EPISODE 39: LƯỠI HÁI TỬ THẦN VÀ SỰ SỤP ĐỔ CỦA NHỮNG KẺ TỰ XƯNG LÀ ANH HÙNG
[CẢNH 1: QUÁN CÀ PHÊ MORNINGSTAR – LỜI DẪN CỦA BARISTA AMU]
(Khung cảnh mở ra bên trong quán cà phê cao cấp Morningstar tại thành phố Nascita. Ánh đèn Neon dịu nhẹ phản chiếu trên mặt bàn gỗ tuyết tùng bóng lộn. Tiếng hạt cà phê xay rầm rầm hòa quyện cùng làn hơi nước rít nhẹ từ chiếc máy Siphon thủy tinh. Amu – vị Barista chuyên nghiệp mang chi tiết biểu tượng nguyên tử trên trang phục, tay đeo băng che một bên mắt – chậm rãi nâng chiếc tách sứ, dùng thìa bạc xoay nhẹ lớp bọt sữa Creamy mịn màng. Ông quay đầu nhìn thẳng ra màn hình, nở nụ cười điềm tĩnh nhưng tràn đầy bí ẩn, chính thức phá vỡ bức tường thứ tư.)
Amu: (Mỉm cười lịch lãm, giọng trầm ấm và đầy lôi cuốn) "Xin chào toàn thể quý vị khán giả đang theo dõi màn ảnh nhỏ! Tôi là Amu – Barista chuyên nghiệp của quán cà phê Morningstar, đồng thời là người dẫn chuyện thân quen của các bạn. Rất vui được gặp lại mọi người trong Episode 39 của One Piece: Xtream War!"
(Amu nhẹ nhàng đặt tách cà phê xuống đĩa sứ, nhấp một ngụm trà thảo mộc rồi xòe tay chiếu lên bảng Hologram trong suốt tái hiện lại những diễn biến dồn dập từ Tập 38.)
Amu: (Lời dẫn) "Ở tập trước, bầu không khí tại Vương Quốc Reiworld đã chạm đến ngưỡng nghẹt thở hoàn toàn! Tại thành phố Muse-Um, bộ ba Brook, Amigo và Succubus Luka đã chính thức đụng độ phiên bản AI của Uta. Khoác lên mình bộ giáp Elegia tà ác mang nguồn dữ liệu mô phỏng từ Ma Vương Âm Nhạc Tot Musica và Virus Máy Tính Buglitch, AI Uta đang biến trò chơi MMORPG Xtream Chronicle thành một đấu trường đẫm máu!
Cùng lúc đó, tại con hẻm tối tăm u uất thuộc thành phố Valoria – vùng South Suprametal, cuộc đối đầu sinh tử giữa 'Băng Chấn Hổ' Torabolt – vị tướng tôn thờ Chủ Nghĩa Anh Hùng thuộc bộ tứ học trò của Hierarch Rapollo – và Kingsnake, tên Sát Nhân Hàng Loạt cuồng loạn mang bản tính tâm thần phân liệt, cũng đã chính thức bùng nổ!
Rốt cuộc, những bản án tử hình và sự vỡ mộng về cái gọi là 'Anh Hùng' sẽ diễn ra như thế nào? Hãy cùng tôi thưởng thức tách cà phê này và dấn thân vào diễn biến chính ngay sau đây!"
[CẢNH 2: CON HẺM TỐI VALORIA – BẮT ĐẦU CUỘC TÁN SÁT CỦA XÀ VƯƠNG]
(Không khí tại con hẻm u tối thuộc Thành Phố Valoria – trung tâm Thể Thao Điện Tử Esports của vùng South Suprametal – đặc quánh mùi ẩm mốc và khí lạnh. Đèn đường chập chớp phát ra những tiếng kêu 'tè tè' thi thoảng chiếu sáng hai bóng người đứng đối diện nhau.)
(Kingsnake đứng đó, tay buông thõng, cơ thể vặn vẹo một cách dị biệt. Hắn chưa vội vàng kích hoạt bộ giáp Immortal Darkness hay triệu hồi Hư Không. Tên Xà Vương nở nụ cười ghê rợn, vặn cổ phát ra tiếng xương gãy 'RẮC! RẮC!' chói óc, rồi bất ngờ lao thẳng về phía Torabolt! Lối đánh của hắn hoàn toàn hỗn loạn, tàn bạo, khốc liệt và không tuân theo bất kỳ quy chuẩn võ thuật nào.)

(Torabolt – "Băng Chấn Hổ", người lính xuất chúng của Reiworld – không hề nao núng. Với lối đánh cận chiến thực dụng chuẩn quân nhân, Torabolt gầm lên, tay phải vung chiếc rìu chiến phủ băng nặng hàng trăm cân, tay trái vung cạm bẫy móng vuốt bọc Haki Vũ Trang sắc lẹm nghênh chiến!)
Torabolt: "Tên Sát Nhân cuồng loạn! Trước luật lệ và Công Lý của Vương Quốc Reiworld, ngươi chỉ là hiện thân của cái ác thuần túy cần phải bị xé rách!"

(KENG! BỐP! BẮNG! RẮC!)
(Là người được đích thân Hierarch Rapollo trực tiếp huấn luyện về khái niệm 'Anh Hùng', niềm tin vào 'Chủ Nghĩa Anh Hùng' mà Torabolt luôn tự hào ngày càng được củng cố vững chắc. Anh tin rằng 'Anh Hùng' phải là người có trái tim thuần khiết, không bị ảnh hưởng bởi những tác động tiêu cực hay dụ dỗ đi ngược lại với Công Lý, đảm bảo thực thi đúng với luật pháp mà Vương Quốc đề ra. Trong mắt Torabolt, Kingsnake – kẻ đã tàn nhẫn lấy mạng 18 người – chính là 'Cái Ác Thuần Túy'!)
(Thế nhưng... điều làm Torabolt bắt đầu cảm thấy rợn tóc móc gáy là... Kingsnake không biết đau là gì!)
(BỐP! Torabolt vung móng vuốt đánh bẻ ngoặt đầu Kingsnake sang một bên. RẮC! Anh bẻ gãy quặt tay phải của hắn ra sau lưng. Thậm chí dùng rìu giáng mạnh làm trẹo xương sống tên Xà Vương! Nhưng Kingsnake không hề cất lên một tiếng gào đau đớn. Ngược lại, tên Xà Vương cười 'Khẹc! Khẹc!' điên dại. Cơ thể hắn tự động xoắn lại, xương khớp kêu 'răng rắc' rùng rợn rồi tự hồi phục về vị trí cũ ngay trước mắt Torabolt... cứ như một con Zombie biết đi!)
Kingsnake: (Gương mặt vặn vẹo, mắt đỏ ngầu chớp giật) "Khẹc khẹc khẹc... Anh hùng? Công lý? Đau đớn? Mấy cái từ ngữ nhảm nhí đó... không có trong từ điển của Kingsnake này đâu, con hổ bằng đá ạ!"
(Đúng như 'Hồ sơ bệnh án' tại Bệnh viện C4R, Kingsnake sở hữu cơ thể với hội chứng lỏng lẻo khớp bẩm sinh. Năng lực thể chất của hắn dẻo dai tuyệt đối, kết hợp phong cách chiến đấu tàn bạo như một con rắn máu lạnh. Chỉ riêng hình dạng người thôi, Xà Vương đã là cơn ác mộng với bất kỳ ai dám đối đầu.)
(Không những thế, Kingsnake còn là một bậc thầy Haki Vũ Trang và Haki Quan Sát cấp cao! Sự kết hợp giữa Haki thượng thừa và cơ thể Zombie không biết đau khiến Torabolt dù là một quân nhân dạn dày kinh nghiệm cũng phải ăn hành ngập mồm, hoàn toàn bị áp đảo bởi sự tàn bạo cuồng loạn của tên Tâm Thần này!)
[CẢNH 3: THÀNH PHỐ MUSE-UM – TỬ THẦN ELEGIA VÀ BẢN ÁN MÁY TÍNH]
(Chuyển sang tình hình tại Thành Phố Muse-Um. Bầu không khí trong Viện Bảo Tàng Âm Nhạc rực sáng ánh đèn Neon nhưng bao trùm sát khí chết chóc.)
(AI Uta khoác lên bộ giáp Arcadeus Elegia, mang quyền năng Tà Ác của Virus Buglitch mô phỏng dựa trên dữ liệu con quái vật Tot Musica từng phá hủy Vương Quốc Elegia. Luồng sát khí lạnh đến rợn người khiến các Reality Player chưa kịp giao lại băng Game cảm thấy vô cùng sợ hãi. Thế nhưng... chính nỗi sợ hãi đó lại vô tình tạo điều kiện cho Virus Buglitch đẩy nhanh quá trình GAME OVER, khiến cơ thể nhiễm bệnh của họ có dấu hiệu số hóa và tan biến nhanh hơn!)

Brook: (Run rẩy, vung thanh Soul Solid) "Yo-ho-ho-ho! Không xong rồi! Nỗi sợ hãi của các Player đang làm Virus Buglitch bộc phát mạnh hơn! Chúng ta phải bảo vệ họ!"
Amigo: (Quạt mạnh dây đàn Guitar Heavy Metal, mắt sáng xanh) "Sankyu! 39! Đừng lùi lại! Luka, Brook, chắn phía trước!"
Luka: (Vung xích sắt, nghiến răng) "Tên AI con nít này... Sát khí của nó còn lạnh hơn cả máu người chết nữa!"
(Brook, Amigo và Luka buộc phải đứng ra ngăn Uta phiên bản AI lại, vừa bảo vệ các Player vô tội Level 70-90 chạy trốn, vừa tránh việc cảm xúc tiêu cực khiến họ tan biến vĩnh viễn trước khi nữ Diva đoạt mạng họ.)
(AI Uta chậm rãi bước từng bước chân về phía 3 người. Đôi mắt đỏ Neon vô cảm và tàn nhẫn, khác hẳn với Uta gốc hồn nhiên mà Luffy từng biết. Nữ Diva AI lúc này đúng nghĩa là một Nữ Ma Vương, một Tử Thần tay cầm lưỡi hái đen tuyên án 'Tử Hình' lên bất kỳ Player hay NPC nào vi phạm quy định của Xtream Chronicle vì tội can thiệp và phá hỏng quá trình chơi game! Những kẻ đó đều bị bộ giáp Elegia xếp vào loại 'Bug' cần phải xóa sổ!)
AI Uta: (Giọng cơ khí lạnh ngắt, vang vọng qua màng loa) "Phát hiện Bug can thiệp hệ thống. Thực thi lệnh cưỡng chế... TỬ HÌNH."
(Sức mạnh Tot Musica phiên bản Virus Máy Tính bùng nổ! Từ cặp mắt đỏ Neon hung tợn, AI Uta phóng ra những chùm Laser chết chóc! Lòng bàn tay bắn ra những tia sét ma quái tím thẫm! Đôi cánh trang bị loa khổng lồ phát ra sóng âm chấn động tác động dữ dội lên màng nhĩ đối phương!)
(Không những thế, bộ giáp Arcadeus Elegia còn buff cho AI Uta các chỉ số tốc độ, nhào lộn và bật nhảy linh hoạt. Cô chiến đấu vừa như một vũ công nhảy múa trên sân khấu, vừa là một sát thủ cơ động đỉnh cao! Khiến Brook, Amigo và Luka dù là những chiến binh tốc độ nhưng khó có thể bắt kịp một Develoid mang thể chất vượt trội. Đôi cánh sau lưng cho phép Uta bay lượn trên không, tung ra những cú vung lưỡi hái ở tốc độ cao khiến 3 người họ suýt 'đi bán muối' không ít lần!)
(Thế nhưng, việc né tránh của 3 người vô tình tạo cơ hội cho AI Uta thi hành án tử lên các Player có ý định bỏ game giữa chừng khi chưa có ai GAME CLEAR hay đạt Level 99!)
(XOẸT! XUỘT!)
(Lưỡi Hái Tử Thần của AI Uta vung qua! Thanh máu của hàng loạt Player vô tội lập tức trở về 0! Cơ thể họ gào lên trong đau đớn rồi tan biến thành những chuỗi dữ liệu nhấp nháy!)
Amigo: (Hét lớn) "Đáng chết! Cứ né tránh thế này thì cô ta sẽ đồ sát sạch các Player khác mất!"
Brook: (Ánh mắt xương khô rực cháy ngọn lửa linh hồn) "Không còn lựa chọn nào khác... Dù cô ấy có là bản sao của cô bạn thời thơ ấu của Thuyền Trưởng Luffy, chúng ta buộc phải chiến đấu trực diện và dứt điểm bản sao AI này! Nếu không, người vô tội sẽ chết sạch!"
[CẢNH 4: TẦNG HẦM VALORIA – THẾ THƯỢNG PHONG CỦA MURMILLO VÀ CÁI BẪY DƯỚI LÒNG ĐẤT]
(Cảnh quay chuyển sang trận chiến giữa Franky, Illumion và Hacker thiên tài Murmillo...)
(Murmillo – kẻ cầm đầu nhóm "Xtream Heroes" – lúc này đã hoàn toàn lấy lại thế thượng phong! Hắn đứng ngạo nghễ trong bộ giáp Tê Giác Thiết Giáp. Nhờ năng lực Trái Ina Ina no Mi, Murmillo hoàn toàn miễn nhiễm với mọi sát thương từ đòn đánh của Franky và Illumion! Kể cả khi Franky dùng Đại Tướng Franky xả pháo, hay Illumion kết hợp đá quý với Tia Laser, mọi chỉ số sát thương gây ra cho Murmillo đều bằng 0!)

Murmillo: (Cười ngạo nghễ qua lớp mặt nạ tê giác) "Hahaha! Vô ích thôi! Mọi sát thương từ lũ rác rưởi các ngươi đều là CON SỐ 0! Trong trò chơi này, ta chính là GOD MODE!"
(Không thể gây sát thương lên Murmillo, Franky và Illumion liên tục bị tên Tê Giác Thiết Giáp này 'bán hành ngập mồm' bằng những cú húc trực diện từ chiếc giáp tay đầu tê giác cực kỳ nặng nề!)
(Song song với trận chiến giữa 3 người... tại tầng hầm của công trình thuộc Thành Phố Valoria, hai chiến tuyến của hai trận đánh vô tình tiến lại gần nhau mà không ai nhận ra!)
(Lúc này, Torabolt bị đẩy vào bước đường cùng, buộc phải kích hoạt bộ giáp Gear cá nhân: Polar Byakko (Bạch Hổ Bắc Cực) để đối đầu với giáp Immortal Darkness của Kingsnake!)

Torabolt (Giáp Polar Byakko): (Gầm lên, năng lượng băng tuyết bùng nổ) "Tên Xà Vương cuồng tàn! Ta đã dụ ngươi tới đúng điểm phục kích!"

(Torabolt đã bí mật dụ Kingsnake tới căn hầm nơi toán lính Quân Đội Reiworld thuộc đơn vị Pháo Binh dưới trướng anh đang phục kích! Torabolt hiểu rằng Kingsnake không thể bị giết theo cách thông thường do cơ thể không biết đau và tự tái tạo. Cách duy nhất để tiêu diệt tên Xà Vương là: Đóng băng hoàn toàn cơ thể hắn trước... rồi dùng hỏa lực quân sự phá hủy hắn thành tro bụi!)
(Tuy nhiên... Torabolt không hề biết rằng... ý nghĩa thực sự về câu nói "Sự sụp đổ của những kẻ tự xưng là anh hùng" mà Kingsnake vừa thốt ra đang ám chỉ điều gì...)
(Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, bằng Haki Quan Sát thượng thừa, Kingsnake cảm nhận được khí tức của 3 kẻ khác đang ở ngay phía sau lưng mình...)
(Phía trước, Torabolt cùng đơn vị Pháo Binh cơ giáp đã nhắm thẳng vào Kingsnake. Torabolt gầm lên, vận nội công phóng ra tuyệt kỹ 'Blizzard Burst' – một trận lốc xoáy lạnh giá đóng băng mọi thứ!)
(3 kẻ phía sau Kingsnake không ai khác chính là Franky, Illumion và Murmillo! Do quá tập trung vào trận chiến của mình, cơn lốc xoáy băng giá từ đòn Blizzard Burst tràn tới đóng băng chặt chân của cả 3 người, khiến họ hoàn toàn khựng lại không thể di chuyển!)
Torabolt: (Rút kiếm ra lệnh) "ĐƠN VỊ PHÁO BINH... KHAI HỎA!!!"
(BÙM! BÙM! BÙM! BÙM!)
(Dàn hỏa lực dồn dập từ đơn vị Pháo Binh trút xuống dữ dội! Thời khắc Torabolt ra hiệu lệnh nổ súng, đạn pháo không chỉ dội vào tảng băng giam giữ Kingsnake, mà Franky và Illumion cũng dính đạn liên hoàn! Tảng băng của Kingsnake bị đạn pháo đánh vỡ nát. Hắn biết nếu trúng loạt đạn này thì cơ thể Zombie cũng bị phá hủy...)
(Ngay thời khắc tảng băng vỡ ra, Kingsnake bất ngờ bật nhảy thoát khỏi tảng băng... và hắn cuốn cả Franky, Illumion, Murmillo vào vụ nổ liên hoàn!)
(OÀÀÀÀNGGGGG!)
(Sau loạt hỏa lực mù mịt, đất đá từ tầng trên đổ sập xuống tầng hầm gây tổn hại tài sản nặng nề. Torabolt tin rằng Kingsnake chắc chắn đã bị bắn cho tan xác sau khi bị đóng băng nên liền ra lệnh cho đơn vị Pháo Binh rút lui khi không thấy dấu vết sống sót.)
[CẢNH 5: GUARD VENT MÁU LẠNH VÀ ĐÒN KẾT LIỄU ENDLESS VOID]
(Khói bụi từ từ tan đi trong tầng hầm đổ sập...)
(Franky và Illumion may mắn sống sót nhờ lớp giáp hợp kim và bảo thạch phòng thủ, nhưng cả hai đều chịu tổn hại không nhỏ, người chằng chịt vết thương. Nhưng điều bất ngờ nhất...)
(Murmillo – tên Hacker thiên tài – trông ngoài mặt vẫn đang đứng vững vì cứ tưởng bật chế độ God Mode... Nhưng thực chất, gã Tê Giác Thiết Giáp đã lãnh trọn toàn bộ hỏa lực hủy diệt! Hỏa lực bất ngờ từ Quân Đội Reiworld không nằm trong cảm nhận của Murmillo nên hắn không kịp kích hoạt khả năng phủ nhận!)
(Và tệ hơn là... Kingsnake đã đứng ở phía sau Murmillo từ lúc nào không hay! Tên Xà Vương đã dùng Murmillo làm LÁ CHẮN SỐNG để đỡ toàn bộ loạt đạn pháo pháo đài!
(Khung cảnh này... chẳng khác nào cảnh Kamen Rider Ouja dùng Gai làm Guard Vent để đỡ đòn!).)

Murmillo: (Hộc ra máu dữ dội, bộ giáp Tê Giác vỡ vụn, quay đầu nhìn Kingsnake bằng ánh mắt uất hận tột cùng) "Thằng khốn... Mày dám lấy tao ra làm bia đỡ đạn sao...?! Trò chơi do tao nghĩ ra... mà mày lại...!"
Kingsnake: (Lạnh lùng liếm vết máu trên mặt, mắt trợn ngược) "Do mày cả thôi. Ai bảo đứng gần tao?"
(Tức giận vì một thiên tài IQ 200 như mình lại bị lợi dụng bởi kẻ mà hắn tin là mình đang thao túng, Murmillo định lao vào cho Xà Vương một trận. Nhưng hắn đâu biết rằng Kingsnake đã giăng bẫy hắn ngay từ đầu! Một kẻ IQ 200 chắc gì đã khôn hơn một tên Tâm Thần Phân Liệt với IQ trên 300 như Kingsnake.)
(Ngay thời khắc Murmillo chới với vì God Mode bị bẻ gãy, Kingsnake chính là kẻ hoàn toàn làm chủ cuộc chơi! Hắn giơ tay, triệu hồi một bầy đàn Zombie Player – tạo ra từ dữ liệu của những Reality Player đã bị Murmillo sát hại trước đó! Bầy Zombie Player lao vào vây quanh, khóa chặt tay chân Murmillo trong đau đớn!)
Kingsnake: (Nở nụ cười điên dại, bật nhảy vút lên không trung) "Đến giờ xem màn diễn chính rồi, 'Người Hùng' dỏm!"
(Hai chân Kingsnake bùng nổ nguồn năng lượng Hư Không màu tím đen đáng sợ! Tên Xà Vương thực hiện liên tiếp các vòng lộn người trên không, biến cơ thể thành một cái bánh xe cưa máy xoay tròn với tốc độ ánh sáng!)
Kingsnake: (Gầm lên) "TUYỆT KỸ XÀ VƯƠNG... ENDLESS VOID (HƯ KHÔNG VĨNH CỬU)!!!"
(XOẸT! BỐP! OÀNGGG!)
(Lãnh trọn chiêu thức Endless Void với lượng sát thương chuẩn khổng lồ, Avatar Tê Giác Thiết Giáp lẫn cơ thể thật của Hacker Murmillo bị đánh văng ra xa, thanh máu trở về 0, hắn bị GAME OVER bằng một cách vô cùng tàn nhẫn! Tên cầm đầu nhóm 'Xtream Heroes' đã bị Kingsnake đồ sát dã man cả về thể xác lẫn tinh thần!)
(Franky và Illumion đứng gần đó phải kinh hoàng, lạnh sống lưng trước độ tàn bạo và máu lạnh tuyệt đối của Xà Vương!)
(Đến lúc này, tất cả mới ngộ ra... "Sự sụp đổ của những kẻ tự xưng là anh hùng" mà Xà Vương ám chỉ... không phải là Torabolt... mà chính là các 'Xtream Heroes' – những Gamer chuyên nghiệp cực đoan tự phong là 'Những người hùng được chọn'! Giờ đây, tên cầm đầu đám 'người hùng' này đã ngã xuống thành đống dữ liệu rác...)
[CẢNH 6: LỜI BẠT CỦA AMU – HƯỚNG TỚI EPISODE 40]
(Khung cảnh từ từ thu nhỏ lại, quay trở về Quán Cà Phê Morningstar. Barista Amu nhẹ nhàng đặt chiếc đĩa sứ xuống, ánh mắt thầm trầm nhìn thẳng ra màn hình.)
Amu: (Nhấp một ngụm Espresso, thở dài cảm thán) "Và đó là những gì đã diễn ra trong Episode 39! Kẻ tự xưng là 'người hùng được chọn' Murmillo đã ngã xuống dưới sự tàn bạo tuyệt đối của Xà Vương Kingsnake. Trong khi đó, tại Muse-Um, AI Uta vẫn đang cầm lưỡi hái thi hành bản án tử hình lên các Player vô tội có ý định từ bỏ "Xtream Chronicle" vĩnh viễn.
Liệu Brook, Amigo và Luka có thể tiêu diệt được AI Uta để giải cứu các Player còn lại trước khi quá muộn? Sau khi hạ gục Murmillo, mục tiêu tiếp theo của Kingsnake sẽ là ai? Và Franky cùng Illumion sẽ làm cách nào để sống sót trước con quái vật tâm thần mang IQ trên 300 này?
Tất cả sẽ có trong Episode 40 của One Piece: Xtream War! Cảm ơn quý vị đã theo dõi, xin chào và hẹn gặp lại!"
(Amu cúi đầu chào chuẩn phong cách Barista, ánh đèn quán cà phê mờ dần rồi tắt hẳn.)
[HẾT EPISODE 39]