EPISODE 112: NGỌN LỬA HY SINH CỦA VALERIEL VÀ TÌNH THẦY TRÒ TRÊN ĐỈNH STARIEA
PHẦN 1: KHOẢNH KHẮC 30 GIÂY KHỐNG CHẾ TUYỆT ĐỐI
Mũi Lưỡi Hái Tử Thần bọc Tà Khí Haruma đỏ máu xé rách không gian, rượt đuổi với tốc độ ánh sáng chỉ còn cách trán của bé Muối Salty chưa đầy một milimet! Nhắm mắt lại trong bản năng sinh tồn, cô bé loli co rúm người, đưa hai tay nhỏ nhắn lên che ngang mặt.
OÀNH!
Một luồng sóng năng lượng trong suốt, tĩnh lặng đến mức đáng sợ bùng nổ!
Cây Lưỡi Hái Tử Thần khựng lại ngay trên không trung. Toàn bộ cơ thể Thần Chết Amon hoàn toàn hóa đá, bất động tuyệt đối! Ngay cả luồng Tà Khí Haruma xoáy cuộn và khả năng rút linh hồn ma quái của Lưỡi Hái cũng bị đóng giam hoàn toàn trong thời gian!
Năng lực Toma Toma no Mi của Salty đã phát huy tác dụng khống chế thời gian cực hạn!
Salty (thở dốc, mồ hôi hột rơi xuống má): "Em... em làm được rồi! Mọi người mau lên! Năng lực Toma Toma của em chỉ giữ hắn được đúng 30 GIÂY thôi!"
Thời cơ vàng mở ra! Không mất một nhịp chậm trễ, toàn thể Liên Minh lập tức dồn đòn phối hợp khống chế và bộc phá!
Vivi (vung dải xích sắc lẹm bọc Haki): "VẾT CẮT HOÀNG GIA! PEACOCK SLASHER CẢI TIẾN!"
Dải xích công nương của Vivi quấn chặt lấy cổ tay và thân cây lưỡi hái của Amon. Nami ngay lập tức nối đòn với gậy Clima-Tact:
Nami (gào lên kích hoạt): "ZEUS! XẢ TOÀN BỘ ĐIỆN NĂNG TỐI ĐA! ZEUS THUNDERBOLT TEMPO!"
BÙM XÈÈÈ!
Hàng tỷ volt điện từ Zeus đánh thẳng vào xích kim loại của Vivi, truyền trực tiếp vào lõi thần thể Amon! Tiếp đó là sự phối hợp cuồng phong băng tuyết của ba nữ chiến binh hệ Tuyết - Băng - Tinh Vân:
Monet, Anko & Nebula (đồng thanh hô lớn): "BĂNG PHONG TAM TRÙNG: TUYẾT HUYỀN VŨ TINH VÂN BĂNG TRÓI!"
Băng Tuyết Vĩnh Cửu của Monet, luồng Băng Giá Tuyệt Đối của Huyền Vũ Anko và năng lượng Băng Tinh Vân của Nebula đồng loạt phủ lấp, hóa toàn bộ cơ thể Amon thành một khối băng vĩnh cửu dày hàng chục thước.
Chưa dừng lại ở đó, Sugar giơ tay điều khiển toàn bộ quân đoàn đồ chơi bằng kim loại Wapometal — vốn được biến đổi từ đội quân Khô Lâu Hoàng Kim trước đó của Amon — lao vào xâu xé, liên tục xả đạn pháo hạng nặng vào khối băng!
Và đòn sát thương kết liễu của 30 giây thuộc về Tinh Nữ Siren:
Siren (đôi mắt rực sáng năng lượng Hoshi Hoshi, hai tay tích tụ Haki Bá Vương cực đại): "Trả giá cho những gì ngươi đã làm đi, Amon! KUKULKAN CONSTELLAR!"
CRACK... BÙM OÀNHHHHH!
Siren lao tới như một ngôi sao băng, tung liên hoàn đấm bọc Haki Bá Vương giáng trực diện vào đúng vết nứt trên trái tim Amon — điểm gãy năng lượng mà Luffy và cô đã tạo ra từ trước! Cú đánh khiến thần thể Amon rung chuyển dữ dội bên trong khối băng, tàn dư năng lượng của 5 chiến binh Constellar bị chấn động muốn vỡ rách!
PHẦN 2: BẢO VỆ LINH HỒN VÀ BẮT BÀI CHIẾN THUẬT
TÍCH TẮC... 30 GIÂY HẾT!
BÙM!
Khối băng cùng quân đoàn đồ chơi vỡ tan nát! Amon thoát khỏi trạng thái Toma Toma. Hắn thoắt cái biến mất khỏi tầm mắt mọi người, gầm lên một tiếng tức giận rồi bắt đầu chạy vòng quanh cả nhóm với tốc độ khủng khiếp.
Nội trong vài giây, hàng ngàn ảo ảnh của Amon bao vây tứ phía! Cảm giác bị bao vây bởi duy nhất một mình gã Thần Chết này còn tàn bạo hơn nhiều so với việc đối đầu với hàng vạn quân địch thông thường — bởi không một ai có thể dùng Haki Bá Vương quét gục một thực thể thần thánh như hắn!
Ở phía sau, Luffy và Usopp vẫn đang nằm gục, kiệt sức hoàn toàn do một phần linh hồn quý giá của hai người đã bị cây Lưỡi Hái Tử Thần hấp thụ trước đó.
Usopp (thở hổn hển, mặt tái nhợt): "Luffy... tớ... tớ thấy người lạnh ngắt... linh hồn tớ như bị rút ra..."
Luffy (nghiến răng cố gồng mình lên): "Amon... Ta sẽ... đập tan cây lưỡi hái của ngươi..."
Đứng ở trung tâm trận hình, Siren bình tĩnh khép mắt lại. Dưới lòng đất sâu, cô cảm nhận được tần số dao động cuồng nhiệt của đàn Cá Chình Điện đang phục phục dưới mạch nước ngầm. Bằng đặc tính của loài cá chình điện Nephilim, Siren truyền suy nghĩ của mình xuống lòng đất: "Đàn cá của ta... hãy chờ lệnh!"
Siren mở bừng mắt, kích hoạt Haki Quan Sát cấp cao để nhìn trước tương lai gần.
Cô phân tích: Salty là mục tiêu khống chế khó chịu nhất, Amon chắc chắn sẽ muốn tiêu diệt bé Muối trước để giải trừ mối đe dọa Toma Toma. Tuy nhiên, khả năng Sugar hay các thành viên khác bị chọn làm mục tiêu thay thế cũng rất cao.
Siren (thầm nghĩ): "Không thể chỉ lo phòng thủ! Điều quan trọng nhất lúc này là phải ĐÁNH VỠ CÂY LƯỠI HÁI TỬ THẦN đó! Chỉ khi cây lưỡi hái bị phá hủy, toàn bộ phần linh hồn bị cướp mất mới quay trở lại với Luffy, Usopp, Nami và Vivi!"
Nhưng thời gian không đợi một ai. Amon bắt đầu vung Lưỡi Hái!
PHẦN 3: ĐÒN DƯƠNG ĐÔNG KÍCH TÂY CỦA TỬ THẦN
XOẠC!
Amon lao thẳng về phía Salty! Đúng như Siren dự đoán, hắn muốn dứt điểm cô bé loli này trước!
Nami (vội vã vung gậy): "Không dễ thế đâu! Zeus, cản hắn lại!"
Zeus giội một luồng sét xuống, nhưng Amon lắc mình đổi hướng với tốc độ phi lý, né sạch đòn điện! Ngay lập tức, hắn ngoặt lưỡi hái hướng thẳng sang Sugar! Năng lượng Hobi Hobi biến người thành đồ chơi của Sugar là thứ Amon vừa e sợ, vừa thèm khát sở hữu nếu chiếm được thần trí cô bé.
Monet (lao ra chắn trước mặt Sugar, vung kiếm băng): "Đừng hòng đụng vào em gái ta! KAMAKURA!"
KENG!
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc lưỡi kiếm băng của Monet chạm vào không khí... Amon lại biến mất một lần nữa! Đó hoàn toàn là một chuỗi đòn hỏa mù giả vờ!
Mục tiêu thực sự của Amon ngay từ đầu... chính là Tinh Nữ Siren!
XUẤT HIỆN!
Amon hiện ra ngay sát phía sau lưng Siren, nơi điểm mù phòng thủ của cô! Haki Quan Sát của Siren tuy nhìn thấy tương lai, nhưng tốc độ vung Lưỡi Hái Tử Thần rực cháy Tà Khí Haruma lúc này quá nhanh — nhanh đến mức dù Siren có nhận ra và vội vàng đưa tay ra sau để bọc Haki đỡ đòn thì cũng đã KHÔNG KỊP NỮA!
Amon (tiếng thì thầm lạnh rợn tóc móc ngay sát tai Siren): "Trò chơi kết thúc rồi, Nephilim Tinh Nữ! Linh hồn của ngươi sẽ là món quà tuyệt vời nhất cho cội nguồn!"
Lưỡi Hái Tử Thần bổ xuống với quỹ đạo tàn khốc, nhắm thẳng vào gáy của Siren!
PHẦN 4: TẤM THÂN CỦA NGƯỜI THẦY VĨ ĐẠI
Siren trợn tròn mắt, cảm nhận được cái chết đang cận kề ngay sau lưng. Monet và các cô gái gào lên trong vô vọng.
Nhưng đúng vào khoảnh khắc lưỡi hái sinh tử chỉ còn cách da thịt Siren vài centimet...
BÙM!
Một bóng đen khổng lồ xé rách không gian, lao lao ra như một thiên thạch mang theo ngọn lửa màu xanh lam cuồn cuộn!
BẬP... XA TRẮNG!
Một tiếng động thịt xương gãy vụn vang lên chói tai. Lưỡi Hái Tử Thần mang Tà Khí Haruma giáng trọn, chém sâu vào lồng ngực của bóng đen vừa lao tới chắn đạn!
Máu tươi bắn tung xé không gian, nhuộm đỏ cả tảng băng tuyết dưới chân Siren!
Siren (bàng hoàng xoay người lại, đôi mắt dại đi): "CÁI... CÁI GÌ THẾ NÀY?!"
Trước mặt Siren, không phải là một chiến binh phàm nhân, cũng không phải Luffy hay Sanji...
Người đang dùng chính tấm lưng và lồng ngực của mình để đỡ trọn đòn gặt linh hồn tàn bạo của Amon... chính là Marcus Valeriel — Cựu Hiệu Trưởng Học Viện Nova!

Ông đang bộc phát toàn bộ sức mạnh trong hình thái Nephilim Dê to lớn, ngọn lửa xanh lam đại diện cho sinh mệnh và tri thức của ông đang bùng cháy dữ dội nhưng dần bị Tà Khí Haruma màu đỏ máu ăn mòn, thiêu rụi từ bên trong!
Cây Lưỡi Hái Tử Thần cắm sâu vào lồng ngực Marcus, rút đi từng dòng linh hồn và sinh lực của vị cựu hiệu trưởng vĩ đại. Dù khuôn mặt đang biến dạng vì đau đớn tột cùng, Marcus vẫn cố dồn chút sức lực cuối cùng, hai tay ôm chặt lấy lưỡi hái của Amon để giữ chân hắn!

Marcus Valeriel (miệng trào máu tươi, giọng đứt quãng nhưng chứa đựng tình thương bao la): "Siren... Monet khụ... hai trò... hai trò là tương lai của thế giới này... Là những đứa trẻ mà ta tự hào nhất... Ta sẽ... không bao giờ... để hắn đụng đến hai đứa!"
Monet (sốc đến mức ngã quỵ xuống đất, nước mắt tuôn rơi): "HIỆU TRƯỜNG VALERIEL!!!"
Siren (gào lên trong đau đớn xé lòng, hai tay ôm lấy thân thể đang bốc cháy ngọn lửa xanh của người thầy): "THẦY VALERIEL!!! KHÔNGGGG! TẠI SAO THẦY LẠI LÀM NHƯ VẬY?! THẦY ƠI!"
Ở phía xa xa từ đống đổ nát lối vào, nhóm tiếp viện vừa chạy tới gồm Sanji, Cô giáo Spade và cựu học viên Gustard vừa đặt chân đến chiến trường. Chứng cảnh tượng người thầy nghiêm khắc nhưng chân thành, đáng kính của họ đang xả thân đỡ đòn tử thủ cho Siren, tất cả đều chết đứng tại chỗ!
Cô giáo Spade (sốc nặng, nước mắt trào ra): "THẦY VALERIEL!!!"
Gustard (gào lên cay đắng): "HIỆU TRƯỞNG!"
Sanji (mắt rực lửa giận, siết chặt nắm đấm): "TÊN KHỐN AMON... NGƯƠI ĐÃ LÀM CÁI GÌ VỚI ÔNG ẤY?!"
Ngọn lửa xanh của Marcus đang lụi tàn dần trước Tà Khí Haruma đỏ máu. Vị cựu hiệu trưởng vĩ đại của Học Viện Nova liệu có thể sống sót sau cú chém gặt linh hồn trực diện này? Và ngọn lửa phẫn nộ của Liên Minh sẽ bùng nổ ra sao?