EPISODE 20: SỰ KHỞI ĐẦU CỦA XTREAM CHRONICLE VÀ LÀN SÓNG REALITY PLAYER
[CẢNH 1: QUÁN CÀ PHÊ MORNINGSTAR – MÀN MỞ ĐẦU CỦA BARISTA AMU]
(Âm thanh tiếng hạt cà phê rơi giòn tan vào máy xay kim loại, hòa quyện cùng tiếng hơi nước rít nhẹ lan tỏa từ chiếc máy pha cà phê công nghệ tân tiến tại quán Cà Phê Morningstar. Amu – vị Barista chuyên nghiệp mang chi tiết biểu tượng nguyên tử trên trang phục, mắt đeo băng che một bên – từ tốn nhấc phễu lọc Syphon, tỉ mỉ rót dòng cà phê nâu sóng sánh ra tách sứ. Ông dừng tay, đẩy nhẹ gọng kính rồi ngước mắt nhìn thẳng ra màn hình – trực tiếp phá vỡ bức tường thứ tư.)
Amu: (Mỉm cười ấm áp, chất giọng trầm lắng và đầy sức hút)
"Xin chào toàn thể quý vị khán giả đang theo dõi qua màn ảnh nhỏ! Tôi là Amu – Barista chuyên nghiệp của quán cà phê Morningstar, đồng thời là người dẫn chuyện của các bạn. Rất vui được gặp lại mọi người! Như quý vị đã biết từ diễn biến trước đó của tập 19, một trò chơi MMORPG Thế Giới Mở mang tên 'Xtream Chronicle' đã chính thức khởi động và được quảng bá rầm rộ khắp các vùng đất của Vương Quốc Reiworld. Và điều chấn động nhất... chính là sự trở lại đầy bất ngờ của nữ Diva huyền thoại đến từ thế giới bên ngoài – Uta!"
(Amu nhẹ nhàng đặt tách cà phê xuống đĩa sứ, chỉ tay về phía màn hình Hologram đang trình chiếu lại những làn sóng người dân Reiworld nườm nượp đổ về các cửa hàng Arcadeus Ex Machina).
Amu: (Dẫn chuyện)
"Khi trò chơi 'Xtream Chronicle' vừa phát hành, hàng triệu người dân Reiworld đã nô nức kéo đến các chi nhánh Trò Chơi Điện Tử thuộc Tập Đoàn Arcadeus Ex Machina để sở hữu loại băng game mới này. Ai cũng khao khát nằm trong số 100 nghìn người đầu tiên nhận băng game với cái giá... HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ! Nhưng dù miễn phí hay không, cả Băng Mũ Rơm lẫn Tổ Chức EVΩ đều không thể ngăn cản làn sóng Game Thủ. Lần đầu tiên, cư dân Reiworld được trải nghiệm một thế giới Nhập Vai Mở chân thực đến mức vượt xa những chiếc điện thoại hay máy tính thông thường! Cuộc chơi sinh tử này sẽ đưa tất cả chúng ta đến đâu? Hãy cùng theo dõi ngay sau đây!"
[CẢNH 2: BẢN ẢO ẢNH BẰNG AI VÀ SỰ THẬT TẠI ELEGIA]
(Toàn bộ đường phố Reiworld rực sáng những vệt sáng Neon của ma trận ảo từ trò chơi. Giữa không trung, hình ảnh Hologram 3D khổng lồ của Uta đang mỉm cười cất tiếng hát chào mừng các Game Thủ. Nhưng ở phía dưới, các thành viên Băng Mũ Rơm và EVΩ đều bàng hoàng nhìn lên màn hình chiếu).
(LƯU Ý: Vì phần lớn thành viên băng Mũ Rơm và Tổ Chức EVΩ đang ở xa nhau nên các câu thoại/ tương tác đặc biệt giữa bọn họ đều thông qua các màn hình liên lạc Online dựa trên công nghệ của Vương Quốc Reiworld.)
Chopper: (Đổ mồ hôi hột, hai tay ôm đầu hoảng hốt)
"U... Uta?! Sao lại là cô ấy?! Chẳng phải sau sự kiện Tot Musica ở Vương Quốc Elegia, Uta đã hoàn toàn biến mất khỏi giới truyền thông sao?! Lúc đó cô ấy đã ăn nấm Nezukinoko, bị Ma Vương Âm Nhạc nuốt chửng linh hồn và được Băng Tóc Đỏ đưa lên tàu trong trạng thái mất hoàn toàn ý thức cơ mà?!"
Loki: (Ngơ ngác xoa cằm, giọng ầm ừ như sấm)
"Uta? Tot Musica? Cô gái tóc hai màu đang hát kia là ai thế? Ta chưa từng nghe danh cô ta ở Elbaf bao giờ!"
Nico Robin: (Đẩy nhẹ gọng kính, đôi mắt thông tuệ quan sát kỹ từng chuyển động của nữ Diva trên màn hình 3D)
"Loki, đó là cô bạn thời thơ ấu của thuyền trưởng Luffy... Nhưng hãy nhìn kỹ khuôn mặt của cô ấy đi. Nhìn những đường nét công nghệ Neon đang phát sáng rực rỡ chạy dọc trên da mặt cô ấy kìa..."
Robin: (Trầm giọng phân tích)
"Đây không phải là Uta bằng xương bằng thịt mà chúng ta từng biết. Uta mà chúng ta đang thấy chỉ là một Trí Tuệ Nhân Tạo (AI) được tái tạo hoàn toàn từ kho dữ liệu ký ức và âm nhạc của cô ấy. Ý thức gốc của Uta không hoàn toàn biến mất khỏi không gian số... mà nó đã được chuyển hóa thành Data và thực thể hóa thành AI đại diện cho Tập Đoàn Arcadeus Ex Machina!"
[CẢNH 3: PHÁO ĐÀI TRẮNG PACIFICTION – SỰ PHÂN CÔNG CỦA CÁC HỌC TRÒ RAPOLLO]
(Góc quay chuyển sang Pháo Đài Trắng Pacifiction tại khu Trung Đô Mechanopolis. Sau cuộc họp mật với Chính Trị Gia Democura tại Tòa Thị Chính, nhóm Kiryu, Wyban và Minerva đã trở về trình báo về 7 mối nguy đang đe dọa Reiworld cho 3 học trò của Thần Binh Rapollo: Nijigel, Tsukuyomi và Topaz. Riêng Torabolt do đang bận ráo riết truy đuổi tên sát nhân Kingsnake nên không có mặt tại đây).
Kiryu: (Xem bảng dữ liệu trên cổ tay, giọng lạnh như băng)
"Mọi chuyện đang ngày càng phức tạp vượt tầm kiểm soát. Chúng ta không chỉ phải đối mặt với 7 thế lực ngầm, mà giờ đây là làn sóng game thủ của 'Xtream Chronicle'... và cả AI Uta – người từng mang thảm họa Ma Vương Tot Musica đến Elegia mà chúng tôi và Băng Tóc Đỏ phải chật vật lắm mới ngăn chặn được."
Nijigel: (Xoay ống nghiệm cầu vồng trên tay, mắt sáng lên đầy quyết tâm)
"Chúng ta không thể ngồi yên để kẻ địch thích làm gì thì làm được! Vì sự tồn vong và tương lai của Vương Quốc Reiworld, 3 người chúng tôi sẽ chia ra hành động! Tôi – Nijigel – sẽ tập trung giải quyết các Quái Nhân Sulcury, những kẻ dùng thẻ bài chứa dạng sống Renkinoid tạo từ Giả Kim Thuật!"
Tsukuyomi: (Rút hai lưỡi đoản đao Bán Nguyệt, ánh mắt điềm tĩnh sắc lẹm)
"Quân Đoàn Hệ Sao Salamander (SSS) – những sinh vật ngoài hành tinh mang hình dạng Người Bò Sát tự xưng là Thần Vũ Trụ – hãy để một mình tôi và đêm trắng xử lý."
Topaz: (Nắm chặt hai nắm đấm thiết giáp, tiếng kim loại va rôm rốp)
"Còn đám quái vật Zosatsu sinh ra từ Thiên Biến Sách... Topaz này sẽ dọn dẹp không còn một con!"
[CẢNH 4: THÀNH PHỐ MUSE – HỒI ỨC CỦA BROOK VÀ CUỘC HỘI NGỘ TẠI BỆNH VIỆN C4R]
(Tại Thành Phố Muse phía Tây Reiworld... Brook, Amigo và Luka lần đầu tiên gặp gỡ "Công Chúa Gió Lốc" Ayako Adeline – Thần tượng số 1 của Reiworld. Cô tìm đến đây vì ngạc nhiên khi thấy một nữ Diva mới nổi bằng AI vừa leo vọt lên Top 2 BXH Âm Nhạc, vượt mặt hàng loạt tên tuổi lớn).
Ayako: (Ngơ ngác nhìn Brook)
"Ông xương... ông biết nữ Diva Uta đó sao?"
Brook: (Giọng trầm lắng, kéo nhẹ chiếc mũ phớt)
"Yo-ho-ho-ho... Băng Mũ Rơm chúng tôi từng tham dự buổi hòa nhạc của cô ấy tại tàn tích Elegia. Lúc đó, tất cả chúng tôi đã phải chiến đấu trong 'Thế Giới Giấc Mơ' (Uta World), đồng thời nhờ sự trợ giúp của Băng Tóc Đỏ ở thế giới thực. Phải đánh bại Tot Musica ở cả hai thế giới cùng một lúc mới dừng Uta lại được... Thật đáng thương cho thuyền trưởng Luffy khi phải vung tay chiến đấu với chính người bạn thời thơ ấu của mình..."
Ayako: (Nheo mắt)
"Vì sao cô ấy lại làm vậy?"
Brook:
"Uta muốn tạo ra 'Kỷ Nguyên tự do và hòa bình', một thế giới không còn đau khổ. Nhưng cô ấy lại chọn giam cầm tiềm thức của tất cả mọi người vào Thế Giới Giấc Mơ của mình – một Utopia không tồn tại cái chết, áp lực công việc hay học hành... Nhưng đó không phải thiên đường, đó là một nhà tù nhận thức! Uta chỉ muốn mọi người chạy trốn khỏi thực tế nghiệt dã do sự tàn bạo của Hải Tặc, sự 'Công Lý' giả tạo tàn sát người vô tội của Hải Quân, và sự áp bức bóc lột của Thiên Long Nhân..."
Ayako: (Nhìn vệt sáng Neon trên mặt AI Uta)
"Nhìn vệt Neon đó... Tôi biết đây chỉ là một bản sao AI được lập trình từ dữ liệu của Uta thật."
(Đúng lúc đó, Chopper trong bộ giáp Kirby-Sonic và Venos từ Bệnh Viện C4R chạy vụt ra. Chopper chưa từng quen Wyban hay Minerva, còn Venos thì quen Wyban từ thời Học Viện Yuutomi).
Chopper: (Thở hồng hộc, hoảng sợ)
"Mọi người ơi! Trò chơi Xtream Chronicle đã kích hoạt và số lượng người tham gia tại Reiworld đã lên tới hàng triệu người rồi! Cả Uta – bạn của Luffy – giờ lại trở thành Người Quảng Bá cho trò chơi sinh tử này nữa!"
Minerva: (Móc điện thoại ra)
"Để tôi gọi cho bố Amu xem ông ấy có dại dột mua cái băng Game đó không!"
TÍT... TÍT... XÈÈÈ...!
Minerva: (Nắm chặt điện thoại, giận dữ)
"Sóng điện thoại bị nhiễu hoàn toàn rồi! Không thể gọi cho bố được nữa!"
Wyban: (Nhìn bầu trời ảo)
"Do Ma Trận Không Gian Ảo từ Xtream Chronicle vừa phát động đấy. Mọi sóng liên lạc thông thường đã bị tê liệt hoàn toàn!"
Kiryu: (Nói qua màn hình liên lạc Online)
"Không còn cách nào khác. Chopper và Venos hãy tiếp tục hợp tác với C4R để chặn dịch Buglitch. Chúng ta phải xử lý trò chơi sinh tử MMORPG này trước!"
[CẢNH 5: TẬP ĐOÀN ARCADEUS EX MACHINA & SỰ KHỞI ĐỘNG CỦA CÁC REALITY PLAYER]
(Tại đại bản doanh Tập Đoàn Trò Chơi Điện Tử Arcadeus Ex Machina...)
Ralph Henry More: (Đứng trước dàn máy chủ khổng lồ, nhếch môi đĩnh đạc)
"Một khi Xtream Chronicle đã vận hành... không một chuyên gia y tế C4R, không một Tứ Hoàng Mũ Rơm hay Tổ Chức EVΩ nào có thể dừng nó lại! Doanh thu và lượng dữ liệu người chơi đang tăng lên từng giây!"
(Góc máy quay quét qua khắp Reiworld. Hàng ngàn người dân bắt đầu đeo thiết bị, tự khởi tạo Avatar đại diện và biến mình thành những Reality Player (RP) thực thụ:)

Thanh niên thích lao vào ăn thua đủ: Khởi tạo Avatar thành Đấu Sĩ - Đỡ Đòn Juggernaut - Cảm Tử với lớp giáp dày và rìu chiến.
Cậu trai trẻ thích sự linh hoạt: Trở thành Đấu Sĩ kiêm Sát Thủ thuộc dạng Diver (Lao vào) hoặc Skirmisher (Càn quét) với tốc độ xé gió.
Người thích kiểm soát giao tranh: Lựa chọn vai trò Pháp Sư Controller kết hợp cấu rỉa Poking tầm xa...
Đặc biệt: Lực lượng Esports chuyên nghiệp nổi tiếng nhất Reiworld từ thành phố Valoria (South Suprametal) cũng đồng loạt đăng nhập vào game với kỹ năng đỉnh cao!
(Tại Bệnh Viện C4R, các bác sĩ hoảng dại khi thấy nhịp tim người dân biến đổi).
Chopper: (Gào lên vội vã)
"Họ biến thành Reality Player mà không biết rằng Virus Buglitch đang chực chờ xóa sổ họ vĩnh viễn khỏi thực tại! Phải dừng trò chơi này lại! Phải thu hồi hết toàn bộ băng Game ngay lập tức!"
Kiryu: (Gieo một lời khẳng định đanh thép qua màn hình liên lạc)
"Nối mạng vô ích thôi, Chopper. Một khi trò chơi đã khởi động, không ai có thể thu hồi hay dừng nó lại. Mọi nỗ lực phá hủy là vô nghĩa... Cách duy nhất để dứt điểm trò chơi sinh tử này... CHÍNH LÀ PHÁ ĐẢO NÓ (GAME CLEAR)!"
Luffy: (Nắm chặt tay, nở nụ cười tự tin rực lửa Nika)
"Shishishi! Phá đảo trò chơi sao?! Được thôi! Băng Mũ Rơm, Tổ Chức EVΩ và tất cả chiến binh Reiworld sẽ chiến đấu như những NPC vĩ đại nhất! Tuyệt đối không được để Game Over, có chết cũng phải GAME CLEAR bằng mọi giá!"
[CẢNH 6: LỜI BẠT KẾT TẬP 20 CỦA BARISTA AMU]
(Khung cảnh quay trở lại Quán Cà Phê Morningstar. Amu nhẹ nhàng đặt tách cà phê đã pha xong lên đĩa sứ, mỉm cười nhìn thẳng vào khán giả).
Amu: (Phá vỡ bức tường thứ tư, giọng nói ngập tràn sự hào hứng và kịch tính)
"Và như vậy, hàng triệu người dân Reiworld đã chính thức dấn thân vào trò chơi thế giới thực mang tên 'Xtream Chronicle' với tư cách là những Reality Player! Không một ai có thể xóa sổ hay dừng lại vòng quay sinh tử này... Băng Mũ Rơm, Tổ Chức EVΩ và các chiến binh Reiworld buộc phải sát cánh bên nhau, chiến đấu như những NPC kiên cường nhất để bảo vệ mạng sống cho tất cả mọi người!"
Amu: (Nháy mắt bí ẩn)
"Liệu họ có thể Game Clear được trò chơi sinh tử nghiệt dã này và tìm ra sự thật đằng sau AI Uta? Cảm ơn quý vị đã theo dõi Episode 20! Xin chào và hẹn gặp lại ở những ly cà phê tiếp theo!"
(Amu cúi đầu chào lịch thiệp. Đèn quán cà phê từ từ hạ độ sáng rồi mờ dần sang màu đen).
[HẾT EPISODE 20]