EPISODE 81: BẮT ĐẦU TRẬN CHIẾN TỔNG LỰC VỚI ĐẤNG TỐI CAO AMON

10 phút đọc
1,883 từ
0 lượt xem

PHẦN 1: KÝ ỨC THỜI KỲ THỨ HAI VÀ SỰ BẤT TỬ CỦA ĐẤNG AMON

OÀNG... OÀNG...!

Bầu trời Vương Quốc Stariea bị xé rách bởi ánh hào quang màu vàng kim rực rỡ. Toàn bộ không gian tàn tích Hoàng Cung bị giam hãm bên trong một chiều không gian Thánh Đường Kim Cương, lấp lánh như Thiên Đường bước ra từ những cuốn thánh thư cổ đại.

Ở trung tâm Thánh Đường, Amon đứng lơ lửng trên tầng không. Hắn không còn là con quái vật dị dạng hay cỗ máy mắt thần Ophanim gieo rắc kinh hoàng. Với sự Thức Tỉnh (Awakening) của Trái Ác Quỷ Thần Thoại Hito Hito no Mi, Model: Chúa Ki-tô (Jesus Christ), Amon đã chính thức hóa thân thành một vị Chúa Trời Tối Cao.

Mái tóc bạch kim tựa tuyết chảy dài xuống vai, vương miện gai phát sáng trên trán, thân thể chứa đựng cả một dải ngân hà huyền bí cùng đôi cánh thiên thần phủ đầy mắt thần thiêng liêng. Không một vết xước nào còn đọng lại trên cơ thể hắn. Toàn bộ lượng sát thương chí mạng từ cú đấm King Ryujin Gun của Luffy và Gamma Ray Burst của Siren tung ra trước đó không những không hạ gục được Amon, mà chính là điều kiện tiên quyết kích hoạt trạng thái Thức Tỉnh, khôi phục 100% sức mạnh và xóa bỏ hoàn toàn điểm yếu là 5 Hạt Tái Sinh!

Nằm gục trên mặt đất vỡ vụn, Luffy, Siren, Monet, Anko và Nebula thở dốc dồn dập, Haki và thể lực của cả 5 người đã bị vắt kiệt đến giọt cuối cùng.

Luffy (ngước mắt nhìn, răng nghiến chặt): "Hắn... khôi phục lại toàn bộ rồi sao?! Thậm chí khí phách này... còn áp đảo hơn lúc trước!"

Amon mỉm cười một cách vô cùng lịch sự. Nụ cười của hắn mang vẻ đẹp phi nhân loại — một thứ hoàn mỹ ngạt thở khiến phàm nhân chỉ biết cúi đầu quy phục. Hắn khẽ liếc nhìn Luffy và Siren Lumine, đôi mắt ánh lên ký ức của hơn một nghìn năm về trước.

Amon (giọng nói trầm ấm vang vọng khắp không gian): "Thật hoài niệm... Khi nhìn vào hai ngươi, ta lại nhớ tới Joyboy và Cecilia Lumine — Nữ Thiên Văn Học Gia trong hải tặc đoàn của hắn ở Kỷ Nguyên Thế Giới Thứ Hai..."

Amon từ từ hạ tay xuống, luồng năng lượng vàng kim quanh người bùng nổ.

Amon: "Năm xưa, trước khi Cecilia gia nhập băng, Joyboy đã phối hợp sức mạnh Mặt Trời Nika cùng ngọn lửa Tinh Tú của Trái Hoshi Hoshi no Mi để làm suy yếu thể chất cổ đại của ta, biến ta thành kẻ bại trận bị phong ấn sâu dưới lòng đất Stariea... Nhưng giờ đây, khi ta đã Thức Tỉnh thành Đấng Cứu Thế Bất Tử, ván bài lịch sử sẽ phải viết lại. Ta sẽ tiêu diệt những kẻ kế nhiệm của Joyboy trước khi tẩy sạch trật tự thối nát này!"

RẮC... RẮC... BÙM!

Amon giơ cao tay phải. Từ đỉnh vòm Thánh Đường Kim Cương, hàng vạn Tia Sét Vàng Kim Thần Thánh ngưng tụ, chuẩn bị trút xuống để giáng đòn kết liễu nhắm thẳng vào nhóm 5 người đang kiệt sức!

PHẦN 2: NỮ HẢI QUÂN ĐẦU GẤU VÀ CÁNH CỔNG THÁNH GIÁ

XOẠC... XOẠC!

Ngay trước khi những tia Kim Sắc Thần Lôi chạm vào người Luffy, không trung bất ngờ bị chém nứt làm hai đường chéo nhau, tạo thành một Cánh Cổng Không Gian Hình Chữ Thập lóe sáng rực rỡ!

BÙM OÀNG!

Một bóng hình phụ nữ uy nghi bước ra từ cánh cổng, vung thanh Thần Kiếm Masamune vẽ nên một vòng cung Haki Vũ Trang Cấp Cao tuyệt đối, dập tắt hoàn toàn toàn bộ trận mưa Kim Sắc Thần Lôi của Amon!

Đó chính là "Nữ Hải Quân Đầu Gấu" Gozen!

Gozen (quay lại nhìn Luffy, giọng vừa cộc lốc vừa chan chứa sự bảo vệ của một người mẹ): "Đúng là thằng con ngốc! Mới lơ đễnh một chút mà đã để bản thân kiệt sức đến nông nỗi này rồi sao?!"

Amon khẽ nhướn mày, ánh mắt lạnh băng chững lại trước sự xuất hiện của Gozen cùng chiêu thức dịch chuyển không gian bằng vết chém chữ thập đặc biệt từ thanh Masamune.

Thế nhưng, cánh cổng chữ thập không chỉ dừng lại ở đó. Bước ra ngay sau lưng Gozen là dàn lực lượng viện binh hùng hậu!

KÈÈÈNG!

Hai bóng người lao ra đầu tiên, chặn ngay trước mặt Luffy. Roronoa Zoro tuốt hai thanh kiếm khỏi bao, ngọn lửa ma quỷ bùng bùng trên lưỡi thép; Sanji châm một điếu thuốc, chân bùng cháy ngọn lửa hồng cước.

Sanji (nhả một hơi khói, nhếch môi nhìn Luffy): "Cậu làm tốt lắm, Thuyền Trưởng... Bảo vệ 4 quý cô xinh đẹp đến tận phút này là quá đủ rồi. Nhưng mà này... nếu cứ để một mình cậu gánh vác hết mọi thứ thế này thì bọn này làm sao xứng đáng làm Thủy Thủ Đoàn của Vua Hải Tặc tương lai chứ?"

Zoro (cười khẩy, mắt dồn sát khí vào Amon): "Nghỉ ngơi đi Luffy. Tên 'Chúa Giả' này cứ để bọn ta tiếp!"

Ngay bên cạnh họ, hai nhân vật đầy duyên nợ tại Dressrosa bước ra sóng đôi: Trafalgar Law và Donquixote Doflamingo!

Luffy (mắt nhắm mắt mở, thều thào gọi): "A... Anh Hổ... Mingo..."

Law (tắm trong vòng Room màu xanh, tay cầm Kikoku, gằn giọng chịu đựng): "Đừng có gọi ta bằng cái tên đó nữa, Mũ Rơm! Ta đến đây chỉ vì nghĩa khí đồng minh... và vì cô thuộc hạ cũ của tên tâm thần này thôi!"

Monet đứng phía sau ngơ ngác khi thấy cựu chủ nhân Doflamingo xuất hiện. Doflamingo nhếch môi cười điên loạn Fuffuffuffu, tay múa những sợi dây cước sắc bén:

Doflamingo: "Fuffuffuffu... Monet, Sugar, cả Tinh Nữ Siren nữa... Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó. Ta xuất hiện ở đây đơn giản vì ta không thích có một kẻ tự xưng là 'Chúa Trời' đứng trên đầu ta mà thôi!"

PHẦN 3: BĂNG MŨ RƠM VÀ LIÊN MINH BÁ CHỦ TẬP HỢP

Cánh cổng Thánh Giá tiếp tục mở rộng, chào đón toàn bộ lực lượng chiến đấu của Liên Minh:

Nami và Nico Robin bước ra, đứng ở vai trò bảo vệ cho hai cô bé loli: Sugar (em gái Monet/Siren) và Salty — cô bạn thời thơ ấu có tính cách hài hước như "muối biển". Salty giơ nắm đấm nhỏ nhắn lên, tự tin rằng năng lực Trái Ác Quỷ bí ẩn của mình sẽ là chìa khóa hữu dụng để khắc chế Đấng Amon.

Franky gồng cơ bắp hô lớn "SUPER!", Brook rút kiếm cất tiếng cười "Yo-ho-ho", Jinbe thủ thế Chưởng Pháp Người Cá, và Quốc Vương Loki của tộc Khổng Lồ Elbaf vung cây đại chùy gầm thét.

Loki (gầm lên kiêu hãnh): "Ngay cả Nerona Imu — Vua Thế Giới — bọn ta còn dám vung kiếm đánh trả, thì một gã Ngụy Thần tự xưng như ngươi có là cái gì chứ?! Băng Mũ Rơm này là hải tặc đoàn của Vua Hải Tặc Tương Lai đấy!"

Ở phía sau, Usopp dù hai chân đang run cầm cập như cầy sấy trước uy áp của Chúa Trời Amon, nhưng cậu vẫn nghiến răng rút ná cao su Kabuto ra.

Usopp (gào lên tự khích lệ): "Ta... Ta là Chiến Binh Vĩ Đại Của Biển Cả! Không bao giờ ta bỏ chạy để đồng đội lại phía sau!"

Sanji tiến tới, đặt tay lên vai Luffy rồi mỉm cười ấm áp:

Sanji: "Luffy... Cậu đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình khi bảo vệ 4 quý cô xinh đẹp kia rồi. Nhưng nếu cái gì cũng để Thuyền Trưởng gánh vác hết, thì lũ bọn tôi đâu xứng đáng làm thợ săn, làm thủy thủ đoàn của Vua Hải Tặc! Giờ thì nghỉ ngơi đi. Thắng hay thua, hãy để bọn tôi chiến đấu đúng nghĩa như những hải tặc!"

Không dừng lại ở đó, lực lượng hỗ trợ tiếp tục bùng nổ:

Gia Tộc Donquixote: Toàn bộ dàn Quản Lý gồm Gladius, Buffalo, Senor Pink, Dellinger, Lao G, Machvise và cả Sugar đồng loạt đứng vào vị trí chiến đấu dưới sự chỉ huy của Doflamingo.

Hải Quân Ngầm SWORD: Đại Tá Coby ("Anh Hùng Cảng Rocky") cùng anh bạn thân Helmeppo bước ra. Đi cùng họ là Isuka "Kẻ Đóng Đinh" — Cấp Át của tổ chức Những Bóng Ma Quá Khứ, người sở hữu Trái Nega Nega no Mi đang giải phóng luồng năng lượng tiêu cực màu đen xám cực kỳ tàn bạo.

Chiến binh Vương Quốc Stariea: Gustard (Nephilim Rắn), cô giáo Spade (sở hữu năng lực Trái Zoan Thần Thoại Thiên Thủ Quan Âm), cựu Hiệu Trưởng Marcus Valeriel (Nephilim Dê) và Tướng quân Milton (chiến binh tộc Lunaria trung thành của Cố Hoàng Hậu Sharura) đồng loạt rút vũ khí!

PHẦN 4: LỜI TIÊN BÁO MÁU CỦA ĐẤNG CỨU THẾ

Thấy dàn viện binh đã ổn định trận địa, Gozen vẫy tay, giục 5 người nhóm Luffy:

Gozen: "Luffy! Siren! Cả 5 đứa mau bước qua Cánh Cổng Không Gian này về trạm y tế ngay! Để việc câu giờ cho đám này!"

Luffy, Siren, Monet, Anko và Nebula được dìu qua Cánh Cổng Chữ Thập, chuyển vùng tới khu vực y tế an toàn phía sau Đảo Trung Khu.

Tại đây, Chopper cùng bác sĩ Robot hai nhân cách Venos đang chờ sẵn. Venos liên tục giật giật cơ khí, nhân cách "Phẫu Thuật Gia Yêu Nghệ Thuật" và "Tên Sát Nhân Thích Mổ Xẻ Xác Chết" đang đấu tranh dữ dội bên trong hắn.

Rain (đầu bếp người cá Piranha cục súc, giơ con dao chặt thịt to béo gí vào cổ Venos): "Mày mà dám để cái nhân cách Đồ Tể mổ xác kia nổi lên lúc này là tao băm mày ra làm món cá rán đấy, tên sắt vụn kia!"

Nằm ở một góc trạm y tế, "Kẻ Sát Thần" Never En D. Kiryu khoanh tay tựa lưng vào tường, đôi mắt đỏ thẫm đao phủ lặng lẽ theo dõi toàn bộ diễn biến chiến sự tại Lâu Đài Hoàng Cung qua không gian mạng.

Trở lại chiến trường Hoàng Cung...

Đánh mắt nhìn hàng trăm chiến binh từ Hải Quân, Hải Tặc, Thế Giới Ngầm cho đến Tộc Lunaria đang vây quanh mình, Đấng Amon không hề nao núng. Hắn giang rộng đôi cánh thiên thể chứa dải ngân hà, nâng Thánh Kiếm Hoàng Gia lên ngang ngực.

Nụ cười nhân từ nhưng chứa đựng sự tàn sát tuyệt đối xuất hiện trên khuôn mặt của vị Chúa Trời Bất Tử.

Amon (giọng nói chấn động toàn bộ không gian Thánh Đường): "Thật là một cuộc tụ hội cảm động của những kẻ phàm trần... Tuy nhiên, lịch sử đã chứng minh, sự ngạo mạn chống lại Chúa Trời luôn phải trả giá bằng sinh mạng. Trận chiến này... sẽ là một Bi Kịch Đẫm Máu. Và ta e rằng... trong số những đồng minh kế vị Joyboy đang đứng đây, sẽ có những kẻ phải bỏ mạng tại nơi này!"

OÀNG!

Sát khí Thánh Quang bùng nổ! Trận tử chiến vĩ đại nhất giữa Liên Minh Mũ Rơm - SWORD - Donquixote và Đấng Amon chính thức bùng nổ!

Trước
Sau

Tải ứng dụng YÊU cho Android

Đọc nhanh hơn, nhận thông báo chương mới, dùng khi offline

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.