EPISODE 40: KỶ NGUYÊN IMMORTALIZE – SỰ SỤP ĐỔ CỦA “XTREAM HEROES” - NHỮNG ANH HÙNG TỰ PHONG
NGƯỜI DẪN CHUYỆN QUEN THUỘC...
(Cảnh mở màn diễn ra tại không gian tĩnh lặng của quán cà phê Morningstar. Tiếng pha chế cà phê lách cách vang lên đều đặn. Amu – Barista chuyên nghiệp của quán – bước ra từ quầy pha chế, bước chậm rãi về phía ống kính, ánh mắt đầy điềm tĩnh nhưng ẩn chứa một sự nguy hiểm khó tả. Ông ta mỉm cười nhẹ, nâng chiếc tách sứ lên nhấp một ngụm rồi chậm rãi cất lời bằng chất giọng trầm ấm, đầy tự sự.)
Amu: Chào mừng quý vị đã quay trở lại với ly cà phê tiếp theo của chúng ta... À vâng, xin lỗi vì sự đường đột này, nhưng có lẽ tôi nên giới thiệu lại bản thân một chút. Tôi là Amu – Barista của Morningstar. Và như các vị đã thấy, chiếc tách trong tay tôi lúc này đang nguội dần, giống hệt như bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở tại vương quốc Reiworld vậy.
(Amu khẽ búng tay một cái, không gian xung quanh vỡ vụn nhẹ như kính ráng chiều. Bức tường thứ tư một lần nữa bị phá vỡ hoàn toàn khi ông ta hướng thẳng ánh mắt về phía khán giả, nở một nụ cười nhạt.)
Amu: Ở tập 39 trước, chúng ta đã chứng kiến một màn thanh trừng tàn nhẫn đến lạnh người. Murmillo – tên Hacker thiên tài, gã Tê Giác ngạo mạn từng tự vỗ ngực xưng tên là kẻ cầm đầu "Xtream Heroes" – đã bị Kingsnake kết liễu theo cách không thể máu lạnh hơn. Một cú GAME OVER toàn tập, không chỉ thể xác tan biến thành luồng dữ liệu mà ngay cả tinh thần cũng bị giày vò đến tận cùng. Trong khi đó, Brook, Amigo và Luka vẫn đang trầy trật chống lại phiên bản Uta AI với năng lực Virus Buglitch mang bóng hình của Ma Vương Tot Musica; còn "Công Chúa Gió Lốc" Ayako thì đang chìm sâu trong giấc ngủ nhân tạo tại tầng hầm u tối của Adeline’s Mansion để bước vào cái gọi là kế hoạch "Datasia" đầy bí ẩn của cha cô.
(Amu đặt tách cà phê xuống bàn, khoanh tay lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào ống kính.)
Amu: Và bây giờ... hãy cùng tôi lật giở chương tiếp theo của trò chơi sinh tử này. Hãy xem cái giá phải trả của những kẻ tự xưng là "anh hùng" trông thê thảm đến nhường nào.
PHẦN 1: SỰ TÀN NHẪN CỦA XÀ VƯƠNG VÀ NỖI GHÊ TỞM TỪ FRANKY VÀ ILLUMION
(Cảnh phim chuyển về chiến trường nơi Franky và Illumion đang đứng chôn chân tại chỗ. Sự bàng hoàng vẫn hiện rõ trên khuôn mặt của Cyborg băng Mũ Rơm và Kỹ thuật viên kiêm Pháp Sư Illumion.)
Franky: (Nghiến răng, mồ hôi vã ra như tắm, giọng nói lắp bắp vì giận dữ) Tên... tên khốn nạn đó... Hắn thực sự đã ra tay sát hại đồng bọn của chính mình một cách không chớp mắt!
Illumion: (Khuôn mặt tái mét, tay siết chặt gậy phép thuật đang run lên lẩy bẩy) Không chỉ vậy đâu, Franky... Ngay từ đầu, chúng ta đã bị lừa. Murmillo tưởng rằng hắn là kẻ giật dây, tưởng rằng việc hợp tác với Kingsnake để tổ chức trò chơi tàn sát PvP này sẽ giúp hắn đứng trên đỉnh thế giới... Nhưng hóa ra, gã Tê Giác ngạo mạn đó từ đầu đến cuối chỉ là một con tốt thí không hơn không kém!
Franky: (Giọng trầm xuống, ánh mắt ánh lên vẻ ghê tởm) Đúng vậy... Xà Vương không hề cứu chúng ta, cũng chẳng có chút lòng trắc ẩn nào dành cho lũ "Xtream Heroes" đó. Hắn chỉ đơn giản là đợi đến khi Murmillo hết giá trị lợi dụng, rồi vứt bỏ gã như một món đồ chơi rách nát. Trong mắt Kingsnake, sinh mạng con người... dù là Reality Player hay dân thường vô tội... tất cả chỉ là dữ liệu! Là những con số vô tri có thể thu thập và xóa sổ bất cứ lúc nào!
(Chưa để hai người kịp định thần, Kingsnake đứng sừng sững trên đỉnh đống đổ nát, khóe môi nhếch lên một nụ cười quỷ dị. Hắn giơ cao đôi tay, nơi những luồng dữ liệu đen ngòm từ cái chết của Murmillo và con Tê Giác Sai-Metal vừa bị phá hủy đang tuôn trào thành những cột sáng ma quái.)

Kingsnake: (Giọng cười vang vọng, lạnh lẽo thấu xương) Các ngươi thông minh đấy... Nhưng tiếc là nhận ra quá muộn. Kỷ nguyên của những kẻ tự xưng là "Xtream Heroes" chính thức khép lại tại đây. Giờ thì... hãy chào đón trò chơi thực sự của ta!
(Từ trong không trung, hàng loạt khe nứt màu tím đậm xé toạc mặt đất. Hàng trăm Zombie Player – được tái tạo hoàn toàn từ dữ liệu của những người chơi đã tử vong trước đó – trồi lên với đôi mắt đỏ ngầu vô hồn. Quân số áp đảo bao vây kín mít Franky và Illumion.)
Illumion: (Gào lên) Đồ khốn! Quá đông... Bọn chúng hoàn toàn miễn nhiễm với nỗi đau thể xác!
Franky: (Gồng mình, kích hoạt năng lượng Super toàn thân) Chết tiệt! Chạy không thoát đâu... Cứu viện kiểu gì thế này?! HÃY NHẬN LẤY... RADICAL... BEAM—!*
(Chưa kịp tung đòn chí mạng, một vụ nổ năng lượng hắc ám khổng lồ do bầy Zombie Player kích hoạt bao trùm lấy cả hai. Ánh sáng lóe lên rồi vụt tắt. Cyborg Franky và pháp sư Illumion gục xuống, đôi mắt trắng rã hoàn toàn mất đi ý thức, cơ thể chìm trong biển khói tàn tạ.)
Kingsnake: (Nhìn xuống hai cái xác đang thoi thóp, cười lớn) Cứ giữ lại chúng đi... Trò chơi "Xtream Chronicle" mới chỉ bắt đầu giai đoạn thú vị nhất. Ta cần một sân khấu lớn hơn!
PHẦN 2: NGÀY TÀN CỦA NHỮNG "NGƯỜI HÙNG BIỂU DIỄN" TẠI THÀNH PHỐ CHAMELEON
(Cảnh quay đột ngột chuyển đến Thành Phố Chameleon – nơi nổi tiếng với những cánh rừng hoang dã và các loài thực vật kỳ lạ. Monet, Sugar và God Usopp đang cùng nhau cố thủ trước sự tấn công của tên Thraex cùng đám "Xtream Heroes" cực đoan.)
Usopp: (Run lẩy bẩy, núp sau một mỏm đá nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt hiên ngang) Này, này! Tên Thraex đó cùng lũ đồng bọn đang tiến đến gần kìa! Bọn chúng điên thật rồi, cứ tưởng mình là anh hùng cứu thế chắc?!
Monet: (Dùng năng lượng tuyết tạo ra một lớp băng chắn bảo vệ, đôi mắt lạnh lùng) Bọn chúng chỉ là những con rối u mê bịa đặt ra luật lệ cho riêng mình thôi, Usopp. Nhưng... cẩn thận dưới chân kìa!
(Mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội. Những khe nứt Hư Không bất ngờ nứt toác ngay dưới chân Thraex và đồng bọn. Hàng loạt cái xác đội mồ sống dậy – những Zombie Player khoác lên mình Avatar của các Reality Player vô tội từng bị đám Thraex sát hại trước đó – trồi lên.)
Thraex: (Hét lên hoảng hốt) Cái quái gì thế này?! Bọn Player yếu đuối này không phải đã chết hết rồi sao?! Sao chúng lại bò lên từ địa ngục thế này—?!
(Tình huống diễn ra đầy bất ngờ: Bầy Zombie Player hoàn toàn bỏ qua Monet, Sugar và Usopp. Chúng như những cỗ máy tự sát, lao thẳng vào đám "Xtream Heroes" với quân số áp đảo, dồn ép Thraex vào giữa vòng vây rồi... BỤP! Hàng loạt tiếng nổ vang lên đồng loạt.)
Sugar: (Há hốc mồm kinh ngạc) Ơ... Ơ kìa?! Bọn chúng... tự nổ tung để kéo đám "Xtream Heroes" xuống mồ cùng sao?!
Monet: (Nheo mắt) Không phải tự nhiên... Trên người chúng cài những quả bom dữ liệu do Kingsnake tạo ra. Đây là một vụ thanh trừng nội bộ bằng hình thức "Cảm tử quân".
(Cùng lúc đó, ở một góc khác của thành phố, nữ khoa học gia Veil – người đứng đầu bộ phận nghiên cứu của Thành Phố Chameleon – cũng chứng kiến cảnh tượng tương tự khi tên Tắc Kè Hoa Greeza bị một đàn Zombie tương tự kéo vào một vụ nổ "đồng quy vô tận", biến thành một luồng dữ liệu bay vào hư không trước sự ngỡ ngàng tột độ của cô.)
PHẦN 3: ĐẤU TRƯỜNG DAST VÀ SỰ XUẤT HIỆN CỦA SÁT THỦ "MUGENIX"
(Cảnh quay chuyển đến Đấu Trường DAST – nơi đang diễn ra những trận chiến PvP đẫm máu và hỗn loạn. Sanji, Rain, Goldidas và Rei đang chiến đấu hết công suất với bốn đối thủ sừng sỏ.)
(Tại võ đài chính, Sanji nhẹ nhàng né tránh từng đường kiếm sắc lẹm của Teppo – tên Robot Ovaloid kiếm sĩ đến từ Đế Chế Máy Móc OVA.)
Teppo: (Hét lên ngạo mạn) Khốn kiếp! Đứng lại! Ta là kiếm sĩ hoàn hảo nhất! Sao ngươi dám coi thường kiếm thuật của ta hả Đầu Bếp băng Mũ Rơm?!

Sanji: (Vừa ngậm điếu thuốc, vừa xoay người tung cú đá "Diable Jambe" bén ngót) Kiếm sĩ à? Tao xin lỗi nhé, tóc xanh hay tóc bạc gì tao không quan tâm... Nhưng cái thói kiêu ngạo rỗng tuếch của mày thì đúng là kém xa người đồng đội kiếm sĩ ngốc nghếch của tao rồi. Nhận lấy đi! (Một cú đá xoáy lửa bùng nổ, hất văng Teppo bay thẳng vào tường đấu trường, thanh máu tụt về con số 0).
(Cách đó không xa, Rain đang giao tranh sòng phẳng với Sigma Voidion – sinh vật Hư Không cải tạo cyborg với hàm răng Piranha và khẩu súng cưa máy 7 nòng.)

Rain: (Gạt phăng lưỡi cưa bằng một quyền Karate Người Cá kết hợp Haki vũ trang sắc bén) Mày nghĩ bộ giáp cơ học này dọa được ai hả con cá mòn rách kia? Để tao dạy mày thế nào là áp dụng Rokushiki đúng cách! (Tung đòn "Shigan" xuyên thủng lõi năng lượng của Sigma trong chớp mắt).
(Trong khi đó, Goldidas đang chiếm trọn ưu thế trước Caucasus Addictor – tên Kiến Vương lai Reality Player vừa là Battle Boss vừa là game thủ chuyên nghiệp.)
Goldidas: (Nâng cao ngọn giáo ánh sáng vàng rực rỡ, ánh mắt sắc như dao) Trò chơi kết thúc rồi, con côn trùng ngạo mạn. Sự lệch pha giữa ngươi và thực chiến... quá lớn!
(Ngọn giáo đâm thẳng vào ngực Caucasus Addictor, tạo ra một tiếng rít chói tai khiến thanh máu của hắn chỉ còn đúng vỏn vẹn một vạch cuối cùng.)

(Và ở một góc võ đài đẫm máu nhất, nữ game thủ thiên tài Mari "Millia" Rei đang chật vật đối đầu với Dodora – tên Virus Buglitch ẩn náu trong thân xác của một "Xtream Heroes" cuồng tín.)

Rei: (Nghiến răng, hai tay giữ chặt vô lăng ảo hóa thành súng trường năng lượng) Tên khốn nhà ngươi... Ngươi đã cướp đi người bệnh nhân quan trọng nhất trong cuộc đời tao! Hôm nay tao phải xóa sạch mã nguồn của mày tại đây!
Dodora Buglitch: (Cười man rợ từ trong thân xác vật chủ) Khực khực... Muốn tiêu diệt ta sao, cô nương thiên tài? Ngươi nghĩ kỹ năng đua xe bắn súng của ngươi làm gì được một Virus sinh ra từ sự tuyệt vọng hả?!
(Đột nhiên, từ trên khán đài cao, một bóng đen cao lớn rơi bịp xuống sàn đấu. Ánh mắt lạnh lùng qua chiếc mặt nạ Chó Rừng lóe lên dưới ánh đèn mờ ảo. Đó chính là Mugenix – Sát thủ huyền thoại 3 lần vô địch Đấu Trường DAST.)

Sanji: (Nhíu mày liếc nhìn) Hắn là ai thế? Sát khí nặng thật đấy...
Rei: (Mở lớn mắt ngạc nhiên) Không thể nào... Là Mugenix sao?! Tên sát thủ huyền thoại đã biến mất khỏi Đấu Trường DAST từ nhiều năm trước... Tại sao hắn lại xuất hiện ở đây?!
(Mugenix không thèm đáp lời. Hắn rút ra hai thanh đoản đao rực lửa dữ liệu, lao vút đi với tốc độ xé gió. Trong chớp mắt, hắn lướt qua hàng loạt các "Xtream Heroes" cực đoan đang ẩn nấp quanh đấu trường, kết liễu từng tên một bằng những nhát chém quyết đoán, không một chút nương tay hay nhân nhượng.)
Mugenix: (Giọng nói trầm đục vang lên qua lớp mặt nạ chó rừng) Tên tuổi của ta không quan trọng... Ta không ở đây để đấu giải, cũng chẳng rảnh để nghe mấy lời hoài cổ của cô đâu, Rei. Ta đến đây... để chứng kiến sự sụp đổ của những kẻ tự xưng là anh hùng theo lời của Kingsnake.
Rain: (Giật mình) Kingsnake?! Vậy ra mày cũng là đồng bọn của tên Xà Vương tâm thần đó sao?!
Mugenix: (Quay đầu lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn bốn người) Đồng bọn hay kẻ thù... không quan trọng. Điều quan trọng là: Đám "Xtream Heroes" kia.. chính thức tiêu đời rồi.
(Đúng lúc đó, bầy Zombie Player từ mặt đất tiếp tục trồi lên bao vây toàn bộ đấu trường. Caucasus Addictor hoảng loạn hét lên trước khi bị một con Zombie lao vào tự sát, nổ tung thành mảnh vụn. Dodora Buglitch thấy tình thế nguy cấp, lập tức bứt phá thoát khỏi thân xác của vật chủ hiện tại để bảo toàn mạng sống dưới dạng virus hoàn chỉnh, né tránh đường kiếm chết chóc của Mugenix trong gang tấc.)
Dodora: (Gầm lên tức giận từ không trung) Khốn kiếp! Chờ đấy, "Millia" Rei! Trận đấu của chúng ta chưa kết thúc đâu! (Tên virus biến mất vào hư không).
(Khắp các thành phố của vương quốc Reiworld lúc này, tiếng hét thảm thiết, giận dữ và tuyệt vọng của hàng loạt Reality Player thuộc phe "Xtream Heroes" vang lên đồng loạt. Từng người một bị đàn Zombie cảm tử của Kingsnake kéo xuống vực thẳm, biến thành những luồng dữ liệu tiêu tan vĩnh viễn trong tiếng cười lạnh lùng của số phận.)
PHẦN 4: KẾ HOẠCH "DATASIA" VÀ BƯỚC KHỞI ĐẦU CỦA KỶ NGUYÊN IMMORTALIZE
(Cảnh phim thay đổi không gian, chuyển về căn phòng bí mật dưới tầng hầm của Adeline’s Mansion.)
(Công Chúa Gió Lốc Ayako từ từ mở mắt. Ánh đèn mờ ảo chiếu lên khuôn mặt ngơ ngác của cô. Cô khẽ cựa quậy trên chiếc giường êm ái nhưng cảm nhận được toàn thân vẫn còn chút tê cứng.)
Ayako: (Lẩm bẩm, tay xoa đầu) Mình... mình đang ở đâu thế này? Lần cuối cùng mình nhớ... là ông chú Osbone đã bịt miệng và chuốc thuốc mê mình...
(Cánh cửa tầng hầm kẽo kẹt mở ra. Osbone bước vào, cúi đầu nhẹ với vẻ mặt đầy áy náy.)
Osbone: Chú xin lỗi vì phải dùng đến biện pháp mạnh đó, Ayako... Nhưng cha cháu – ngài Newell – thực sự có chuyện rất quan trọng muốn gặp cháu.
Ayako: (Trừng mắt, ngồi phắt dậy) Cha con?! Tại sao ông ấy lại bắt con giam ở đây bằng thuốc mê?! Chuyện quái gì đang diễn ra ở vương quốc này vậy, chú Osbone?!
Osbone: (Thở dài, tránh ánh mắt của cô) Có một thứ... mà ngài ấy muốn cho cháu thấy. Một thứ sẽ quyết định sự trường tồn và bảo vệ toàn bộ người dân Reiworld trước thảm họa này. Nó mang tên... kế hoạch "Datasia".
(Cảnh quay vụt tắt tại tầng hầm u tối, rồi nhanh chóng bùng sáng rực rỡ tại thành phố trung tâm Valoria.)
(Kingsnake đứng hiên ngang trên tòa tháp cao nhất của thành phố. Dưới chân hắn, hàng triệu luồng dữ liệu từ hàng loạt Reality Player vừa bị GAME OVER bay lượn lờ đờ như những bóng ma điện tử.)
Kingsnake: (Giọng nói vang lên đầy uy quyền, truyền đi khắp mọi ngóc ngách của vương quốc Reiworld qua hệ thống loa phát thanh toàn cầu) Trò chơi anh hùng của các ngươi... chính thức chấm dứt vĩnh viễn. Không còn "Xtream Heroes", không còn những kẻ tự xưng là cứu thế... Nhưng đừng tưởng cái chết của chúng là kết thúc của "Xtream Chronicle". Không... đây mới chỉ là khởi đầu!
(Kingsnake quay người, bước vào cánh cổng Hư Không mở sẵn, trên tay kéo theo hai cơ thể bất động của Franky và Illumion đang chìm trong giấc ngủ chết chóc do trúng độc dữ liệu.)
Kingsnake: (Cười man rợ) Chào mừng đến với giai đoạn tiếp theo... Kỷ nguyên của IMMORTALIZE (Hóa Thành Bất Tử)! Đại dịch Zombie dữ liệu chính thức vận hành!
(Màn hình tối sầm lại. Tiếng nhạc nền kịch tính bỗng chốc dịu xuống, nhường chỗ cho âm thanh lách cách của chiếc tách cà phê được đặt nhẹ lên đĩa sứ.)
(Amu xuất hiện trở lại dưới ánh đèn vàng ấm áp của quán cà phê Morningstar. Ông ta mỉm cười nhìn thẳng vào ống kính, nhẹ nhàng nhấp một ngụm cà phê cuối cùng.)
Amu: (Giọng điềm tĩnh, nhịp nhàng) Thật là một bữa tiệc thanh trừng mãn nhãn phải không quý vị? Franky và Illumion đã ngã xuống. Lũ "Xtream Heroes" cực đoan đã hoàn toàn biến thành cát bụi dữ liệu. Nhưng câu hỏi đặt ra ở tập 41 tới đây sẽ là gì đây? Liệu "Công Chúa Gió Lốc" Ayako sẽ đối mặt thế nào với cái gọi là kế hoạch "Datasia" điên rồ của cha cô tại tầng hầm Adeline’s Mansion? Và liệu Sanji, Rain, Goldidas, cùng nữ game thủ Rei có kịp tìm ra cách đối phó với đại dịch Zombie dữ liệu của Kingsnake trước khi toàn bộ vương quốc Reiworld bị nuốt chửng hoàn toàn vào hư không?
(Amu đứng dậy, cúi đầu chào khán giả với nụ cười lịch thiệp của một Barista chuyên nghiệp.)
Amu: Hãy giữ vững tinh thần, pha cho mình một ly cà phê nóng, và cùng tôi chờ đón câu trả lời ở Episode 41 nhé. Hẹn gặp lại quý vị.