EPISODE 22: BATTLE BOSS ĐẦU TIÊN - THỬ THÁCH ĐẾN TỪ HỆ SAO SALAMANDER

12 phút đọc
•
2,225 từ
•
2 lượt xem

[CẢNH 1: QUÁN CÀ PHÊ MORNINGSTAR – LỜI DẪN CỦA BARISTA AMU]

(Âm thanh tiếng hạt cà phê rơi giòn tan vào máy xay, hòa cùng tiếng hơi nước rít nhẹ từ chiếc máy pha cà phê cao cấp. Amu – vị Barista chuyên nghiệp trong bộ tạp dề mang chi tiết biểu tượng nguyên tử, tay xoay nhẹ ly cà phê mới pha. Ông nâng gọng kính, mỉm cười nhẹ rồi hướng ánh mắt ra màn hình – tiếp tục phá vỡ bức tường thứ tư).

Amu: (Mỉm cười ấm áp, chất giọng trầm lắng) "Xin chào toàn thể quý khán giả đang dõi theo One Piece: Xtream War! Tôi là Amu – Barista phụ trách không gian cà phê này. Rất vui được gặp lại mọi người! Ở Episode 21, hành trình của chúng ta đã chính thức bước sang một chương mới đầy thử thách khi trò chơi sinh tồn MMORPG Xtream Chronicle bùng nổ trên khắp cõi Reiworld.

Mỗi hành động, dù là nhỏ nhất từ Băng Hải Tặc Mũ Rơm, Tổ Chức EVΩ hay các chiến binh Reiworld, đều gợn sóng và ảnh hưởng trực tiếp đến diễn biến của trò chơi này. Khi các Reality Player bắt đầu thăng cấp, độ khó cũng theo đó mà leo thang... Hãy cùng tôi thưởng thức tách cà phê này và bước vào những diễn biến nghẹt thở của Tập 22!"

[CẢNH 2: THÀNH PHỐ FUUJIN – BẢO VỆ NEWBIE VÀ QUY TẮC MMORPG]

(Tại các con phố rực rỡ đèn Neon của Thành phố Fuujin. Lúc này, các Reality Player (RP) đã bắt đầu tăng Level từ 10 lên Level 15. Tuy nhiên, các quái vật Mob do 7 thế lực xâu xé Reiworld điều động càng về sau càng "trâu bò" và sở hữu lượng sát thương cực lớn. Đám Newbie và những game thủ "gà mờ" liên tục bị dồn vào thế chân tường, thanh máu chớp đỏ liên hồi).

Player Newbie A: (Mặt tái dại, ôm tấm khiên sứt mẻ)

"Trời ơi! Mấy con Mob lính lác này đánh thốn quá! Máu tôi còn có 5% thôi! Cứu với!"

(Đúng lúc con Mob cấp 15 giơ vuốt thép định kết liễu Player này, một bóng người co dãn cực nhanh lao tới!)

Luffy: (Gomu Gomu no Stamp - Đạp tan con Mob thành vô số điểm ảnh) "Shishishi! Cẩn thận chứ anh bạn! Đừng để thanh máu tụt về 0 đấy!"

(Nhờ có Luffy bảo vệ và can thiệp kịp thời, rất nhiều Player yếu thế đã thoát chết trong gang tấc. Đứng bên cạnh Luffy là một số Player chọn lối đánh Đấu Sĩ kiêm Sát Thủ theo hướng Diver (Lao Vào) hoặc Skirmisher (Càn Quét). Họ thích thú quan sát từng chuyển động linh hoạt, tính cơ động cao của Luffy để học hỏi kỹ năng chiến đấu).

Player Diver B: (Ánh mắt thán phục) "Đúng là đẳng cấp của một Tứ Hoàng! Bộ kỹ năng cơ động và cách đọc hướng đánh của Luffy đỉnh thật! Học theo lối càn quét của cậu ấy giúp chúng tôi lên cấp an toàn hơn hẳn!"

(Màn hình Hologram của Amu xuất hiện ở góc cảnh quay để giải thích quy tắc game):

Amu: (Giải thích) "Trong các tựa game MMORPG như Xtream Chronicle, việc trang bị rơi ra khi hạ gục Mob là quy tắc cốt lõi giúp Player gia tăng lực chiến. Mob càng mạnh, trang bị rớt ra độ hiếm càng cao. Tuy nhiên, kho chứa đồ (Inventory) của các Player ở Level thấp hiện tại rất giới hạn. Để tối ưu lực chiến, họ buộc phải bỏ trang bị yếu, nhường chỗ cho đồ có thuộc tính mạnh hơn. Nhưng vì ai cũng muốn vơ vét đồ ngon nhất, tâm lý mâu thuẫn, tranh giành và đấu đá nội bộ là điều không thể tránh khỏi..."

[CẢNH 3: THÀNH PHỐ NASCITA – MÂU THUẪN VÀ TRIẾT LÝ XUNG ĐỘT]

(Tại Thành phố Nascita. Kiryu và Wyban vừa phải căng sức đánh đuổi đám quái vật Mob, vừa phải đứng ra can ngăn những cuộc xô xát, giành giật vật phẩm và trang bị giữa các Reality Player).

Player C: (Túi đồ đầy ắp, chỉ tay vào Player D)

"Mảnh giáp Tím này là do ta tung đòn cuối! Mày biến ra chỗ khác!"

Player D: (Sút văng vũ khí)

"Tao gây 80% sát thương lên con Mob đó! Đồ ngon phải thuộc về tao!"

Wyban: (Giơ tay gạt hai Player ra, giọng cằn nhằn) "Này này! Đạn dược của kẻ thù còn đang bay đầy đầu kìa! Đừng có đóng vai NPC bảo mẫu rồi đi dọn dẹp mấy mâu thuẫn trẻ con này mãi chứ!"

(Cô thỏ ngọc Minerva trong bộ đồ hầu gái Bunny nhẹ nhàng bước tới, rót nước tiếp sức cho hai người).

Minerva: (Thở dài đồng cảm) "Em hiểu áp lực của hai anh mà. Trong một tựa game nhập vai nhiều người chơi, tâm lý căng thẳng, ganh tị và kiêu ngạo rất dễ phát sinh. Những Game thủ trình độ cao thường thích 'Flex' kỹ năng rồi xem thường những người chơi yếu hơn..."

(Amu từ quán Morningstar tiếp lời qua thiết bị truyền tin):

Amu: (Mỉm cười) "Nhưng Minerva à, xung đột hay cạnh tranh trong game là chuyện bình thường như cơm bữa. Không có cạnh tranh, Game thủ sẽ chẳng còn động lực để vượt qua giới hạn. Một thế giới quá yên bình đến mức tĩnh lặng không chút âm thanh... sẽ là một thế giới cực kỳ nhàm chán."

[CẢNH 4: CĂN CỨ THUNDER STRIKE – CẢNH BÁO MÃ ĐỎ VÀ AI UTA]

(Chuyển cảnh đến Căn cứ Thunder Strike của Quân Đoàn SSS trên không trung. Draco Volanz ngồi trên ngai vàng, mỉm cười lạnh lùng khi thấy tư duy và bản lĩnh chiến đấu của các Player tăng lên tỉ lệ thuận với Level).

Draco Volanz: (Xoay Lưỡi Tầm Sét trên tay) "Dọn Mob thế là đủ rồi... Đã đến lúc thả con Quái Tuần – Battle Boss đầu tiên của Xtream Chronicle xuống thử lửa lũ người Trái Đất rồi đấy!"

(Ngay lập tức, Ma Trận Không Gian Ảo tại Thành Phố Fuujin đổi màu dữ dội! Tiếng còi báo động xé óc vang lên kèm theo thanh trạng thái màu đỏ đen và dòng chữ khổng lồ: WARNING!)

(Bản sao AI Uta hiện ra trên màn hình Hologram giữa bầu trời).

AI Uta: (Cười rạng rỡ nhưng giọng nói mang tính lập trình) "Chúc mừng tất cả các Reality Player đã xuất sắc sống sót qua đợt dọn quái Mob vừa rồi! Còn bây giờ, cuộc chơi thực sự mới bắt đầu! Hãy đón nhận thử thách khó khăn đầu tiên – Battle Boss đầu tiên của Xtream Chronicle!"

[CẢNH 5: HIGH-BREED VENOM LỘ DIỆN – THỬ THÁCH ĐỘC TỐ]

(Một khe nứt không gian mở ra, một quái thú Jumushi khổng lồ do Quân Đoàn Hệ Sao Salamander tạo ra bước xuất hiện. Đó là High-breed Venom – sinh vật lai nửa cơ học, nửa sinh học. Thân trên của hắn giống người, nhưng thân dưới lại là nhện khổng lồ. Đáng sợ nhất, 8 chiếc chân vuốt nhện được thay thế bằng 8 con rắn độc còn sống đang múa may điên cuồng!)

==================================================

BATTLE BOSS 01: HIGH-BREED VENOM (JUMUSHI)

Chủng loại: Lai Nhện & Rắn Cơ Sinh Học (SSS)

Thuộc tính: Axit Cực Độc / Tơ Khống Chế / Cơ Động

==================================================

(Ngay lập tức, một Player thuộc hệ Đấu Sĩ/Đỡ Đòn (Juggernaut) hổ báo lao lên):

Player Juggernaut: "Boss đầu game chứ gì? Trừ máu này!"

SÚTTTT!

(High-Breed Venom há miệng phun ra một luồng Axit cực độc ngay vào mặt gã Juggernaut! Thanh máu của gã ngay lập tức tụt dốc không phanh, chuyển sang màu đỏ báo động cận kề số 0!)

Player Newbie B: (Rùng mình tháo chạy) "Độc khủng khiếp quá! Đừng đứng gần nó, dính Axit là bốc hơi ngay đấy!"

(Trong khi mọi người hoảng loạn, Luffy lại cực kỳ bình tĩnh).

Luffy: (Nhếch môi cười, vuốt lại chiếc Mũ Rơm) "Mấy trò dùng độc này sao...? Ta từng chạm trán hai em gái của Boa Hancock, rồi cả gã độc Magellan ở Impel Down rồi. Mấy thứ này không làm ta sợ đâu!"

(Một Player Newbie đứng cạnh Luffy, nhờ áp dụng kiến thức sinh học ngoài đời, vội cất tiếng):

Player Newbie (Tri thức):

"Mọi người nghe tôi! Độc của rắn và nhện có điểm yếu cấu trúc! Nếu chúng ta vô hiệu hóa được các đầu rắn..."

Player Cao Thủ: (Gạt phắt đi, khinh khỉnh) "Cái thằng gà mờ này im đi! Game này đánh bằng kĩ năng chứ kiến thức sách vở giải quyết được gì!"

(Một nhóm Player khác nhanh trí lấy thuốc giải độc rớt ra từ đợt Farm Mob lúc trước cấp cứu cho gã Juggernaut, giúp thanh máu gã ngưng tụt và từ từ hồi phục. Những Player còn lại vận dụng các pha nhào lộn linh hoạt học từ Luffy để né tránh đạn Axit).

[CẢNH 6: TRẬN CHIẾN NGHẸT THỞ VÀ CÚ KẾT LIỄU CỦA LUFFY]

(Tuy nhiên, High-Breed Venom không chỉ biết phun Axit tầm xa. 8 chiếc chân rắn của hắn vươn dài, múa may cận chiến cực kỳ hiểm hóc. Chỉ cần bị cắn trúng, thanh máu sẽ cưỡng chế về 1, chỉ cần dính thêm 1 đòn là ngã gục. Chưa kể, bãi Axit dính dưới đất còn bốc ra Khói Độc làm suy yếu bất kỳ ai đứng trong phạm vi ảnh hưởng).

Luffy: (Nhún người) "Để đó cho ta! GOMU GOMU NO... FUUSEN!"

(Luffy thổi phồng cơ thể thành một quả bong bóng khổng lồ, nhảy vọt lên không trung rồi thực hiện cú thổi gió cực mạnh! Luồng gió bão thổi bay hoàn bộ bãi Axit và khói độc dưới đất, cứu nguy cho các Player).

(Nhưng tên Boss lập tức bắn tơ nhện khống chế, trói chặt các Player lại! Thậm chí, High-Breed Venom còn phóng tơ đu bám qua các tòa nhà di chuyển cơ động không khác gì Spider-Man!)

(Từ chiều không gian Hư Không Lovecraftian, Kingsnake quan sát qua màn hình nước và đánh giá cao khả năng tận dụng điểm mạnh của con Boss này).

(Đúng lúc một con chân rắn lao đến định nuốt chửng cậu bạn Player Newbie bị xem thường lúc nãy...)

Player Cao Thủ: "Xong rồi, thằng ất ơ đó tiêu đời rồi!"

TÁCH! BẮM!

(Cậu bạn Newbie nhanh trí rút ra một Cây kẹp gắp rắn dài kết hợp Kìm điện công nghệ! Luồng điện cao thế xẹt mạnh làm đầu con rắn bị tê liệt và cháy xém!)

High-Breed Venom: "GÀÓÓÓÓ! (Đau đớn gầm lên)"

Player Cao Thủ: (Há hốc miệng) "Cái gì?! Áp dụng kẹp gắp rắn ngoài đời mà hiệu quả thế sao?!"

Luffy: (Sáng mắt lên) "Tốt lắm! Mọi người, bắt chước cậu ta đi!"

(Nhận ra phương pháp, các Player đồng loạt dùng kẹp gắp và kìm điện vô hiệu hóa hoàn toàn 7 chiếc chân rắn còn lại, khiến High-Breed Venom mất khả năng di chuyển và ngã chỏng gọng xuống đất!)

Luffy: (Chân tay bọc Haki Bá Vương và ngọn lửa Nephilim đỏ rực)

"Đến lượt ta dứt điểm! GOMU GOMU NO... RED HAWK!!!"

OÀÀÀÀNGGGGG!

(Cú đấm rực lửa xuyên thủng lớp giáp ngực của High-Breed Venom! Con Battle Boss nổ tung thành vô số điểm ảnh pixel! Thông báo VICTORY rực sáng trên bầu trời, giúp toàn bộ Player vọt Level Up!)

[CẢNH 7: MÀN KẾT TẬP 22 – LỜI DẪN CỦA AMU]

(AI Uta xuất hiện trở lại, mỉm cười chúc mừng các Player qua màn, nhưng cũng cảnh báo đây mới chỉ là khởi đầu vì vô số Battle Boss khủng khiếp hơn đang chờ đợi họ).

(Luffy siết chặt nắm đấm, nhìn bản sao AI của Uta): Luffy: (Trầm giọng) "Dùng dữ liệu của Uta để quảng bá trò chơi sinh tử này... Ta nhất định sẽ Phá Đảo Xtream Chronicle!"

(Tại các căn cứ của Đế Chế Máy Móc OVA, Tập Đoàn Arcadeus, Lâu Đài Adeline và Hư Không... các phe phái đang gấp rút tạo ra các Battle Boss mới nguy hiểm hơn).

(Cảnh quay thu hẹp về góc quán cà phê Morningstar. Amu thong thả đặt tách cà phê xuống đĩa).

Amu: (Mỉm cười hướng ra màn hình) "Và như vậy, các Reality Player cùng Băng Mũ Rơm đã vượt qua thử thách Battle Boss đầu tiên! Dù vậy, cuộc chiến sinh tồn trong thế giới MMORPG Xtream Chronicle này vẫn còn rất dài. Các thế lực xâu xé Reiworld sẽ tung ra những quái thú khủng khiếp nào tiếp theo?

Hãy cùng tôi đón xem trong Episode 23 của One Piece: Xtream War! Cảm ơn quý vị đã theo dõi, xin chào và hẹn gặp lại!"

(Amu nháy mắt, khung hình mờ dần sang màu đen).

[HẾT EPISODE 22]

Tải ứng dụng YÊU cho Android

Đọc nhanh hơn, nhận thông báo chương mới, dùng khi offline

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.