EPISODE 2: THỜI TRANG TƯƠNG LAI VÀ CUỘC HỘI NGỘ TẠI THÀNH PHỐ VÕ THẦN

10 phút đọc
•
1,902 từ
•
10 lượt xem

CẢNH 1: LỜI DẪN CỦA BARISTA AMU

(Trong không gian ấm cúng của một quán cà phê cao cấp tại Reiworld, tiếng máy pha cà phê thủ công kêu nhẹ rí rỉ. Amu – một Barista lịch lãm trong chiếc tạp dề mang biểu tượng nguyên tử – nhẹ nhàng dùng khăn lau chiếc tách sứ trắng. Bất ngờ, ông xoay người hướng mắt thẳng về phía màn hình, nở nụ cười bí ẩn).

Amu: (Phá vỡ bức tường thứ tư) "Xin chào quý vị khán giả! Rất vui được gặp lại mọi người trong Episode 2 của One Piece: Xtream War. Tôi là Amu, Barista trưởng của quán... và là người sẽ đồng hành cùng quý vị trong cuốn nhật ký phiêu lưu này."

(Amu vừa cẩn thận rót dòng cà phê đậm đà vào tách, vừa tiếp lời)

Amu: "Ở tập 1, chúng ta đã chứng kiến cuộc gặp gỡ định mệnh giữa thuyền trưởng Hải Tặc Mũ Rơm – Monkey D. Luffy và 'Công Chúa Gió Lốc' Ayako ngay tại Thành Phố Fuujin thuộc Vương Quốc Công Nghệ Reiworld. Sau khi hạ gục tên cảnh sát biến chất Redbone bằng một cú đấm uy lực và đánh chén một bữa no nê tại quán Windy's Bar mà không mất một xu... hành trình thực sự của Luffy tại thế giới này chính thức bắt đầu!"

CẢNH 2: XUỐNG PHỐ CÙNG "CÔNG CHÚA GIÓ LỐC"

Luffy xoa chiếc bụng tròn căng đầy mãn nguyện, thong dong bước ra khỏi Windy's Bar. Đi bên cạnh cậu là Ayako – nữ ca sĩ có mái tóc đỏ rực rỡ và nụ cười phóng khoáng như cơn gió biển.

Ayako: (Cười tươi, ngoảnh lại nhìn Luffy) "Ăn no rồi chứ, Luffy? Ở Reiworld này, danh tiếng ca sĩ truyền thông không phải điều tôi bận tâm lắm. Cứ gọi tôi là Aya cho đơn giản nhé, mọi người xung quanh vẫn hay gọi tôi như thế."

Luffy: (Cười lớn, hai tay sau đầu) "Shi-shi-shi! Được thôi, Aya! Đồ ăn ở đây ngon tuyệt!"

Xung quanh hai người, hàng trăm cư dân của Thành Phố Fuujin vẫy tay reo hò. Các fan hâm mộ liên tục gọi tên Aya với tình yêu cuồng nhiệt dành cho thần tượng của mình. Tuy nhiên, những ánh mắt tò mò cũng nhanh chóng đổ dồn về phía Luffy.

Cư dân 1: "Kìa... đó chẳng phải là Hải Tặc Mũ Rơm huyền thoại trong mấy tờ lệnh truy nã sao?"

Cư dân 2: "Trông cậu ấy tự do và tốt bụng thật đấy, khác hẳn hình ảnh một tội phạm nguy hiểm mà chính quyền đăng tải!"

Aya dừng bước, quay sang nhìn Luffy từ đầu đến chân. Cậu vẫn khoác trên mình chiếc áo gile đỏ quen thuộc và quần ngố – một trang phục có phần quê mùa khi đặt cạnh nền văn hóa Cyberpunk rực rỡ đèn neon của Reiworld.

Ayako: (Chắp tay sau lưng, nhún vai) "Luffy này, bộ đồ của cậu trông cổ điển quá đấy. Đến đây nào, tôi sẽ đưa cậu ghé qua cửa hàng thời trang để khoác lên mình một chiếc Outfit hiện đại và mang đậm phong cách tương lai hơn!"

CẢNH 3: LỘT XÁC OUTFIT TƯƠNG LAI & CHIẾC MÁY TÍNH BẢNG SIÊU CÔNG NGHỆ

Tại cửa hàng thời trang công nghệ cao, Aya thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế khi chọn đồ cho Luffy. Cô phối màu khéo léo với tông màu đỏ làm chủ đạo, nhấn nhá thêm các đường nét màu vàng và màu trắng – đại diện cho hình thái Gear 5 huyền thoại của cậu. Bộ trang phục vừa mang đậm tinh thần tự do, năng động, vừa kèm theo phụ kiện là chiếc tai nghe Headphone hiện đại quanh cổ giúp Luffy trông vô cùng "chất chơi".

Luffy: (Soi gương, thích thú nhún nhảy) "Oa! Bộ đồ này nhẹ và cool ngầu phết! Cảm ơn Aya!"

Ayako: (Mỉm cười hài lòng) "Rất hợp với cậu đấy!"

Thế nhưng, niềm vui nhanh chóng nhường chỗ cho sự lo lắng nhỏ trên khuôn mặt Luffy. Cậu gãi đầu nhớ lại:

Luffy: "Mọi người trong băng không biết đang ở đâu nữa... Sau khi tàu Sunny chìm vào giấc ngủ và bước qua Cổng Không Gian liên thông với Reiworld, bọn tôi đã bị chia tách ra hết."

Ayako: "Đừng lo, công nghệ của Reiworld sẽ giúp cậu."

Aya rút ra một chiếc máy tính bảng siêu mỏng, chiếu lên màn hình Hologram trong suốt rực rỡ. Sự hiện đại vượt xa mức tưởng tượng khiến Luffy không khỏi choáng ngợp, mắt sáng rực. Cô mở ứng dụng Reiworld Map để quét sóng năng lượng và dò vị trí các thành viên băng Mũ Rơm, bắt đầu từ kiếm sĩ Zoro.

CẢNH 4: THẾ GIỚI ĐA CHỦNG TỘC

Trong lúc chờ ứng dụng quét dữ liệu, Luffy nhìn ra ngoài phố xá. Cậu ngơ ngác khi thấy không chỉ có con người sinh sống, mà còn có vô số Robot đủ mọi kích cỡ từ tí hon đến khổng lồ, cùng các sinh vật kỳ lạ đi lại tự do.

(Hình ảnh màn hình chuyển cảnh nhẹ, Barista Amu xuất hiện trở lại với vai trò Dẫn Truyện):

Amu: "Tương tự như Đảo Whole Cake của Tứ Hoàng Big Mom, Vương Quốc Reiworld là một quốc gia đa sắc tộc. Ngoài những chủng tộc quen thuộc, nơi đây sở hữu 4 chủng tộc đặc biệt duy nhất:

  • Tộc Stargel: Những sinh vật mang hình dáng người ngoài hành tinh. Họ sở hữu năng lực tâm linh, phép thuật thượng thừa và tuổi thọ lên tới 5000 năm cùng kho tàng tri thức khổng lồ.

  • Tộc Renkinoid: Sinh vật cơ khí đa dạng được tạo ra từ Thuật Giả Kim cổ đại. Họ có thể mang hình dáng từ côn trùng, cây cối cho đến xe đua, khủng long hay sinh vật thần thoại.

  • Tộc Develoid: Dạng sống máy móc AI có nhận thức và cảm xúc như con người. Chia làm hai nhánh: Hybrid (Bán cơ khí cải tạo từ con người) và Full-Breed (Máy móc công nghệ thuần túy).

  • Tộc Planktroid: Những cỗ máy AI được điều khiển bởi hàng ngàn sinh vật phù du sống trong các vùng nước tại Reiworld."


CẢNH 5: HÀNH TRÌNH TỚI THÀNH PHỐ BUJIN

Quay trở lại thực tại, tiếng tín hiệu BÍP! vang lên từ chiếc máy tính bảng của Aya.

Ayako: "Tìm thấy rồi! Zoro đang ở Thành Phố Bujin (Võ Thần)! Thành phố đó nằm ngay bên cạnh Fuujin, mang đậm tinh thần Võ Sĩ Đạo và cũng là trung tâm đào tạo Lực Lượng Cảnh Sát Đặc Nhiệm Senshigumi."

Aya vẫy tay hướng về phía bờ đường. Một chiếc xe ô tô mui trần màu sắc sang trọng lướt tới. Bất ngờ, chiếc xe mở hệ thống đèn pha và cất tiếng nói rộn rã:

Chiếc xe Renkinoid:

"Chủ nhật vui vẻ, cô Aya! Hôm nay cô muốn đi đâu nào?"

Luffy: (Mắt giật giật, hét lên) "Oái! Cái xe biết nói kìa! Trông giống mấy con Homies của Mụ Béo Big Mom quá!"

Ayako: (Cười lớn) "Đây là một Renkinoid có sự sống đấy! Bác tài ơi, chở chúng tôi sang ranh giới Thành Phố Bujin nhé!"

Chiếc xe mui trần Renkinoid nhấn ga xé gió, lao nhanh trên con đường rực rỡ ánh đèn. Trên đường đi, Aya cũng giải thích thêm cho Luffy biết tên Redbone bị cậu đánh gục trước đó vốn thuộc Senshigumi, nhưng vì tội lạm dụng chức quyền nên sớm muộn cũng sẽ bị tổ chức này truy bắt.

CẢNH 6: CÚ CHÉM BÁ ĐẠO VÀ SỰ XUẤT HIỆN CỦA "TUYẾT NỮ"

Vừa đặt chân đến ranh giới Thành Phố Bujin, không khí đột ngột trở nên căng thẳng. Một đoàn xe cảnh sát Senshigumi đang rú còi tít mù, đuổi theo một chiếc xe cảnh sát khác. Chiếc xe bị đuổi bất ngờ kích hoạt chế độ bay, cất cánh lên không trung nhằm tẩu thoát.

Sĩ quan Senshigumi: "Nó đang bay lên! Mở đạn năng lượng khóa bánh xe!"

BẬT BẤT BỒI! Chưa kịp bắn, một làn khí lạnh giá thấu xương bất ngờ quét qua không trung. Toàn bộ mạch điện và động cơ của chiếc xe bay bị đóng băng hoàn toàn, khiến cỗ máy rơi tự do xuống mặt đường tạo nên một vụ nổ lớn!

XOẸT!

Nóc chiếc xe rơi xuống bị cắt đứt một đường ngọt xát. Một quái nhân hình người mang đặc điểm của một con gián lao ra ngoài.

Hắn di chuyển với tốc độ cực nhanh, biến thành một vệt mờ nhằm thoát khỏi sự truy đuổi của cô nàng vừa hạ gục chiếc xe...

Không ai khác, đó chính là "Tuyết Nữ" Monet trong bộ trang phục khoác Blouse khoa học cực ngầu!

Monet: (Chắp tay, ánh mắt lạnh băng) "Tốc độ của ngươi... chưa đủ nhanh đâu."

Quái nhân Gián: "Haha! Ngươi không đuổi kịp ta đâu, đồ Tuyết Nữ!"

Tuy nhiên, khi tên gián còn chưa kịp đắc ý... một luồng áp lực kinh hoàng từ không khí đè nặng xuống.

KENG! SHIINGGG!

Một vệt kiếm quang xé rách không gian! Dù tên quái nhân di chuyển với tốc độ thần thánh, một cú chém uy lực quét qua khiến hắn ngã gục ngay lập tức.

Bước ra từ làn khói bụi là Roronoa Zoro – tay đeo băng đầu, khoác bộ trang phục mang phong cách Senshigumi Neo-Tokyo cực chất, trên tay là ba thanh bảo kiếm rực sáng.


CẢNH 7: TÁI NGỘ TRONG VÒNG VÂY CẢNH SÁT

Bằng Haki Quan Sát nhạy bén, Luffy lập tức cảm nhận được sự hiện diện của cả hai người. Cậu đứng trên chiếc xe mui trần, vẫy tay hét lớn hết mức có thể:

Luffy: "ZOROOOOOOO! MONETTTTTTT!"

Âm thanh quen thuộc vang vọng khắp con phố. Zoro ngoảnh lại, nhếch môi cười khẩy:

Zoro: "Hả? Cái giọng điệu ồn ào này... Luffy đó sao?"

Monet: (Đẩy nhẹ gọng kính, mỉm cười điềm tĩnh) "Thuyền trưởng Mũ Rơm... Cậu vẫn xuất hiện một cách ồn ào như thế."

Chiếc xe mui trần chở Luffy và Aya dừng ngay bên cạnh Zoro và Monet. Luffy chưa kịp nhảy xuống ôm lấy đồng đội thì...

WUUUU-WUUUU-WUUUU!

Tiếng còi hú báo động vang lên dữ dội từ tứ phía. Hàng chục chiếc xe cảnh sát Senshigumi tiến vào bao vây kín kẽ toàn bộ khu vực. Các sĩ quan Senshigumi bước xuống, tay cầm những chiếc còng tay bằng thép tối tân phát ra dòng điện xanh ngắt, chỉ súng laser về phía bốn người.

Đội trưởng Senshigumi: "Tất cả đứng yên! Các ngươi đang bị bao vây bởi Lực Lượng Cảnh Sát Đặc Nhiệm Senshigumi! Bỏ vũ khí xuống ngay!"

CẢNH 8: LỜI KẾT CỦA AMU (CLIFFHANGER)

(Màn hình thu nhỏ lại thành một khung cảnh trong quán cà phê. Amu nhấp một ngụm cà phê thơm nồng, nhếch môi nhìn về phía khán giả).

Amu: (Cười bí hiểm) "Chà chà, vừa tái ngộ đồng đội chưa đầy 30 giây thì Luffy, Zoro và Monet đã rơi vào một tình cảnh vô cùng éo le... Phía trước là lực lượng Senshigumi hùng hậu với những còng tay năng lượng tối tân.

Liệu nhóm Luffy có bị tống ngay vào ngục tối ngay khi vừa đặt chân tới Vương Quốc Reiworld hay không? Cuộc chiến tại Thành Phố Võ Thần sẽ diễn ra như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong Episode 3 của One Piece: Xtream War! Xin chào và hẹn gặp lại!"

Tải ứng dụng YÊU cho Android

Đọc nhanh hơn, nhận thông báo chương mới, dùng khi offline

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.