EPISODE 30: ĐÂU LÀ NGƯỜI HÙNG THỰC SỰ? ĐƯỜNG CAO TỐC D.A.S.T VÀ LỜI KHIÊU CHIẾN CỦA MILLIA

12 phút đọc
•
2,250 từ
•
0 lượt xem

PHÂN CẢNH 1: BỨC TƯỜNG THỨ TƯ VÀ QUÁN CÀ PHÊ MORNINGSTAR

(Khung cảnh mở ra bên trong Quán Cà Phê Morningstar ấm cúng tại thành phố Nascita. Tiếng hạt cà phê xoay nhẹ trong cối xay gốm hòa cùng làn hơi nước rít nhẹ dịu êm từ chiếc máy pha Siphon cao cấp. Amu – vị Barista chuyên nghiệp mang bộ tạp dề thêu chi tiết nguyên tử, tay tỉ mỉ xoay nhẹ chiếc tách sứ trắng. Ông ngẩng đầu nhìn thẳng ra màn hình, mỉm cười lịch lãm – phá vỡ bức tường thứ tư.)

Amu: (Mỉm cười ấm áp, chất giọng trầm lắng)

"Xin chào các vị khách quý của không gian điện ảnh! Tôi là Amu – Barista phụ trách quán cà phê Morningstar, đồng thời là người dẫn chuyện thân quen của các bạn. Rất vui được gặp lại mọi người trong Tập 30 của One Piece: Xtream War! Ở tập 29 vừa qua, hẳn quý vị đã chuẩn bị tâm lý cho một màn xả súng nảy lửa khi Sanji và Rain chĩa họng súng về phía lớp mặt nạ sắt của gã tuyển thủ tự xưng là 'Xtream Heroes'. Thế nhưng... đằng sau lớp giáp lạnh lẽo ấy lại không phải một gã cặn bã coi khinh kẻ yếu, mà là một Nữ Game Thủ Thiên Tài trẻ tuổi chỉ mới 19 – Mari 'Millia' Rei!"

(Amu nghiêng bình rót dòng cà phê đen nguyên chất vào tách, khói bốc lên lan tỏa thành màn hình Hologram hiển thị bối cảnh phía Bắc Reiworld).

Amu: (Lời dẫn)

"Tại thành phố Sieger thuộc khu vực North Desire – nơi diễn ra Giải Đấu sinh tử D.A.S.T bất hợp pháp... Mari 'Millia' Rei chưa bao giờ có ý định đứng chung hàng ngũ với cái bọn cực đoan tự xưng là 'Những người hùng được chọn'. Và giờ đây, chuyến xe mạo hiểm hướng về Đấu Trường Cyber Crash sắp sửa bắt đầu! Hãy cùng thưởng thức tách cà phê này và dấn thân vào trận chiến tốc độ ngay sau đây!"

PHÂN CẢNH 2: BẢN CHẤT D.A.S.T VÀ MẤY ĐIỀU ƯỚC "BÁ ĐẠO" CỦA CHÂN ĐEN

(Tại một góc đại lộ thành phố Sieger. Mari "Millia" Rei đứng tháo chiếc mặt nạ sắt xuống, để lộ khuôn mặt Tomboy xinh đẹp, cá tính với ánh mắt sắc lẹm. Cô khoác trên mình bộ trang phục E-sports công nghệ cá tính.)

Rei: (Khoanh tay, tặc lưỡi)

"D.A.S.T là viết tắt của Desire (Tham Vọng), Aspirations (Khát khao), Survival (Sinh Tồn) và Tournament (Giải Đấu). Đó là một giải đấu sinh tử mở rộng, nơi bất kỳ Reality Player nào cũng có thể tham gia chiến đấu dưới dạng Avatar để hiện thực hóa ước mơ của mình. Nhưng lũ Xtream Heroes cực đoan kia đã biến nó thành một cuộc đồ sát đẫm máu để cày điểm và nạp trang bị!"

Sanji: (Đôi mắt lập tức biến thành hình trái tim quay mòng mòng, hai tay chắp lại xoa xoa)

"Oaaa! Hiện thực hóa điều ước sao?! Nếu trở thành chiến binh Avatar, ước mơ lớn nhất của tôi là được tất cả các tiểu thư xinh đẹp trên toàn thế giới ngưỡng mộ! Không chỉ vì vẻ đẹp trai quý phái này, mà còn vì kỹ năng nấu ăn thượng thừa và thần thái của một Quý Ông lý tưởng trong mắt phụ nữ nữa~! Nhưng mà... hí hí... nếu được ước thêm mấy cái điều ước đặc biệt như... có được năng lực tàng hình vĩnh viễn để bước vào phòng tắm nữ mà không ai biết, hoặc một thế giới mà tất cả mỹ nhân đều khoác lên mình bộ đồ bơi quyến rũ 24/7 thì... MẠM XÂN QUÁ ĐI MẤT! HIN-HIN-HIN~!"

Rain: (Nổi gân xanh trên trán, cọ hai hàm răng piranha nhọn cắc cắc đầy ghê tởm)

"Mày câm ngay cái mồm biến thái đó lại cho tao, Chân Đen! Mấy cái điều ước tào lao xịt khói của mày làm tao muốn mửa ra đĩa Terrine vừa ăn ban nãy! Nếu có một điều ước thực sự, tao sẽ ước toàn bộ những định kiến xã hội, sự phân biệt chủng tộc tàn nhẫn giữa con người và tộc Người Cá biến mất vĩnh viễn! Như thế còn có ý nghĩa gấp hàng vạn lần mấy cái tư tưởng đồi bại của mày!"

Rei: (Bĩu môi cười trừ, thở dài lắc đầu)

"Mấy ông tướng đầu bếp này đúng là ch chả giống ai... Thôi dẹp mấy cái điều ước đó qua một bên đi. Mục tiêu cấp bách lúc này không phải là tham gia D.A.S.T, mà là dọn dẹp đám Reality Player cực đoan tự xưng 'Xtream Heroes' đang đi tàn sát các Player yếu thế kia!"

PHÂN CẢNH 3: RACING GIRL TỐC ĐỘ BÀN THỜ VÀ MÀN "CÔNG NGHỆ VAR" KHỦNG KHIẾP

(Rei bước tới vỗ mạnh vào chiếc xe Motor Renkinoid biết nói đang gầm hừ động cơ.)

Xe Motor Renkinoid:

"Sẵn sàng xé gió chưa cô chủ Millia?! Cắm ga hết cỡ nào!"

Rei: (Bật nhảy leo lên xe, đội mũ bảo hiểm)

"Lên xe mau! Tôi sẽ chở hai người tới Đấu Trường Cyber Crash với tốc độ bàn thờ!"

(Sanji và Rain leo lên phía sau. Ngay lập tức, chiếc xe phóng vụt đi với tốc độ khủng khiếp! Rei khéo léo lách qua từng khe hẹp giữa các dòng xe cao tốc, đánh võng vượt qua xe tải và thậm chí bốc đầu xe bay qua cả hàng rào chướng ngại vật một cách nghẹt thở!)

Sanji: (Uốn éo giữ chặt áo Rei, mồ hôi hột chảy ròng ròng)

"Này Rei-chan! Làm sao cô có thể thực hiện mấy pha mạo hiểm suýt đứng tim này mà không sợ tai nạn giao thông thế hả?!"

Rei: (Cười khoái chí qua lớp kính bảo hộ)

"Sợ cái gì chứ?! Tôi là Tomboy kiêm Thiên Tài Game Thủ từng cày hàng trăm tựa game đua xe tốc độ cao rồi! Áp dụng kiến thức game vào thực tế là chuyện nhỏ đối với bộ óc này!"

Rain: (Hai tay bám chặt vào khung xe, mặt mày cắt không còn giọt máu, răng đánh bập bập)

"M* kiếp! May mà tao với tên Lông Mày Xoắn đều đủ mạnh, từng 'công nghệ var' đâm chém với bao nhiêu quái vật nên trầy da tróc vảy chút không sao... Tưởng tượng nếu là mấy thành phần yếu bóng vía như thằng Mũi Dài Usopp, Tuần Lộc Chopper hay con nhỏ tóc cam Nami ngồi sau lưng cô nàng Racing Girl quái kiệt này chắc tụi nó xỉu Up xỉu Down tại chỗ luôn quá! Dù ngày xưa Nami từng lái Waver ở Skypiea thì ngồi sau cái tay lái điên rồ này cũng phải khóc tiếng Máng!"

PHÂN CẢNH 4: BỌN MẠC PHỦ GIẢ MẠO VÀ TẬT XẤU "TOXIC" CỦA CÔ NÀNG E-SPORTS

(Đột nhiên, từ các làn đường cao tốc phía trước và sau, hàng chục chiếc xe cảnh sát Senshigumi gầm rú còi hú, lao đến bao vây kín kẽ chiếc motor của Rei.)

Sanji: (Nheo mắt, kích hoạt Haki Quan Sát)

"Sát khí này... Không phải cảnh sát Senshigumi xịn của Okita Souma."

Rei: (Khếch môi cười khẩy)

"Nhìn cái lối di chuyển hãm lờ can thiệp là biết ngay! Đám cực đoan 'Xtream Heroes' đóng giả cảnh sát đấy!"

(Từ chiếc xe cảnh sát dẫn đầu, một gã tuyển thủ giáp sắt cất giọng qua loa):

"Millia! Giao hai tên NPC Sanji của Mũ Rơm và Rain của EVΩ ra đây! Bắt chúng về làm đầu bếp phục vụ món ăn bổ dưỡng giúp chúng ta phá đảo 'Xtream Chronicle'!"

Rei: (Tốc độ xe vẫn không giảm, bộc phát sự ức chế tột cùng)

"Tsk...! Mấy cái thằng tuyển thủ cặn bã này! Tao từng 8 lần vô địch Giải Đấu Esports ở thành phố Valoria, mà chúng mày nghĩ tao sẽ giao đồng đội cho cái bọn suy đồi đạo đức như chúng mày sao?! Đậu xanh rau má, chạm đúng cái 'tôi' và bộ óc của tao rồi đấy!"

(Bản tính lâu năm của một 'Game Thủ' chuyên nghiệp bùng nổ, Rei xả ra một tràng chửi thề cực kỳ Toxic, dùng những từ ngữ lăng mạ cay nghiệt làm đám 'Xtream Heroes' bên kia tăng xông máu não! Màn đấu mồm toxic gai góc chẳng khác nào những Streamer khét tiếng như PewPew, Tyler1 hay Thầy Giáo Ba!)

Sanji & Rain: (Đồng loạt cạn lời, mồ hôi hột chảy ròng ròng)

"Cạn ngôn luôn... Một bên thì coi mạng người như rác rưởi không khác gì lũ Thiên Long Nhân. Còn cô nàng này miệng mồm chửi thề trẻ trâu không thua gì Luffy, nhưng xét cho cùng bản chất vẫn là một cô gái tốt bụng và vui vẻ..."


PHÂN CẢNH 5: GAME CLEAR TRÊN ĐƯỜNG CAO TỐC

(Rei rút băng game "Xtream Chronicle" đại trà ra, ấn mạnh vào thắt lưng!)

SYSTEM SOUND: [XTREAM CHRONICLE! AVATAR FORM - ENGAGE!]

(Luồng ánh sáng Cyberpunk bao bọc lấy Rei, biến cô thành một nữ chiến binh giáp nhẹ với chiếc mũ bảo hiểm tai mèo hoang cá tính tích hợp Headphone. Chiếc xe motor Renkinoid cũng chuyển hóa theo, biến thành phiên bản thể thao Cyberpunk siêu sang xịn mịn!)

Rei: (Rút hai khẩu súng công nghệ ra, xoay xe 180 độ đối đầu trực diện)

"Hãy GAME CLEAR một cách thật hoành tráng chỉ trong một lần duy nhất thôi nào!"

Sanji: (Định bước xuống giúp)

"Để tôi giúp cô một tay, Rei-chan!"

Rei: (Xoay người ngăn lại)

"Đứng yên đó! Đây là trận chiến danh dự của những Game Thủ chuyên nghiệp! Tôi phải tự tay xử đẹp cái bọn vô đạo đức tàn sát người yếu này!"

(Sanji và Rain khoanh tay đứng quan sát nữ thiên tài 8 lần vô địch Esports tự mình chấp hết dàn tuyển thủ cực đoan. Trong đám Xtream Heroes có 3 tên khét tiếng:)

  • Hippoli ("Vua Hà Mã"): Thần thoại Solokill nhưng chuyên giết người hàng loạt trong bóng tối.
  • Kyuwiar (QWER): Chuyên gia Combo 16 nút siêu tốc, kẻ gây ra hàng loạt tai nạn thảm khốc.
  • Falo (Ngưu Quỷ): Tay game thủ lối chơi cục súc, Toxic và hung hãn như một con bò đường phố.


(Rei không chỉ múa súng làm màu. Bộ óc IQ cực cao giúp cô tính toán trước 7 đến 8 nước đi của đối thủ. Bằng lối đánh áp chế khoảng cách kết hợp sự cơ động tuyệt đối, từng viên đạn của Rei bắn ra đều ghim chính xác vào điểm yếu của kẻ thù mà không tốn một động tác thừa!)

Falo (Xtream Heroes): (Tức giận xông lên)

"Bắt lấy dân thường làm con tin đi! Ép nó phải buông súng!"

(Đám cực đoan định giở trò bẩn thỉu bắt cóc dân thường làm con tin như phim khủng bố. Nhưng Rei đã đi trước một bước!)

Rei: (Cười khẩy)

"Lũ ngu! Tao đã dùng bom khói sơ tán hết dân thường trước khi lao vào giao tranh rồi!"

(Kế hoạch bắt con tin thất bại, đám Xtream Heroes cay cú lao vào ăn thua đủ. Rei cầm hai khẩu súng xả đạn liên hồi, rồi dùng chính 2 thân súng như một cặp Tonfa cận chiến, gõ thẳng vào đầu từng tên game thủ suy đồi nhân cách!)

PHÂN CẢNH 6: BẢN ÁN PHÁP LUẬT VÀ TIẾN VÀO CYBER CRASH

(Trận chiến kết thúc, dàn xe cảnh sát giả mạo bị đánh tan tành. Đám "Xtream Heroes" nằm quằn quại dưới đất. Rei tiến lại, chĩa thẳng hai họng súng vào đầu chúng.)

Hippoli (Xtream Heroes): (Run rẩy cầu xin)

"Đừng... Đừng giết bọn ta, Millia! Nếu cô giết người, cô chẳng khác gì bọn ta đâu!"

Sanji: (Lo lắng nhìn Rei)

"Rei-chan..."

(Rei cắn chặt môi vì tức giận, nhưng sự tỉnh táo của một người có đạo đức đã giữ tay cô lại. Cô không bóp cò. Thay vào đó, Rei cúi xuống TỊCH THU TOÀN BỘ BĂNG GAME "Xtream Chronicle" của bọn chúng!)

Rei: (Tháo mũ bảo hiểm, cất giọng lạnh lùng)

"Tao sẽ không thèm làm bẩn tay vì loại rác rưởi như chúng mày. Hãy để Pháp Luật của Vương Quốc Reiworld và Lực Lượng Senshigumi xử lý! Với tội danh giết người hàng loạt dưới danh nghĩa trò chơi, chừng đó là quá đủ để nhận bản án TỬ HÌNH thích đáng từ pháp luật rồi!"

(Rei quay lại leo lên xe motor cùng Sanji và Rain. Chiếc xe nhấn ga rống lên, lao thẳng về phía Đấu Trường Cyber Crash – nơi Giải Đấu D.A.S.T đang tổ chức bất hợp pháp!)


PHÂN CẢNH KẾT: LỜI BẠT CỦA AMU

(Góc quay thu hẹp lại, chuyển cảnh trở về bàn pha chế của Barista Amu tại Quán Cà Phê Morningstar. Amu nhẹ nhàng đặt tách cà phê đã uống xong xuống đĩa sứ, mỉm cười hướng mắt về phía khán giả.)

Amu: (Mỉm cười bí ẩn)

"Và đó là toàn bộ những diễn biến nghẹt thở của Episode 30! Nữ thiên tài Mari 'Millia' Rei cùng Sanji và Rain đã vượt qua chướng ngại vật đầu tiên để hướng thẳng về Đấu Trường Cyber Crash. Liệu Giải Đấu D.A.S.T bất hợp pháp đằng sau cánh cổng Đấu Trường sẽ ẩn chứa những Reality Player nguy hiểm nào nữa? Và bộ ba của chúng ta sẽ làm cách nào để đập tan sào huyệt của đám 'Xtream Heroes' cực đoan?"

Amu: (Nháy mắt đầy tinh nghịch)

"Tất cả sẽ có trong Episode 31 của One Piece: Xtream War! Cảm ơn quý vị đã theo dõi, xin chào và hẹn gặp lại ở ly cà phê tiếp theo!"

(Amu cúi đầu chào lịch thiệp, khung hình mờ dần sang màu đen.)

[HẾT EPISODE 30]

Tải ứng dụng YÊU cho Android

Đọc nhanh hơn, nhận thông báo chương mới, dùng khi offline

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.