EPISODE 23: TRÒ CHƠI TỬ THẦN VÀ 5 MẶT TRẬN RỰC LỬA

11 phút đọc
2,195 từ
7 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)

Bầu trời trên quần đảo Stariea vỡ vụn thành những mảng màu u tối. Trên boong tàu Thousand Sunny, bầu không khí đặc quánh lại bởi áp lực kinh hoàng từ những biến cố đang diễn ra. Liên Minh Mũ Rơm giờ đây đã tập hợp thành một lực lượng hùng hậu, nhưng nét mặt của bất kỳ ai cũng hiện rõ sự căng thẳng.

Nefertari Vivi đứng cạnh lan can, ánh mắt xót xa nhìn xuống những ngọn lửa bắt đầu bùng lên từ phía xa. Phía sau cô, Loki – "Hoàng Tử Bị Nguyền Rủa" của Elbaf – vung vẩy cây búa Ragnir khổng lồ, con sóc băng Ratatoskr rúc vào vai áo choàng của hắn. Loki tặc lưỡi với vẻ thô lỗ đặc trưng:

"Lũ khốn kiếp khoác áo choàng trắng đó... Bọn chúng đang bôi nhọ tinh thần chiến binh! Giết chóc những kẻ yếu ớt không có vũ khí thì có gì đáng tự hào chứ? Đúng là một lũ hèn nhát rác rưởi!"

Cùng lúc đó, các thành viên của tổ chức SWORD đang rà soát lại vũ khí. Đại Tá Coby siết chặt nắm đấm, mồ hôi túa ra trên trán. Bên cạnh cậu, Helmeppo và Hibari đang liên tục cập nhật tình hình qua Ốc Sên Truyền Tin. Dựa lưng vào cột buồm là Isuka "Kẻ Đóng Đinh" – nữ Hải Quân mang trong mình thứ sức mạnh Nega Nega đáng nguyền rủa, sẵn sàng chuyển hóa mọi phẫn nộ và tuyệt vọng từ quá khứ bi thương cùng Ace thành ngọn lửa tà ác hủy diệt.

Và ở trung tâm của tất cả, Tổng Tư Lệnh Gozen – bóng hồng quyền lực nhất của SWORD, đồng thời là mẹ ruột của Luffy – đang đăm đăm nhìn vào bản đồ 5 hòn đảo. Đồng minh chủ chốt của họ, Siren Lumine, cô gái mang dòng máu Cá Chình Điện với năng lực Hoshi Hoshi no Mi hệ Logia, liên tục vung những tia lửa điện qua kẽ tay trong sự phẫn nộ tột cùng.

Phần 1: Bóng Đen God Valley Tái Hiện Tại Stariea

Ngọn lửa quyết tâm vừa mới rực cháy trên boong tàu Thousand Sunny thì ngay lập tức bị dội một gáo nước lạnh buốt thấu xương. Từ hệ thống loa phát thanh khổng lồ được lắp đặt trên toàn bộ 5 hòn đảo của Vương Quốc Stariea, giọng nói âm vang, ngạo mạn và tàn độc của Quốc Trưởng Monsoro vang lên, xé toạc màn đêm tĩnh lặng.

"Hỡi những công dân mang dòng máu hạ đẳng của Stariea! Chào mừng đến với bình minh cuối cùng của các ngươi!" Tiếng cười man rợ của Monsoro cất lên. "Để vinh danh sự hiện diện của các Đấng Sáng Tạo - những Thiên Long Nhân vĩ đại đang có mặt tại hòn đảo này, ta chính thức tuyên bố khai mạc 'Giải Đấu Trừ Bỏ Dân Số'! Một truyền thống săn bắn vinh quang đã từng gột rửa hòn đảo God Valley 38 năm về trước!"

Sắc mặt của toàn bộ những người trên tàu Thousand Sunny biến đổi. Robin toát mồ hôi lạnh, đôi mắt cô mở to kinh hoàng: "Giải đấu trừ bỏ dân số... Không thể nào... Hắn đang định tái hiện lại thảm kịch God Valley của 38 năm về trước!"

Tin tức này như một tiếng sét đánh ngang tai toàn bộ Liên Minh Mũ Rơm. Trò chơi săn người vô nhân đạo đã bắt đầu. Những kẻ được chọn làm Nephilim, giới Tinh Hoa độc ác của Stariea, và lũ Thiên Long Nhân đầu đội bọt khí đang nhắm những họng súng tàn bạo vào người dân vô tội - những kẻ mà chúng coi là "Thỏ săn". Không một ai, từ người già, phụ nữ, trẻ em, cho đến những nô lệ bị vắt kiệt sức lao động và bị coi là "hàng lỗi", có thể thoát khỏi trò tiêu khiển bệnh hoạn này.

Biết trước việc Liên Minh Mũ Rơm sẽ cố gắng giải cứu dân thường bị giam trong 4 cơ sở ngục tối của Tập Đoàn Lord Angelo, Monsoro đã báo cáo thẳng lên Imu. Đối với "Vua Thế Giới", đây không chỉ là một sự kiện giải trí của Đấng Sáng Tạo, mà là cơ hội hoàn hảo để quét sạch những phần tử phản loạn.

Từ màn hình Ốc Sên Hình Ảnh bị cướp sóng, quang cảnh tàn khốc bắt đầu hiện ra. Monsoro đã ra lệnh thả toàn bộ tù nhân ở nhà ngục Nova. Hàng ngàn thường dân ốm yếu, rách rưới tràn ra ngoài ánh sáng, nhưng trên cổ họ vẫn bị khóa chặt bởi những gông cùm từ tính. Bọn chúng không hề trả tự do cho họ; chúng thả họ ra để làm những con "Thỏ" cho cuộc đi săn.

Cùng lúc đó, bầu trời bị xé toạc bởi cánh cổng Abyss. Imu đã giáng xuống một lực lượng khổng lồ. Đó là Hải Quân Chính Quy dưới quyền Akainu, nhưng tất cả đều đã bị hóa Quỷ hoàn toàn bởi tà thuật Domi Reversi. Đám Hải Quân Ma Quỷ với đôi mắt đỏ ngầu, không còn nhân tính, đồng loạt bay lên không trung. Chúng bắn hàng loạt bom thuốc mê xuống đám đông hoảng loạn, gom những con "Thỏ Săn" tội nghiệp kéo về khu vực Trung Tâm của cả 5 hòn đảo.

Không dừng lại ở đó, bóng tối ngột ngạt bao trùm khi sức mạnh của các Ngũ Lão Tinh được cường hóa. Imu đã trực tiếp truyền Ma Khí Omen vào Thánh Mars và Thánh Nasujuro trước khi đẩy chúng qua cổng không gian.

"Tình hình đang tồi tệ đến mức không thể tồi tệ hơn được nữa." Gozen cất giọng, âm sắc lạnh lùng nhưng uy nghiêm tuyệt đối. "Chúng ta không chỉ đối phó với công nghệ tối tân của Monsoro, mà còn phải đương đầu với lũ Hải Quân hóa quỷ và một trận God Valley thứ hai do bọn Thiên Long Nhân làm chủ."

Phần 2: Đồng Hồ Tử Thần Và Chiến Thuật Tách Nhóm

Chopper chạy đến, đôi mắt rưng rưng ngấn nước, tay cầm một ống kim tiêm chứa mẫu máu đen ngòm. "Mọi người! Lượng Virus Nephilim trong người Luffy, Zoro, Robin, Coby và Isuka đang phát tán rất nhanh! Mũi tên của Lakebosh... nó sẽ biến họ thành quái vật trắng trong vòng chưa đầy 10 tiếng nữa!"

Luffy kéo chiếc mũ rơm sụp xuống, nghiến răng: "Cứ mặc kệ tớ! Phải cứu những người ngoài kia trước! Bọn quý tộc khốn kiếp đó dám coi con người là thú tiêu khiển sao?!"

"Không được, Mũ Rơm-ya!" Law gắt lên. "Cậu chết thì ai sẽ đấm vỡ mặt bọn chúng? Hơn nữa, ngoài kia có hàng vạn thường dân và nô lệ cũng đã trúng mũi tên Virus. Ưu tiên hàng đầu lúc này là hóa chất để chế tạo thuốc giải và Vaccine."

Gozen gõ mạnh thanh kiếm xuống sàn, dập tắt mọi sự hỗn loạn. "Đủ rồi. Chúng ta sẽ không bỏ ai lại, cũng không để bản thân phải chết. Kế hoạch chia nhóm đã có sẵn. Hãy nghe cho kỹ đây!"

1. Đội Trung Khu: Trái Tim Của Cuộc Nổi Dậy

Thành viên: Luffy, Coby, Siren, Monet, Brook, Cô giáo Spade và Gozen.

Nhiệm vụ: Giải cứu Gustard (cậu bạn nghệ sĩ đã biến thành Nephilim phản loạn) và Nebula (Nữ sát thủ băng giá, người đã nuôi nấng Siren). Lật đổ Monsoro.

Gozen ném cho Coby một ánh nhìn sắc bén.

"Coby, cậu có lý tưởng, nhưng lại thiếu máu lửa của một kẻ thực sự đứng giữa lằn ranh sinh tử. Đi cùng ta, ta sẽ ném cậu vào chỗ chết để cậu học cách sống sót!"

Coby nuốt nước bọt, đập tay lên ngực: "Vâng! Thưa Tổng Tư Lệnh!"

Trong khi đó, Siren nghiến răng, dòng điện lách tách quanh người: "Monsoro... ta sẽ tự tay nướng khét ngươi vì những gì ngươi đã làm với Nebula!"

2. Đội Phía Đông (Optica): Tọa Độ Sinh Tử

Thành viên: Law, Chopper, Bepo, Sugar.

Nhiệm vụ: Đột nhập cơ sở của Tập Đoàn Lord Angelo, cướp thuốc và hóa chất để chế tạo Vaccine.

Kẻ địch: Đối mặt với Tứ Đại Thần Binh - Kỵ Sĩ Dịch Bệnh Lakebosh. Tên bác sĩ mỏ quạ này cưỡi một con bạch mã với đôi mắt xanh lục phát sáng, trên thân ngựa đeo những biểu tượng cảnh báo hiểm họa sinh học. Hắn giương cây cung công nghệ cao, nạp những mũi tên chứa đầy virus siêu vi phóng thẳng vào đám đông, phía sau lưng là một binh đoàn thây ma rên rỉ.

"Tuyệt đối không được để trúng tên dù chỉ là một vết xước!" Law dặn dò.

Chopper hóa thành dạng Heavy Point: "Tôi sẽ làm được! Dù hắn có là thần bệnh dịch, tôi cũng sẽ chế ra thuốc giải!"

3. Đội Phía Bắc (Radio): Khiên Chắn Của Các Quý Cô

Thành viên: Nami, Vivi, Robin, Isuka và Sanji.

Nhiệm vụ: Bảo vệ dân thường, ngăn chặn việc bọn quý tộc đưa các "Thỏ" lên mặt đất săn bắn.

Kẻ địch: Nữ Tướng Quân Đỏ Thẫm Emblessa. Mụ ta xuất hiện như hiện thân của sự tàn khốc, khoác trên mình bộ giáp gai góc khổng lồ và vung vẩy cây rìu chiến bê bết máu được nối bằng dây xích vào tay. Mỗi bước chân của mụ nghiền nát quân thù trong một cơn lốc máu và bạo lực vô song.

Sanji rít một hơi thuốc, đá bay một đám Hải Quân Ma Quỷ: "Ta không bao giờ đá phụ nữ... Dù bà ta có là ác quỷ đi chăng nữa."

Isuka bước lên phía trước, ngọn lửa đen Nega Nega bùng cháy từ hai bàn tay cô, ánh mắt sắc như dao cạo: "Không cần cậu bận tâm, Hắc Cước. Đích thân ta sẽ dạy cho mụ ta biết thế nào là chiến tranh thực sự. Máu phải trả bằng máu."

4. Đội Phía Tây: Giải Cứu Lòng Đất

Thành viên: Zoro, Loki, Jimbei, Helmeppo, Hibari, Usopp.

Nhiệm vụ: Đột nhập ngục tối dưới lòng đất, giải thoát hàng ngàn nô lệ khổ sai.

Kẻ địch: Kỵ Sĩ Nạn Đói Boulbon Vitelli. Một Thiên Long Nhân béo phì, kinh tởm, miệng ngồm ngoàm nhai một tảng thịt khổng lồ trong khi giẫm đạp lên những thường dân đang khóc lóc cầu xin dưới chân hắn. Ngay phía sau lưng hắn hiện lên cái bóng ma quái của ác thú Taotie – minh chứng cho sức mạnh Trái Ác Quỷ Zoan Thần Thoại thao túng cơn đói khát tột độ. Hắn canh giữ cỗ xe vàng bạc mang dòng chữ "World Noble's Property", coi mạng sống con người còn rẻ rúng hơn đống rác.

Nhìn cảnh ngục tối ngột ngạt và đầy ắp những con người bị bóc lột, đôi chân Usopp run lên bần bật. Ký ức kinh hoàng về Trebol và Sugar ở Dressrosa lại hiện về.

“Mình có làm được không? Liệu God Usopp có thể lặp lại kỳ tích không?” Cậu tự hỏi.

Zoro rút ba thanh kiếm ra, nhe răng cười nhạt: "Đừng có run rẩy thế, Usopp. Chúng ta sẽ băm vấy con lợn béo đó ra."

Loki đập búa Ragnir xuống đất làm rung chuyển mặt hang: "Chỉ là một con lợn biết ăn! Ta, Hoàng Tử Elbaf, sẽ cho hắn nếm thử cơn thịnh nộ của người khổng lồ!"

5. Đội Phá Hoại (Linh Hoạt): Cơn Mưa Lửa Thép

Thành viên: Franky và gã Robot dung nham X-Vector.

Nhiệm vụ: Càn quét các tiệm buôn người, phá nát đường dây môi giới việc làm của Stariea. Xử lý sạch đám Hải Quân hóa Quỷ.

"SUUUPERRR!" Franky đập hai nắm đấm vào nhau bằng kim loại. "Cứ cướp luôn mấy cỗ máy chiến đấu của chúng và biến thành vũ khí của ta! Những tên Hải Quân mù quáng với thứ 'Công Lý Tuyệt Đối' mất nhân tính kia... nếu chúng không muốn tỉnh lại, thì ta sẽ đưa chúng về với phế liệu luôn!"

Phần 3: Tiếng Gọi Của Phép Màu

Kế hoạch của Gozen là hoàn hảo về mặt chiến thuật. Tuy nhiên, khi nhìn vào màn hình hiển thị số lượng binh lực địch, đôi lông mày của Tổng Tư Lệnh vẫn khẽ chau lại.

Dù họ có giải phóng gông cùm, thuyết phục được hàng ngàn thường dân và nô lệ đứng lên chiến đấu, sự chênh lệch về sức mạnh giữa Liên Minh Mũ Rơm và lực lượng hỗn hợp của Monsoro, Imu, và Hải Quân Hóa Quỷ vẫn là một khoảng cách khổng lồ. Đặc biệt là khi bọn đầu sỏ mạnh nhất của Chính Phủ đã bắt đầu giáng trần.

Luffy vươn tay lên trời, Haki Bá Vương len lỏi bộc phát trong không khí, phá tan màn đêm của sự tuyệt vọng: "Đi thôi, mọi người! Phá nát cái trò chơi rác rưởi của bọn chúng đi!"

Chiến dịch giải cứu Stariea chính thức bắt đầu, nhưng trong thâm tâm, ai cũng hiểu rõ: Nếu không có một phép màu, hoặc một đồng minh đủ mạnh mẽ bất ngờ xuất hiện để lật ngược thế cờ, 10 tiếng đồng hồ đếm ngược này sẽ là khúc vãn ca cuối cùng của băng Mũ Rơm.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.