EPISODE 9: ÂM THANH THÀNH PHỐ MUSE VÀ XÀ VƯƠNG VƯỢT NGỤC
Cảnh 1: Lời Chào Từ Quán Cà Phê Morningstar
(Ánh đèn nghệ thuật lung linh chiếu sáng không gian sang trọng của quán cà phê Morningstar. Tiếng nhạc Jazz êm dịu vang lên nhẹ nhàng. Amu – vị Barista chuyên nghiệp trong bộ Tuxedo chỉn chu, chậm rãi lau sạch chiếc cốc thủy tinh tinh xảo. Ông ngẩng đầu nhìn thẳng vào màn hình, nở một nụ cười mỉm đầy lịch thiệp và Phá vỡ bức tường thứ tư)
Amu (Mỉm cười, cúi đầu chào): — "Xin chào các khán giả và độc giả thân yêu của One Piece: Xtream War! Tôi là Amu – Barista của quán cà phê Morningstar. Rất vui được gặp lại mọi người sau những thước phim… ừm, đầy 'nóng bỏng' và sự cố Fan-Service 18+ tốn không ít giấy mực ở tập 8 vừa rồi! Dĩ nhiên, hậu trường luôn có những bí mật thú vị, nhưng hãy gác lại điều đó vì hôm nay công việc kinh doanh của quán chúng tôi đã trở lại bình thường. Tình hình hiện tại của 8 thành viên Băng Mũ Rơm cũng như các chiến binh Tổ Chức EVΩ đã dần được hé lộ trên khắp các vùng đất của Reiworld. Và bây giờ, hãy cùng xem 'Kẻ Sát Thần' của chúng ta xoay xở ra sao sau sự cố tột cùng 'chấn động' ấy nhé!"
Cảnh 2: Điểm Yếu Của "Kẻ Sát Thần" Và Món Điểm Tâm Đỉnh Cao
(Tại căn nhà phi thuyền hiện đại của Kiryu ở thành phố Nascita. Kiryu vừa tỉnh lại trên giường bệnh, gương mặt gã vẫn còn hơi nhợt nhạt. Đứng bên cạnh gã là Minerva – cô con gái bunny-girl quyến rũ của Amu, và Wyban – bạn học cũ của Kiryu. Cả hai đều thở phào nhẹ nhõm nhưng Minerva vẫn còn chưa hết bàng hoàng)
Minerva (Lo lắng, hai tay chắp trước ngực): — "Anh Kiryu… Anh thấy trong người thế nào rồi? Em xin lỗi, em thật sự không biết…"
Wyban (Gãi đầu, vẻ mặt đầy hối hận): — "Lỗi tại tớ! Tớ quên mất không dặn Minerva trước về cái điểm yếu 'chết người' của cậu! 'Kẻ Sát Thần' Kiryu bá đạo vô song, đánh đâu thắng đó, nhưng lại bị kích thích đến mức bất tỉnh nhân sự bởi fetish… 'Tấm lưng trần' của phụ nữ! Đã thế lại còn là tấm lưng của một cô gái trưởng thành, quyến rũ và hoàn toàn khỏa thân như Minerva nữa chứ!"
Minerva (Mặt đỏ bừng như trái cà chua, hoảng hốt che mặt xin lỗi): — "Trời ơi! Em xin lỗi anh Kiryu nhiều lắm! Lúc đó em sơ hở không đóng cửa phòng tắm sớm hơn! Ai mà ngờ một huyền thoại tàn nhẫn như anh lại có điểm yếu ngây thơ tới mức này cơ chứ?!"
Kiryu (Thở dài, chỉnh lại cổ áo, khôi phục vẻ lạnh lùng vốn có): — "Đủ rồi. Không cần nhắc lại chuyện đó nữa. Cơ thể ta đã hồi phục hoàn toàn. Bỏ qua đi, ta đi làm đồ ăn sáng".
(Kiryu bước vào khu bếp tân tiến của phi thuyền. Với sự tỉ mỉ của một nhà khoa học và sự điêu luyện của một sát thủ, gã bắt tay vào làm món Yaki-Gyoza. Bàn tay Kiryu thoăn thoắt nhào bột, băm nhuyễn thịt gà tươi phối hợp cùng tôm biển bóc vỏ, nêm nếm gia vị đặc chế và tự tay pha chế bát nước chấm sóng sánh ngào ngạt hương thơm. Chẳng mấy chốc, đĩa sủi cảo áp chảo giòn rụm, vàng ươm tỏa mùi thơm nức mũi được dọn ra bàn)

Wyban (Gắp một miếng Gyoza cắn thử, mắt sáng rực lên): — "Trời đất ơi! Ngon tuyệt cú mèo! Vỏ bánh giòn tan, nhân tôm thịt đậm đà mọng nước! Kiryu, cậu bỏ cái gì vào đây thế? Công thức này đến cả đầu bếp 5 sao cũng phải ngả nón bái phục đấy! Cho tớ xin công thức gia vị bí truyền này đi!"
Minerva (Vừa ăn vừa trầm ồ): — "Ngon quá đi mất! Không ngờ một sát thủ lạnh lùng như anh Kiryu lại có tay nghề nấu ăn đỉnh cao thế này!"
Amu (Thong thả thưởng thức, gật gù đánh giá): — "Hương vị hòa quyện hoàn hảo giữa vị ngọt thanh của hải sản và đậm đà của gia vị đặc chế. Quả không hổ danh là Kiryu."
Cảnh 3: Tiếng Đàn Ở Thành Phố Muse Và Yêu Cầu "Biến Thái"
(Cảnh quay chuyển sang phía Tây Vương Quốc Reiworld – Khu vực West Wheel, cụ thể là thành phố Muse: Thành phố của thơ ca, âm nhạc, những vũ điệu kết hợp giữa nét cổ điển lẫn hiện đại. Lúc này, Brook – Nhạc công của Băng Mũ Rơm đang dạo bước trên phố. Ông mặc một bộ đồ trông giống thám tử cổ điển nhưng vẫn giữ nét quý ông lịch lãm với chiếc mũ phớt màu trắng. Thanh kiếm Soul Solid của ông đã được nâng cấp tinh xảo với các chi tiết xương sọc và hiệu ứng đầu lâu rực cháy ngọn lửa màu tím Neon bắt mắt)
Brook (Trầm ồ nhìn ngó xung quanh): — "Yo-ho-ho-ho! Tuyệt vời quá! Những nhạc cụ ở đây đều được tích hợp công nghệ tương lai của Reiworld! Nhìn những Nhạc Viện đào tạo tài năng này khiến tôi nhớ lại thời mình còn là một cậu bé 11 tuổi ở Vương Quốc Esperia… Ngày đó, một đứa trẻ sống ở bãi rác như tôi đã bị mê hoặc bởi âm thanh kỳ diệu của Piano và Violin cổ điển biết bao nhiêu…"
(Xung quanh Brook, những nàng thơ của Muse đang thăng hoa trong các điệu nhảy Opera thơ mộng. Bị lôi cuốn bởi vẻ đẹp và những bước nhảy uyển chuyển của các nữ vũ công Reiworld, Brook tiến lại gần, cúi chào lịch thiệp rồi mở lời)
Brook (Giọng điệu vô cùng trang trọng nhưng nội dung thì…): — "Yo-ho-ho-ho! Quý cô xinh đẹp ơi, cô có thể làm ơn… cho tôi xem quần lót của cô được không?"

Nữ vũ công (Sốc nặng, hét lên):
— "ĐỒ BIẾN THÁI XƯƠNG KHÔ XUYÊN KHÔNGGGG! BẮT LẤY HẮN!"
(Brook vắt chân lên cổ chạy trối chết giữa tiếng hò reo đuổi bắt náo nhiệt của đám đông, tạo nên một phân cảnh hài hước quen thuộc đúng chất Mũ Rơm)
Cảnh 4: Màn Song Tấu Heavy Metal Và Cô Nàng Yandere Luka
(Ở một góc khác của thành phố Muse, Amigo – Nhạc công kiêm siêu chiến binh người máy Thần Chết của EVΩ cũng đang ôm cây đàn guitar gảy những giai điệu Heavy Metal sôi động. Mặc dù bị tách khỏi đồng đội do lỗi Cánh Cổng Không Gian, Amigo lại cực kỳ thích thú với không khí âm nhạc nơi đây)
Amigo (Cười lớn, đánh một hợp âm chói tai): — "Haha! Sankyu! 39! Nơi này quả là thiên đường cho Heavy Metal! Một bài hát mới để chào đón Reiworld nào!"

(Brook chạy thục mạng tới đúng chỗ Amigo. Cả hai nhận ra nhau và nhanh chóng ăn ý quyết định lập thành một cặp song tấu bùng nổ trên sân khấu Muse. Đúng lúc họ chuẩn bị đăng ký, một bàn tay quyến rũ với móng tay sắc nhọn bất ngờ vắt qua vai hai bộ xương)
Luka (Thở dài thườn lượt, vẻ mặt chán đời): — "Haizz… Đi chung với hai bộ xương khô các anh chán chết đi được! Chẳng có lấy một giọt máu tươi nào để em sưu tầm cả! Nhưng mà… Thủ lĩnh Kiryu có cập nhật là Reiworld đang bị nhiều thế lực xâu xé. Nếu có tên mày râu nào mò tới làm phiền, em sẽ rút sạch máu hắn để giải tỏa cái cảm giác hãm đành đạch này!"

(Bộ ba đăng ký trình diễn tại sân khấu MUSE-UM – một công trình kết hợp giữa Sân khấu âm nhạc và Viện bảo tàng khổng lồ. Đón tiếp họ là Osbone Adeline, ngôi sao nhạc Rock kỳ cựu và là em họ của Chính trị gia nổi tiếng Newell Adeline).
Osbone Adeline (Hào hứng bắt tay): — "Chào mừng những nghệ sĩ độc đáo! Muse-Um vừa là Viện Bảo Tàng, vừa là cách chơi chữ tách từ 'Muse' – Nàng Thơ! Ở đây, các nhạc cụ và bản ký xướng âm đều là tác phẩm nghệ thuật vô giá!"

(Màn trình diễn bài hát Heavy Metal cuồng nhiệt của Brook, Amigo và Luka ngay sau đó đã làm bùng nổ toàn bộ khán phòng Muse-Um. Sau buổi diễn, Osbone dẫn họ đi tham quan sâu bên trong bảo tàng. Nhưng đằng sau những bản nhạc cổ điển và nhạc cụ quý hiếm, khu vực bí mật của Muse-Um lại che giấu một sự thật rùng rợn: Những chiếc quan tài băng dày lạnh giá đang lưu giữ thi thể hoàn hảo không bị phân hủy của các nghệ sĩ âm nhạc đã qua đời…)
Cảnh 5: Bão Táp Tại Nhà Tù Trung Đô – Xà Vương Cuồng Sát
(Cảnh quay chuyển sang Khu Trung Đô – Nơi đặt Trại Tâm Thần và Nhà Tù Trọng Phạm của Vương Quốc Reiworld. Nơi đây giam giữ những tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm, từ đám Addictor biến thành quái vật bằng Data Chip cho đến những kẻ tâm thần biến thái)
(Tại ô biệt giám cấp S, tên tù nhân nguy hiểm bậc nhất – Kingsnake đang ở đó. Hắn là một kẻ tâm thần phân liệt, cuồng bạo nhưng sở hữu chỉ số IQ thiên tài lên tới hơn 300. Hắn có sở thích gieo rắc kinh hoàng: Tự đập cái đầu cứng như kim cương của mình vào bức tường sắt dày 20m, tạo nên những vết lõm khổng lồ khiến đám bảo vệ phát điên vì sợ hãi)
Tên Bảo Vệ (Rung cầm cập, tay lăm lăm dùi trắc): — "T-Tên quái vật Kingsnake! Đừng đập đầu nữa! Mày định phá nát cái nhà tù này đấy à?!"
(Lúc này, tên cảnh sát Senshigumi tha hóa Redbone cùng đám đồng bọn biến chất vừa bị áp giải tới phòng giam bên cạnh. Mùi máu tanh và sự bẩn thỉu phát ra từ Redbone lập tức kích thích khứu giác dị hợm của Kingsnake – kẻ luôn ám ảnh việc tiêu diệt những kẻ có bàn tay vấy máu và mùi tiền).
Kingsnake (Đôi mắt trợn ngược, nở nụ cười điên dại): — "Khè khè khè… Mùi máu tươi… Mùi của những kẻ bẩn thỉu!"
(Nhanh như chớp, Kingsnake bẻ gãy rắc cánh tay tên bảo vệ, cướp lấy cây gậy Baton đập mạnh vào đầu gã bảo vệ khiến gã gục tại chỗ và làm rơi chùm chìa khóa. Kingsnake mở khóa, lôi xềnh xệch Redbone cùng đám hắc cảnh vào phòng giam của mình. Bằng sự dã man tột cùng, Kingsnake tàn sát sạch sẽ từng tên một ngay trong ô biệt giám. Hắn vận dụng Trái Ác Quỷ Hư Không (Kuu Kuu no mi), xé rách một Khe Nứt Hư Không trên không trung. Hàng đàn rắn hổ mang lúc nhúc bò ra, nuốt chửng toàn bộ thi thể của Redbone, đám hắc cảnh và cả tên bảo vệ trước khi chui trở lại hư không).
(Kingsnake chính thức vượt ngục! Hắn tìm đến những góc tối của thành phố Muse, chạm mặt một tên ca sĩ hào hoa (với ngoại hình giống Ernesto De La Cruz trong bộ phim hoạt hình Coco) đang dùng Data Chip tổ chức cướp ngân hàng cùng đám giang hồ nghiện ngập. Cảm nhận được mùi máu và tiền bẩn, Kingsnake đập chết toàn bộ 9 tên trong chớp mắt. Hắn lột lấy bộ đồ da rắn màu đen cực bảnh khoác lên người, loại bỏ bộ quần áo tù nhân kẻ sọc như Juventus).

Cảnh 6: Bóng Ma Lướt Qua Và Lời Cảnh Báo
(Tin tức Kingsnake vượt ngục lan truyền gây chấn động toàn bộ Bệnh Viện C4R và Sở Y Tế Reiworld. Bác sĩ Chopper sợ hãi đến run rẩy, trong khi nhân cách Sát Nhân/Pháp Y của Venos lại tỏ ra vô cùng phấn khích, muốn thách thức tên Xà Vương tâm thần này)
(Trở lại phố Muse, Brook, Amigo và Luka đang cùng nhau dạo bước trở về sau chuyến thăm bảo tàng. Đột nhiên, giữa dòng người đông đúc, một gã đàn ông khoác áo da rắn đen bước đi ngược chiều. Ngay khoảnh khắc gã lướt qua, Brook khựng lại, toàn thân run lên cầm cập)

Brook (Răng đập vào nhau lách cách, run rẩy ngoái đầu nhìn lại): — "Cái gì thế này? Lạnh quá… Sống lưng xương xẩu của tôi lạnh ngắt! Bằng năng lực Soul King, tôi thậm chí… không thể cảm nhận được chút linh hồn nào từ kẻ vừa lướt qua! Hắn giống như một cái xác chết biết đi, nhưng sát khí thì… còn lạnh lẽo hơn cả băng giá Bắc Cực!"
(Kingsnake biến mất vào đám đông mà không hề ngoái đầu lại, để lại một nỗi ám ảnh bao trùm không gian).
Cảnh 7: Lời Kết Của Người Dẫn Truyện Amu
(Cảnh quay quay trở lại quán cà phê Morningstar. Amu đặt chiếc ly thủy tinh đã lau sáng bóng xuống bàn, hướng mắt về phía khán giả với vẻ mặt nghiêm nghị)
Amu (Thở dài nhẹ nhàng): — "Một mối đe dọa cấp S đã tẩu thoát khỏi Trại Tâm Thần và tàn sát thêm 9 mạng người ngay sau khi vượt ngục. Rốt cuộc thì Kingsnake – kẻ sở hữu Trái Ác Quỷ Hư Không và trí tuệ thiên tài điên loạn này nguy hiểm đến mức nào mà ngay cả Bệnh viện C4R cũng phải khiếp sợ, và một linh hồn xương khô như Brook cũng phải nổi da gà? Câu trả lời sẽ có trong các tập tiếp theo của One Piece: Xtream War. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, hẹn gặp lại ở tập 10!"
(Amu cúi đầu chào lịch thiệp, ánh đèn quán cà phê từ từ khép lại).
[HẾT TẬP 9]