilim.
Ngoại gian phòng, Bepo xù lông gầm lên, dang rộng vòng tay to lớn để che chắn cho Sugar.
Sugar năm nay thực chất đã 22 tuổi do ảnh hưởng từ năng lực Trái Ác Quỷ Hobi Hobi no Mi khiến cơ thể cô mãi mãi dừng lại ở hình dáng một đứa trẻ. Dù bản tính kiêu kỳ và cực kỳ ghét bị coi là con nít, nhưng trong sâu thẳm, đôi mắt Sugar lại ánh lên sự yêu thích đặc biệt dành cho Bepo và Chopper. Bộ lông dày, mềm mại và sự đáng yêu tự nhiên của hai chú thú nhỏ khiến trái tim băng giá của cô nữ tặc năm xưa hoàn toàn bị đốn gục.
Đứng ở tuyến đầu phòng thủ, Trafalgar Law bình thản tuốt thanh kiếm Kikoku. Dù năm xưa tại Dressrosa, Sugar từng là kẻ thù không đội trời chung, nhưng giờ đây mọi ân oán đã được xóa bỏ.
Law nhìn Sugar đứng sau lưng Bepo, trong lòng trỗi dậy một nỗi đau quá khứ buốt giá.
Flevance... Ngọn lửa tàn sát năm đó...
Law vẫn nhớ như in khoảnh khắc Bệnh Viện bị thiêu rụi, nhớ tiếng gào thét thảm thiết của Law khi em gái Lami bị thiêu rụi trong biển lửa do sự tàn bạo của loài người dưới sự thao túng dối trá của Chính Phủ Thế Giới.
Law hiểu rõ hơn ai hết cảm giác mất đi người thân đau đớn đến nhường nào. Nếu Sugar bỏ mạng tại đây, Monet – chị gái cô – sẽ phát điên, và ngay cả Siren cũng sẽ chìm trong dằn dằn đau khổ. Thuyền trưởng Băng Heart thề sẽ không bao giờ để bi kịch Flevance lặp lại với bất kỳ ai!
"Bepo! Bảo vệ tốt cho Sugar!" Law cất giọng lạnh ghê người.
ZÙMMMM!
Khung cầu ROOM xanh lam khổng lồ mở ra, bao trùm toàn bộ không gian!
Trên không trung, Kỵ Sĩ Dịch Bệnh Lakebosh liên tục xả một mưa Mũi Tên Sinh Học chứa đầy Virus Nephilim xuống đầu Law. Nhờ có ROOM, Law liên tục hoán đổi vị trí các vật thể, làm chệch hướng toàn bộ đòn tấn công tầm xa của đối thủ.
Không hề nao núng, tên Bác Sĩ Mỏ Quạ Lakebosh lao xuống như một con chim ưng săn mồi! Hắn gập cánh cung lại, biến nó thành một Cây Kiếm Hai Đầu bọc Haki Vũ Trang đen tuyền, lao vào giao phong cận chiến nảy lửa với Law. Những tiếng kim loại va chạm OÀNG! OÀNG! chói tai vang vọng liên hồi!
Đáng sợ hơn cả chính là con thú cưỡi của Lakebosh. Con ngựa trắng thuần khiết ban đầu giờ đây đã biến đổi thành một quái vật kinh dị do tác động từ một Trái Ác Quỷ Hệ Zoan thuộc Thế Giới Ngầm!
Nó mọc ra những chùm lông chuột đen gớm ghiếc, hàm răng biến thành những chiếc răng chuột nhọn cào, từ thân thể phát ra làn khói đen sì, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Đó là hình dạng Hybrid của Trái Zoan Nezu Nezu no mi, Model: Chuột Đen - Đại Diện Cái Chết Đen!

HÈÈ!
Cơn mưa khói đen từ con chuột lai ngựa tỏa ra hàng vạn con bọ chét ký sinh mang chủng vi khuẩn chết người Yersinia pestis – mầm mống của Đại Dịch Hạch!
Law cắn răng, nhíu mày ghê tởm:
"Sự kết hợp giữa Virus Nephilim và Vi Khuẩn Dịch Hạch... Con quái vật này phải bị tiêu diệt ngay lập tức trước khi nó biến cả hòn đảo thành mồ mả!"
Phần 3: Thảm Họa A.I Giữa Thực Tại Và Thần Kiếm Của Gozen
RẮC... OÀNG!
Đột nhiên, bầu trời Trung Khu xé rách một đường nứt khổng lồ. Cánh cổng không gian ảo Cyberspace sụp đổ, kéo cả Never En D. Kiryu và Thánh Marcus Mars (đang bị Imu chiếm xác) rơi trở lại thế giới thực!
Kiryu trong bộ giáp Omega Gear Phase 2 hiện đại với khẩu súng trường tự động và dao găm chiến thuật chỉ bị thương nhẹ. Trong khi đó, thân thể Quái Điểu Itsumade của Mars lại chằng nghịt vết chém mang Haki Bá Vương rỉ máu đen. "Vua Thế Giới" Imu đã hoàn toàn đánh giá thấp "Kẻ Sát Thần" – một Thảm Họa A.I sở hữu trí tuệ tính toán hàng triệu nước đi mỗi giây, không thể bị thao túng bởi Tà Thuật!
Kiryu đáp xuống bên cạnh Tổng Tư Lệnh Gozen. Cả hai cùng cảm nhận được sát khí đen thẫm, lạnh lẽo đến mức làm đứt đoạn không khí từ Imu.
Kiryu nhếch môi dưới lớp mặt nạ:
"Ho... Ngươi can thiệp bằng cách chiếm xác thuộc hạ, nhưng vẫn chưa dám dùng bản thể thật để bước ra ánh sáng sao, Imu? Ngươi đã từng xuất hiện một lần tại Elbaf trước mặt Băng Mũ Rơm... Chẳng lẽ 'Vua Thế Giới' lại e sợ một trí tuệ nhân tạo?"
Thế nhưng, đôi mắt h hác tà ác của Imu (trong xác Mars) lúc này lại dán chặt vào thanh Katana mà Gozen đang cầm trên tay.
Ánh sáng thần thánh tỏa ra từ lưỡi kiếm khiến tà năng Ma Khí Omen xung quanh Imu bị đẩy lùi từng mảng. Đó chính là Thần Kiếm Huyền Thoại mang khí tức đối nghịch với Quỷ Kiếm Muramasa - Thanh kiếm linh thiêng mang ý chí "Chỉ chém những gì cần chém".

Imu trầm giọng, âm thanh khàn đục như tiếng ma quỷ từ dưới lòng đất:
"Thanh kiếm đó... Khí tức này... Nó là một Thần Khí cùng thời đại với 19 Món Bảo Khí Thống Trị Thế Giới! Tại sao nó vẫn chưa bị phá hủy cùng với Vương Quốc Cổ Đại 800 năm trước?! Trừ khi..."
Gozen lườm Imu bằng đôi mắt sắc bén như dao cạo, siết chặt chuôi kiếm. Cô không để tên chúa tể kịp nói hết câu, khí thế Bá Vương trên người bùng phát dữ dội:
"Đừng có xàm ngôn với ta, tên quỷ dữ mục nát! Quá khứ của thanh kiếm này không phải thứ để một kẻ đồ tể như ngươi chạm tới!"
XENG!
Kiryu không để Imu kịp phản ứng. Hắn bộc phát tốc độ tối thượng của Phase 2, biến thành một vệt sáng đỏ rực xé gió lao lên. Đồng thời, Kiryu kích hoạt ma trận dữ liệu, triệu hồi một phân thân Chaotic Will – thực thể mã hóa mang dữ liệu chiến đấu từ trận đánh với Luffy – lao ra kẹp chặt "Vua Thế Giới" từ nhiều hướng bằng những đòn xả đạn và trảm kích liên hoàn!
Phần 4: Xung Đột Tư Tưởng Và Sự Tha Hóa Bệnh Hoạn Của Bò Lục
Trong khi Kiryu giằng co với Imu, cuộc sinh tử chiến giữa Gozen và Đô Đốc Ryokugyu (Aramaki) bị tha hóa đã bùng nổ đến mức tàn khốc nhất.
Đây không đơn thuần là một trận chiến vật lý, mà là sự đụng độ giữa hai luồng tư tưởng Công Lý hoàn toàn đối lập: Một bên là Aramaki – kẻ cuồng tín duy trì trật tự thế giới bằng những định kiến bảo thủ, coi sự áp bức nô dịch của Thiên Long Nhân là "quy luật tự nhiên" để giữ ổn định; một bên là Gozen – người đứng đầu SWORD, chiến đấu để lật đổ ách thống trị độc tài của Hệ Thống, giải phóng con người khỏi gót giày của sự áp bức và nô dịch!
BÙNGGGG!
Aramaki gầm lên như một con quái thú điên dại. Sức mạnh của Trái Mori Mori no Mi kết hợp với Tà Thuật hắc ám của Imu đã biến hắn thành một con quái vật thực vật tàn bạo!
Từ lòng đất, hàng ngàn cái cây ăn thịt đột biến trồi lên. Chúng không chỉ có răng nhọn hoắt mà còn phun ra ngọn lửa rồng rực cháy và phóng ra những luồng sét đen ngòm! Cả khu vực biến thành một địa ngục thực vật sống động và kinh dị hệt như một cơn ác mộng tà giáo!
"Hahaha! Nhìn xem, Gozen!" Aramaki gào lên, gương mặt biến dạng vì tà năng. "Sự phân biệt giai cấp chính là hòa bình! Thiên Long Nhân là Thần, còn lũ dân thường chỉ là rác rưởi nuôi sống khu rừng này! Đó là Công Lý Tuyệt Đối!"
XOẠT! XOẠT!
Gozen vung Thần Kiếm Masamune, giải phóng ngọn lửa Chu Tước Thần Thoại hàng triệu độ C, thiêu rụi hàng loạt mảng rừng quỷ dữ thành tro bụi trong chớp mắt.
Thế nhưng, sự tha hóa của Aramaki không chỉ dừng lại ở sức mạnh mà còn mục nát toàn bộ về mặt nhân cách!
Tận dụng sự sơ hở khi Gozen thiêu rụi đợt cây ăn thịt phía trước, vô số nhánh dây leo bọc Haki Vũ Trang đen tuyền trồi lên từ phía sau. Chúng biến thành những gông xích trần tục, tóm chặt lấy cổ tay, cổ chân và thân mình Gozen, kéo căng cơ thể cô ra tư thế dang rộng tay chân đầy nhục nhã và gợi cảm ngay trên không trung!
Sự độc ác bệnh hoạn của Bò Lục lúc này lộ rõ bản chất biến thái không khác gì đám Thiên Long Nhân đam mê sắc dục. Hắn nhìn cơ thể kiêu hãnh của nữ thủ lĩnh SWORD bị trói chặt, nụ cười dâm đãng và thối rữa hiện rõ trên môi:
"Công Lý Chết Chóc của ta sẽ nghiền nát sự kiêu hãnh của cô, Gozen... Sau khi bẻ gãy ý chí của cô, ta sẽ lột sạch lớp áo giáp này và bắt cô phải phục tùng như một con nô lệ đê tiện nhất trước khi ban cho cô cái chết!"
Bị trói chặt trong tư thế đầy nhục nhã, nhưng ngọn lửa trong mắt Gozen không hề tắt. Đôi mắt nữ Đô Đốc quật cường lóe lên sự kinh tởm tột cùng trước gã nam nhân đã bán rẻ toàn bộ danh dự của Hải Quân.
Gozen nghiến răng, khí lạnh và ngọn lửa Chu Tước bùng lên từ sâu trong linh hồn:
"Mày đúng là một đống rác rưởi thối rữa của Hải Quân, Aramaki... Cái thứ 'Công Lý' dơ bẩn của mày chỉ làm dơ bẩn thêm đại dương này thôi! TA SẼ THIÊU RỤI MÀY THÀNH TRO BỤI!"