EPISODE 82: TIẾN TRÌNH THỨC TỈNH VÀ TƠ HOÀNG KIM CỦA THIÊN DẠ XOA
PHẦN 1: TẬP TRUNG CHỮA TRỊ VÀ KỲ VỌNG CỦA KIRYU
Tại trạm y tế hậu tuyến phía sau Đảo Trung Khu, bầu không khí vô cùng hỗn loạn nhưng không kém phần khẩn trương.
Thuyền trưởng Luffy, Siren, Monet, Anko và Nebula đang nằm trên các băng ca cứu thương, toàn thân chi kịt những vết thương và sự kiệt sức sau đòn dứt điểm tốn vô vàn Haki trước đó.
Chopper (vừa cuống cuồng băng bó cho Luffy vừa khóc): "Cố lên Luffy! Mạch của cậu ấy yếu quá rồi! Venos, đưa cho tôi thuốc cầm máu mau!"
Robot bác sĩ hai nhân cách Venos lập tức giơ cánh tay cơ khí ra, nhưng đột nhiên mắt hắn chớp tắt ánh sáng đỏ quạch, nhân cách sát nhân máu lạnh trỗi dậy:
Venos (nhân cách 2 - Sát Nhân): "Hehehe... Những thớ thịt tươi mới... Cơ thể của Tinh Nữ và Tuyết Nữ tuyệt vời quá... Để ta mổ xẻ xem bên trong chúng có gì nào..."
BỐP!
Một tiếng động vang dội vang lên. Rain — đầu bếp người cá Piranha cục súc — vừa giáng thẳng chiếc chảo gang siêu nặng vào đầu Venos khiến lửa điện tóe ra tùm lum!
Rain (gầm lên, tay cầm chảo gí sát mặt robot): "Về lại nhân cách Bác Sĩ mau, đồ sắt vụn biến thái! Mày mà dám thò dao mổ vào người đồng đội của tao là tao nấu mày thành canh kim loại đấy!"
RẮC RẮC... TRỪNG!
Venos (nhân cách 1 - Phẫu Thuật Gia): "A! Xin lỗi, xin lỗi! Tôi lại bị tái phát triệu chứng 'nghệ thuật mổ xẻ'! Hãy để tôi khâu vết thương cho Quý cô Monet ngay!"
Ở xung quanh, các thành viên hỗ trợ hậu tuyến đang dốc hết sức giúp đỡ. Hibari của Hải Quân SWORD liên tục truyền nước y tế; Bepo của băng Heart vừa sụt sịt vừa bê gạc vô trùng; trong khi Amigo — nhạc công của Tổ Chức EVΩ — vừa gảy nhẹ cây đàn vừa mỉm cười gật đầu đầy lịch sự:
Amigo: "39! (Sankyuu - Cảm ơn!) Xin gửi lời cảm ơn 39 lần đến các quý cô đã chiến đấu kiên cường!"
Góc trong cùng của căn lều, "Kẻ Sát Thần" Never En D. Kiryu — thủ lĩnh đứng đầu EVΩ — khoanh tay tựa lưng vào vách đá. Cậu không hề có ý định bước ra chiến trường Hoàng Cung để nghênh chiến Amon.
Đó tuyệt đối không phải vì Kiryu sợ hãi hay toan tính mục đích ích kỷ. Với tư cách là một kẻ quan sát thiên tài, Kiryu biết rằng nếu một kẻ mạnh cấp độ áp đảo như cậu tham chiến lúc này, trận chiến với Amon sẽ trở nên quá dễ dàng. Điều đó vô tình sẽ kìm hãm quá trình tiến hóa sức mạnh của Monet — thứ mà cô bắt buộc phải trải qua trong trận tử chiến này.
Kiryu (nheo mắt nhìn vào màn hình theo dõi từ xa, thì thầm): "Cố lên Monet... Khi thời điểm đó tới, nếu cô có thể chạm tới trạng thái kỳ diệu đó... ta sẽ trao cho cô thứ quan trọng nhất..."
PHẦN 2: DIỆN KIẾN ĐẤNG TOÀN NĂNG VÀ TRẬN THẾ PHÀM NHÂN
Trở lại tàn tích Lâu Đài Hoàng Cung Stariea...
Quân số mà Đấng Amon phải đối mặt lúc này không còn là 5 người kiệt sức ban đầu, mà là hàng chục chiến binh đỉnh cao đang đồng loạt chĩa vũ khí về phía hắn.
Vị Chúa Trời mới thức tỉnh lơ lửng trên tầng không, đôi mắt phủ đầy dải ngân hà lướt qua từng kẻ địch:
Băng Mũ Rơm: Zoro tuốt kiếm sát khí nghi ngút, Sanji bùng cháy chân cam, Nami cầm gậy Clima-Tact Mới, Usopp giương súng thúng Kabuto, Robin chuẩn bị đôi tay khổng lồ, Franky nạp pháo Laser, Brook rút kiếm linh hồn, Jinbe thủ thế Karate Người Cá, Vivi với Peacock Slasher, và Hoàng Tử Elbaf Loki đang vung chiếc búa Ragnir mang linh hồn Sóc Băng Ratatoskr gầm thét.
Gia Tộc Donquixote: Doflamingo nhếch môi kiêu ngạo đứng đầu, theo sau là Gladius, Buffalo, Senor Pink, Dellinger, Lao G, Machvise và cô bé Sugar.
Trafalgar Law: Tay cầm Kikoku đứng sóng đôi cùng Doflamingo dù mặt mày vô cùng khó chịu.
Hải Quân SWORD: "Nữ Hải Quân Đầu Gấu" — Tổng Tư Lệnh Gozen cầm thanh Thần Kiếm Masamune, cùng hai đệ tử của Garp là Coby, Helmeppo và "Kẻ Đóng Đinh" Isuka rực cháy năng lực Hắc Ám từ Trái Nega Nega no Mi.
Đồng Minh Stariea:
Gustard (Nephilim Rắn vươn dài cơ thể độc tố).
Spade (Nữ Kỵ Sĩ Tử Thần sở hữu Zoan Thiên Thủ Quan Âm mọc ra ngàn tay vàng ruộm).
Marcus Valeriel (Cựu Hiệu Trưởng Nephilim Dê — hậu duệ từ bỏ cuộc sống thượng lưu Mariejois của Thánh Marcus Mars để đi làm giáo viên).
Milton (Tướng quân Lunaria cháy ngọn lửa bất diệt sau lưng)
... và Salty — cô bạn 22 tuổi mang thân hình Loli của Sugar với nụ cười tếu táo: "Nhìn cái mặt chảnh chọe của gã Chúa này xem, năng lực 'Muối Biển' của tớ nhất định sẽ nêm cho hắn một trận mặn chát!"
Đấng Amon khẽ nheo mắt. Với trực giác của một vị Thần tối cao vừa thức tỉnh, hắn quét qua toàn bộ lực lượng này và đọc vị chính xác tuyệt đối thực lực, thể chất, Trái Ác Quỷ và cấp độ Haki của từng người. Hắn biết rõ ai là kẻ yếu nhất, và ai là kẻ mạnh nhất đang đứng trước mặt mình.
Gozen (gạt thanh Masamune ra khỏi bao, giọng lạnh như băng cảnh báo liên minh): "Nghe cho rõ đây lũ nhóc! Đừng có làm vướng tay vướng chân ta! Tên Amon này không giống bất cứ thứ gì các người từng đối đầu trước đây đâu!"
Doflamingo (bật cười điên loạn): "Fuffuffuffu... Thú vị đấy! Đây là lần đầu tiên ta được diện kiến một thực thể mang sức mạnh của Đấng Tối Cao thực sự. Không như đám Thiên Long Nhân phế vật suốt ngày chỉ biết ăn chơi hành hạ nô lệ... Ngoài Ngũ Lão Tinh, Hiệp Sĩ Thánh và Imu ra, đây mới đúng là đối thủ xứng tầm!"
PHẦN 3: BẦU TRỜI TÁCH ĐÔI VÀ THÁNH QUANG BẠCH VŨ
Thấy liên minh phàm nhân vẫn đang dè chừng chưa ai dám xông lên trước, Đấng Amon quyết định chủ động ra tay!
XOẠC!
Amon vung Thanh Kiếm Damocles xuống. Một luồng Haki Bá Vương Cấp Cao sắc vàng kim phát ra áp lực đè bẹp không gian!
Gozen (mắt lóe sáng): "ĐẾN RỒI!"
KÈÈÈÈÈNG!
Gozen vung Thần Kiếm Masamune lên đỡ đòn. Hai lưỡi kiếm hoàn toàn không chạm vào nhau, nhưng đợt va chạm Haki Bá Vương khủng khiếp giữa hai thực thể đỉnh cao đã tạo ra một cơn địa chấn kinh hoàng!
BÙM OÀNGGGGG!
Chiều Không Gian màu vàng kim trên bầu trời của Amon lập tức bị xé rách làm đôi! Sóng xung kích cuồng phong quét qua toàn bộ chiến trường, áp lực Haki bùng nổ mạnh đến mức khiến những binh lính hoặc chiến binh yếu bóng vía xung quanh lập tức ngã gục, ngất xỉu tại chỗ nếu không có đủ ý chí kháng cự!
Amon nhìn Gozen đầy coi trọng:
Amon: "Quả nhiên... Ngươi là kẻ mạnh nhất trong đám phàm nhân thế chỗ này. Ta sẽ giữ ngươi lại làm món ăn chính cuối cùng trước khi tiêu diệt nhóm Mũ Rơm!"
Nhằm thử nghiệm sức mạnh vừa thức tỉnh của Trái Hito Hito no Mi, Model: Chúa Ki-tô, Amon dang rộng đôi cánh. Hàng triệu chiếc Lông Chim Thánh Quang (Bạch Vũ) phát ra ánh sáng trắng chói lòa bùng nổ từ lưng hắn, lao xuống như mưa tên với khả năng làm mù mắt toàn bộ kẻ địch!
Gozen (gầm lên, Haki bộc phá): "ĐỪNG NGHĨ MỘT MÌNH NGƯƠI CÓ LÔNG CHIM! XÍCH VŨ CHU TƯỚC!"
Từ tấm lưng của Gozen, vô số ngọn lửa Chu Tước hóa thành hàng triệu chiếc Lông Chim Lửa rực cháy bắn thẳng lên không trung, va chạm nổ tung chát chúa với luồng ánh sáng trắng của Amon!
PHẦN 4: TƠ HOÀNG KIM CỦA THIÊN DẠ XOA VÀ TÚC THẾ MỊCH
Nhận thấy ngọn lửa của Gozen đang giằng co với Amon, Doflamingo đứng phía sau nhếch môi cười tàn nhẫn.
Hắn nhận ra rằng nếu chỉ sử dụng những sợi Tơ thông thường thì không đời nào đả thương được lớp phòng hộ Thánh Quang của Amon. Hắn lập tức tận dụng những đám mây màu vàng kim bên trong không gian Thánh Đường do Amon tạo ra trước đó, vặn xoắn chúng lại và biến hóa thành Tơ Hoàng Kim (Golden String)!
RẮC... RẮC... OÀNG!
Doflamingo dồn toàn bộ Haki Bá Vương của chính mình bọc kín lấy những sợi Tơ Hoàng Kim đó, tạo nên tuyệt kỹ: ĐẠN TƠ HOÀNG ĐẾ!
TẠCH TẠCH TẠCH TẠCH TẠCH!
Doflamingo xả ra vô số viên đạn tơ mang Haki Bá Vương nhắm thẳng vào Amon với tốc độ kinh hoàng chẳng khác nào một khẩu súng liên thanh hạng nặng!
KÈNG! KÈNG! KÈNG! KÈNG!
Sức tấn công dồn dập buộc Amon phải nhấc Quyền Trượng Công Lý ở tay còn lại lên liên tục đỡ đòn, trong khi tay kia vẫn đang dùng thanh Damocles ghì chặt lấy Masamune của Gozen!
Trafalgar Law đứng cạnh đó trợn tròn mắt kinh ngạc:
Law: "Joker... Ngươi cũng có thể bộc phá Haki Bá Vương vào đòn tấn công mà không cần chạm vào mục tiêu... giống như cách Mugiwara-ya từng đả thương Kaido sao?!"
Doflamingo (ngoác miệng cười ngạo mạn): "Fuffuffuffu! Đừng tưởng một mình Mũ Rơm là tiến bộ, Law! Haki Bá Vương không chỉ dùng để dọa lũ tôm tép ngất xỉu. Chỉ những kẻ có tố chất Vương Giả thực sự như ta mới làm chủ được cơ chế tấn công đặc biệt này! Đó là lý do Joker ta tự tin ra mặt chiến đấu!"
Không để Amon kịp thở, Doflamingo lập tức xoay người, tung chiêu tiếp theo bằng đôi chân của mình:
Doflamingo: "TÚC THẾ MỊCH! (STRING RAZOR KICK!)"
Những sợi tơ ở chân hắn biến thành vô số lưỡi dao cạo siêu mỏng, siêu sắc bén, bọc kín Haki Bá Vương đen tuyền, quét thành một vòng cung tử thần xé rách không khí, chém thẳng vào sườn của Đấng Amon!