EPISODE 4: CƠN MƯA HẮC ÁM VÀ HIỂM HỌA TỪ BẦU TRỜI - SALAMANDER STAR SYSTEM (SSS)
[MỞ ĐẦU: LỜI DẪN TỪ QUÁN CÀ PHÊ DƯỚI ÁNH ĐÈN NEON]
(Khung cảnh mở ra tại một không gian ấm cúng, sang trọng giữa lòng thành phố tương lai. Tiếng máy pha cà phê Siphon kêu ro ro nhịp nhàng. Amu – vị Barista chuyên nghiệp trong bộ tạp dề chỉnh tề, tay đang tỉ mỉ rót một tách Espresso đậm đà. Ông ngẩng đầu lên, mỉm cười nhẹ và nhìn thẳng về phía màn hình – trực tiếp phá vỡ bức tường thứ tư.)
Amu (Nhìn khán giả, giọng trầm ấm và đầy sức hút):
"Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với One Piece: Xtream War. Tôi là Amu – Barista của không gian này, đồng thời là người sẽ tiếp tục đồng hành cùng quý vị trong chuyến hành trình hỗn loạn nhưng không kém phần mãn nhãn tại Vương Quốc Reiworld."

(Amu đặt tách cà phê xuống đĩa sứ, ánh mắt trở nên sắc sảo hơn khi chiếu lên màn hình Hologram hiển thị lại thước phim từ Tập 3.)
Amu (Dẫn chuyện):
"Ở tập trước, nhóm của Nami, Công chúa Vivi và Chị Đại Sarah Crystal vừa đặt chân tới Wezardo – Thành phố của khoa học Thời Tiết. Nhưng niềm vui chưa kéo dài được bao lâu, họ đã chạm mặt một áp lực khủng khiếp... Kỵ Sĩ 'Cơn Mưa Thần Thánh' Zazardo. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Hãy cùng thưởng thức tách cà phê này và bước vào diễn biến chính của Tập 4!"
[CẢNH 1: MA THUẬT ZAZARDO VÀ SỰ BÁO THÙ BẰNG PHA LÊ]
(Thành phố Wezardo bị bao phủ bởi bầu trời đen kịt, những tia sét màu tím sẫm chém xé không trung. Mưa hắc ám rơi xuống làm ăn mòn cả bê tông bốt điện. Zazardo sừng sững trên con hắc mã cơ khí, tỏa ra luồng Sát Khí độc hại và đè nặng lên từng tấc đất.)

Nami (Run rẩy, tay siết chặt gậy Clima-Tact, Zeus sợ hãi nấp sau lưng cô):
"Khí áp này... Cơn mưa này không hề tuân theo bất kỳ quy luật khí hậu tự nhiên nào! Hắn ta không hề dùng khoa học thời tiết Weatheria, cũng chẳng cần tới Homies như Zeus... Đây hoàn toàn là Ma Thuật Hắc Ám của chính bản thân hắn!"
(Nami rất muốn quay lưng bỏ chạy – bản năng của một 'Miêu Tặc' luôn lên tiếng khi gặp quái vật cấp độ hủy diệt. Nhưng cô không thể! Bên cạnh cô là Vivi và người chị đại Sarah Crystal của EVΩ. Nhúc nhích một bước lúc này cũng đủ để lưỡi kiếm của Zazardo xé tạc cơ thể họ.)
Zazardo (Lạnh lùng cất giọng qua lớp giáp sắt):
"Không lao lên sao? Vậy thì để ta bắt đầu."
XUYỆT!
(Nói xong, Zazardo nhảy xuống khỏi hắc mã. Với tốc độ nhanh như một tia chớp đen, hắn lướt về phía ba cô gái và tung ra hàng loạt đòn chém tay bằng kiếm. Mỗi cú vung kiếm đơn giản nhưng chứa đựng uy lực xé gió tàn bốc.)
Sarah Crystal (Nhanh nhạy lao lên tiền tuyến, vung găng tay):
"Đừng hòng đụng vào họ! BỨC TƯỜNG PHA LÊ (CRYSTAL WALL)!"
OÀM! OÀM!
(Những tấm phên pha lê hồng rực sáng mọc lên từ mặt đất, đỡ trọn các nhát chém bạo liệt của Zazardo. Những mảnh vụn pha lê bắn tung tóm.)
Zazardo (Nhếch môi dưới mặt nạ):
"Khả năng tạo ra tinh thể của Trái Ác Quỷ... Thú vị đấy, nữ chiến binh. Nhưng sức mạnh đó vẫn quá nhỏ bé trước Ma Thuật Bóng Tối!"
(Zazardo đưa Tấm Khiên Zashield lên trước ngực. Con mắt quỷ ma mị ở trung tâm chiếc khiên chợt mở to, phát ra thứ ánh sáng đen tím quỷ quái. Hắn cất lời niệm thần chú.)
Zazardo:
"Uo Uo Zazadora!"
RỐÓÓÓÓ!
(Năng lượng hắc ám ngưng tụ thành một con Thanh Long (Azure Dragon) khổng lồ mang hơi thở hắc ám, gầm thét lao thẳng về phía Sarah.)
Sarah Crystal (Cắn chặt que kẹo mút, mắt lóe sáng):
"Muốn đọ chiêu sao?! MỎ CHIM PHA LÊ (CRYSTAL BEAK)!"
(Một cái mỏ chim bằng pha lê tinh khiết sắc nhọn khổng lồ được tạo ra, lao thẳng vào con Thanh Long Hắc Ám. Hai đòn tấn công va chạm giữa không trung, tạo ra vụ nổ áp suất cực lớn! Tuy nhiên, con Thanh Long của Zazardo quá dũng mãnh, nó xuyên qua mỏ chim pha lê và đâm thẳng vào Sarah. Cú va chạm thứ hai tạo ra một vụ nổ sốc điện tím thẫm đánh bật Sarah văng ra xa, y phục bị xé rách và bị thương không nhẹ.)
Vivi (Sợ hãi hô lớn):
"Chị Sarah!"
Nami (Nghiến răng):
"Không còn cách nào khác! Vivi, chúng ta phải phản công thôi!"
(Nami dùng Clima-Tact phóng ra những luồng điện từ Zeus, trong khi Vivi uyển chuyển lao lên với vũ khí Kujakki Slasher nâng cấp, vung ra những đường cắt cực nhanh nhằm vào điểm yếu trên giáp của Zazardo.)
(Amu – Người dẫn chuyện bất ngờ xuất hiện ở góc màn hình với tách cà phê trên tay, thở dài lắc đầu.)
Amu (Thuyết minh):
"Tội nghiệp hai cô nàng... Phải nói thực tế rằng Nami và Vivi hoàn toàn không nhận ra sự chênh lệch kèo đấu lúc này. Nami là dạng Pháp Sư đánh xa máu giấy, Vivi là Sát Thủ cơ động né tránh chứ không phải Đấu Sĩ Solo. Trận chiến này chẳng khác nào hai vị tướng Mid cấp 1 vừa bước ra đường đã dại chuột lao vào solo với một con Đấu Sĩ Full AP cấp 18 lên đầy đủ trang bị vậy!"
OÀM! BANG!
(Đúng như lời Amu, Zazardo thậm chí không cần né tránh. Hắn dễ dàng dùng khiên hất văng đòn đánh của Vivi, đồng thời vung tay xé tan đòn sét của Zeus. Sự áp đảo tuyệt đối về cả thể chất lẫn kỹ năng chiến đấu!)
Zazardo (Xoay kiếm tạo thành một Vòng Tròn Phép Thuật hắc ám lóe sáng dưới chân):
"Kết thúc rồi. DỊ GIỚI MA ĐẠO TRẢM (URA URA MASOU GIRI)!"
XOẸT!
(Một đường chém hình bán nguyệt mang Ma Thuật Bóng Tối quét qua. Nami và Vivi gục ngã ngay lập tức, cơ thể chằng chịt vết thương, ngã gục xuống mặt đường Wezardo. Cả hai trọng thương nhưng vẫn giữ được chút ý thức mỏng mong.)
Zazardo (Bước tới, giơ cao lưỡi kiếm đen ngòm nhắm thẳng vào Nami và Vivi):
"Rác rưởi thì nên biến mất..."
PHẬẬẬT!
(Một lưỡi đâm bằng pha lê hồng sắc nhọn đột ngột đâm xuyên qua lớp giáp, gắm sâu vào phần hông bên phải của Zazardo từ phía sau! Máu đen chảy ra.)
Sarah Crystal (Đứng đằng sau, dù người đầy máu và vết thương nhưng ánh mắt Tomboy đầy kiên cường, tay xiết chặt chuôi kiếm pha lê):
"Đừng có... động vào đồng đội của ta... tên Kỵ Sĩ mưa gió khốn kiếp!"
Zazardo (Khựng lại, quay đầu nhìn vết thương ở hông rồi nhìn Sarah):
"Hừm... Đã trúng đòn Uo Uo Zazadora mà vẫn còn đủ lực đâm thủng giáp ma thuật của ta? Ngươi quả thực là một nữ chiến binh mạnh mẽ, Sarah Crystal."
(Thay vì quay lại tiêu diệt Sarah, Zazardo bình thản rút lưỡi kiếm pha lê ra khỏi hông. Hắn nhảy lên lưng hắc mã, một Vòng Tròn Ma Thuật mở ra dưới chân con ngựa.)
Zazardo (Lạnh lùng):
"Ta sẽ ghi nhận vết thương này. Lần tới gặp lại, khi các ngươi đủ mạnh mẽ hơn, chúng ta sẽ có một trận Solo đúng nghĩa."
(Zazardo cùng con hắc mã biến mất vào Vòng Tròn Ma Thuật, trả lại bầu trời Wezardo chút ánh sáng yếu ớt.)
Sarah Crystal (Quỳ gối xuống, thở dốc đầy cay cú):
"Đáng chết thật... Cay đắng quá! Nhưng hắn nói đúng... Băng Mũ Rơm và Tổ Chức EVΩ chỉ mới bước chân tới Reiworld. Chúng ta chưa thể tự mình đối đầu với những sinh vật cấp độ 'Quái Vật' như hắn..."
(Sarah nuốt ngụm máu tươi, cố đứng dậy đến bên Nami và Vivi.)
Sarah Crystal:
"Phải đưa hai em ấy tới Bệnh viện C4R (Center For Rescue) ngay lập tức! Dù sao đây cũng là Wezardo, thuốc chữa thương thần tốc của các Pháp Sư chắc chắn sẽ giúp hai em ấy hồi phục sớm thôi!"
[CẢNH 2: THÀNH PHỐ TẮC KÈ HOA VÀ BỘ ĐÔI "OAN GIA"]
(Góc quay chuyển sang một khu vực hoàn toàn khác – Thành Phố Chamelepion (Tắc Kè Hoa Vô Địch). Nơi đây là trung tâm nghiên cứu môi trường học và sinh vật học. Nhưng trái ngược với vẻ cơ khí của các thành phố khác, Chamelepion giống như một khu rừng nhiệt đới khổng lồ kết hợp công nghệ Cyberpunk, cây cối, bụi rậm và dây leo bao phủ lên các tòa nhà cao tầng.)
(Usopp lúc này đã khoác lên mình bộ trang phục hoàn toàn mới: Trang bị công nghệ hiện đại của Reiworld, đặc biệt là chiếc mũ giáp trên đầu được thiết kế cách điệu giống hệt đầu con Bọ Cánh Cứng Hercules – một sự tri ân sâu sắc tới sư phụ Heraclesun, người đã dạy anh về thực vật Pop Green tại đảo Boin.)

Usopp (Gào lên đầy tuyệt vọng):
"TẠI SAO?! TẠI SAO TRONG TẤT CẢ MỌI NGƯỜI, TỚ LAI PHẢI RƠI ĐÚNG CÁNH CỔNG KHÔNG GIAN CÙNG VỚI CÔ BÉ NÀY CƠ CHÚ?! THIÊN CHÚA ƠI!"
(Nhọ cho God Usopp, người đồng hành cùng anh lúc này không ai khác chính là Sugar – cựu thành viên gia tộc Donquixote, người từng có mối 'thù sâu như biển' vì bị khuôn mặt dọa ma thần thánh của Usopp làm cho ngất xỉu tại Dressrosa!)
Sugar (Mặc trang phục loli hiện đại, tay cầm bịch nho tươi, vẻ mặt Tsundere cằn nhằn):
"Hừ! Anh nghĩ tôi muốn đi chung với cái tên có cái mũi dài ngoằng đáng sợ như anh chắc? Nhìn cái mặt anh là tôi lại nhớ đến cái cơn ác mộng đó rồi! Đừng có đi gần tôi!"

Usopp (Hoảng hốt):
"Nè nè! Đừng có dùng năng lực Trái Hobi Hobi biến tớ thành đồ chơi đấy nhé!"
(Khi cả hai vừa đi thám hiểm khu rừng nội đô Chamelepion, người dân địa phương – những người cực kỳ yêu động vật và nuôi vô số Tắc Kè Hoa – đang vui vẻ đi lại. Bất ngờ...)
BỘP!
(Một con Tắc Kè Hoa to đùng từ trên cành cây nhảy xố xuống, bám chặt lấy mặt Usopp!)
Usopp (Mặt biến dạng):
"Á AAA! CÁI GÌ THẾ NÀY?! BUÔNG RA MAU!"
XẠT!
(Chưa dừng lại ở đó, một con Tắc Kè Hoa thứ hai nhanh như chớp chui tọt vào... bên trong quần của Usopp!)
Usopp (Mắt trố ngược, mặt tím tái, gào lên đau đớn tột cùng):
"THỐNNNNN! NÓ... NÓ CẮN TRÚNG 'CHỖ ĐÓ' RỒI! CỨU TỚ VỚI SUGAR! CỨU TỚỚỚ!"
(Sugar vẫn bình chân như vại. Cô thong thả lấy một quả nho bỏ vào miệng, liếc nhìn Usopp bằng ánh mắt khinh bỉ hoàn toàn.)
Sugar (Nhai nho, quay lưng đi tiếp):
"Phiền phức. Tự giải quyết cái bản mặt dại khờ đó đi. Tôi đi khám phá khu rừng này trước đây."
Usopp (Tay luống cuống vừa gạt con tắc kè trên mặt, vừa thò tay vô quần kéo con còn lại ra, mặt mếu khóc):
"Đợi... Đợi tớ với! Đừng có đi một mình trong cái khu rừng quỷ quái này chứ Sugar!"
[CẢNH 3: BÓNG MA TỪ BẦU TRỜI – QUÂN ĐOÀN SSS LỘ DIỆN]
(Trong khi Usopp và Sugar còn đang chí chóe như chó với mèo, mọi hành động của họ từ trên cao đều đang bị thu phát trực tiếp qua một màn hình Hologram 3D sắc nét.)
(Không gian xung quanh tối đen, mang đậm kiến trúc ngoài hành tinh. Những sinh vật thuộc tộc Người Bò Sát với lớp vảy kim loại đang quỳ gối báo cáo.)
Thuộc hạ Bò Sát:
"Báo cáo Nữ Hoàng Draco Volanz! Hai con mồi thuộc Băng Mũ Rơm và Tổ Chức EVΩ đã sa bẫy tại khu vực sinh thái Chamelepion!"
(Trống trận vang lên rền rĩ. Camera lia tới Ngai Vàng màu trắng sang trọng được cắm vô số Lưỡi Tầm Sét. Ngồi chiễm chệ trên đó là Draco Volanz – Nữ Hoàng của Quân Đoàn SSS. Ả khoác trên mình bộ giáp Rồng Bầu Trời lộng lẫy, đôi mắt lóe lên luồng điện sét sát khí dạt dào.)

Draco Volanz (Mỉm cười lạnh xương sống, để lộ răng khểnh sắc nhọn):
"Tốt lắm... Đám sinh vật hạ đẳng từ mặt đất cuối cùng cũng đã rơi vào tầm ngắm."
(Đứng bên phải ngai vàng của Volanz là Salamanta – Tướng Quân trung thành của SSS với giáp Kỳ Nhông Lửa đỏ rực. Đứng bên trái là Katari – Cố vấn Quân sự tối cao mang hình dáng Xà Thần có cánh, ánh mắt đầy trí tuệ và sự thâm hiểm.)


Draco Volanz (Rút một Lưỡi Tầm Sét từ ngai vàng, chỉ về phía màn hình):
"Salamanta, Katari... Hãy chuẩn bị cho cuộc tấn công đầu tiên. Cho chúng biết thế nào là sự cuồng nộ của Bầu Trời!"
RỐÓÓÓÓ!
(Ống kính quay quét ra ngoài không trung. Căn cứ chính của chúng dần hiện nguyên hình dưới ánh trăng. Đó không phải là một đồn bốt thông thường, mà là một chiếc Phi Thuyền Khổng Lồ mang hình dáng một con Thằn Lằn Draco huyền thoại, với chiếc đuôi cơ khí dài ngoẵng quấn quanh con tàu như một lớp giáp bảo vệ bất khả xâm phạm. Trên thân phi thuyền in nổi 3 chữ cái màu vàng rực: S.S.S – Viết tắt của Salamander Star System (Hệ Sao Salamander).)

[KẾT THÚC EPISODE 4]
(Khung cảnh quay trở lại Quán Cà Phê. Amu nhấp một ngụm Espresso, ánh mắt nhìn thẳng vào khán giả đầy bí ẩn.)
Amu (Lên tiếng kết thúc tập):
"Và như vậy, Thế Lực Phản Diện đầu tiên đại diện cho Bầu Trời – Quân Đoàn Hệ Sao Salamander (SSS) đã chính thức lộ diện! Những sinh vật ngoài hành tinh đầy nguy hiểm này đang chuẩn bị trút cơn giận xuống Chamelepion. Liệu bộ đôi 'oan gia ngõ hẹp' Usopp và Sugar sẽ làm cách nào để phối hợp và sống sót trước đợt tấn công đầu tiên này?
Mọi câu trả lời sẽ có trong Episode 5 của One Piece: Xtream War! Cảm ơn quý vị đã theo dõi, xin chào và hẹn gặp lại!"
(Amu mỉm cười, cúi đầu chào chuẩn phong cách Barista khi màn hình dần tối lại.)
[HẾT EPISODE 4]