EPISODE 29: NHỮNG KẺ TỰ CHO MÌNH LÀ "ANH HÙNG" VÀ THIÊN TÀI GAME THỦ MILLIA

13 phút đọc
•
2,571 từ
•
0 lượt xem

PHÂN CẢNH 1: BỨC TƯỜNG THỨ TƯ VÀ LỜI CHÀO TỪ AMU

(Khung cảnh mở ra bên trong quán cà phê cao cấp Morningstar sang trọng, ngập tràn ánh đèn Neon dịu nhẹ. Tiếng hạt cà phê rơi giòn tan vào máy xay kim loại, hòa cùng tiếng hơi nước rít nhẹ từ chiếc máy pha cà phê công nghệ tân tiến. Amu – vị Barista chuyên nghiệp mang chi tiết biểu tượng nguyên tử trên trang phục, mắt đeo băng che một bên – từ tốn nhấc phễu lọc Syphon, tỉ mỉ rót dòng cà phê nâu sóng sánh ra tách sứ. Ông dừng tay, gạt nhẹ gọng kính, rồi quay thẳng mặt ra màn hình – trực tiếp phá vỡ bức tường thứ tư để chào khán giả).

Amu: (Mỉm cười ấm áp, chất giọng trầm lắng và lịch lãm)

"Xin chào toàn thể quý vị khán giả đang theo dõi màn ảnh nhỏ! Tôi là Amu – một Barista chuyên nghiệp của quán cà phê Morningstar, đồng thời là người dẫn chuyện của quý vị. Rất vui được gặp lại mọi người!

Nối tiếp diễn biến căng thẳng của Tập 28... Như các bạn đã biết, Hayate Addictor đã bị đánh bại hoàn toàn bởi bộ đôi Erebass và Zedoron – 2 thành viên thuộc Tổ Chức EVΩ từng là những môn đồ ưu tú của Trường Phái Ikazuchi. Nơi mà những bài học dù vô cùng tàn bạo và khắc nghiệt, nhưng lại gần gũi với hiện thực hơn hẳn những lý thuyết màu hồng của Trường Phái Hayate. Và ngay bây giờ, hãy cùng tôi quay trở lại với những sự thật phũ phàng đang diễn ra tại đất nước Reiworld này nhé!"

PHÂN CẢNH 2: THỰC TẾ PHŨ PHÀNG NƠI THÀNH PHỐ KENZAN

(Cảnh quay chuyển về Thành Phố Kenzan – nơi chuyên đào tạo nên những Nhẫn Giả mang trọng trách bảo vệ Vương Quốc Reiworld trong bóng tối).

(Hayate Addictor đã ngã gục và bị đánh bại hoàn toàn. Nhưng điều đó không có nghĩa là sẽ kéo theo sự sụp đổ của cả Trường Phái Hayate (Tật Phong) – một trường phái luôn tập trung vào sự cân bằng hài hòa giữa sức mạnh, công lý, danh dự và bổn phận của giới Ninja... Một nơi đáng lẽ ra sẽ tạo ra những thế loại Nhẫn Giả lý tưởng... Nhưng thật đáng tiếc! Chính những niềm tin mù quáng vào các giá trị tốt đẹp mà phái Tật Phong truyền dạy lại vô tình sinh ra bóng tối, tạo nên những kẻ cuồng tín với tư tưởng rằng chỉ có Phái Hayate mới đại diện cho “Công Lý”).

(Lasword – Đao Phủ của Tổ Chức EVΩ – cũng nhân cơ hội này mà tóm gọn rất nhiều tên Nhẫn Giả của Trường Phái Hayate mang tư tưởng "Công Lý" mù quáng giống hệt như Hayate Addictor vừa rồi).

Erebass: (Treo ngược người trên xà nhà như loài dơi, khoanh tay lạnh lùng)

"Lasword... Ngươi lại thu gom thêm một đống rác rưởi cuồng tín nữa rồi đấy."

Zedoron: (Đứng trong bóng râm, giọng nói trầm đục phát ra qua lớp mặt nạ Robot Ninja)

"Dù sao thì chúng ta đều là thủy thủ đoàn dưới quyền Thủ Lĩnh Kiryu... Cả ba chúng ta đều hiểu rất rõ: Thực tế đã chứng minh rằng 'Công Lý' không phải lúc nào cũng đứng về phía màu trắng giống như mấy kẻ khoác quân phục Hải Quân ở thế giới bên ngoài."

(Lasword vẫn nhớ rất rõ ngày Kiryu giao trọng trách Đao Phủ cho anh. Kiryu từng cất giọng nghiêm nghị nhắc nhở:

"Mặc dù công việc tra tấn và hành hình mà tôi dành cho cậu có thể rất tàn nhẫn... nhưng nếu biết trừng phạt đúng người, đúng tội... bất kể kẻ đó là Hải Tặc độc ác hay thậm chí là Hải Quân đang phụng sự cho một Hệ Thống Công Lý đầy rẫy sự thối nát và đạo đức giả chỉ để bảo vệ cho thứ 'lẽ phải' đang áp đặt những quy chuẩn đạo đức bằng điều luật mà chính bọn chúng cũng đang làm trái... thì công việc đẫm máu này là cần thiết... để sự thật không bị bóp méo... và để những kẻ tội đồ đội lốt lẽ phải không còn đường thoát tội.")

(Công việc Đao Phủ của Lasword được bàn giao rõ ràng không phải để thỏa mãn bản tính tàn bạo khát máu... Mà là sự tàn nhẫn và thực dụng cần thiết của EVΩ để nhân loại tự nhận thức được thực tế phũ phàng đến mức nào:

“Không phải cứ thấy ai khoác quân phục Hải Quân thì đều là anh hùng trong mắt dân chúng... Chỉ cần một mệnh lệnh từ Thượng Tầng cũng có thể chứng minh điều ngược lại rằng ngay cả những người mang danh ‘Anh Hùng’ hay ‘Người thi hành công lý’ cũng có thể là những kẻ ác, những kẻ phản bội lòng tin của dân thường vô tội.”
“Và ngược lại... có những kẻ tưởng chừng xấu xa và độc ác như Hải Tặc – những kẻ chuyên cướp bóc và gây ra tội ác... Nhưng khi hành động của những kẻ trông có vẻ ác độc đó lại mang mục đích tốt theo cách riêng của họ mà những người bình thường và Hải Quân không nhận ra... thì thực tế lại chứng minh một điều rằng: Hải Tặc đôi khi không gắn liền với khái niệm ‘cái ác’ điển hình... chỉ là không ai nhận ra những điểm tốt của họ mà thôi... giống như Băng Mũ Rơm vậy.”

Lasword: (Siết chặt lưỡi đao tra tấn, ánh mắt bốc cháy sự u phẫn)

"Ta làm sao quên được chứ... Chính mắt ta đã chứng kiến những tên Hải Quân đạo mạo, vỗ ngực bảo vệ dân lành nhưng thực chất là bọn bóc lột, bắt dân thường dâng nộp 'Thiên Thượng Kim' vỗ béo đám Thiên Long Nhân... Thậm chí sẵn sàng giết dân vô tội hay bắt họ làm nô lệ chỉ để thỏa mãn cái tôi ngạo mạn của lũ Quý Tộc đó!"

Lasword: (Nghiến răng, giọng u uất)

"Đáng khinh bỉ nhất... là khi những đứa trẻ nghèo khổ vì quá đói mà phải ăn cắp mẩu bánh mì thừa trên bàn ăn Quý Tộc. Thay vì giúp đỡ hay cảm thông, những tên lính Hải Quân vô cảm đó đã NỔ SÚNG BẮN CHẾT NHỮNG ĐỨA TRẺ NGAY TRƯỚC MẶT CHA MẸ CHÚNG! Bọn chúng cho rằng ăn cắp là 'cái ác' cần bị loại bỏ! Lũ nhóc bị sát hại, kéo theo các gia đình đói lả chết theo... trong khi Hải Quân lại không phải chịu bất kỳ sự trừng phạt nào!"

(Chính những ký ức kinh hoàng đó khiến Lasword và EVΩ căm giận tuyệt đối. Với tư cách Đao Phủ, anh tiến hành tra tấn và hành hình những kẻ nhân danh Công Lý khiến con người đau khổ vì thứ quy chuẩn xã hội cứng nhắc, bảo thủ và không có tình người).

(Và giờ đây, Vương Quốc Reiworld cũng đang sản sinh ra những kẻ cuồng tín mù quáng tin vào giá trị tốt đẹp đến mức tự tay xé nát lương tri. Cả Lasword, Erebass và Zedoron nhận thức rõ rằng khao khát trở thành anh hùng đôi khi lại biến con người thành quái vật. Ba người họ bắt đầu tiến hành tra khảo hết đám tín đồ cực đoan còn lại của Trường Phái Hayate bằng những phương pháp tàn bạo nhất của Tổ Chức EVΩ!)

PHÂN CẢNH 3: CẠN BẪY PvP NƠI THÀNH PHỐ SIEGER

(Cảnh quay chuyển sang Thành Phố Sieger (Tiếng Đức có nghĩa là Kẻ chinh phục) thuộc khu vực North Desire – nơi đào tạo nên những chiến binh với tham vọng lớn lao).

(Sanji và Rain lúc này đã được cảnh báo về sự tồn tại của những Game thủ chuyên nghiệp tự gọi mình là “Xtream Heroes” – Những Reality Player cực đoan đang tổ chức các giải đấu PvP để lôi kéo các Reality Player khác vào những cuộc tàn sát không thương tiếc. Mục đích của chúng là loại bỏ những Người Chơi bị xem là yếu đuối, phế vật và không xứng đáng tồn tại trong trò chơi “Xtream Chronicle” – nơi quy luật sinh tử quy định bất kỳ Player nào có thanh máu về 0 đều sẽ bị GAME OVER và tan biến thành luồng dữ liệu!)

(Điều này khiến hai đầu bếp NPC như Sanji của băng Mũ Rơm và Rain của Tổ Chức EVΩ – những người đang cật lực giúp các Reality Player sống sót và phá đảo Game – rơi vào sự mâu thuẫn nhân sinh cực độ).

Rain: (Cầm thanh kiếm lao móc, nghiến răng ken két đầy giận dữ)

"Đáng chết thật! Chả lẽ trong số những Player mà chúng ta cho ăn uống dưới danh nghĩa đầu bếp NPC hỗ trợ... lại có cả những phần tử cực đoan như bọn 'Xtream Heroes' đó sao?! Bọn chúng tự cho mình là 'Những người hùng được chọn' để phá đảo trò chơi bằng cách tàn sát những kẻ yếu hơn?!"

Sanji: (Rít một hơi thuốc lá, ánh mắt trĩu nặng sự dằn dạo đạo đức)

"Bổn phận của đầu bếp là giúp đỡ các Player vượt qua trò chơi sinh tử này... Nhưng chính việc làm đó phải chăng lại đang tiếp tay cho lũ cực đoan coi thường mạng sống? Phải chăng... chúng ta đã sai khi cứu giúp họ?"

(Trong một phút sơ xuất vì dòng suy nghĩ mâu thuẫn phức tạp giữa đạo đức và bổn phận đầu bếp, cả Sanji và Rain đều trở nên mất tập trung! Họ không kịp để ý rằng đám Soldier Addictor đang nấp phía sau các bức tường, chuẩn bị xả đạn vào lưng họ bất cứ lúc nào!)

PHÂN CẢNH 4: SỰ XUẤT HIỆN CỦA "XTREAM HERO" BÍ ẨN

(Ngay trước mặt Sanji và Rain lúc này, một kẻ mang mặt nạ sắt và khoác áo choàng đen bước ra từ làn sương – đúng như mô tả về đặc điểm nhận dạng của các "Xtream Heroes" cực đoan!)

Rain: (Đứng chắn phía trước, tay siết chặt vũ khí)

"Không còn cách nào khác... Dù không muốn tiêu diệt Player, nhưng nếu phải loại bỏ một kẻ cực đoan để giữ tính mạng cho vô số người khác, tao đành phải xuống tay!"

(Không nói một lời nào, kẻ đeo mặt nạ sắt và áo choàng đen chĩa súng về phía Sanji và Rain rồi lập tức bóp cò! Một chùm tia năng lượng hủy diệt phóng ra với tốc độ kinh hoàng khiến cả hai dù sở hữu Haki Quan Sát nhạy bén nhưng vẫn không kịp né tránh!)

VƯUUUUUU – BÙM! BÙM! BÙM!

(Tuy nhiên, phát đạn đó thực chất KHÔNG nhắm vào Sanji hay Rain! Thứ mà kẻ mang mặt nạ sắt nhắm tới... chính là đám Soldier Addictor đang rình bắn lén sau lưng hai người họ! Đòn đánh chớp nhoáng vừa cứu Sanji và Rain một bàn thua trông thấy, vừa giúp kẻ bí ẩn Level Up ngay tại chỗ!)

Sanji: (Kinh ngạc chỉnh lại cà vạt)

"Này! Ngươi thực sự là ai? Ngươi có phải là thành phần Game thủ cực đoan thuộc nhóm 'Xtream Heroes' hay không?! Nếu ngươi tới đây để săn các Player yếu hơn thì ngươi cũng là kẻ thù của cả Băng Mũ Rơm và EVΩ đấy!"

(Đáp lại câu hỏi của Sanji, kẻ đeo mặt nạ sắt chỉ xua tay nhàn nhã như thể mình không liên quan gì tới bọn cực đoan đó. Rain không tin câu trả lời mang tính lảng tránh này. Gã Piranha của EVΩ bước từng bước đầy tức giận, vươn tay giật mạnh chiếc mặt nạ sắt ra!)

PHÂN CẢNH 5: THIÊN TÀI GAME THỦ MILLIA LỘ DIỆN

(Chiếc mặt nạ sắt rơi xuống mặt đất phát ra tiếng 'Keng'. Đằng sau lớp mạ sắt lạnh lẽo đó... không phải là một gã đàn ông lực lưỡng hay một kẻ sát nhân biến thái!)

(Đó là một cô gái chỉ mới bước sang tuổi 19 – trạc tuổi với Luffy! Một nữ sinh viên trẻ tuổi sở hữu phong thái toát lên sự chuyên nghiệp, quyết đoán của một Game Thủ thiên tài đích thực... cùng nét năng động, cá tính mạnh mẽ của một cô nàng Tomboy chính hiệu không hề thua kém cánh đàn ông!)

Sanji: (Đôi mắt lập tức biến thành hình trái tim uốn oéo, xoay mòng mòng)

"MÁ MÌ ƠI! Một nữ Game thủ vừa cá tính, vừa mạnh mẽ lại vô cùng xinh đẹp! Tiểu thư ơi, cô vừa bắn trúng trái tim tôi rồi!"

Rain: (Ghen tị gạt Sanji ra, vẫn giữ thái độ đề phòng)

"Đừng có giỡn mặt, Chân Đen! Cô ta vừa khoác lên mình áo choàng đen và mặt nạ sắt – đặc điểm nhận dạng của đám 'Xtream Heroes' đang nhuốm đỏ trò chơi này bằng máu của các Player khác đấy!"

Mari “Millia” Rei: (Đưa tay vuốt lại mái tóc cá tính, bĩu môi đáp lời)

"Đừng có đánh đồng tôi với cái bọn Game thủ chuyên nghiệp mang tư tưởng cực đoan đó! Tôi chỉ giả vờ đóng giả làm đồng minh của chúng để dễ dàng hành động thôi."

Mari “Millia” Rei: (Tự tin chống tay lên hông, nở nụ cười kiêu hãnh)

"Tôi là Game Thủ Thiên Tài từng 8 lần vô địch giải đấu Esports của Thành Phố Valoria – Mari 'Millia' Rei! Mọi người có thể gọi tôi bằng biệt danh 'Millia' hoặc bằng tên thật là Rei nếu muốn!"

PHÂN CẢNH 6: SỰ QUAN SÁT TỪ TẬP ĐOÀN ARCADEUS EX MACHINA

(Cảnh quay chuyển sang Văn phòng Giám Đốc Điều Hành thuộc Tập Đoàn Arcadeus Ex Machina).

(Bên trong căn phòng ngập tràn các màn hình ma trận 3D, Ralph Henry More – Giám đốc điều hành tập đoàn – bình tĩnh quan sát tình hình diễn biến trận chiến tại Thành Phố Sieger thuộc vùng North Desire).

Ralph Henry More: (Nhẹ nhàng nhấp ngụm trà, nhếch môi mỉm cười sắc sảo)

"Ra là vậy... Một số Reality Player đã âm thầm trà trộn vào đám 'Xtream Heroes' để phá hỏng cuộc vui đẫm máu từ trò PvP do tên nhóc Hacker thiên tài Murmillo tạo ra... Trò chơi này bắt đầu thú vị hơn rồi đấy."

PHÂN CẢNH 7: LỜI BẠT KẾT TẬP CỦA AMU

(Góc quay thu hẹp lại, chuyển về không gian ấm cúng của Quán Cà Phê Morningstar. Barista Amu nhẹ nhàng đặt chiếc phễu lọc Syphon xuống đĩa sứ, nhìn thẳng vào khán giả với ánh mắt đầy mỉm cười).

Amu: (Giọng trầm ấm, đầy cuốn hút)

"Và đó là những gì đã diễn ra trong Episode 29! Sự xuất hiện bất ngờ của Nữ Game Thủ Thiên Tài Millia – người từng 8 lần vô địch Esports tại Valoria – đã mang lại một làn gió mới cho cuộc chiến chống lại đám 'Xtream Heroes' cực đoan!

Liệu Millia sẽ phối hợp ra sao cùng hai đầu bếp Sanji và Rain để đập tan giải đấu PvP sinh tử này? Kế hoạch thực sự của Murmillo và Tập đoàn Arcadeus Ex Machina là gì? Tất cả sẽ được giải đáp trong Tập 30 của One Piece: Xtream War! Cảm ơn quý vị đã theo dõi, xin chào và hẹn gặp lại!"

(Amu mỉm cười nháy mắt, cúi đầu chào chuẩn phong thái Barista khi khung hình mờ dần sang màu đen).

[HẾT EPISODE 29]

Tải ứng dụng YÊU cho Android

Đọc nhanh hơn, nhận thông báo chương mới, dùng khi offline

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.