EPISODE 23: VÕ SĨ ĐẠO TRONG MÃ NGUỒN VÀ TRẬN CHIẾN TẠI THÀNH PHỐ BUJIN

13 phút đọc
•
2,574 từ
•
5 lượt xem

PHÂN CẢNH 1: QUÁN CÀ PHÊ MORNINGSTAR – MÀN CHÀO HỎI CỦA BARISTA AMU

(Không gian sang trọng, cổ điển pha lẫn những đường nét Cyberpunk rực rỡ của Quán Cà Phê Morningstar tại Thành Phố Nascita. Tiếng hạt cà phê Arabica rơi giòn tan vào cối xay gốm, hòa cùng tiếng hơi nước rít nhẹ lan tỏa từ chiếc máy pha cà phê thủ công cao cấp. Amu – người đàn ông lịch lãm với trang phục Barista phối chi tiết biểu tượng nguyên tử, đeo tấm che một bên mắt – cẩn thận dùng chiếc thìa bạc nhỏ gạt nhẹ lớp bọt sữa Latte Art vừa mới hoàn thiện. Ông ngẩng đầu nhìn thẳng ra màn hình, mỉm cười nhã nhặn và thực hiện kỹ thuật phá vỡ bức tường thứ tư.)

Amu: (Mỉm cười ấm áp, cất giọng trầm lắng và tràn đầy phong thái cuốn hút) "Xin chào toàn thể quý vị khán giả đang theo dõi màn ảnh nhỏ! Tôi là Amu – Barista chuyên nghiệp của Quán Cà Phê Morningstar, đồng thời là người dẫn chuyện thân quen của các bạn. Rất vui được gặp lại mọi người trong Episode 23 của One Piece: Xtream War!"

(Amu nhẹ nhàng nâng tách cà phê thơm nồng lên đĩa sứ, đặt xuống quầy gỗ tuyết tùng rồi xoay màn hình Hologram trong suốt về phía khán giả.)

Amu: "Ở Episode 22 trước đó, chúng ta đã chứng kiến khoảnh khắc bùng nổ nghẹt thở khi thuyền trưởng Monkey D. Luffy cùng các Reality Player dũng cảm vượt qua Battle Boss đầu tiên của trò chơi MMORPG sinh tồn Xtream Chronicle! Tuy nhiên, cuộc chiến thực sự không chỉ diễn ra ở vị trí của Luffy. Giờ đây, hãy cùng tôi chuyển ống kính máy quay sang Thành Phố Bujin – nơi rực rỡ tinh thần Võ Sĩ Đạo – để xem Roronoa Zoro và Tuyết Nữ Monet đang phải đối mặt với những biến cố dữ dội nào nhé!"

PHÂN CẢNH 2: RẮC RỐI NỘI BỘ VÀ TINH THẦN VÕ SĨ ĐẠO CỦA SENSHIGUMI

(Góc quay chuyển nhanh sang đại lộ chính của Thành Phố Bujin – trung tâm rèn luyện Samurai và lực lượng cảnh sát Reiworld. Trái ngược với không khí yên bình vốn có, bầu trời Bujin phủ một màu đỏ cam báo động. Hàng loạt cỗ máy Mild Force do Đế Chế Máy Móc OVA huy động từ dưới lòng đại dương liên tục xả những trận mưa đạn năng lượng và tên lửa về phía đám đông.)

(Tại khu vực tiền tuyến, lực lượng Cảnh Sát Senshigumi đang nháo nhào. Cục Trưởng Kondo Izakaya – gã đàn ông to lớn với thói quen nhét cả nắm tay vào miệng khi sốc – và Đội Trưởng Đội 1 Okita Souma đứng trố mắt kinh ngạc. Trước mặt họ, không ít sĩ quan cấp dưới từng khoác trên mình bộ quân phục Senshigumi của Thành Phố Bujin giờ đây đã chấp nhận kích hoạt giao diện trò chơi, tự biến bản thân thành các Reality Player giống như những người dân thường.)

Kondo Izakaya: (Trợn tròn mắt, bỏ nắm tay ra khỏi miệng, gào lên trong sự sốc nặng)

"C-Cái gì thế này?! Các chú bị điên hết rồi sao?! Xtream Chronicle là một trò chơi tử thần mà một khi đã hóa thành Reality Player thì nếu mất mạng trong game, các chú sẽ CHẾT VĨNH VIỄN ngoài đời thực đấy! Tại sao các chú lại từ bỏ thân phận Cảnh Sát Senshigumi thi hành công lý để đâm đầu vào cái trò chơi liều mạng này?!"

Okita Souma: (Tay siết chặt chuôi kiếm, đôi mắt hiếu chiến thường ngày giờ đây tràn ngập sự ngơ ngác và bất lực)

"Bổn phận của chúng ta là khoác lên mình quân phục, đứng ra bảo vệ dân thường vô tội và những Player mỏng manh có thể mất mạng bất cứ lúc nào! Tại sao các người lại chấp nhận tự biến mình thành Player để đặt gánh nặng sinh tử lên vai chính mình chứ?!"

(Các sĩ quan Senshigumi đã hóa thành Reality Player đứng thẳng lưng. Dù thanh máu và các chỉ số Level của trò chơi MMORPG hiện lên trên đầu họ, ánh mắt họ vẫn rực cháy ngọn lửa kiên định.)

Sĩ quan Senshigumi (Reality Player): (Cúi đầu chào theo nghi lễ Samurai)

"Báo cáo Cục Trưởng Kondo! Báo cáo Đội Trưởng Okita! Chúng tôi không hề chối bỏ sự sống hay trốn chạy như những kẻ hèn nhát! Ngay từ ngày đầu bước chân vào Lực Lượng Senshigumi, chúng tôi đã thề sẽ bảo vệ an ninh, trật tự và nền hòa bình của Vương Quốc Reiworld. Trở thành Player không phải là cội nguồn của sự tha hóa, mà nó thúc đẩy khao khát chiến đấu vì nhân dân của chúng tôi lên mức cao nhất! Nếu đã làm một chiến binh thi hành Công Lý, thì dù hy sinh thân xác này dưới danh nghĩa Cảnh Sát hay hy sinh dưới danh nghĩa một Reality Player thì cái chết đó cũng như nhau cả thôi! Bổn phận bảo vệ dân chúng là tối thượng, chúng tôi sẽ chiến đấu và hy sinh như những Võ Sĩ Đạo thực thụ mà không một lời hối hận!"

(Lời khẳng định đĩnh đạc tràn đầy tinh thần Samurai khiến Kondo Izakaya và Okita Souma khựng lại, rồi bất giác cả hai cùng cười trừ trong sự cay đắng.)

Kondo Izakaya: (Cười xoa đầu, mắt rớm lệ vì tự hào) "Bwahaha! Lũ ngốc này... Trở thành Reality Player sẵn sàng hy sinh để bảo vệ các Player dân thường... Một nước đi liều lĩnh, mạo hiểm, nhưng đúng là đậm chất Senshigumi!"

Okita Souma: (Nhếch môi cười, ánh mắt dịu lại) "Hừ... Giữ lại mạng sống chưa bao giờ là điều kiện tiên quyết của tổ chức này. Dù 'Xtream Chronicle' có khiến con người ta mất mạng vĩnh viễn, nhưng nếu sự hy sinh của Senshigumi có thể cứu được hàng triệu người dân, thì cái chết đó hoàn toàn xứng đáng!"

PHÂN CẢNH 3: VẠN KIẾM PHÒNG THỦ VÀ LỜI BẠT CỦA KIẾM SĨ

(Đạn năng lượng và tên lửa từ các Robot Mild Force của Đế Chế OVA tiếp tục dội xuống như mưa. Zoro đứng gác ở trung tâm chiến trường. Cậu đeo băng đầu màu đen, miệng ngậm chặt thanh bảo kiếm Wado Ichimonji, hai tay lăm lăm Shusui và Enma.)

Zoro: (Gạt phăng hàng chục viên đạn năng lượng bằng những đường kiếm sắc lẹm, cất giọng cằn nhằn qua kẽ răng)

"Chết tiệt! Đám cảnh sát này đúng là một lũ đầu đá! Dù chẳng biết nên gọi họ là ngu ngốc, liều lĩnh hay dũng cảm nữa... Nhưng cái tinh thần Võ Sĩ Đạo trong sáng đó... thật sự không thua kém gì những chiến binh Samurai của Wano Quốc – những người dù biết Kaido hay Big Mom có thể đè bẹp quốc gia, nhưng vẫn sẵn sàng đổ máu vì quê hương của mình!"

(Ở tiền tuyến bên cạnh, "Tuyết Nữ" Monet trong bộ áo Blouse khoa học cực ngầu liên tục vung tay.)

Monet: (Ánh mắt lạnh băng, thiết lập những bức tường băng tuyết khổng lồ để che chắn cho tuyến sau)

"Tường Tuyết (Yuki Kabe)!... Hừm, những người thi hành công lý ở Reiworld thật kỳ lạ. Nhưng nếu họ đã tạo ra cơ hội, chúng ta chỉ việc hoàn thành tốt phần việc của mình!"

(Lớp băng của Monet không chỉ đỡ trọn các quả tên lửa bùng nổ mà còn tạo ra trạng thái Tê Cóng diện rộng, khống chế chân các cỗ máy Mild Force, tạo điều kiện cho các Senshigumi Reality Player xông lên tung đòn dứt điểm để thu thập trang bị và tăng cấp độ.)

PHÂN CẢNH 4: OVALOID XUẤT HIỆN – NỮ KIẾM SĨ QUÝ TỘC KAJIKI MEI

(Đột nhiên, toàn bộ không gian Thành Phố Bujin chuyển sang màu đỏ đen dồn dập. Tiếng còi báo động vang lên nhói óc cùng dòng chữ WARNING khổng lồ nhấp nháy giữa không trung.)

(Khi đám Robot Mild Force vừa bị dọn dẹp xong, từ dưới lòng biển sâu, Tổng Tư Lệnh Shiro Shu T. Mappu bắt đầu tiến hành triệu hồi Battle Boss tiếp theo – Ovaloid đầu tiên của Đế Chế Máy Móc OVA.)

(Trái ngược hoàn toàn với những cỗ máy Pacificant khổng lồ, nặng nề như pháo đài di động, Ovaloid xuất hiện trong một luồng ánh sáng bạch kim dịu nhẹ. Đó là một Nữ Kiếm Sĩ mang hình dáng thanh thoát, khoác trên mình bộ trang phục Quý Tộc phương Tây kiêu sa. Tay cô ta cầm một thanh kiếm Rapier sắc bén được thiết kế cách điệu tinh xảo theo hình dáng một con cá kiếm.)

(Nữ kiếm sĩ nhô người lên, cúi đầu chào các chiến binh trước mặt bằng phong thái của một quý tộc điềm tĩnh, lịch sự và phép tắc chuẩn chỉnh.)

Sĩ quan Senshigumi: (Chĩa kiếm về phía cô ta)

"Kẻ địch xuất hiện! Xưng danh mau, tên quái vật máy móc kia!"

Kajiki Mei: (Không một chút kiêu ngạo hay trịch thượng, cất giọng nhẹ nhàng, gọn gàng và không khoa trương)

"Tôi là Kajiki Mei, kiếm sĩ đến từ Đế Chế Máy Móc OVA. Nhân danh Đế Chế, tôi tới đây để tiêu diệt các vị. Rất hận hạnh được nghênh đón."

(Mei chĩa thẳng mũi kiếm Rapier về phía trước như một lời thách đấu quý tộc. Zoro nhếch môi cười khẩy, Monet đẩy nhẹ gọng kính, trong khi Kondo Izakaya và Okita Souma cùng tuốt kiếm chấp nhận lời thách đấu.)

(Một toán cảnh sát Senshigumi thông thường lao lên tấn công Mei trước. Cô ta vẫn đứng yên với phong thái điềm tĩnh đến đáng sợ. Ngay thời khắc lưỡi kiếm của các Samurai chuẩn bị chạm vào đầu Mei... CHIẾU! Mei biến mất không một dấu vết!)

(Ngay tắc tạch sau đó, Mei xuất hiện trở lại phía sau lưng đám cảnh sát. Cô bước từng bước đi chậm rãi, từ từ tra thanh kiếm Rapier vào vỏ một cách cẩn thận.)

Kajiki Mei: (Thầm thì tên chiêu thức)

"Slowed Opera Swordfish Slash..."

KENG!

(Thanh kiếm vừa khớp vào vỏ, chỉ trong chưa đầy một giây, toàn bộ toán cảnh sát Senshigumi vừa lao vào tấn công Mei đồng loạt gục ngã với vô số vết chém ngọt xát trên người mà họ thậm chí còn không kịp nhận ra.)

Kajiki Mei: (Lạnh lùng xoay người, ánh mắt không một gợn sóng)

"Kẻ tiếp theo."

PHÂN CẢNH 5: TẾ BÀO NANO CÁ KIẾM VÀ TÍNH TOÁN CỦA MONET & ZORO

(Monet và Zoro nheo mắt. Rõ ràng Mei không phải là một nữ kiếm sĩ hạng xoàng, thực lực của cô ta đủ để khơi dậy hứng thú chiến đấu của cả hai.)

(Kondo Izakaya và Okita Souma tức giận lao lên áp sát Mei. Nhưng ngay khi lưỡi kiếm của họ vung xuống, cơ thể Mei đột ngột phân tách thành hàng triệu tế bào cấp độ Nano – hay đúng hơn là những con Robot cá kiếm siêu nhỏ với chiếc mũi nhọn như kim may đồ!)

XÈÈÈO!

(Bầy Robot Nano cá kiếm xông thẳng vào lớp giáp và đâm xuyên qua da thịt của các Senshigumi, gây tổn thương trực tiếp lên các cơ quan nội tạng bên trong họ. Lối đánh phân tách này khiến Zoro và Monet lập tức liên tưởng đến năng lực biến đổi của hệ Logia, nhưng bản chất chúng vẫn tồn tại dưới dạng cơ thể vật lý siêu nhỏ nên Mei hoàn toàn có thể bị tổn thương nếu tìm đúng cách.)

Monet: (Nhếch môi tự tin, tuyết trắng bắt đầu xoay quanh cơ thể)

"Đám cảnh sát thật xui xẻo khi gặp kẻ có cơ chế giống Logia... Nhưng Mei mới là kẻ xui xẻo khi phải đối mặt với tôi! Máy móc hay Robot Nano đều có điểm yếu cố hữu khi gặp nhiệt độ cực thấp. Băng tuyết của tôi sẽ làm đóng băng toàn bộ Hệ Thống vi mạch của cô ta!"

Zoro: (Thu hai thanh kiếm bên hông vào vỏ, mắt lóe lên tia sáng thông tuệ)

"Không thể chỉ dùng những cú chém bọc Haki Bá Vương thông thường để phá hủy thân xác vô số hạt Nano đó... Phải tận dụng nguồn điện công nghệ khổng lồ của Thành Phố Bujin này để làm quá tải bầy cá kiếm đó!"

PHÂN CẢNH 6: GÓC TỐI BUJIN VÀ BẢN NGUYÊN KENZAN

(Ở một góc tăm tối khác của Thành Phố Bujin, Lasword – Đao Phủ của Tổ Chức EVΩ – và "Phó Cục Trưởng Ác Quỷ" Hijikata Toshiki đang tra khảo đám cảnh sát biến chất. Nhận được tin hàng loạt thành viên Senshigumi đã hóa thành Reality Player, Toshiki rít một hơi thuốc lá, ánh mắt trầm lắng.)

Hijikata Toshiki: (Nhả làn khói xám)

"Đám ngốc đó... Đặt cược cả mạng sống của mình sao? Nhưng quả không hổ danh là người của Senshigumi... Dù khoác lên mình diện mạo nào, tinh thần Võ Sĩ Đạo của Bujin vẫn không bao giờ bị dập tắt."

(Cảnh quay chuyển sang Thành Phố Kenzan – nơi đào tạo các Nhẫn Giả bảo vệ Reiworld. Tại đây, Erebass (Thuyền Phó EVΩ) và Zedoron đang sát cánh cùng các Sát Thủ Reality Player. Các Player hệ Ninja sử dụng Shuriken tầm xa, Kunai cận chiến, kiếm ngụy trang Shikomizue và cặp kiếm Ninjato lưỡi thẳng đặc trưng để dọn dẹp quân đoàn Soldier Addictor – những kẻ dùng Data Chip đại trà.)

(Tuy nhiên, một Battle Boss cũng vừa đáp xuống Kenzan! Hắn xuất hiện trong hình dạng một chiếc trực thăng hình người – một quái nhân Addictor cơ khí linh hoạt, đậm chất Nhẫn Giả nhưng không hề có Data Driver kiểm soát thắt lưng.)

Erebass: (Treo ngược người trên mái nhà, nheo mắt phân tích)

"Không có thắt lưng kiểm soát... Hắn là một kẻ mua thẻ Data Chip thông thường được hệ thống chọn làm Battle Boss..."

Zedoron: (Lấy ra cặp Ninjato bóng tối, giọng trầm lạnh)

"Khí thế xé gió đó... Dựa theo các trường phái Ninja của Kenzan, hắn thuộc trường phái Hayate – Tật Phong!"


PHÂN CẢNH 7: LỜI KẾT TẬP 23 CỦA BARISTA AMU

(Khung hình thu nhỏ lại, quay trở về quầy pha chế sang trọng của Quán Cà Phê Morningstar. Amu đặt tách Espresso vừa hoàn thiện xuống đĩa, nhẹ nhàng dùng khăn lau tay và nhìn thẳng về phía khán giả.)

Amu: (Mỉm cười bí hiểm, giọng trầm ấm đầy cuốn hút)

"Thật không ai ngờ rằng... những NPC mang nhiệm vụ bảo vệ dân thường lại sẵn sàng chấp nhận trở thành Reality Player – những người chơi đánh cược cả mạng sống thực sự trong tựa game MMORPG này! Một canh bạc hết sức mạo hiểm nhưng tràn đầy kiêu hãnh của các chiến binh Reiworld để bảo vệ đồng loại khỏi cái chết vĩnh viễn. Trò chơi Xtream Chronicle này càng lúc càng trở nên kịch tính và thú vị!"

(Amu nghiêng đầu, nâng tách cà phê lên chào khán giả.)

Amu: "Liệu Zoro và Monet sẽ dùng tuyệt kỹ gì để vô hiệu hóa bầy Robot Nano cá kiếm của Nữ Kiếm Sĩ Kajiki Mei? Và trận chiến Tật Phong tại Thành Phố Kenzan của Erebass và Zedoron sẽ diễn ra ra sao? Hãy cùng tôi đón xem trong Episode 24 của One Piece: Xtream War! Xin chào và hẹn gặp lại quý vị!"

(Amu nháy mắt, ánh đèn quán cà phê mờ dần sang màu đen.)

[HẾT EPISODE 23]

Tải ứng dụng YÊU cho Android

Đọc nhanh hơn, nhận thông báo chương mới, dùng khi offline

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.