EPISODE 33: BÍ MẬT DƯỚI LỚP GIÁP HẮC ÁM VÀ TINH THẦN HIỆP SĨ

15 phút đọc
•
2,860 từ
•
0 lượt xem

[MỞ ĐẦU: LỜI DẪN TỪ BARISTA AMU - PHÁ VỠ BỨC TƯỜNG THỨ TƯ]

(Không gian sang trọng, lung linh ánh đèn neon của quán cà phê Morningstar hiện ra. Tiếng hơi nước xì xèo êm tai từ chiếc máy pha cà phê cao cấp hòa cùng hương thơm đậm đà của hạt cà phê rang xay. Amu – vị Barista chuyên nghiệp trong bộ Tuxedo lịch lãm, tay đang thong thả xoay thìa lau sạch chiếc tách sứ trắng. Ông dừng tay, ngẩng đầu nhìn thẳng ra màn hình, nở nụ cười ấm áp đầy bí ẩn, tiếp tục phá vỡ bức tường thứ tư.)

Amu: (Mỉm cười, giọng trầm ấm) "Xin chào các vị khách quý của không gian điện ảnh! Tôi là Amu – Barista của Morningstar. Rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong Episode 33 của One Piece: Xtream War! Như các bạn đã biết ở tập 32 trước đó, bác sĩ Chopper và Venos lúc này đang dừng chân tại Học Viện Yuutomi – ngôi trường lớn nhất và nổi tiếng nhất Vương Quốc Reiworld. Tại đây, họ đã gặp gỡ cặp đôi giáo viên Diego và Killian – hai vị tiền bối danh giá mang địa vị Quý Tộc của Venos... Cùng với đó, Hiệu Trưởng Ruler Quartzer đã đề xuất đưa Chopper tiến vào Thư Viện của học viện để truy tìm nguồn cơn đại dịch Virus Buglitch nhằm dập tắt nó hoàn toàn!"

(Amu nhẹ nhàng đặt tách cà phê xuống đĩa sứ, ánh mắt xoay chuyển đầy cuốn hút)

Amu: "Diễn biến tiếp theo sẽ ra sao khi họ bước chân vào kho tàng tri thức vô tận ấy? Và tại thành phố Wezardo, bộ ba Nami, Vivi cùng Sarah Crystal sẽ đối mặt với đợt sóng ngầm bạo lực nào từ các 'Xtream Heroes'? Hãy cùng tôi thưởng thức tách cà phê này và bước vào diễn biến chính nhé!"

PHÂN CẢNH 1: KHO TÀNG TRI THỨC VÔ TẬN VÀ BÍ ẨN CỦA HIERARCH RAPOLLO

(Cánh cửa khổng lồ của Thư Viện Học Viện Yuutomi mở ra... Chopper bước qua ngưỡng cửa và lập tức bị choáng ngợp hoàn toàn! Từng bước chân của Tuần Lộc như chạm vào hư không. Cả không gian Thư Viện là một khoảng không màu trắng xóa trải dài vô tận, không có trần, không có sàn, nhưng lơ lửng xung quanh là vô số kệ sách khổng lồ nối đuôi nhau kéo dài đến tận chân trời.)

Chopper: (Mắt tròn xòe, miệng há hốc kinh ngạc) "Ôi chaooo! Rộng lớn quá! Cả cái thư viện này... toàn là màu trắng, nhưng lại chứa nhiều sách đến mức không thể đếm nổi! Tuyệt vời thật đấy!"

Ruler Quartzer: (Rảo bước bên cạnh Chopper, giọng trầm ngâm) "Đúng vậy, Bác sĩ Chopper. Đây là Thư Viện Vô Tận của Yuutomi. Tuy nhiên... trong không gian này, không phải chỉ tồn tại những cuốn sách đã được viết ra. Có những cuốn sách bị cấm và niêm phong chặt chẽ vì chứa đựng tri thức quá nguy hiểm... Có những cuốn sách chưa hề được viết. Hay thậm chí... là những cuốn sách không bao giờ được viết."

(Lời giải thích mang đậm màu sắc của Tổ Chức SCP khiến Chopper giật mình rụt cổ lại. Tuần Lộc vừa tò mò vô hạn trước tri thức thế giới, nhưng cũng dấy lên sự lo sợ mờ ảo khi biết những tài liệu cấm nguy hiểm bậc nhất lại lơ lửng ngay trong khoảng không trắng này.)

Venos: (Tay vuốt nhẹ lên bao súng, giọng lạnh đục qua lớp mặt nạ) "Nơi này thực sự là một kho chứa dữ liệu khổng lồ... Nhưng thứ chúng ta cần tập trung lúc này là giải mã Virus Máy Tính Buglitch."

Ruler Quartzer: (Mỉm cười gật đầu) "Không cần lo lắng về việc tốn thời gian tìm kiếm thủ công đâu. Thư Viện này có cơ chế phản hồi tâm trí. Bác sĩ Chopper, cậu chỉ cần dùng giọng nói để giao tiếp. Bất kể cậu nói từ khóa nào bằng ngôn ngữ gì, Thư Viện sẽ tự động sàng lọc, loại trừ các kệ sách thừa và đưa cuốn sách cậu cần đến ngay trước mặt (Giống hệt như cơ chế tìm kiếm trong Kho Kiến Thức tâm trí của Philip trong Kamen Rider W vậy)."

(Nghe vậy, Chopper lập tức thử nghiệm. Cậu hít một hơi sâu và cất tiếng)

Chopper: "Virus Buglitch! Y Học Reiworld! Trò Chơi Điện Tử!"

VÙÙÙNG!

(Ngay lập tức, hàng ngàn kệ sách lùi lại đằng sau với tốc độ ánh sáng, chỉ còn lại vài cuốn sách nhựa đặc biệt rực sáng lơ lửng trước mặt Chopper. Tuần Lộc cùng Venos hào hứng bắt đầu lật mở từng trang sách để đào sâu nguyên nhân hình thành Virus Buglitch. Câu hỏi nhói lên trong đầu họ: Ai là kẻ tạo ra loại Virus đặc biệt này? Ai đã phát tán nó khiến Reiworld rơi vào thảm cảnh hỗn loạn?)

(Ở một góc khác, Ruler Quartzer, Diego và Killian cũng thử tìm kiếm nguyên nhân mất tích của Hierarch Rapollo – vị Lãnh Đạo Tối Cao của Reiworld. Thế nhưng, giữa Thư Viện chứa vô hạn cuốn sách này... KHÔNG CÓ BẤT CỨ CÂU TRẢ LỜI NÀO ĐƯỢC GIẢI ĐÁP! Khoảng không trắng xóa hoàn toàn im lìm.)

Diego: (Nheo mắt, mồ hôi hột chảy trên trán) "Không thể nào... Thư viện vô tận lại không có bất kỳ tung tích nào sao?!"

Killian: (Lo lắng siết chặt nắm tay) "Ngài Rapollo đã mất tích tận 10 năm trời... Ngay cả kho tri thức tối cao này cũng không lưu lại bất kỳ dữ liệu nào về sự biến mất của ngài ấy..."

Ruler Quartzer: (Trầm ngâm nhìn những trang sách trắng tinh lơ lửng trước mặt) "Tôi hiểu rồi... Nếu Thư Viện không thể tự mình cho chúng ta câu trả lời... thì chính tôi sẽ tự mình tìm ra nó. Bằng cách sử dụng những cuốn sách chưa được viết này – những trang giấy trắng tinh khiết – tôi sẽ tự mình giải mã bí mật bằng tất cả kiến thức, trải nghiệm và tư duy lập luận mà tôi thu thập được trong hàng thế kỷ qua!"

Diego & Killian: (Đồng thanh kiên định) "Chúng tôi sẽ giúp Hiệu Trưởng một tay! Bằng mọi giá, chúng ta phải tìm ra tung tích của ngài Rapollo để cứu lấy Học Viện... không, là để cứu lấy toàn bộ Vương Quốc Reiworld này!"

PHÂN CẢNH 2: BẢO VỆ KẺ YẾU VÀ SỰ CỰC ĐOAN CỦA "XTREAM HEROES"

(Cảnh quay chuyển sang góc phố tàn phá tại Thành Phố Wezardo... Nami, Vivi và Sarah Crystal đang gồng mình chiến đấu. Xung quanh họ, đàn quái vật ăn sách hình người Bookeater đang bò ngổn ngang, ngày càng đông đảo và mạnh mẽ hơn theo thời gian khi các Player lên cấp.)

(Thế nhưng, điều làm Sarah Crystal phẫn nộ nhất không phải là đám quái Mob Bookeater, mà là nội bộ các Reality Player. Một nhóm Player tự xưng là 'Xtream Heroes' – những Game Thủ Chuyên Nghiệp vỗ ngực tự xưng là 'những người hùng được chọn' để Phá Đảo 'Xtream Chronicle' – đang thẳng tay tàn sát, vây bắt những Player yếu thế và gà mờ.)

Xtream Hero 1: (Cười ngạo mạn, vung vũ khí đánh gục một Player yếu) "Lũ phế vật gà mờ các ngươi chỉ làm vướng chân công cuộc GAME CLEAR thôi! Kẻ yếu phải bị loại bỏ để kẻ mạnh bước tiếp! Đó là quy luật bất biến của trò chơi này!"

Sarah Crystal: (Cắn chặt que kẹo mút, mắt lóe lên ngọn lửa tức giận tột cùng) "Khốn kiếp! Bọn tao đang cố bảo vệ các người, mà các người lại quay sang chém giết lẫn nhau chỉ vì cái tư tưởng tàn bạo đó sao?! Tự xưng là anh hùng mà hành động còn tồi tệ hơn cả quái vật!"

(BÍP... BÍP... Một thông báo mã hóa khẩn cấp gửi từ Thủ Lĩnh Kiryu chuyển đến bộ liên lạc của Sarah, Nami, Vivi cùng băng Mũ Rơm và các NPC: "Tòa Án Tối Cao Reiworld đã chính thức cấp phép: Bất kỳ ai tham gia trò chơi này, dù là Player hay NPC, đều được quyền thu hồi băng Game của đám 'Xtream Heroes' cực đoan, thậm chí tiêu diệt chúng nếu cần thiết để giảm thiểu thương vong cho người dân vô tội!")

Nami: (Sửa lại gậy Clima-Tact, ánh mắt kiên định) "Đã có lệnh từ Tòa Án Tối Cao rồi! Chúng ta không cần phải nương tay với lũ tự xưng anh hùng này nữa!"

Vivi: (Ánh mắt sắc bén trong bộ giáp Omega Gear) "Tôi mang chủ trương hòa bình và không thích việc sát hại... Nhưng tôi từng trải qua chiến tranh ở Alabasta, từng thấy sự thối nát của Thiên Long Nhân và sự mục rữa của Hệ Thống Công Lý! Đồng hành cùng Băng Mũ Rơm và EVΩ đã dạy cho tôi biết: Có những lúc phải thật mạnh mẽ và cứng rắn cầm vũ khí lên để chiến đấu vì điều tốt đẹp!"

(Không ngần ngại, ba cô nàng lao vào đập tan đám 'Xtream Heroes' cực đoan. Dù nhân từ nhất là thu hồi băng Game, nhưng với những kẻ cố tình tàn sát dân thường, ba cô nàng sẵn sàng kết liễu chúng để bảo vệ kẻ yếu thế.)

PHÂN CẢNH 3: "CƠN MƯA THẦN THÁNH" TRỞ LẠI VÀ BẢN ÁN DÀNH CHO KẺ GIẢ DANH ANH HÙNG

(Đột nhiên, bầu trời Wezardo xám xịt lại... Cơn mưa ma thuật bóng tối quen thuộc rơi xuống, ăn mòn các công trình kiên cố hệt như một trận mưa Axit cực độc!)

GẦM!

(Từ trong vòng tròn ma thuật hắc ám, Kỵ Sĩ "Cơn Mưa Thần Thánh" Zazardo trở lại trên con Hắc Chiến Mã Kokuma!)

Zazardo: "Gu Zazare!" (Triệu hồi tấm khiên Zashield, rút ra thanh Hắc Kiếm Zazaber từng khiến ba cô nàng suýt thảm bại trước đó.)

Zazardo: (Ánh mắt lóe sáng sau lớp giáp) "Ta cảm nhận được sự tiến bộ vượt bậc của các ngươi, Sarah, Nami, Vivi... Hãy cho ta một trận tái đấu sòng phẳng!"

(Tuy nhiên, trước khi Zazardo kịp vung kiếm hướng về ba cô nàng, đám 'Xtream Heroes' cực đoan đã hãnh tiến bước ra chắn đường. Bọn chúng tự tin rằng với kinh nghiệm Game Thủ Chuyên Nghiệp, chúng có thể hạ gục tên Boss này.)

Xtream Hero Leader: (Cười ngạo mạn) "Tên Boss này là của bọn ta! Hãy xem những 'anh hùng được chọn' hạ gục ngươi đây!"

(Nhưng bọn chúng đã nhầm to... Zazardo không phải là một Battle Boss thông thường. Ông là một 'thảm họa tự nhiên' biết đi, một pháo đài di động bất khả xâm phạm với sự linh hoạt của một Đấu Sĩ Full AP Max Level!)

Zazardo: (Giọng khàn đục, uy nghiêm) "Những kẻ không xứng đáng làm anh hùng... là những kẻ không hiểu thế nào là 'bảo vệ kẻ yếu'!"

Zazardo: "Uo Uo Zazardo!"

(Những con Thanh Long mang sức mạnh ma thuật nước và bóng tối bùng nổ, gầm thét xé rách không hình! Dù đám Xtream Heroes có cố né chiêu hay đỡ đòn, lượng sát thương chuẩn khổng lồ vẫn rút cạn thanh máu của chúng về số 0! Bọn chúng bị GAME OVER, trước khi tan biến thành luồng dữ liệu số chỉ kịp để lại những tiếng thét đau đớn, sợ hãi khi 'Lưỡi Hái Tử Thần' tìm đến, cùng những lời nguyền rủa cay đắng nhắm vào các NPC.)

PHÂN CẢNH 4: KÝ ỨC CỦA ĐỨA TRẺ VÀ TỐ CHẤT CỦA MỘT ANH HÙNG THỰC SỰ

(Câu nói vừa rồi của Zazardo: "Những kẻ không xứng đáng làm anh hùng... là những kẻ không hiểu thế nào là 'bảo vệ kẻ yếu'" vô tình vang vọng vào tai một đứa trẻ vô tội đang núp sau đống đổ nát...)

Đứa trẻ: (Mắt rấn nước mắt, thì thầm) "Câu nói đó... giống hệt..."

Nami: (Tiến lại gần, tò mò hỏi) "Em bé ơi, em biết câu nói đó sao?"

Đứa trẻ: (Nức nở kể lại) "Ngày xưa... Hierarch Rapollo cũng từng nói với em y như vậy... Ngày đó em luôn bị bạn bè bắt nạt, bị ép phải đóng vai 'Kẻ phản diện', còn bọn nó luôn là 'Anh hùng'. Em căm ghét trò chơi 'Anh hùng đối đầu Phản diện', ghét cả những đứa bạn giả làm anh hùng vì tin rằng 'Anh hùng luôn thắng, còn phản diện luôn thua vì họ là cái ác'. Với em, những gì bọn nó làm còn tệ hơn cả kẻ phản diện..."

(Trong tâm trí đứa trẻ, hình bóng của Hierarch Rapollo xuất hiện trong nhân dạng một Stargel rực lửa, mang nét nửa người nửa rồng với khuôn mặt không có miệng, chỉ có đôi mắt hiền dịu. Vị Lãnh Đạo Tối Cao ấy đã nhẹ nhàng đọc suy nghĩ và an ủi cậu bé.)

Ký ức của Rapollo: "Không phải anh hùng nào cũng là hình mẫu lý tưởng và hoàn hảo. Họ cũng giống như chúng ta, những thần dân của Reiworld. 'Anh Hùng' không nhất thiết phải là một tập thể hay cá nhân nào cả, chỉ cần đứng về phía những người yếu thế, bảo vệ và giúp đỡ họ trong thời khắc tuyệt vọng nhất. Còn những kẻ tin rằng chỉ kẻ mạnh mới xứng đáng làm anh hùng thì sẽ không bao giờ hiểu được thế nào là 'bảo vệ kẻ yếu' – Đó mới chính là tố chất của một người hùng thực sự."


PHÂN CẢNH 5: LỜI HỨA CỦA HIỆP SĨ VÀ TRẬN CHIẾN BẮT ĐẦU

(Quay trở lại hiện tại... Zazardo bất ngờ vung thanh Hắc Kiếm Zazaber lao thẳng về phía Nami! Nami không hề bỏ chạy, cô lập tức chìa lưng ra ôm chặt lấy đứa trẻ vô tội để bảo vệ nó khỏi nhát kiếm đoạt mạng!)

Vivi & Sarah Crystal: (Sốc nặng, gào lên) "NAMI! KHÔNGGG!"

(Cả Vivi và Sarah vội vã lao tới nhằm ngăn cú chém... Thế nhưng, ngay thời khắc lưỡi kiếm sắc lạnh chỉ còn cách lưng Nami vài milimét... Zazardo BẤT NGỜ DỪNG LẠI!)

(Lưỡi kiếm dừng khựng giữa không trung. Hành động nhân từ kỳ lạ này khiến cả ba cô nàng hoàn toàn ngơ ngác.)

Nami: (Thở dốc, quay lại hỏi) "Tại sao... Tại sao ông không ra tay...?"

Zazardo: (Từ từ thu kiếm vào bao, cất giọng uy nghiêm qua lớp giáp) "Ta sẽ không tấn công những người không có khả năng cũng như không muốn chiến đấu. Việc giết chết một đứa trẻ vô tội hay kẻ giơ lưng bảo vệ nó... chỉ khiến cuộc chiến này mất đi tính công bằng và danh dự vốn có."

(Rõ ràng, dù mang lớp giáp của một Kỵ Sĩ Bóng Tối tà ác, Zazardo lại sở hữu linh hồn của một Hiệp Sĩ cao quý, coi trọng danh dự và sự công bằng trên chiến trường!)

(Khi đứa trẻ đã an toàn rút về phía sau, Vivi và Sarah Crystal kích hoạt bộ giáp Omega Gear của họ, tỏa ra hào quang rực rỡ.)

Vivi: (Tra thanh kiếm trên tay, ánh mắt kiên định) "Cảm ơn ông vì danh dự của một hiệp sĩ. Bây giờ... không còn trở ngại nào nữa!"

Sarah Crystal: (Cười tự tin) "Đến lúc chúng ta có một trận tái đấu sòng phẳng rồi, Zazardo!"

[KẾT THÚC EPISODE 33: LỜI BẠT CỦA BARISTA AMU]

(Cảnh quay thu hẹp lại, chuyển về không gian ấm cúng của quán cà phê Morningstar. Barista Amu nhẹ nhàng đặt chiếc tách sứ xuống đĩa, mỉm cười bí hiểm nhìn thẳng ra màn hình.)

Amu: (Mỉm cười) "Và đó là những diễn biến vô cùng xúc động và nghẹt thở của Episode 33! Tinh thần Hiệp Sĩ cao quý của 'Cơn Mưa Thần Thánh' Zazardo đã được bóc tách, cùng với đó là ký ức về tư tưởng Anh Hùng thực sự của Hierarch Rapollo.

Liệu bộ ba Nami, Vivi và Sarah Crystal có thể vượt qua sức mạnh áp đảo của Zazardo trong trận tái đấu sòng phẳng này? Và ở Học Viện Yuutomi, Hiệu Trưởng Ruler Quartzer cùng Chopper có thể giải mã được bí mật về sự mất tích của Rapollo từ những cuốn sách trắng hay không?

Tất cả sẽ có trong Episode 34 của One Piece: Xtream War! Cảm ơn quý vị đã theo dõi, xin chào và hẹn gặp lại!"

(Amu nháy mắt, khung hình từ từ mờ dần sang màu đen.)

[HẾT EPISODE 33]

Tải ứng dụng YÊU cho Android

Đọc nhanh hơn, nhận thông báo chương mới, dùng khi offline

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.