EPISODE 11: MẬT MÃ ĐẠI DƯƠNG, BÍ MẬT ARCANEON VÀ LỜI NGUYỀN HƯ KHÔNG
[Cảnh 1: Màn Dạo Đầu Tại Morningstar – Mở Rèm Bí Mật]
Thanh âm leng keng nhẹ nhàng của chiếc chuông gió vang lên nơi cửa ra vào. Tại quán cà phê cao cấp Morningstar, ánh sáng vàng ấm áp từ những ngọn đèn hoài cổ chiếu lên chiếc bàn pha chế bằng gỗ tuyết tùng bóng lộn.
Amu – Barista tài hoa trong bộ gile lịch lãm – từ tốn nhấc chiếc ấm cổ ngỗng, thực hiện kỹ thuật Pour-over tưới từng dòng nước sôi 93 độ C theo vòng tròn hoàn hảo lên lớp bột cà phê nở đều. Ông xoay người, hướng đôi mắt điềm tĩnh qua bức tường thứ tư, nở núp cười nhẹ nhàng với khán giả.
"Xin chào quý vị độc giả đã quay trở lại với Episode 11 của One Piece: Xtream War! Tôi là Amu, Barista của Morningstar. Ở Episode 10, bức tranh toàn cảnh về cuộc đại chiến tại Vương Quốc Reiworld đã bắt đầu tăng nhiệt đến mức nghẹt thở."
Amu dừng tay, nhấp một ngụm trà thảo mộc rồi tiếp tục cất giọng trầm ấm:
"Đế Chế Máy Móc OVA – thế lực thứ ba ẩn mình dưới lòng đại dương sâu thẳm – đã chính thức thức giấc. Trong khi đó, Quân Đội Nhân Dân Reiworld dưới sự hợp tác chiến lược của Tổ Chức EVΩ do Kerberos đại diện, cùng sự tiếp sức từ Băng Mũ Rơm với vị Tổng Chỉ Huy Hải Quân mới – 'Đứa Con Của Biển Cả' Jimbei – đang ráo riết chuẩn bị cho một cuộc đụng độ vô tiền khoáng hậu. Cuộc chiến thù trong giặc ngoài này sẽ đi về đâu? Hãy cùng tôi vén màn diễn biến tiếp theo ngay sau đây nhé!"
[Cảnh 2: Lãnh Hải Reiworld – Sự Thật Về Đế Chế OVA Và Cỗ Máy Pacificant]
Mặt biển phía biên giới Reiworld gầm lên những tiếng sóng vỗ dữ dội. Trên đài chỉ huy của tàu ngầm khổng lồ Sub-Whale, Jimbei đứng sừng sững, tà áo khoác Hải Quân Reiworld tung bay trước gió biển.
Đối với những người đến từ thế giới bên ngoài như Băng Mũ Rơm hay Hải Quân Chính Quy, cái tên Đế Chế Máy Móc OVA hoàn toàn là một ẩn số tuyệt đối. Chưa từng có cuốn sách lịch sử hay bản đồ hàng hải nào ghi chép về sự tồn tại của họ. Tuy nhiên, nhờ vào hệ thống Trí Tuệ Nhân Tạo (AI) tối tân của Vương Quốc Reiworld, nguồn gốc của họ bước đầu đã được giải mã.
BÍM... BÍM...
Màn hình Hologram trước mặt Jimbei hiện lên chuỗi dữ liệu phân tích phức tạp:
[DỮ LIỆU PHÂN TÍCH AI REIWORLD]
Đế Chế OVA thực chất là một nền văn minh máy móc cổ đại đến từ một chiều không gian khác. Chúng thâm nhập vào thế giới này thông qua một Cánh Cổng Không Gian (Spatial Gate) bí ẩn nằm cắm sâu dưới đáy rãnh biển tăm tối (một vết rách không gian tương tự như "The Breach" nơi các quái thú Kaiju trồi lên tàn phá thế giới trong Pacific Rim).
Jimbei khoanh tay, đôi lông mày rậm cau lại: "Một Cánh Cổng Không Gian dưới đáy biển sâu sao? Vậy bên trong nó ẩn chứa điều gì?"
"Báo cáo Tổng Chỉ Huy Jimbei!" Vị sĩ quan AI Develoid đứng bên cạnh cúi đầu. "Hệ thống AI cấp cao nhất của đất nước chúng ta đã cố gắng quét sâu vào bên trong Cánh Cổng Không Gian đó, nhưng hoàn toàn bị dội ngược lại. Nơi đó tồn tại một 'Bức Tường Lửa' năng lượng tuyệt đối, ngăn chặn mọi nỗ lực nghiên cứu và phân tích chuyên sâu của Reiworld. Ranh giới bên kia vẫn là một vùng đất chết bí ẩn!"
ÙM... ÙM... ÙM...
Đột nhiên, mặt biển yên bình bắt đầu sủi bọt ùng ục như một nồi nước sôi khổng lồ. Luồng áp suất khủng khiếp từ đáy biển đẩy sóng dâng cao hàng chục mét.
Tại tâm chấn, chiếc Chiến Hạm Máy Móc Ovalantis rẽ nước trồi lên. Trên bệ phóng chính, Tổng Tư Lệnh Shiro Shu T. Mappu cùng Tướng Quân X-Stingray đứng ngạo nghễ.
"Kích hoạt cỗ máy thử nghiệm!" Shu T. Mappu gầm lên qua màng loa kim loại.
RẮC! XOẢNG!
Mặt nước nổ tung! Thứ vừa trồi lên chính là Cỗ Máy Chiến Tranh Pacificant đầu tiên của Đế Chế OVA – Swordhead The Blades!
[SWORDHEAD THE BLADES]

- Chủng loại: Pacificant Prototype 01 (Đế Chế OVA)
- Kích thước: Cấp độ Kaiju (Cao hơn 60m)
- Tạo hình: Robot bán cơ khí mang đầu Cá Mập Kiếm mũi dài tàn bạo.
- Trang bị:
+ Giáp công nghệ AI tân tiến kháng sóng âm.
+ Các lưỡi kiếm răng cưa dạng cưa đĩa xoay tròn gắn ở tay, chân và giáp vai.
- Đặc tính: Tốc độ lướt trên mặt nước cực nhanh, bản năng săn mồi tàn bạo.
VỜN... VỜN... VỜN!
Các lưỡi cưa đĩa trên vai và tay của Swordhead xoay tròn với tốc độ hàng ngàn vòng/phút, xé rách không khí phát ra những tiếng rít chói óc. Dù thân hình to lớn ngang một con quái thú Kaiju, nó lao đi trên mặt biển với tốc độ xé gió, rẽ sóng lao thẳng về phía hạm đội Reiworld!
Jimbei quan sát xung quanh. Ở vùng biển này hoàn toàn không có sự xuất hiện của loài cá nhám voi để ông có thể dùng tuyệt kỹ gọi đồng loại đè bẹp đối thủ.
"Không thể dựa vào sức mạnh tự nhiên được rồi!" Jimbei vỗ mạnh hai tay, ánh mắt bừng bừng khí thế. "Toàn hạm đội Hải Quân Reiworld, nghe lệnh ta! Các tàu ngầm Sub-Whale triển khai lực lượng Robo-Shark và Bộ Binh Thiết Giáp! Mục tiêu của chúng ta không chỉ là phòng thủ... Phải vô hiệu hóa hệ thống của con quái vật Swordhead này, đem xác nó về căn cứ! Đó chính là chìa khóa để giải mã và triệt hạ Đế Chế OVA một lần và mãi mãi!"
"RÕ, TỔNG CHỈ HUY!"
Hàng ngàn Robot AI độc lập từ các tàu ngầm đồng loạt lao ra khỏi khoang chứa, dàn hàng ngang tạo thành pháo đài thép trên mặt biển để nghênh chiến với con quái vật Swordhead!
[Cảnh 3: Góc Tối Trung Đô – Dấu Vết Của Xà Vương Và Quá Khứ Của Nhạc Sĩ Biến Chất Earnest]
Trái ngược với trận đại chiến rực lửa ngoài đại dương, tại Khu Trung Đô thuộc Thủ đô Mechanopolis, một bầu không khí u ám và tĩnh lặng đến đáng sợ đang bao trùm.
Kerberos – Đội trưởng Đội Đạn Dược của EVΩ – đang điều khiển bộ giáp phản lực chao đảo trên không trung. Anh kích hoạt máy quét Radar tần số cao để truy tìm tung tích của tên sát nhân hàng loạt Kingsnake.
BÍM... BÍM... tít... XÈÈÈ!
Ngay khi Radar vừa khoanh vùng được phản xạ sinh học của Kingsnake tại một con hẻm u tối, một đợt sóng năng lượng tâm linh màu tím sẫm bất ngờ bùng nổ từ mặt đất!
XẸT! XẸT!
Chiếc máy quét trên vai Kerberos bốc khói nghi ngút, toàn bộ màn hình định vị bị chập mạch hoàn toàn. "Tên quái vật đó... hắn dùng năng lượng Hư Không để nhiễu loạn tín hiệu sóng vô tuyến!" Kerberos nghiến răng.
Anh nhấn tai nghe liên lạc với Amigo – nhạc công của EVΩ: "Amigo! Về vụ án tại thành phố Muse trước đó... 9 nạn nhân bị Kingsnake sát hại, ngoài gã cựu cảnh sát Redbone và lũ giang hồ, kẻ tên Earnest đó thực chất là ai?"
Giọng Amigo vang lên qua tần số bảo mật, đi kèm tiếng gảy đàn guitar điệu Heavy Metal trầm đục: "Khẹc... Earnest sao? Lão ta là một nhạc sĩ cực kỳ tài năng, nhưng tâm trí đã bị gặm nhấm bởi sự tham vọng, danh vọng và tiền tài thối nát."
Amigo bắt đầu kể lại: Earnest từng sở hữu khối tài sản kếch xù nhờ những bản nhạc thiên tài. Song, sự giàu sang lại biến lão thành một kẻ kiêu căng, ngạo mạn và suy đồi đạo đức. Lão thường xuyên tổ chức những bữa tiệc xa hoa trụy lạc. Mỗi khi say rượu, Earnest lại lén lút đi vào các con hẻm tối để thực hiện các giao dịch tội phạm ngầm quy mô lớn nhằm đổi lấy tiền bẩn và sự bảo kê. Dù người dân từng nhiều lần báo án lên Senshigumi, nhưng nhờ tiền tài, địa vị và sự ma quái không để lại bằng chứng dùng chất cấm, Earnest luôn lọt lưới pháp luật một cách êm đẹp.

"Nhưng số đen cho lão..." Amigo cười lạnh. "Đúng cái đêm lão chui vào con hẻm đó để giao dịch với 8 tên giang hồ nghiện ngập, Kingsnake lại vượt ngục mò tới. Mùi tiền bẩn nồng nặc phát ra từ đám tội phạm đó đã kích động bản năng sát nhân của Xà Vương. Hắn tiện tay tiễn sạch cả 9 mạng người lên thiên đàng! Kingsnake đã lột lấy chiếc áo da rắn màu đen của một tên giang hồ, cuỗm sạch số tiền giao dịch và biến mất cùng thi thể của Earnest."
Đứng gần đó, Brook – "Soul King" của Băng Mũ Rơm – chợt rùng mình, gãi gãi bộ xương khô của mình:
"Yo-ho-ho-ho! Tôi nhớ ra rồi! Lúc ở gần con hẻm đó, có một gã trai trẻ mặc áo da rắn màu đen lướt qua tôi với tốc độ kinh hoàng. Mặc dù tôi không có da thịt để cảm nhận cái lạnh, nhưng luồng sát khí cuồng loạn từ hắn tỏa ra làm tôi thấy... lạnh thấu xương! Cứ như thể hắn vừa bước ra từ cõi chết để đi tìm nạn nhân tiếp theo vậy!"
BÍM!
Ngay lúc đó, một cuộc gọi mã hóa khẩn cấp chuyển hướng đến giáp của Kerberos. Đầu dây bên kia là giọng nói trầm thấp, đầy uy lực của Torabolt – vị tướng thiết giáp mang hình dáng hổ băng.
"Kerberos! Bớt nóng nảy lại!" Torabolt cất giọng nghiêm nghị. "Tôi từng trực tiếp đụng độ Kingsnake trong quá khứ nên hiểu rất rõ hắn. Đừng bị vẻ ngoài cuồng loạn điên khùng của hắn đánh lừa! Hắn là một kẻ tâm thần phân liệt nhưng sở hữu chỉ số IQ trên 300. Hắn không hề mất trí hay ngu ngốc đâu. Khinh địch trước một thiên tài điên loạn như hắn chính là bản án tử hình cho cậu đấy!"
[Cảnh 4: Thành Phố Ngầm Arcaneon – Vẻ Đẹp Của Hạ Thành Và Triết Lý Của Loki]
XOẠC... XOẠC...
Tiếng bước chân nặng nề vang lên trong một không gian mênh mông dưới lòng đất. "Hoàng Tử Bị Nguyền Rủa" Loki của tộc khổng lồ Elbaf đang rảo bước bên cạnh Stacker – chiến binh Juggernaut to lớn nhất Tổ Chức EVΩ.
Nơi họ đang đặt chân đến là Thành Phố Ngầm Arcaneon.
[THÀNH PHỐ NGẦM ARCANEON]

- Tọa độ: Nằm sâu bên dưới lòng đất Vương Quốc Reiworld.
- Chức năng: Khu vực định cư và đón nhận người di cư.
- Linh vật: Đom Đóm Neon (Phát sáng dạ quang huyền ảo).
- Biểu tượng: Hoa Mặt Trăng (Trắng tinh khôi, nở rực trong đêm).
- Đặc điểm: Kiến trúc khổng lồ, đường xá rộng rãi, hệ sinh thái trù phú.
Loki nhìn quanh với vẻ ngạc nhiên. Bản thân từng sống một thời gian dài ở Minh Giới u tối của Elbaf, Loki vốn nghĩ một thành phố nằm dưới lòng đất như Arcaneon sẽ là một ổ chuột bẩn thỉu, tối tăm – nơi chứa chấp lũ tội phạm bị xã hội ruồng bỏ.

Stacker mỉm cười qua lớp giáp pháo đài: "Tôi hiểu suy nghĩ của anh, Loki. Ở thế giới bên ngoài, những khu vực lòng đất hay Hạ Thành thường bị biến thành Thế Giới Ngầm. Những kẻ ở 'Thượng Thành' luôn khinh rẻ người bên dưới, coi họ như sinh vật sống nhờ rác thải và đồ ăn thừa trút xuống... hệt như bối cảnh hai thành phố Piltover và Zaun trong mấy bộ phim điện ảnh truyền thuyết vậy."

Stacker xòe tay chỉ về phía những con đường thênh thang lung linh ánh đèn Neon: "Nhưng ở Reiworld thì khác! Luật pháp Reiworld nghiêm cấm mọi sự phân biệt giai cấp. Người dân Thượng Thành và Hạ Thành tự do qua lại, tôn trọng lẫn nhau. Anh xem kìa, quy hoạch ở đây rộng đến mức một gã khổng lồ như anh đứng vào vẫn thấy vô cùng thoải mái!"
Loki ngước nhìn lên trần đá cao vút. Hàng ngàn con Đom Đóm Neon đang dệt nên những dải sáng màu xanh lá và tím huyền ảo trên không trung. Dưới chân họ, những thảm Hoa Mặt Trăng tỏa hương thơm dịu nhẹ. Nhờ sự can thiệp sinh học của các nhà khoa học thành phố Chamelepion, khoáng chất dưới lòng đất được khai thác tối đa để nuôi dưỡng một hệ sinh thái thực vật tươi tốt.
Hai người dừng chân trước một đại công trình rực sáng điện đàm. Đó là Xưởng Chế Tạo Titanoid Và Adamech lớn nhất Arcaneon – nơi liên kết với thành phố Mechanoia ở phía Nam và thành phố Nascita ở phía Đông để sản xuất ra những cỗ máy chiến đấu và công nghiệp hạng nặng cho đất nước.

Loki trầm ngâm quan sát những cánh tay Robot khổng lồ đang lắp ráp các khối giáp thép:
"Một gã Elbaf như ta vốn tôn thờ sức mạnh cơ bắp thuần túy và coi thường máy móc vô hồn..." Loki cất giọng ầm ừ như sấm cuộn. "Nhưng phải thừa nhận... cách Reiworld vận dụng trí thông minh và khoa học kỹ thuật để xây dựng một xã hội thịnh vượng, bảo vệ con người như thế này... thật sự đáng kinh ngạc. Họ làm tốt hơn rất nhiều so với những gia tộc bảo thủ ở quê nhà Elbaf của ta!"
[Cảnh 5: Bên Trong Hư Không – Lời Cảnh Báo Của Xà Vương]
Trong khi quân đội Reiworld đang căng mình chuẩn bị, tại một khoảng không gian vặn vẹo nằm ngoài quy luật vật lý – Chiều Không Gian Hư Không...
Kingsnake đang ngồi vắt chân trên một tảng đá đen. Trước mặt hắn là một ngọn lửa trại rực màu tím âm độ. Hắn thong thả xoay xiên thịt thằn lằn nướng cháy tỏi, nhai rồm rộp cả phần que xiên gỗ một cách biến thái.
Ánh mắt đỏ ngầu của Xà Vương nhìn xoáy vào một "màn hình nước" được tạo ra từ năng lượng Hư Không. Bức tranh toàn cảnh về thế giới bên ngoài hiện ra rõ mùng một:
- Hắn thấy Kerberos và Torabolt đang ráo riết sục sảo từng con hẻm.
- Hắn thấy nhóm Kiryu, Wyban và Minerva tại thành phố Nascita đang điều trị và điều tra các Chính Trị Gia sắp tham dự cuộc họp Tòa Thị Chính.
- Hắn thấy nhóm Luffy, Zoro, Monet và Ayako Adeline đang trên xe quay trở lại Đài Phát Thanh Thành Phố Fuujin.

"Khẹc... khẹc khẹc..." Kingsnake cất tiếng cười khè khè chói óc. Hắn đưa tay xé một miếng thịt thằn lằn cháy tỏi nhai ngấu nghiến.
"Torabolt... Con hổ băng ngu ngốc tin vào cái gọi là 'Chủ Nghĩa Anh Hùng'..." Kingsnake thì thào, ánh mắt lóe lên sự thù hận tột cùng. "Năm xưa ngươi đánh lén ta từ sau lưng như một thằng hèn, rồi nhân danh 'Công Lý' và 'Trật Tự' tống ta vào nhà tù... Ngươi nghĩ những quy chuẩn đạo đức nhảm nhí do con người tự đặt ra có ý nghĩa sao?"
Kingsnake đứng dậy, chiếc áo da rắn màu đen rung lên theo từng nhịp thở dị biệt của hắn:
"Chẳng có cái 'Chính Nghĩa' nào trên đời này là Trắng hay Đen tuyệt đối cả! Tất cả chỉ là sự dối trá của bản chất con người! Lần này quay lại... ta sẽ không chỉ phá nát cái xã hội giả tạo này, mà sẽ chính tay móc mắt, xé xác ngươi ra, Torabolt!"
[Cảnh Hậu Trường: Đài Phát Thanh Fuujin – Cơn Gió Lốc Trước Bão]
(Người dẫn truyện: Amu – Barista của Quán Cà Phê Morningstar)
Amu nhẹ nhàng rót tách cà phê Siphon hoàn hảo ra đĩa sứ, ngước mắt nhìn khán giả với một nụ cười ẩn ý:
"Và đó là toàn bộ những quân cờ đã được sắp đặt trong Episode 11! Đế Chế OVA đã tung ra cỗ máy chiến tranh Swordhead trên biển; Kerberos và Torabolt đang đối mặt với cái bẫy trí tuệ của Kingsnake; trong khi Loki đã tìm thấy sự đồng điệu tại Arcaneon. Nhưng... cơn bão thực sự lại chuẩn bị bùng nổ tại Đài Phát Thanh Thành Phố Fuujin!"
CẢNH HẬU TRƯỜNG (POST-CREDITS):
Tại phòng thu âm chính của Đài Phát Thanh Thành Phố Fuujin.
Ánh đèn Neon màu xanh lá bừng sáng. "Công Chúa Gió Lốc" Ayako Adeline đeo chiếc tai nghe kiểm âm chuyên nghiệp, tay cầm chặt chiếc Micro mạ vàng.

Cô hít một hơi thật sâu, nụ cười rạng rỡ và tự do như một cơn gió lốc hiện trên môi. Ngón tay Ayako gạt thanh điều khiển âm thanh trên bàn Mixer:
"Xin chào toàn thể thính giả của Vương Quốc Reiworld! Tôi là Ayako Adeline đây! Để khởi đầu cho một ngày mới đầy biến động... hãy cùng thưởng thức bản Hit mới nhất do chính tay tôi sáng tác nào! LET'S ROCK!"
Giai điệu âm nhạc bùng nổ, vang vọng qua sóng đài phát thanh đi khắp mọi ngóc ngách của Reiworld... vô tình trở thành ngọn hải đăng thu hút những con quái vật Addictor và kẻ thù đang rình rập trong bóng tối!
(HẾT EPISODE 11 - ĐÓN XEM EPISODE 12!)