EPISODE 8: SÁCH MỆNH VÀ NHỊP ĐIỆU THÉP
PHẦN 1: BỨC TƯỜNG THỨ TƯ VÀ QUYỂN SÁCH CÓ HAI MẶT
Trong một không gian sang trọng và ấm cúng của quán cà phê cao cấp tại thành phố Nascita, tiếng hạt cà phê được xay nhuyễn ngân lên khe khẽ. Người đứng sau quầy bar – một nam nhân ăn mặc lịch thiệp, tay thao tác điệu nghệ với chiếc bình Syphon – khẽ ngước mắt nhìn thẳng ra màn hình.
Amu (mỉm cười ấm áp, nghiêng đầu chào khán giả):
"Xin chào các vị khán giả đang theo dõi! Tôi là Amu – Barista chuyên nghiệp tại đây. Rất vui được gặp lại mọi người trong Episode 8 của One Piece: Xtream War! Ở tập 7 vừa qua, hẳn các bạn vẫn còn nhớ khoảnh khắc đầy kinh ngạc khi Nico Robin, Fume và Castaroth bị cuốn vào bên trong Thế Giới Sách Fantasy – nơi ngập tràn những sinh vật tưởng chừng chỉ tồn tại trong những trang cổ tích thần thoại..."
Amu nhẹ nhàng đặt tách cà phê bọt mịn xuống đĩa sứ, ánh mắt ông trở nên trầm ngâm và sâu lắng hơn.
Amu:
"Thế nhưng, các bạn biết đấy... ngay cả những cuốn sách cũng luôn tồn tại hai mặt. Cho dù đó là sách ghi chép lịch sử chân thực hay Sách Phép Thuật huyền diệu, bên dưới lớp bìa được thiết kế tỉ mỉ, đính đá sang trọng cùng những dòng chữ chạm khắc tinh xảo, luôn có những mặt tối song song tồn tại. Có những cuốn sách được sinh ra để ban phát tri thức... nhưng cũng có những cuốn sách được tạo ra chỉ với mục đích duy nhất: Làm hại con người, tất cả phụ thuộc vào tâm bẩn hay sạch của kẻ cầm nó."
PHẦN 2: THẢM HỌA TẠI PASTORY - THI SĨ GOLEM VÀ ĐỘI QUÂN MỌT SÁCH
Tại phía bên ngoài Thư viện Quốc gia thuộc Thành phố Pastory – nơi lưu trữ kho tàng tri thức cổ đại của Vương Quốc Reiworld – một gã nam nhân ăn mặc như một thi sĩ dị ngợm đang đứng gầm ghè. Hắn rút ra một cuốn sách bằng nhựa đặc biệt rồi tự đâm thẳng vào lồng ngực mình.
RẮC! RẮC!
Cơ thể hắn ngay lập tức biến đổi dữ dội, đất đá và những trang giấy rách rưới cuồn cuộn quấn lấy thân thể, biến hắn thành một con quái vật Golem bằng đá khổng lồ. Khuôn mặt của gã Golem chính là một quyển sách đang mở rộng với hai bàn tay đá vươn ra đỡ lấy. Trên cơ thể hắn là những trang sách ố vàng, mục nát theo thời gian, cùng vô số bàn tay đá nhỏ bám chặt lấy tứ chi. Trên tay tên Golem này cầm một cuốn sách nhựa màu đen kỳ dị đang bị xiềng xích quấn chặt.

Thi sĩ Golem (gầm lên bằng giọng nói vang vọng như tiếng đá va vào nhau):
"Hahaha! Câu chuyện mới do chính tay ta sáng tác... chính thức bắt đầu từ Thành phố Pastory này!"
Ngay thời điểm gã Golem kích hoạt cuốn sách đen, Thế Giới Sách Fantasy nơi Robin, Castaroth và Fume đang kẹt bên trong vô tình bị kết nối trực tiếp với không gian tà ác của hắn.
Điều đáng sợ nhất hiện ra trước mắt ba cô nàng: Cả một dãy phố của Pastory đang bị kéo thẳng vào không gian sách! Những công trình kiến trúc khoa học viễn tưởng và cổ kính không bị phá hủy bởi những vụ nổ thông thường, mà đang bị tàn phá bởi sự hoen ố của thời gian. Từng bức tường gạch bỗng chốc biến màu ố vàng như giấy cũ, rồi xé rách vụn thành từng mảnh nhỏ rơi tả tơi, hệt như những cuốn sách lâu ngày không ai đọc bị mối mọt bào mòn.

Người dân Pastory:
"Cứu với! Mấy con quái vật côn trùng đang ăn rách cả thành phố rồi!"
"Chạy mau! Thư viện đang bị xé nhỏ ra kìa!"
Bào chế từ ma thuật đen của gã Thi Sĩ, đằng sau lưng tên Golem là cả một binh đoàn Mọt Sách hình người gớm ghiếc. Chúng bò ngổn ngang, ngấu nghiến bất kỳ trang giấy, tòa nhà hay cuốn sách nào chúng tìm thấy để làm thức ăn.
Ánh mắt Nico Robin đốm lên ngọn lửa tức giận chưa từng có. Castaroth và Fume – hai cô nàng cũng là những người trân trọng tri thức và đọc sách – đứng bên cạnh với nét mặt lạnh ngắt.
Nico Robin (khoanh tay trước ngực, giọng trầm xuống đầy đe dọa):
"Sách là kho lưu trữ tri thức của vạn vật... dù dưới dạng chữ viết, hình ảnh hay tranh cắt giấy. Dùng sách để làm hại con người và tàn phá tri thức... là tội lỗi không thể tha thứ."
Castaroth (xoay nhẹ cây gậy phép, nụ cười xảo quyệt thường ngày biến mất):
"Một lũ côn trùng ăn tạp lại đòi làm thi sĩ sao? Nghe thật chướng tai đấy."
Fume (nghiêng đầu, ánh mắt vô cảm như quỷ):
"Nghiệp chướng của kẻ xúc phạm tri thức... sẽ được trả bằng tro tàn."
Ba cô nàng nhận ra cuốn sách màu đen bị khóa xích trên tay tên Golem chỉ vừa mới tháo xích và đang trong quá trình hoàn thiện. Tức là Robin phải đánh bại gã trước khi cuốn sách độc ác đó kịp hoàn tất!
PHẦN 3: CƠN LỐC NGUYÊN TỐ VÀ HẮC LONG KIẾM
Nhận thấy mối nguy hại, những con Rồng Nguyên Tố (Lửa, Nước, Đất, Không khí, Ánh sáng, Bóng tối) bên trong Thế Giới Sách Fantasy cất tiếng gầm xé trời. Chúng tự nguyện đáp xuống, cho phép bộ ba mỹ nhân cưỡi trên lưng để nghênh chiến với binh đoàn Mọt Sách.
Con Rồng Bóng Tối uy nghi hạ cánh trước mặt Robin. Nó há miệng, nhè ra một thanh kiếm hắc ám tỏa ra luồng khí ma mị – Hắc Long Kiếm.

Rồng Bóng Tối (truyền âm thanh vào tâm trí Robin):
"Hãy nhận lấy sức mạnh này, người giữ gìn tri thức. Hắc Long Kiếm sẽ cho cô nhìn thấy viễn cảnh tồi tệ của tương lai và chỉ ra phương án đối phó tối ưu nhất!"
Robin nắm lấy chuôi kiếm Hắc Long. Ngay lập tức, đôi mắt cô lóe lên ánh sáng huyền bí. Nhờ năng lực tiên tri ngắn hạn, cô nhìn thấy trước mọi hướng tấn công của tên Golem!
Nico Robin:
"Sức mạnh này... thật kinh ngạc! Cửu Thập Hoa: Hắc Long Bát Nhã!"
Năng lực Hana Hana no Mi của Robin giờ đây được cường hóa bởi năng lực Bóng Tối của Hắc Long. Hàng trăm cánh tay bóng tối mọc ra khắp không trung, tạo ra vô số bản sao của thanh Hắc Long Kiếm. Những cánh tay liên tục tung ra các đòn đâm và chém uyển chuyển, nhanh như chớp, vô hiệu hóa và cắt đứt từng cánh tay đá khổng lồ của gã Thi Sĩ Golem.
Ở trên không trung, Fume cưỡi Rồng Lửa, còn Castaroth cưỡi Rồng Gió.
Castaroth:
"Fume! Phối hợp nào! Phong Ma Thuật: Cơn Lốc Cuồng Phong!"
Fume:
"Undead Flame: Hỏa Ma Trơi!"
Luồng gió lốc dữ dội do Castaroth tạo ra hòa quyện cùng ngọn lửa ma trơi bất tử của Fume, tạo thành một Cơn Lốc Lửa khổng lồ quét qua mặt đất. Binh đoàn Mọt Sách đang ngấu nghiến các trang giấy ố vàng ngay lập tức bị thiêu rụi thành tro bụi trong tiếng gào khóc thảm thiết.
Tuy nhiên, từ dưới dòng sông và kênh rạch của Pastory, một đám Bọ Bạc hình người tàn ác ngoi lên, dùng đinh ba tiếp tục tàn phá dãy phố!
Castaroth:
"Đám Bọ Bạc dưới nước để tôi và Fume! Robin, xử lý tên Golem đó đi!"
Fume và Castaroth chia làm hai hướng, Rồng Nước và Rồng Ánh Sáng lao xuống quét sạch đám Bọ Bạc ngoi lên từ lòng sông, dọn dẹp triệt để số lượng lớn côn trùng tà ác.
Trên chiến trường chính, gã Thi Sĩ Golem gầm lên cuồng loạn. Hắn hút lấy năng lượng từ cuốn sách đen, phóng to cơ thể thành một cự thần đá khổng lồ.
Thi sĩ Golem:
"Ta là tác giả của cái chết! Không ai có thể ngăn cản chương cuối cùng này!"
Robin bình tĩnh đứng trên đỉnh đầu Rồng Bóng Tối. Cô bắt chéo hai tay trước ngực, thi triển toàn bộ công lực:
Nico Robin:
"Bách Hoa Liễu: Hắc Long Thần Vũ!"
Hàng ngàn cánh tay hoa của Robin bùng nổ, kết hợp và sắp xếp lại tạo thành một Con Rồng Hana Hana bóng tối hoàn chỉnh với kích thước đồ sộ. Con Rồng Hana Hana ngậm chặt thanh kiếm Hắc Long nguyên bản trong bộ hàm rộng lớn, lao thẳng từ trên trời xuống với tốc độ xé gió!
OÀM! XUỘT!
Thanh Hắc Long Kiếm cùng con Rồng Hana Hana đâm xuyên qua lồng ngực gã Golem đá khổng lồ. Mặc cho hắn có hóa to đến đâu, từng tảng đá và trang sách trên người hắn đều bị chiêu thức của Robin đánh nát vụn. Cơ thể Golem bị cưỡng chế vỡ tan, gã Thi Sĩ văng ra ngoài rơi xuống đất, trở lại dạng người yếu ớt. Cuốn sách Tà Ác màu đen của hắn ngay lập tức bị năng lực Hắc Long phong ấn chặt chẽ bằng những xích sắt bóng tối.
SÁNG RỰC!
Ngay khi cuốn sách bị phong ấn, một làn sóng ánh sáng ma thuật lan tỏa khắp không gian. Thành phố Pastory chấn động nhẹ, rồi tất cả mọi thứ trở lại bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra! Những tòa nhà bị ố vàng liền lại lành lặn, thư viện không một vết xước, người dân ngơ ngác nhận ra họ hoàn toàn an toàn.
Castaroth đáp xuống bên cạnh Robin, phủi nhẹ tà áo:
"Tất cả hư hại đều được đảo ngược... Thật là một phép thuật kỳ diệu."
Fume nhẹ nhàng bước tới, nhìn gã Thi Sĩ đang ngất xỉu:
"Kẻ viết nên câu chuyện độc ác... cuối cùng chỉ nhận lấy một kết cục trống rỗng."
Robin mỉm cười nhẹ nhõm, cất thanh Hắc Long Kiếm khi không gian Fantasy thu nhỏ lại thành cuốn sách ban đầu trên tay cô.
PHẦN 4: THƯ VIỆN BÓNG TỐI VÀ TRÒ CHƠI TÂM LÝ CỦA CALLIOPE
Tại một không gian hoàn toàn tách biệt – một căn phòng tối bí ẩn không thuộc về Reiworld...
Nơi này trông giống như một Thư viện Cổ đại chìm trong bóng tối. Ở trung tâm căn phòng, một cuốn sách khổng lồ đang được viết dang dở bởi một cánh tay máy AI tự động vận hành êm ái.
Đứng tựa lưng vào kệ sách là một người phụ nữ mang vẻ ngoài của một Thi Sĩ tri thức đầy bí ẩn. Cô khoác chiếc áo choàng màu đen hoa văn mạ vàng, tay cầm cây gậy trượng hình lưỡi hái năng lượng, toát ra phong thái của một Nữ Pháp Sư cổ đại tích lũy tri thức hàng ngàn năm – Calliope.

Đứng ngay bên cạnh cô là Zazardo – Kỵ sĩ mang biệt danh "Cơn Mưa Thần Thánh" với bộ giáp xanh đen lộng lẫy.
Zazardo (giọng khàn đục sau lớp mặt nạ):
"Kế hoạch tại Pastory của gã Thi Sĩ dỏm đã thất bại. Băng Mũ Rơm và Tổ Chức EVΩ... chúng phối hợp tốt hơn chúng ta tưởng, Calliope."
Calliope (mỉm cười đẩy gọng kính, ánh mắt đầy vẻ thâm trầm):
"Thất bại sao? Không, Zazardo... Đó chỉ là một cuộc thử nghiệm nhỏ. Nico Robin, Fume, Castaroth... ba người họ sở hữu tư duy tri thức rất tuyệt vời. Họ thực sự là một mối nguy hiểm..."
Calliope tiến lại gần cuốn sách khổng lồ đang được cánh tay AI khắc chữ, ngón tay cô lướt nhẹ trên dòng mực ma thuật còn chưa khô.
Calliope:
"Nhưng tiêu diệt họ ngay lúc này thì quá nhàm chán. Ta sẽ tạo ra một 'trò chơi' tâm lý... một mê cung trí tuệ để thử thách bộ ba mỹ nhân này thêm chút nữa. Để xem sự thông minh của họ giữ được bao lâu... trước khi phải quỳ gối quy phục trước ta."
PHẦN 5: THÀNH PHỐ MECHANOIA - NHỮNG CỰ THẦN BỌC THÉP
Cảnh quay chuyển sang hai nhân vật tiếp theo của liên minh Mũ Rơm và EVΩ: Cyborg Franky và X-Vector. Tuy nhiên, do sự cố Cổng Không Gian, cả hai đã bị đánh văng đến hai thành phố hoàn toàn khác nhau và ở một khoảng cách rất xa.
Tại khu vực phía Nam (South Suprametal) của Reiworld...
Dù Cổng Không Gian bị lỗi, Franky vẫn xuất sắc giữ lại được tàu Thousand Sunny và chiến hạm End Of Dystopia của Kiryu bên cạnh mình. Nhưng điều khiến gã Cyborg Mũ Rơm không thể thốt nên lời chính là khung cảnh trước mắt: Thành phố Mechanoia.

Mechanoia là đại đô thị chuyên chế tạo các cỗ máy công nghiệp hạng nặng với kích thước khổng lồ. Nơi đây tràn ngập những tòa nhà chọc trời bằng kim loại, xe bay cơ khí và đặc biệt là những con Robot chiến đấu to lớn đi lại trên đường phố hệt như trong các bộ phim Anime Mecha kinh điển!
Franky (hai mắt biến thành hình ngôi sao, hàm răng há hở rớt xuống đất):
"SUUUUUU-PERRRR! Cái... Cái quái gì thế này?! Robot khổng lồ hai chân?! To bằng cả tòa nhà 50 tầng?! Đây là thiên đường sao?!"
Từ trên boong chiến hạm End Of Dystopia, một bóng người nhẹ nhàng bước xuống. Đó là Illumion – thành viên duy nhất của Tổ chức EVΩ không bị tách khỏi tàu sau sự cố dịch chuyển. Cậu/cô là Kỹ thuật viên kiêm Pháp sư của EVΩ, sở hữu diện mạo trung tính, lịch thiệp và luôn khoác trên người bộ trang phục đính đá quý lấp lánh.
Illumion (mỉm cười nhã nhặn, che miệng cười trước biểu cảm của Franky):

"Anh Franky, xin hãy bình tĩnh. Ở Vương Quốc Reiworld này, những cỗ máy đó là điều vô cùng bình thường."
Franky (quay sang nắm lấy vai Illumion, giật giật):
"Bình thường sao?! Giải thích cho tôi nghe đi Illumion! Mấy thứ khổng lồ đó hoạt động thế nào?!"
Illumion ôn tồn chỉ tay về phía hai cỗ máy khổng lồ đang đứng gác ở trung tâm Mechanoia:
Illumion:
"Anh nhìn cỗ máy giáp xanh đỏ bên trái chứ? Đó gọi là Titanoid. Chúng là những Robot có kích thước ngang ngửa các tòa nhà cao tầng, được điều khiển bởi các phi công xuất sắc được tuyển chọn nghiêm ngặt từ con người, tộc Stargel, Develoid hay bất cứ chủng tộc nào có khả năng chiến đấu đạt chuẩn quân nhân. (Một dạng tương tự các cỗ máy Jaeger trong Pacific Rim)."
Illumion xoay người chỉ sang cỗ máy tím-xanh lá có dáng người thuôn dài đầy đe dọa bên phải:
Illumion:
"Còn cỗ máy mang sinh khí kỳ lạ bên phải kia là Adamech. Chúng là những dạng sống khổng lồ đến từ ngoài vũ trụ, được các nhà khoa học Reiworld dung hợp với công nghệ sinh học và máy móc cao cấp để tạo nên những Cự Thần Bọc Thép. Dù mang ý chí riêng, chúng vẫn cần sự điều khiển tương tác từ ít nhất một phi công để bộc phát 100% sức mạnh bảo vệ quốc gia. (Gợi nhắc tới các cỗ máy Evangelion)."
Franky nuốt nước bọt ừng ực. Khi đem so sánh Đại Tướng Franky (Franky Shogun) hay ngay cả Vegaforce 01 do thiên tài Vegapunk chế tạo, thậm chí là Robot Cổ Đại Emeth tại đảo Egghead... rõ ràng là các Titanoid và Adamech của Reiworld đều vượt trội hơn hẳn cả về kích thước, hỏa lực lẫn tính linh hoạt!
Franky (xoa cằm suy ngẫm, mắt sáng rực lửa nghề):
"Ra là vậy... Các nhà khoa học ở Reiworld không chỉ tập trung vào sức mạnh hay kích thước đơn thuần, họ phát triển toàn diện cả công nghệ lẫn sự kết hợp sinh học! Ồ ồ ồ! Tôi nhất định phải nâng cấp Đại Tướng Franky lên tầm cao mới sau khi rời khỏi đây!"

PHẦN 6: THÀNH PHỐ GEKI - VÕ ĐƯỜNG HUYỀN THÚ
Trong khi đó, ở phía Đông (East Brawler) – tại Thành phố Geki...
Thành phố này là cái nôi chuyên đào tạo các Võ Sư rèn luyện kỹ năng chiến đấu, tính kỷ luật và tinh thần võ học chân chính. Đây cũng là nơi sản xuất trang phục thể chất hàng đầu Reiworld (Gợi nhớ tới không khí võ thuật của Dairanger & Gekiranger).
Tên Robot Rồng Dung Nham X-Vector đang rảo bước trên những bậc thang đá cổ kính dẫn lên Võ Đường Huyền Thú. Đây chính là nơi X-Vector từng khổ luyện võ nghệ năm xưa cùng 13 vị Huyền Thú Sư lừng danh.

Bước qua cánh cổng gỗ chạm khắc hình Rồng và Phượng Hoàng, X-Vector đối mặt với một chiến binh mang bộ giáp vàng kim lộng lẫy, đôi cánh chim ưng uy nghi xếp lại sau lưng – Huyền Thú Đại Sư Griffin, người sáng lập Võ đường và là võ sư mạnh nhất trong 13 người.
Griffin (khoanh tay, giọng nói trầm ấm nhưng uy lực):

"Đã lâu không gặp, X-Vector. Môn đồ xuất sắc của Võ Đường Huyền Thú."
X-Vector (chắp tay cúi đầu theo đúng nghi lễ võ học):
"Bái kiến Sư Tổ Griffin. Con đã trở lại."
Griffin tiến tới vỗ mạnh vào vai X-Vector. Ông rất hài lòng về gã học trò cưng của Seiryu (Thanh Long) – người từng thuần thục tuyệt kỹ Hỏa Diệm Long Hình Quyền nhờ tinh thần kỷ luật thép và sự tôn trọng nguyên tắc võ học tối thượng.
X-Vector (nhìn quanh võ đường trống trải):
"Sư Tổ, các vị Võ Sư khác đâu rồi ạ? Sao con chỉ thấy người cùng Tứ Tượng Võ Sư (Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ) ở đây?"

Griffin (thở dài, ánh mắt trở nên ưu tư):
"8 vị Võ Sư còn lại hiện đang hợp tác với Quân Đội Nhân Dân Reiworld để giải quyết các mối nguy biến động khắp đất nước. Mọi chuyện bắt đầu trở nên hỗn loạn kể từ khi Hierarch Rapollo mất tích đột ngột vào 10 năm trước... Vị trí Người Đứng Đầu bị bỏ trống, khiến nhiều thế lực ngầm nhăm nhe cướp lấy chiếc ghế quyền lực. Ta e rằng... ngay cả trong nội bộ phe ta cũng có nội gián."
X-Vector (siết chặt nắm đấm, dung nham trên người rực cháy nhẹ):
"Nội gián sao...? Con hiểu rồi. Đồng đội của con trong Tổ chức EVΩ – Kerberos, Đội trưởng Đội Đạn Dược – hiện cũng đang có mặt tại Doanh Trại Quân Đội Nhân Dân Reiworld để hỗ trợ trấn áp các mối đe dọa. Chúng con sẽ không để Reiworld rơi vào tay kẻ gian!"

PHẦN 7: BÓNG MA DƯỚI ĐÁY BIỂN VÀ LỜI KẾT
Cảnh quay bất ngờ chìm xuống đáy biển sâu tăm tối thuộc vùng biển quản lý của Vương Quốc Reiworld...
Dưới làn nước lạnh lẽo, vô số cỗ máy sinh vật biển nhân tạo đang bơi lượn âm thầm. Những ánh mắt Robot phát sáng màu đỏ rực đáng sợ đồng loạt mở ra, dõi theo từng chuyển động của hạm đội Quân Đội Nhân Dân Reiworld trên mặt nước. Một thế lực ngầm đáng sợ dưới lòng đại dương đang im lặng chuẩn bị cho đợt tấn công bùng nổ...
Giao diện cảnh quay quay trở lại quán cà phê Nascita. Amu nhẹ nhàng đặt tách cà phê đã pha xong lên bàn, mỉm cười nhìn khán giả.
Amu:
"Vâng, thưa các vị khán giả... Cuộc chiến tại Reiworld đang ngày càng trở nên phức tạp hơn bao giờ hết! Hai thế lực đại diện cho Bầu Trời – Salamander Star System (SSS) – và đại diện cho Mặt Đất – Gia tộc Adeline Illuminati (AI) – đã chính thức lộ diện. Vậy còn thế lực thứ ba đầy bí ẩn... Những kẻ xâm lược đại diện cho Biển Cả (Đế Chế Máy Móc OVA) dưới lòng đại dương sâu thẫm kia là ai?"
Amu nháy mắt đầy tinh nghịch:
"Đáp án sẽ có trong các tập tiếp theo! Còn bây giờ... xin mời quý vị đến với phân cảnh hậu trường thư giãn cuối tập!"
CẢNH HẬU TRƯỜNG (BONUS FAN-SERVICE 18+):
Tại phòng thay đồ riêng sau quán cà phê, cô nàng bunny quyến rũ Minerva (con gái của Amu) thở dài mệt mỏi sau một ngày dài làm việc không ngừng nghỉ từ pha cà phê đến phục vụ khách hàng.
Minerva:
"Ahh~ Mệt chết mất thôi! Phải tắm một trận cho thoải mái mới được~"
Minerva nhẹ nhàng cởi bỏ bộ trang phục thỏ Bunny bó sát, trút bỏ hoàn toàn những mảnh vải trên người, để lộ cơ thể ngọc ngà, đường cong tuyệt mỹ cùng tấm lưng trần trắng nõn nà chuẩn bị bước vào bồn tắm thơm ngát.

PHỤT!

Khán giả đang theo dõi qua màn hình đồng loạt... xịt máu mũi tấy xóa!
Ở góc phòng quay, Wyban (anh bạn người máy rồng) vội vã lấy hai tay che chặt mắt, mặt đỏ bừng dù là vỏ kim loại:
"C-Cái cô này! Chưa đóng cửa phòng mà đã...!"
Trong khi đó, Never En D. Kiryu – kẻ đứng đầu EVΩ lạnh lùng tàn nhẫn – vô tình đi ngang qua cửa phòng tản nhiệt. Ánh mắt hắn lỡ chạm phải tấm lưng trần nuột nà của Minerva.
XÈÈÈO! XUYỆT XUYỆT!
Đôi mắt AI của Kiryu ngay lập tức chớp tắt liên tục, các vi mạch trên đầu hắn bốc khói nghi ngút vì quá tải dữ liệu!
Kiryu (giọng méo xệch, mắt quay mòng mòng):
"Lỗi... Lỗi hệ thống! Nhiệt độ lõi tăng quá 1000 độ C... Cần... Cần khởi động lại gấp...!"
BỘP!
Kiryu ngã ngửa ra sau, chập mạch toàn bộ hệ thống trong sự hoảng hốt của Wyban và tiếng la thất thanh của Minerva!
(HẾT EPISODE 8)