EPISODE 24: NHỊP ĐIỆU TRONG MÀN SƯƠNG VÀ BÓNG MA BROCKEN

13 phút đọc
•
2,435 từ
•
0 lượt xem

[CẢNH 1: QUÁN CÀ PHÊ MORNINGSTAR – MÀN MỞ ĐẦU CỦA AMU]

(Âm thanh chiếc phễu lọc Syphon bằng thủy tinh ngân lên tiếng rít nhẹ của hơi nước, hòa cùng mùi hương cà phê đậm đà lan tỏa khắp không gian sang trọng của quán Morningstar. Amu – người đàn ông trong bộ trang phục Barista thanh lịch phối biểu tượng nguyên tử, đeo băng che một bên mắt – từ tốn lau chiếc tách sứ trắng tinh. Hắn đẩy nhẹ gọng kính, xoay người nhìn thẳng ra màn hình, mỉm cười phá vỡ bức tường thứ tư)

Amu: (Giọng trầm ấm, điềm tĩnh và đầy hóm hỉnh)

"Xin chào các vị khách quý của không gian điện ảnh! Tôi là Amu – Barista chuyên nghiệp của quán cà phê Morningstar. Rất vui được gặp lại mọi người trong Episode 24 của One Piece: Xtream War! Ở tập 23 trước đó, cuộc chiến tại Vương Quốc Reiworld của chúng ta đã phân tách thành những nhánh diễn biến cực kỳ dồn dập. Tại Thành Phố Bujin, Zoro và Monet đang sát cánh cùng Lực Lượng Cảnh Sát Đặc Nhiệm Senshigumi và các Reality Player để đối mặt với Battle Boss Kajiki Mei. Trong khi đó, tại Thành Phố Kenzan... bộ đôi Erebass và Zedoron của Tổ Chức EVΩ đang đối đầu trực diện với Hayate Addictor – gã Quái Nhân Nghiện Ngập được hệ thống trò chơi Xtream Chronicle lựa chọn làm Battle Boss!"

(Amu đặt tách cà phê xuống đĩa sứ, nhấp một ngụm nhỏ rồi mỉm cười bí ẩn)

Amu: "Kenzan... thành phố của những Nhẫn Giả ẩn mình trong bóng tối. Một trận chiến không chỉ đơn thuần là màn đánh Boss trong Game MMORPG sinh tử này, mà còn là nơi bùng nổ mối ân thù kéo dài hàng thập kỷ giữa hai trường phái Nhẫn Giả lớn nhất Reiworld. Diễn biến tiếp theo sẽ ra sao? Xin mời quý vị cùng theo dõi!"

[CẢNH 2: THÀNH PHỐ KENZAN – TẬT PHONG VS LÔI MINH]

(Tại Thành Phố Kenzan, không khí ngột ngạt bao trùm bởi những tòa nhà kiến trúc Nhẫn Giả cổ kính kết hợp mạch điện Neon u ám. Bắt nguồn từ chính nơi đây – trung tâm đào tạo nên những Nhẫn Giả bảo vệ Vương Quốc Reiworld với tư cách là 'những người hùng ẩn danh trong bóng tối' – Erebass và Zedoron hiểu quá rõ nguồn gốc của kẻ đối diện.)

(Hayate Addictor sừng sững đứng trên mái nhà. Thân hình hắn là sự pha trộn quái dị giữa phong cách Nhẫn Giả truyền thống và một chiếc trực thăng hình người với những cánh quạt kim loại xoay tít sau lưng phát ra tiếng xé gió 'VÙÙÙ-VÙÙÙ'. Hắn cầm trên tay thẻ Data Chip chứa dữ liệu của Trường Phái Hayate (Tật Phong) – trường phái nổi tiếng với các bài học coi trọng sức mạnh của lòng trắc ẩn, sự cân bằng và hài hòa giữa âm và dương, vốn được dân chúng Reiworld tôn kính.)

Hayate Addictor: (Giọng méo xệch qua bộ lọc âm cơ khí, ánh mắt thù địch nhìn xoáy vào Erebass và Zedoron)

"Kekeke... Ta nhận ra hai ngươi! Những môn đồ ưu tú còn sót lại của Trường Phái Ikazuchi (Lôi Minh)! Bị trục xuất khỏi lịch sử mà vẫn còn dám vác mặt quay lại mảnh đất Kenzan này sao?!"

Erebass: (Treo ngược người trên gờ mái nhà như loài dơi, đôi mắt lóe lên luồng Năng Lượng Tối u uẩn)

"Hayate... Trường phái Tật Phong từng dạy các ngươi về lòng trắc ẩn và sự hài hòa. Vậy mà giờ đây, ngươi lại cắm tấm Data Chip chứa di sản của phái Hayate vào cơ thể để tự biến mình thành một quái nhân Nghiện Ngập, làm Battle Boss cho cái trò chơi sinh tử Xtream Chronicle tàn bạo này sao?"

Zedoron: (Đứng lặng lẽ trong bóng râm, hai tay thủ sẵn Shuriken cơ khí)

"Thật ghê tởm. Kẻ tự xưng đại diện cho ánh sáng lại gieo rắc cái chết cho các Player để thỏa mãn sự nghiện ngập sức mạnh."

Hayate Addictor: (Gầm lên, cánh quạt sau lưng xoay điên cuồng tạo ra những luồng gió lốc xé rách gạch đá)

"Câm miệng! Chỉ có Trường Phái Hayate mới có thể mang lại 'Công Lý' chuẩn mực cho Reiworld! Sự tàn khốc, đẫm máu của phái Ikazuchi các ngươi trước đây là thứ ô uế đầy mùi máu tanh cần phải bị tiêu diệt vĩnh viễn! Thời Báo Kinh Tế Reiworld năm đó đã nói đúng: Tật Phong đánh sập Ikazuchi là nhân danh 'Công Lý' để trừng phạt tội ác theo đuổi quyền lực của các ngươi!"

Erebass: (Đáp xuống đất trơn tru, rút đôi dao găm bọc Năng Lượng Tối)

"Công lý sao? Phái Ikazuchi bọn ta rèn luyện trong sự hà khắc và khốc liệt vì bọn ta chấp nhận thực tế nghiệt ngã của chiến tranh! Trong chiến trận, đổ máu và hy sinh là không thể tránh khỏi. Các ngươi bám víu vào cái đạo đức giả mù quáng để rồi sinh ra những kẻ hèn nhát đội lốt Chính Nghĩa như ngươi!"

Zedoron: (Mặt nạ nhấp nháy ánh sáng đỏ)

"Bọn ta theo Thủ Lĩnh Kiryu đã lâu và học được một bài học thực tế: 'Công lý không phải lúc nào cũng đứng về phía ánh sáng. Nếu thứ ánh sáng chói lòa kia che mờ mắt con người, khiến họ tin vào một lòng tin giả tạo... thì bóng tối là nơi lý tưởng để công lý gánh lấy sự thật'! Bọn ta sẽ tự tay tiêu diệt ngươi để xây dựng lại phái Ikazuchi từ những viên gạch đầu tiên!"

SHIINGGG!

(Cả ba chiến binh lao vào một cuộc đấu tốc độ xé gió! Hayate Addictor liên tục tung ra đòn tấn công lốc xoáy kết hợp xoay người tạo bão gió linh hoạt. Erebass áp sát với kỹ năng đấu kiếm tốc độ cao bọc Năng Lượng Tối, phối hợp cùng Zedoron liên tục dùng Nhẫn Thuật Phân Thân và ẩn mình trong bóng tối giáng những cú đánh bất ngờ. Cả ba hòa vào trận chiến tư tưởng và nhẫn thuật nảy lửa!)

[CẢNH 3: THÀNH PHỐ WEZARDO – DIỆT MỌT SÁCH VÀ THẦN MƯA ZAZA]

(Chuyển cảnh sang Thành Phố Wezardo – trung tâm nghiên cứu thời tiết và thiên văn. Tại đây, Nami, Vivi và Sarah Crystal đang bị bao vây bởi hàng loạt quái vật Mob Bookeater – sinh vật ăn sách do Calliope triệu hồi từ các cuốn sách Zosatsu.)

Nami: (Tay siết chặt gậy Clima-Tact, Zeus bối rối xòe mây bên cạnh)

"Lại là mấy cuốn sách quỷ quái! Ngày trước ở Đảo Bánh, tớ từng bị nhốt trong nhà giam sách của tên Charlotte Mont-d'Or rồi! Nhưng lũ này tên là Bookeater – kẻ ăn sách! Mấy con mọt sách chuyên tàn phá kho tàng kiến thức của nhân loại này không thể dùng lửa đốt bừa bãi được, phải diệt sạch tận gốc!"

(Ở tiền tuyến, Vivi lần đầu tiên kích hoạt thực chiến toàn bộ quyền năng của bộ giáp Omega Gear – Thần Mưa Zaza mà Kiryu cung cấp. Lớp kim loại hóa lỏng giúp bộ giáp cực nhẹ, gia tăng tối đa tốc độ và sự linh hoạt vốn có của Công Chúa Sa Mạc.)

Vivi: (Ánh mắt kiên định, kích hoạt lõi năng lượng Zaza)

"Sức mạnh này... không chỉ cường hóa thể chất! Mô phỏng theo Thần Mưa Zaza... Triệu hồi Mưa Nhân Tạo!"

ÀO ÀO ÀO!

(Một cơn mưa rào nhân tạo bùng nổ, tạo nên trận lũ lụt cuốn trôi hàng loạt Bookeater. Vivi điều chỉnh áp lực nước, phóng ra những tia nước áp lực cao xuyên thủng giáp bọc của quái vật, thậm chí hóa cứng các hạt mưa thành hàng ngàn cây kim sắc nhọn găm nát lũ mọt sách. Khi cô kết hợp với vũ khí cá nhân Kujakki Slasher, chuỗi dây ngọc lông công sắc như dao được áp lực nước cắt ngọt càn quét qua đám đông như máy bắn tia nước cắt đứt cả khối kim loại siêu dày!)

[CẢNH 4: PHỐI HỢP TUYẾN BẢO VỆ VÀ SỰ BỐC ĐỒNG CỦA PLAYER]

(Dù vậy, nhiệm vụ của bộ ba với tư cách là NPC của trò chơi Xtream Chronicle là bảo vệ các Reality Player khỏi nguy cơ thiệt mạng. Nhưng trên chiến trường, hàng loạt Game thủ bốc đồng thuộc hệ Cận Chiến như Đấu Sĩ/Đỡ Đòn (Juggernaut), Diver hay Skirmisher liên tục hăng máu lao lên tiền tuyến để 'thể hiện trình độ'.)

Reality Player 1 (Hệ Đấu Sĩ): "Đờ mờ! Tránh ra cho bố thể hiện! Đám NPC này giành hết Kills của tao rồi!"

Reality Player 2 (Hệ Sát Thủ): "Tao là người yêu động vật nhưng mấy con mọt sách này cho nhiều EXP lắm! Lao lên càn quét đi anh em!"

Sarah Crystal: (Nổi gân xanh trên trán, lao tới gõ thẳng đầu mấy tên Player bốc đồng)

"BỚT BỐC ĐỒNG LẠI MAU! CÁI LŨ NGU NÀY! Thanh máu về 0 là các người CHẾT THẬT đấy có biết không hả?!"

(Là Hoa Tiêu và là thành viên nữ lớn tuổi nhất EVΩ, Sarah Crystal thể hiện rõ bản lĩnh 'Chị Đại' đích thực. Cô cắn chặt que kẹo mút, đứng ra phân chia lại đội hình):

Sarah Crystal: (Thắp sáng Bức Tường Pha Lê)

"Nghe đây đám Player trẻ trâu! Muốn sống thì để 'Chị Đại' này đứng ở Tiền Tuyến chắn đòn cho các người! Vivi, em đứng ở Tuyến Giữa! Dùng tốc độ và khả năng công thủ linh hoạt của Omega Gear để bọc lót cho cả đống Cận Chiến phía trên lẫn Pháp Sư phía sau! Nami, cô đứng ở Hậu Tuyến bọc hậu cho đám Xạ Thủ ADC và Pháp Sư máu giấy!"

Nami: (Phối hợp cùng Zeus phóng sét từ xa)

"Rõ rồi! Đứng ở khoảng cách an toàn này mà xả kỹ năng! Các Player tay dài cứ việc Level Up mà không lo bị áp sát!"

(Sự phối hợp phân tuyến chiến thuật hoàn hảo của 3 cô nàng giúp đội hình Player giữ vững thế trận, tiêu diệt dàn Mob một cách hiệu quả.)

[CẢNH 5: THƯ VIỆN HẮC ÁM – BÓNG MA TỪ CUỐN SÁCH TÁI BẢN]

(Tại Thư Viện Hắc Ám không gian khác, Calliope theo dõi trận chiến qua màn hình Hologram, nhếch môi cười lạnh.)

Calliope: "Không thể để cuộc chơi của các Reality Player diễn ra thuận lợi mà không mất ai được... Đã đến lúc triệu hồi một bóng ma cổ đại đã bị phong ấn."

(Calliope mở cuốn sách Zosatsu mới. Từ trong trang sách, một sinh vật bí ẩn trồi lên mang hình dạng một cái bóng người màu đen hình tam giác, phía sau lưng nó tỏa ra một vòng tròn hào quang 7 sắc cầu vồng rực rỡ.)

Tenki-Ozu: (Gã quái nhân Densatsu đứng bên cạnh Calliope, cất giọng)

"Tại sao không cử ta xuống ngay từ đầu?"

Calliope: (Bật cười nhẹ)

"Cứ thoải mái chút đi Tenki-Ozu... Trò chơi Xtream Chronicle chỉ mới bắt đầu. Khi cuộc chơi thú vị hơn ta mới cử ngươi xuống. Nếu Game quá khó ngay từ đầu, sẽ chẳng ai muốn chơi nữa."

Zazardo: (Cưỡi Hắc Chiến Mã, cất giọng âm u)

"Ý kiến không tệ. Trò chơi này sẽ giúp nhóm Nami mạnh hơn... Khi họ đạt tới trình độ nhất định, ta – 'Cơn Mưa Thần Thánh' – sẽ trực tiếp Test thử sức mạnh của họ."

Calliope: (Cười lớn)

"Một cuộc đối đầu giữa 'Cơn Mưa Thần Thánh' và kẻ mang bộ giáp của 'Thần Mưa Zaza'... Trận chiến giữa những kẻ thao túng thời tiết chắc chắn sẽ rất tuyệt vời!"

[CẢNH 6: SƯƠNG MÙ WEZARDO VÀ BÓNG MA BROCKEN]

(Tại thành phố Wezardo, âm thanh cảnh báo vang lên dồn dập!)

WUUUU-WUUUU-WUUUU! SYSTEM WARNING: [BATTLE BOSS APPROACHING! LEVEL HIGH!]

(Toàn bộ thành phố Wezardo đột ngột bị bao trùm bởi một làn sương mù màu trắng đặc quánh. Tầm nhìn của Nami, Vivi, Sarah Crystal và toàn bộ Player bị hạn chế tối đa, họ hoàn toàn không nhìn thấy gì xung quanh.)

(Đột nhiên, chiếu xuyên qua làn sương mù dày đặc là hình ảnh một bóng người màu đen khổng lồ hình tam giác, phía sau đầu phát ra vầng hào quang 7 sắc cầu vồng rực rỡ đến mê hoặc!)

Nami: (Mắt mở to kinh ngạc)

"Cái gì thế này...?! Chúng ta không hề đứng trên đỉnh núi cao mà vẫn nhìn thấy nó?! Hiện tượng này... chính là Bóng Ma Brocken (Brocken Spectre)!"

(Từ trong vầng hào quang cầu vồng, gã quái nhân Zosatsu màu đen đáp xuống mặt đất trước sự bàng hoàng của mọi người. Hắn cúi đầu chào đầy ngạo mạn.)

Harz (Bóng Ma Brocken): (Giọng nói vang vọng qua không gian sương mù)

"Ta là Harz... Chúc mừng các Player và đám NPC đã vượt qua màn dọn dẹp Mob yếu ớt! Giờ thì... cứ việc tận hưởng trò chơi trong làn sương mù của ta... cho đến khi có kẻ phải nằm lại mãi mãi trên mảnh đất này!"


[CẢNH 7: MÀN KẾT TẬP 24 – LỜI DẪN CỦA AMU]

(Khung hình từ từ thu nhỏ lại, chuyển về góc quay tại Quán Cà Phê Morningstar. Amu nhẹ nhàng đặt tách cà phê xuống đĩa sứ, nháy mắt nhìn về phía khán giả)

Amu: (Mỉm cười bí ẩn)

"Trận chiến giữa hai trường phái Nhẫn Giả tại Kenzan đang vào hồi gay kấn, trong khi tại Wezardo, sự xuất hiện của Battle Boss Harz cùng hiện tượng 'Bóng Ma Brocken' đang đẩy nhóm Nami và các Player vào nguy cơ tử nạn! Liệu bộ ba nữ chiến binh sẽ làm cách nào để phá giải làn sương mù chết chóc này? Và trận chiến tại Bujin của Zoro sẽ có kết quả ra sao? Tất cả sẽ có trong Episode 25 của One Piece: Xtream War! Xin chào và hẹn gặp lại!"

(Amu nháy mắt, khung hình mờ dần sang màu đen trong tiếng nhạc dồn dập).

[HẾT EPISODE 24]

Tải ứng dụng YÊU cho Android

Đọc nhanh hơn, nhận thông báo chương mới, dùng khi offline

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.