EPISODE 3: NHỮNG MẢNH GHÉP KỲ LẠ VÀ CƠN MƯA THẦN THÁNH
[Mở đầu – Góc Cà Phê Của Amu]
(Khung cảnh mở ra bên trong một không gian sang trọng, cổ điển pha lẫn công nghệ hiện đại. Tiếng phễu lọc cà phê Syphon kêu "xèo xèo" êm tai. Một gã đàn ông lịch lãm đeo tạp dề Barista, tay lau chiếc tách sứ trắng tinh, từ từ ngẩng đầu nhìn thẳng vào màn hình)

Amu: "Chào mừng quý khán giả đã quay trở lại với góc nhỏ của tôi… Vẫn là tôi đây, Amu – Barista phụ trách không gian cà phê này. Các bạn thấy đấy, hương vị của một ly Espresso ngon luôn đòi hỏi sự kiên nhẫn, cũng giống như diễn biến đang ngày càng trở nên phức tạp tại Vương Quốc Reiworld vậy."
(Amu mỉm cười nhẹ, đặt ly cà phê xuống bàn rồi xoay bảng hologram hiển thị lại hình ảnh của Tập 2)
Amu: "Nhắc lại một chút cho những ai lỡ quên nhé. Ở tập trước, Luffy cùng với 'Công Chúa Gió Lốc' Ayako đã đặt chân tới Thành Phố Bujin và tìm thấy Zoro cùng Monet. Tuy nhiên, niềm vui hội ngộ chưa kéo dài được bao lâu thì họ đã bị bao vây bởi Lực Lượng Cảnh Sát Đặc Nhiệm Senshigumi… Những chiếc còng tay công nghệ sáng loáng đã được rút ra. Liệu nhóm Luffy có bị tống vào tù ngay khi vừa đặt chân tới đất nước này? Hãy cùng theo dõi tiếp diễn biến ngay sau đây!"
Phần 1: Sự Thật Tại Thành Phố Bujin & Bí Mật Về Các "Addictor"
Tại một con phố mang đậm phong cách Samurai kết hợp kiến trúc Cyberpunk của Thành Phố Bujin, không khí đang căng như dây đàn. Lực Lượng Cảnh Sát Senshigumi với trang phục giáp công nghệ hiện đại đang khép chặt vòng vây.
Ayako Adeline đứng chắn phía trước Luffy, gương mặt cô hiện rõ sự lo lắng tột độ.
Ayako: (Nói thầm, mồ hôi hột lăn trên má) "Chết thật… Nhóm Luffy và Tổ Chức EVΩ vừa mới tới Vương Quốc Reiworld không lâu, họ chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Nếu Senshigumi còng tay họ chỉ vì danh nghĩa Hải Tặc hay xâm nhập trái phép… thì rắc rối to mất!"
Trong khi đó, Zoro và Monet nheo mắt nhìn cô gái tóc đỏ vừa xuất hiện.
Zoro: (Tay đặt lên chuôi kiếm, thì thầm với Monet)
"Cô ta là ai vậy? Người quen của thuyền trưởng ngốc nhà chúng ta à?"
Monet: (Đẩy nhẹ gọng kính, ánh mắt lạnh lùng phân tích) "Tôi không rõ. Nhưng dựa vào trang phục và chiếc micro trên tay… có vẻ cô ấy là một nhân vật có tiếng tăm ở đây."
Khi Ayako vừa bước lên một bước, định lên tiếng giải trình và xin xỏ cho 3 người bọn họ:
Ayako:
"Xin hãy chờ đã các sĩ quan Senshigumi! Họ không có ý xấu đâu—"
CẠCH! CẠCH!
Tiếng còng tay công nghệ vang lên khô khốc. Nhưng trước sự ngỡ ngàng của Ayako, các sĩ quan Senshigumi lại lướt qua nhóm Luffy và tiến thẳng về phía cái xác đang nằm quằn quại dưới đất. Đó là tên Quái Nhân Gián vừa bị Zoro và Monet hạ gục trước đó.
Các sĩ quan Senshigumi nhanh chóng khóa chặt cả tay lẫn chân của gã quái nhân bằng còng từ tính hạng nặng.
Sĩ quan Senshigumi: "Cẩn thận! Khả năng bật nhảy của tên gã gián hôi hám này thuộc hàng rất khá. Phải khóa chặt khớp gối để hắn không có cơ hội đào tẩu!"
Ngay sau khi bị còng từ tính vô hiệu hóa năng lượng, cơ thể biến dạng của tên quái nhân gợn sóng rồi cưỡng chế trở lại hình dạng thật. Hắn là một Develoid thuộc nhánh Hybrid – một kẻ bán cơ khí mang ngoại hình như gã đàn ông mặc bộ đồ con gián dị dạng với nhiều cánh tay phụ.
Luffy tiến lại gần, cúi xuống nhặt một mảnh vỡ màu đen dưới đất.
Luffy: (Nheo mắt) "Ủa? Cái này… nhìn giống hệt tấm thẻ bị vỡ của tên Redbone lúc nãy này! Nhưng hình như dữ liệu bên trong không phải là Nham Thạch..."
Sĩ quan Senshigumi: (Tiến lại gần Luffy và Ayako, cúi đầu lịch sự) "Thành thật xin lỗi Công Chúa Gió Lốc Ayako vì đã làm cô giật mình! Lực Lượng Senshigumi chúng tôi luôn hoạt động dựa trên tinh thần 'Công Lý' chuẩn mực. Chúng tôi không bắt giữ người vô tội hay những người vừa ra tay hỗ trợ lực lượng cảnh sát."
Ayako: (Thở phào nhẹ nhõm, vuốt ngực) "May quá… Tôi cứ tưởng các anh sẽ gán cho họ tội danh cản trở người thi hành công vụ rồi tống giam chứ!"
Sĩ quan Senshigumi: (Trở nên nghiêm túc) "Tên này được gọi là Kokuro (phiên âm từ Cockroach). Tuy nhiên, hắn không phải là kẻ duy nhất. Dạo gần đây, trong Reiworld xuất hiện một loại thẻ Data Chip bí ẩn cho phép người dùng biến thành Quái Nhân – những kẻ lạm dụng chúng được gọi là các Addictor (Kẻ Nghiện Ngập). Bất kỳ ai sử dụng loại chip này đều mang hình xăm 'Card Scanner' ẩn giấu hoặc sử dụng các thiết bị quét tương tự."

Viên sĩ quan quay sang Zoro, ánh mắt đầy sự thán phục:
Sĩ quan Senshigumi: "Kiếm sĩ tóc xanh! Khả năng dùng kiếm của anh thật đáng nể. Cục Trưởng của chúng tôi muốn mời anh về Trụ Sở Chính của Senshigumi phân khu Bujin để đề nghị hợp tác truy bắt các Addictor. Đây hoàn toàn là lời mời tự nguyện!"
Zoro: (Cười khẩy) "Ồ? Mời đến trụ sở cảnh sát sao? Nghe cũng thú vị đấy."
Zoro thản nhiên bước lên chiếc xe cảnh sát đặc chủng của Senshigumi. Monet đứng bên cạnh chỉ biết lắc đầu thở dài.
Monet: (Lấy Den Den Mushi ra) "Tôi e rằng cảnh sát Senshigumi sắp phải đau đầu rồi… Không phải vì đám Addictor đâu, mà vì khả năng cao gã 'Đầu Tảo' này sẽ lạc trôi mất dạng ngay trong lúc đi bắt tội phạm cho xem..."
Phần 2: Pháo Đài Trắng Pacifiction – Tình Hình Tại Trung Đô
Monet bấm số liên lạc với "Kẻ Sát Thần" Kiryu. Đầu dây bên kia nhanh chóng kết nối.
Monet: "Kiryu, cậu đang ở đâu vậy? Tình hình bên phía cậu thế nào rồi?"
CHUYỂN CẢNH: Khu Trung Đô Mechanopolis – Pháo Đài Trắng Pacifiction...
Nơi đây là trái tim chính trị và quân sự của Vương Quốc Reiworld. Kiryu đang đứng trước sảnh đại điện vô cùng nguy nga, trên tay là bảng dữ liệu hologram.
Kiryu: (Nói qua Den Den Mushi) "Tôi đang ở Pháo Đài Trắng Pacifiction để giải trình với Chính Quyền Reiworld về sự cố 'Cổng Không Gian'. Sự cố này đã khiến tàu của chúng ta và băng Mũ Rơm bị tách ra và rơi xuống nhiều nơi khác nhau khi vừa đặt chân tới đây."

Kiryu hạ Den Den Mushi xuống, nhìn bốn nhân vật uy quyền đang đứng trước mặt mình. Đó chính là bốn học trò xuất sắc của Hierarch Rapollo – người đứng đầu đất nước hiện đang mất tích suốt 10 năm qua:
- Nijigel – "Thần Binh Cầu Vồng"

- Tsukuyomi – "Bạch Nguyệt Quang"

- Topaz – "Hoàng Ngọc Địa Chấn"

- Torabolt – "Băng Chấn Hổ"

Vì Kiryu từng có thời gian thực tập trong Hàng Ngũ Quân Đội Nhân Dân Reiworld, năm xưa cậu đã quen mặt và xem bốn người bọn họ như những đàn anh, đàn chị.
Nijigel: (Xoay ống nghiệm trên tay, vẻ mặt hoạt bát) "Ra là vậy! Cổng Không Gian đột nhiên gặp lỗi dịch chuyển... Kỳ lạ thật đấy! Hệ thống kiểm tra bảo trì vẫn báo mọi thứ hoạt động bình thường mà!"
Tsukuyomi: (Lạnh lùng, khoanh tay) "Không loại trừ khả năng có kẻ đã bí mật Hack vào hệ thống cốt lõi của Cổng Không Gian nhằm chia rẽ lực lượng của hai phe khi các người vừa bước vào Reiworld. Tuy nhiên, tìm ra nghi phạm lúc này giống như mò kim đáy biển."
Topaz: (Giọng trầm ồ ồ như đá tảng) "Hierarch Rapollo đã vắng mặt 10 năm... Thiếu đi sự cai trị của ngài ấy, các thế lực ngầm đang bắt đầu rục rịch thâu tóm quyền lực."
Torabolt: (Tay vỗ lên cạm bẫy móng vuốt, ánh mắt sắc lẹm) "Bất kể là kẻ nào muốn đe dọa đến nền hòa bình của đất nước này, quân đội sẽ nghiền nát chúng!"
Kiryu nhìn bốn người họ, trầm ngâm suy nghĩ. Việc Hierarch Rapollo mất tích giống như mặt trời của Reiworld đã lặn xuống, nhường chỗ cho màn đêm đen tối và những âm mưu ẩn giấu ngoi lên.
Kiryu: "Cảm ơn mọi người. Sau khi giải trình xong, tôi về Nascita đây. Nếu có thêm thông tin gì về kẻ hack Cổng Không Gian, nhờ các anh chị liên lạc lại."
Phần 3: Cuộc Chạm Trán Tại Trụ Sở Senshigumi
CHUYỂN CẢNH: Trụ Sở Chính Cảnh Sát Senshigumi – Phân khu Bujin...
Zoro theo chân các sĩ quan bước vào căn phòng chỉ huy rộng lớn. Tại đây, ba nhân vật lãnh đạo tối cao của Senshigumi đang đợi anh:
- Cục Trưởng Kondo Izakaya: Gã đàn ông to lớn, thân thiện nhưng có thói quen kỳ quặc là… cố nhét cả nắm tay vào miệng để gây ấn tượng!
- Phó Cục Trưởng Ác Ma Hijikata Toshiki: Lạnh lùng, tay cầm cuốn sổ ghi chép "Cục Trung Pháp Độ" đầy nghiêm khắc.
- Đội Trưởng Đội 1 Okita Souma: Thiên tài kiếm thuật trẻ tuổi, ánh mắt hiếu chiến và sắc bén.

Kondo Izakaya: (Bỏ nắm tay ra khỏi miệng, cười lớn) "Bwahaha! Chào mừng tới Bujin, Roronoa Zoro! Khả năng dùng Tam Kiếm Phái của cậu nghe qua thì có vẻ không thực chiến, nhưng việc kết hợp cả hai tay, miệng và Haki lại tạo ra sức mạnh phi thường!"
Hijikata Toshiki: (Nhả một hơi khói, ánh mắt sắc lẹm) "Tuy nhiên, Senshigumi không nhận những kẻ hữu danh vô thực. Trước khi bàn chuyện hợp tác, chúng tôi cần kiểm tra thực lực của cậu."
Zoro nhìn quanh phòng. Anh cảm nhận được khí thế sắc bén từ Izakaya và các thành viên Senshigumi. Họ không chỉ là những cảnh sát dùng súng công nghệ thông thường, mà tất cả đều là những kiếm sĩ được đào tạo cực kỳ bài bản.
Zoro: (Nhen nhóm một nụ cười phấn khích, rút hai thanh kiếm bên hông và ngậm thanh Wado Ichimonji lên miệng) "Bài Test thực lực sao? Được thôi... Tới luôn đi!"
Phần 4: Mua Sắm Tại Wezardo & "Cơn Mưa Thần Thánh"
CHUYỂN CẢNH: Thành Phố Wezardo (Khu East Brawler)...
Wezardo là thành phố chuyên nghiên cứu về khoa học Thời Tiết và Thiên Văn Học. Kiến trúc nơi đây mang đậm phong cách của những bộ phim phép thuật và phù thủy.
Tại một ngân hàng trung tâm, Nami, Vivi và Sarah Crystal vừa đổi một lượng lớn tiền Beli thu được từ trận chiến với Hạm Đội Titanic của Râu Đen sang đơn vị tiền tệ Byte của Reiworld (với tỉ giá 1 Byte = 8 Beli).

Ngay sau đó, ba cô nàng tiến vào một cửa hàng thời trang cao cấp.
Nami: (Mắt sáng rực hình tiền Beli, đập tay xuống bàn thu ngân) "Chủ quán! Chúng tôi mua toàn bộ chỗ quần áo này! Nhưng là một khách hàng tiềm năng, tôi yêu cầu ông phải giảm giá cho chúng tôi từ 80% đến 90%!"
Chủ cửa hàng: (Khóc dở mếu dở) "C-Cái gì?! Giảm 90% thì tôi phá sản mất cô cô nương ơi!"
Vivi: (Cười trừ, thở dài) "Nami vẫn không thay đổi chút nào… Vẫn tính tham tiền đó..."

Sarah Crystal: (Cạn lời, lấy que kẹo mút vị dâu ra khỏi miệng) "Trời ạ… Cô nàng này đúng là bá đạo thật đấy. Cạn lời luôn!"

TÙM... ZAZA...
Đột nhiên, không khí bên ngoài cửa hàng thay đổi đột ngột. Bầu trời Wezardo đang trong xanh bỗng chốc xám xịt, những giọt mưa nặng hạt bắt đầu rơi xuống một cách thất thường.
Một luồng sát khí đen tối bùng lên giữa con phố. Dưới mặt đường ướt nhẹp, một Vòng Tròn Ma Pháp Hắc Ám hiện ra. Từ trong vòng tròn phép thuật, một tên Kỵ Sĩ Thiết Giáp đáng sợ trồi lên, hắn cưỡi trên lưng một con Hắc Chiến Mã cơ khí.
Kỵ Sĩ Mưa: "Gu Zazare!"
Hắn đọc câu thần chú, triệu hồi một tấm khiên khổng lồ tích hợp kiếm bên trong làm bao kiếm.
Bên trong cửa hàng, Nami, Vivi và Sarah Crystal lập tức khựng lại. Haki Quan Sát của họ cảm nhận được một nguồn năng lượng vô cùng nguy hiểm.
Nami: (Vứt xấp tiền lên bàn)
"Tiền quần áo đây! Cảm ơn nhé!"
Cả ba nhanh chóng lao ra ngoài đường. Trước mặt họ là gã Kỵ Sĩ Thiết Giáp đang đứng uy nghiêm dưới cơn mưa xối xả.
Zazardo: (Giọng nói âm u vang vọng qua lớp giáp sắt) "Sinh ra trong bóng tối, lớn lên cùng với mưa giông và sấm chớp. 'Cơn Mưa Thần Thánh' - Zazardo."

[Lời Kết – Góc Cà Phê Của Amu]
(Khung cảnh quay trở lại góc cà phê. Amu rót ly cà phê vừa pha xong ra tách, khói bốc lên nghi ngút)
Amu: "Và đó là những gì đã diễn ra trong Tập 3! Chỉ vừa mới đặt chân tới Vương Quốc Reiworld chưa lâu, Nami, Vivi và Sarah Crystal đã phải đối mặt với một kẻ địch vô cùng bí ẩn và hùng mạnh – 'Cơn Mưa Thần Thánh' Zazardo.
Một trận chiến ma thuật và thời tiết bùng nổ là điều không thể tránh khỏi! Liệu bộ ba nữ chiến binh của chúng ta sẽ ứng phó ra sao trước sức mạnh của Zazardo? Cùng lúc đó, bài kiểm tra sức mạnh của Zoro tại Senshigumi sẽ diễn ra như thế nào?
Tất cả sẽ có trong Tập 4 của One Piece: Xtream War. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở ly cà phê tiếp theo!" (Amu mỉm cười, nâng tách cà phê lên chào khán giả)