EPISODE 10: XÀ VƯƠNG CUỒNG LOẠN, NỖI ÁM ẢNH TÂM LÝ VÀ ĐẾ CHẾ MÁY MÓC OVA
(Người dẫn truyện: Amu – Barista của Quán Cà Phê Morningstar)
Tiếng máy pha cà phê Espresso nén áp suất kêu lên một tiếng xèèè êm tai. Amu nhẹ nhàng dùng chiếc thìa bạc khuấy đều lớp bọt sữa Creamy mịn màng trên tách Cappuccino nóng hổi. Ông xoay người lại, hướng đôi mắt điềm tĩnh qua bức tường thứ tư và mỉm cười lịch lãm với quý vị độc giả.
"Chào mừng các vị độc giả quay trở lại với Episode 10 của One Piece: Xtream War! Tôi là Amu, Barista phục vụ tại Morningstar. Ở Episode 9 vừa rồi, bầu không khí của Reiworld đã bị bao phủ bởi một đám mây đen kinh hãi. Tên sát nhân hàng loạt biến thái Kingsnake – kẻ sở hữu chỉ số IQ trên 300 cùng căn bệnh tâm thần phân liệt cực kỳ nguy hiểm – đã xé rách nhà tù cấp S để vượt ngục. Hắn không chỉ nuốt chửng gã cựu cảnh sát tha hóa Redbone cùng đồng bọn, mà ngay sau đó còn mò tới con hẻm tăm tối của thành phố Muse, tiễn thêm 9 mạng người nữa lên bảng đếm số. Một trong số đó là gã ca sĩ nổi tiếng nhưng thối nát, và 8 kẻ còn lại đều là những tên giang hồ nghiện ngập. Tại hiện trường con hẻm ẩm ướt đó, dấu vết của chất cấm cùng các Data Chip cướp ngân hàng vẫn còn vương vãi..."

Amu đặt tách cà phê xuống đĩa sứ, ánh mắt chợt trở nên sâu thẳm:
"Sự tự do của một con quái vật tâm thần như Xà Vương chính là mồi lửa châm ngòi cho những thảm họa tiếp theo. Hãy cùng xem các bên sẽ phản ứng ra sao trước làn sóng ngầm đang cuộn trào này nhé!"
[Cảnh 1: Bệnh Viện C4R – Nỗi Ám Ảnh PTSD Và Giải Mã Cơ Thể Quái Vật]
Tại Trung tâm Y tế Tối cao C4R (Center For Rescue) đặt tại Thủ đô Mechanopolis, không khí trong phòng họp ban lãnh đạo căng như dây đàn. Báo cáo về vụ vượt ngục của Kingsnake liên tục được gửi về qua các màn hình chiếu Hologram.
"Việc để Kingsnake trốn thoát vào đúng thời điểm này chẳng khác nào thả một con quái thú xé lưới trong đêm tối!" Trưởng khoa Cấp cứu C4R đập mạnh tay xuống bàn. "Vương Quốc Reiworld vốn đang chao đảo vì nguy cơ lây nhiễm Virus Buglitch. Nếu tin tức về một tên Sát Nhân Hàng Loạt mang chứng Tâm Thần Phân Liệt nặng tràn ra ngoài, sự hoảng loạn của quần chúng sẽ khiến mạng lưới cách ly sụp đổ hoàn toàn!"
Nữ bác sĩ phó khoa gật đầu đồng tình: "Đúng vậy. Người thường thì Senshigumi hay Quân Đội Nhân Dân có thể trấn áp, nhưng Kingsnake lại sở hữu Trái Ác Quỷ Kuu Kuu no Mi – khả năng xé rách không gian để kết nối với 'Hư Không'. Đó không phải là khoảng trống vũ trụ thông thường, mà là một chiều không gian vô tận chứa đựng những con quái vật nguyên thủy mang bản chất độc ác, hung hãn và ghê rợn vượt xa mọi quy chuẩn sinh học!"
Góc phòng, Chopper – bác sĩ của Băng Mũ Rơm – đang co rúm người lại trên ghế, hai tai tuần lộc cụp xuống, đôi mắt rấn rấn nước mắt vì sợ hãi.
"Một... một tên sát nhân hàng loạt... lại còn dẫn dắt bầy quái vật Hư Không từ chiều không gian Lovecraftian sao?!" Chopper run rẩy gào lên. "Đáng sợ quá đi mất! Tớ là bác sĩ chứ đâu phải dũng sĩ diệt quái vật đâuuu!"
Thế nhưng, ngay khi nhìn thấy những hình ảnh nạn nhân bị dính chấn thương sọ não và mất máu trong hồ sơ y tế, đôi bàn tay nhỏ bé của Chopper chợt nắm chặt lại. Ánh mắt cậu dấy lên sự kiên định: "Nhưng... nhưng nghĩa vụ của một bác sĩ là không được quay lưng trước bệnh nhân và sự sống! Tớ không thể khoanh tay đứng nhìn hắn hoành hành được!"
Một vị chuyên gia y học tâm thần của C4R quay sang nhìn Chopper, cất giọng tò mò: "Bác sĩ Chopper, từ trước đến nay cậu chủ yếu điều trị các chấn thương thể xác bằng thảo mộc từ Vương Quốc Torino. Vậy cậu đã từng đối mặt với bệnh nhân mắc các chứng bệnh tâm lý nặng nề bao giờ chưa?"
Chopper trầm ngâm một lúc. Ký ức về những chuyến hành trình trên Đại Hải Trình cuồn cuộn dội về.
"Thế giới bên ngoài của chúng tớ đầy rẫy chiến tranh..." Chopper hạ giọng, ánh mắt đượm buồn. "Giữa Hải Quân, Hải Tặc và vô số phe phái, sự mất mát là vô tận. Băng Mũ Rơm từng đụng độ tổ chức 'Những Bóng Ma Quá Khứ', và khi đó chúng tớ đã gặp Isuka – một cựu Đại Úy Hải Quân. Cô ấy từng bị chính cấp trên trong Hải Quân Chính Quy phản bội, chứng kiến đồng đội bị xô vào cái chết. Sự bùng nổ giận dữ thất thường và hành vi cực đoan của Isuka 'Kẻ Đóng Đinh' không phải bẩm sinh, mà là hệ quả của hội chứng PTSD – Rối loạn Stress sau chấn thương. Sự phản bội của cái gọi là 'Công Lý' đã đập nát tâm trí cô ấy..."
Các bác sĩ C4R khẽ gật đầu tỏ vẻ khâm phục. Kinh nghiệm nhận diện PTSD của Chopper là một góc nhìn lâm sàng rất quý giá.
"Tuy nhiên," vị chuyên gia C4R tiếp lời, "Kingsnake lại là một ca hoàn toàn khác. Hắn vừa mắc Tâm Thần Phân Liệt, vừa mang nhân cách phản xã hội nặng. Cử chỉ, dáng đi và phản ứng của hắn vặn vẹo, không lệch đi đâu được... giống như một con Zombie sống."
Màn hình Scan chiếu rõ cấu trúc giải phẫu x-quang toàn thân của Kingsnake.
"Kết quả phân tích xương cho thấy," vị bác sĩ chỉ vào các khớp nối, "Kingsnake bẩm sinh đã sở hữu hội chứng Lỏng Lẻo Khớp (Joint Hypermobility) cực kỳ hiếm gặp. Các khớp xương của hắn dẻo và linh hoạt như cao su thiên nhiên. Kể cả khi bị bẻ gãy cổ, trẹo tay hay gãy chân, hắn cũng không hề cảm thấy đau đớn. Hắn thậm chí có thể tự xoay đầu ngược 360 độ mà không đứt dây thần kinh tủy sống!"
Chopper ồ lên ngạc nhiên: "Hiện tượng lỏng lẻo khớp bẩm sinh! Tớ từng nghe Dr. Kureha kể qua về căn bệnh hiếm này rồi! Ở Băng Mũ Rơm, thuyền trưởng Luffy của tớ có cơ thể cao su là nhờ năng lực Trái Ác Quỷ Gomu Gomu no Mi, còn gã Kingsnake này lại sở hữu cấu trúc xương dị biệt đó hoàn toàn do di truyền bẩm sinh!"
Đúng lúc đó, Venos – tay súng bắn tỉa kiêm bác sĩ hai nhân cách của Tổ Chức EVΩ – bước vào phòng họp. Đôi mắt tím Neon sau lớp mặt nạ xà vương của hắn sáng quắc lên. Nhân cách "Sát Nhân/Pháp Y" của Venos lấn át hoàn toàn, phát ra tiếng cười khẹc khẹc đầy biến thái:
"Khẹc khẹc... Một kẻ không biết đau đớn? Một con Zombie đội lốt người sống nhưng lại có nhận thức, biết giao tiếp và sở hữu bộ não thiên tài IQ trên 300 sao?" Venos liếm môi, các ngón tay bọc giáp gõ lách cách lên thân súng. "Thú vị đấy! Một 'bệnh nhân' dị biệt thế này... ta chỉ muốn dùng con dao mổ này phanh thấu ngực hắn ra xem thử trái tim hắn đập theo nhịp điệu gì thôi! Ca phẫu thuật đặc thù này, ta nhất định phải tham gia!"
[Cảnh 2: Thành Phố Muse – Bữa Ăn Kỳ Quái Của Xà Vương]
Tại trung tâm thành phố Muse phía Tây Reiworld, một nhà hàng 5 sao lộng lẫy đang chìm trong bầu không khí ngột ngạt đến nghẹt thở.
Trong không gian sang trọng, Kingsnake ngồi chễm chệ ở bàn trung tâm. Hắn đã khoác lên mình chiếc áo da rắn màu đen bảnh bao vừa lột từ gã ca sĩ xấu số. Sát khí tỏa ra từ gã vượt ngục lạnh hơn cả băng tuyết Bắc Cực, đè nặng lên từng thực khách và nhân viên.
Các thực khách ngồi xung quanh đông cứng như tượng đá, không ai dám phát ra dù chỉ một tiếng động nhỏ. Trong căn bếp, các đầu bếp hàng đầu run rẩy bưng từng đĩa thức ăn lên bệ phục vụ. Không một ai dám chỉ chĩa vũ khí hay gọi cảnh sát, bởi họ biết rõ, chỉ cần một cử động thừa, gã quái vật trước mặt sẽ nghiền nát cổ họ trong chớp mắt.
Thế nhưng, trái ngược với vẻ cuồng loạn tàn bạo, Kingsnake lại hành xử hết sức... "văn minh". Hắn chậm rãi rút ra từng xấp tiền dày cộp cướp được, đặt cẩn thận lên đĩa thanh toán cho từng món ăn.
RỐM RỐP! XOẠC!
Tiếng động duy nhất vang lên trong nhà hàng là tiếng hàm răng kỳ dị của Kingsnake đang nghiền nát thức ăn. Tất cả mọi người tái dại mặt mày khi chứng kiến hắn nuốt trọn những con sò biển cả vỏ, nhai nát vụn cả phần xương đùi cừu cứng như thép thành những mảnh vụn nhỏ trước khi nuốt xuống.
"Ngon đấy..." Kingsnake thào thào, đôi mắt đỏ ngầu nhắm lại tận hưởng đĩa Thịt thằn lằn nướng cháy tỏi – món khoái khẩu của hắn. "Mùi tỏi cháy... xua đi cái mùi bẩn thỉu của thế giới này..."
[Cảnh 3: Quán Cà Phê Morningstar – Màn Rượt Đuổi Và Phương Án Quốc Gia]
Tại thành phố Nascita, Zoro – kiếm sĩ Băng Mũ Rơm – vừa hoàn thành xuất sắc bài kiểm tra thực lực của Lực Lượng Cảnh Sát Đặc Nhiệm Senshigumi. Một mình Zoro với ba thanh kiếm đã đè bẹp hoàn toàn hàng chục kiếm sĩ và cao thủ Nhu thuật tinh nhuệ của Senshigumi trước sự kinh ngạc của toàn bộ sở cảnh sát.
Thế nhưng, bài toán gian nan nhất lại xuất hiện ngay sau đó.
"Chúng ta phải đi cùng Zoro thôi!" Luffy vừa ăn thịt vừa hối thúc.
Monet nhẹ nhàng mỉm cười, còn "Công Chúa Gió Lốc" Ayako Adeline thì bật cười khúc khích: "Đúng đó! Tớ nghe nói anh chàng kiếm sĩ tóc xanh này có khả năng đi thẳng mà cũng lạc sang... thành phố khác được. Nếu không đi cùng, chắc cả đám phải đi mò kim đáy biển mất!"
Dàn cảnh sát Senshigumi ngơ ngác, há hốc miệng trước kỹ năng xác định phương hướng "thảm họa" mang tầm vũ trụ của Zoro. Cảnh sát trẻ Okita Souma – Đội trưởng Đội 1 – thở dài ngao ngán, quyết định tự tay lái chiếc xe cảnh sát chuyên dụng chở nhóm Luffy, Zoro, Monet và Ayako đi thi hành nhiệm vụ.
Nơi đầu tiên họ hướng tới là thành phố Nascita để ghé qua quán cà phê Morningstar danh tiếng. Ayako mở ứng dụng Reiworld Map trên máy tính bảng Hologram, mắt sáng rỡ: "Ồ! Đồng minh 'Kẻ Sát Thần' Kiryu cũng đang ở quán Morningstar kìa! Nghe đồn cà phê siphon ở đó ngon lắm, phải thử mới được!"
VROOOOOOM! SCREEECH!
Chiếc xe cảnh sát Senshigumi phóng với tốc độ xé gió, quẹo gấp qua góc đường Nascita và... lao thẳng vào Kiryu từ phía sau!
"Lái xe kiểu gì đấy hả?!"
BỐP! RẦM!
Kiryu không buồn quay đầu lại, tiện chân tung một cước bọc giáp công nghệ thẳng vào đầu xe! Bánh xe phía trước bị hất văng, chiếc xe cảnh sát dừng khựng lại ngay trước cửa quán Morningstar trong làn khói xì xèo.
Okita Souma bước ra khỏi xe, mặt hầm hầm: "Này cái tên áo đỏ kia! Ngươi dám cản xe công vụ của Senshigumi sao?!"
Kiryu lạnh lùng phủi bụi trên ống quần: "Lái ẩu trong khu dân cư. Cảnh sát Reiworld coi thường luật giao thông thế à?"
Wyban (trong bộ giáp rồng tím) và Minerva (trong trang phục Bunny) từ trong quán chạy ra can ngăn, trong khi Amu bước ra với vẻ mặt tươi cười hiền hòa. Bắt tay hợp tác bất ngờ diễn ra giữa phe Kiryu (Kiryu, Wyban, Minerva, Amu) và nhóm Cảnh Sát Senshigumi do Okita Souma dẫn đầu, đi cùng Luffy, Monet và Ayako Adeline.
Amu rót trà mời mọi người, phân tích tình hình: "Về các Addictor – những quái vật do con người biến thành khi dùng Data Chip nghiện ngập... tôi gợi ý Senshigumi nên bắt đầu cuộc truy bắt tại Đài Phát Thanh Thành Phố Fuujin. Đó là trung tâm phát sóng lớn nhất, đồng thời là nơi Ayako-san làm việc."
Ayako vỗ tay hào hứng: "Đúng lúc tớ vừa thu âm xong một bản Hit mới! Tớ muốn phát bản nhạc này lên đài cho toàn thể thính giả cùng nghe... Dù biết có thể sẽ thu hút mấy tên Addictor mò đến nhắm vào tớ!"
Amu trầm ngâm thêm vài giây rồi đưa ra lời khuyên chiến lược: "Còn về tên sát nhân Kingsnake... Senshigumi nên ngay lập tức phối hợp với Quân Đội Nhân Dân Reiworld để phát bản tin khẩn cấp toàn quốc. Phải bắt chước phương thức thông báo đặc biệt để dân chúng đề phòng."
Amu bước lại gần chiếc micro truyền thông của sở cảnh sát, đĩnh đạc cất giọng mô phỏng thông báo:
"THÔNG BÁO KHẨN CẤP TỪ SỞ CẢNH SÁT SENSHIGUMI VÀ QUÂN ĐỘI REIWORLD:
Tên Sát Nhân Hàng Loạt Cấp S – Kingsnake (Xà Vương) vừa vượt ngục trốn thoát! Hắn là kẻ cực kỳ nguy hiểm, mắc chứng tâm thần phân liệt và mang sát khí tàn bạo. Toàn thể nhân dân Reiworld cần nâng cao cảnh giác, khóa chặt cửa nhà! Nếu phát hiện bất kỳ dấu vết hoặc đối tượng nghi vấn có nhân dạng giống Kingsnake, yêu cầu bà con bấm ngay số điện thoại hotline 367 để liên lạc trực tiếp với Lực Lượng Cảnh Sát Senshigumi!"
Luffy nghe xong gãi đầu ngơ ngác: "367 hả? Dễ nhớ phết nhỉ!"
Kiryu mở Reiworld Map trên cổ tay, kiểm tra tọa độ: "Bên phía Trung Đô, Kerberos và Jimbei đã tiếp cận Doanh Trại Quân Đội Nhân Dân Reiworld để chuẩn bị lực lượng phòng thủ phía trong lẫn phía ngoài rồi."
Nói về Jimbei – "Đứa Con Của Biển Cả" – dù hiện tại đóng vai trò là Lái tàu của Băng Mũ Rơm, nhưng trước đây ông từng chỉ hữu Lực Lượng Quân Đội Hoàng Gia tại Vương Quốc Long Cung (Đảo Người Cá). Jimbei thừa hiểu giá trị của tính kỷ luật, tinh thần đồng đội và lòng trung thành của quân đội chính quy. Dẫu vậy, Quân Đội Reiworld lại vô cùng khổng lồ, tân tiến và đa dạng hơn rất nhiều so với các quốc gia phong kiến hay Hải Quân thế giới bên ngoài, đòi hỏi Jimbei phải mất chút thời gian để làm quen.
[Cảnh 4: Doanh Trại Quân Đội Reiworld – Bức Tranh Quân Sự 6 Đơn Vị]
Tại Doanh Trại Quân Đội Nhân Dân Reiworld thuộc Thủ đô Mechanopolis, không khí luyện tập diễn ra vô cùng sục sôi và kỷ luật.
Kerberos – Đội trưởng Đội Đạn Dược của EVΩ – nhờ vào kỹ năng bắn súng bách phát bách trúng và tính kỷ luật chuẩn mực của một người lính tinh nhuệ, đã nhanh chóng được các Sĩ quan cấp cao trao quyền chỉ huy Đơn vị Xạ Thủ của Quân đội Reiworld.

Jimbei đứng trên đài quan sát, đôi mắt trầm ồ kinh ngạc khi chứng kiến mô hình quân sự hiện đại được chia thành 6 đơn vị chiến đấu chủ lực:
Đơn vị Cận Chiến: Tập trung ở tuyến đầu, gồm Kiếm Thủ (Swordfighter), Juggernaut (Chiến binh cảm tử cầm rìu pháo đài), Thương Thủ (Lancer) và Sát Thủ (Assassin) – vừa là tấm khiên phòng thủ kiên cố, vừa là mũi giáo tấn công xé rách hàng ngũ địch.

Đơn vị Xạ Thủ: Lực lượng hỏa lực hậu tuyến dưới sự dẫn dắt của Kerberos, gồm Lính Bắn Tỉa (Sniper), Lính Súng Máy (Machine Gunner) và Lính Phóng Lựu (Missile Launcher), áp đảo kẻ thù từ khoảng cách an toàn.

Đơn vị Kỵ Binh Thú Chiến: Sự kết hợp độc đáo giữa công nghệ và sinh học, bao gồm Cảnh Khuyển (chó nghiệp vụ kiêm cảm tử gài bom), Long Mã Kỵ Sĩ (chiến binh cưỡi Robot lai Rồng - Ngựa dựa trên Long Mã cổ đại) và Lính Motorbike (những quái xế tốc độ tuyển chọn từ giải đua West Wheel).

Đơn vị Tinh Nhuệ Stargel: Lực lượng Robot cao cấp kết hợp giữa Công Nghệ Tiên Tiến và năng lực Tâm Linh/Phép Thuật đặc trưng của tộc Stargel.

Đơn vị Bí Mật Dark Stargel: Lực lượng đặc nhiệm ẩn mình trong bóng tối, sở hữu công nghệ tàng hình, sự cơ động tuyệt đối và phong cách chiến sát thủ chết chóc.

Đơn vị Hải Quân (Reiworld Navy): Lực lượng Robot AI bảo vệ vùng biển với 4 nhánh hùng hậu: Bộ binh Thiết Giáp, Robo-Shark (Cá mập cơ học phóng Laser từ mắt), Sub-Whale (Tàu ngầm cá voi khổng lồ chứa hàng ngàn quân) và Sea-Serpent (Rồng/Rắn biển cơ khí khổng lồ).

Nhờ kinh nghiệm điều binh khiển tướng dày dặn kết hợp với uy lực đỉnh cao của Karate Người Cá, Jimbei đã chính thức được bổ nhiệm làm Tổng Chỉ Huy Đơn Vị Hải Quân Reiworld, chịu trách nhiệm phong tỏa và bảo vệ toàn bộ lãnh hải của quốc gia công nghệ này.

[Cảnh 5: Đáy Biển Tăm Tối – Sự Hiện Diện Của Đế Chế Máy Móc OVA]
Thế nhưng, ngay dưới lòng đại dương sâu thẳm – nơi ánh sáng mặt trời không thể chạm tới... một thế lực hắc hải đáng sợ cuối cùng cũng đã vươn vòi cọ quậy.
Nằm dính chặt dưới đáy rãnh biển sâu là Ovalantis – một chiếc chiến hạm máy móc cổ đại khổng lồ. Trung tâm của chiến hạm là một lồng kính thủy lực khổng lồ chứa đựng một Bộ Não Sống đang phập phồng liên tục trong dung dịch nuôi dưỡng.

Chỉ Huy Cấp Cao – Tướng Quân X-Stingray (Chiến binh Cá Đuối bọc giáp xanh, trùm bắn tỉa với khả năng quét X-Quang) đáp xuống sàn tàu, cúi đầu báo cáo:

"Báo cáo Tổng Tư Lệnh Shiro Shu T. Mappu! Toàn bộ bản thiết kế cỗ máy chiến tranh thử nghiệm và chương trình mã hóa đã đạt mức hoàn tất 100%!"
Trên bệ chỉ huy, Shiro Shu T. Mappu – gã người máy sát thủ mang hình dáng cá mập bọc giáp đen-đỏ tàn bạo – nhếch mép lộ ra hàng răng kiếm bằng thép lạnh ngắt.

"Tốt lắm..." Shu T. Mappu cất giọng trầm đục như tiếng kim loại ma sát. Hắn đặt hai bàn tay máy móc lên hai nút bấm khởi động màu đỏ trên bảng điều khiển.
RẦM! RẦM!
Khi thanh tiến trình năng lượng chạm mốc 100%, X-Stingray dứt khoát ấn nút kích hoạt cuối cùng!
Từ trong khoang chứa ngập tràn màn khói trắng xì xèo, một Cỗ Máy Chiến Tranh (War Machine) đáng sợ hình quái thú khổng lồ chậm rãi bước ra. Đôi mắt đèn LED đỏ quạch của nó bừng sáng trong đêm tối đại dương, tỏa ra luồng sát khí chết chóc... Báo hiệu một cuộc xâm lược quy mô lớn nhắm vào Vương Quốc Reiworld đã chính thức bắt đầu!
(Người dẫn truyện: Amu)
Amu chậm rãi đặt phễu lọc Siphon xuống bệ gỗ, mỉm cười bí hiểm nhìn thẳng về phía màn hình:
"Chà! Vậy là thế lực thứ ba đại diện cho Đại Dương sâu thẳm đã chính thức lộ diện – Đế Chế Máy Móc OVA (Ocean Vanguard Arcadia), chủng tộc Người Máy tân tiến đến từ nền văn minh ẩn dưới đáy biển! Như vậy, cả 3 thế lực đại diện cho Tam Thế Giới: Bầu Trời (SSS - Salamander Star System), Mặt Đất (Adeline Illuminati) và Đại Dương (OVA) đều đã quy tụ đầy đủ trên bàn cờ Reiworld. Trận đại chiến đa phe này hứa hẹn sẽ bùng nổ hoành tráng và khốc liệt hơn bao giờ hết! Cảm ơn các vị đã theo dõi, xin chào và hẹn gặp lại trong Episode 11 nhé!"