Chương 108: Pháp cụ không còn hoạt động.

9 phút đọc
•
1,736 từ
•
8 lượt xem

Anasta gấp gáp ra lệnh:

"Vengan, nhờ ngươi tiên phong đi đầu, ta sẽ yểm trợ sau lưng."

Vengan thoáng chốc do dự. Nó nhìn vào thiếu niên trước mắt đang đứng cạnh hổ trắng:

"Tên nhóc này e là không dễ xơi đây. Thằng khốn này đúng là biết lựa đối thủ cho ta đánh mà!"

Vengan hừng hực sát khí hoang dại, thân hình dài ngoằng lao nhanh về phía trước như một mũi tên được kéo căng dây hết cỡ.

Cain hừ lạnh ra lệnh:

"Titus, né mau!"

Dứt lời, cả chủ và hổ đều né sang hai hướng riêng biệt.

Anasta lúc này tạm bỏ qua Cain, cậu biết dù có cố đến mấy cũng không chạm được vào sợi tóc của đối phương nên liền ưu tiên triệt hạ Titus.

Bản năng hoang dã của Titus trỗi dậy, nó rống lên một tiếng đinh tai nhức óc rồi lao vút đi. Thân hình to lớn của nó bỗng chốc hóa thành một vệt sáng trắng xé toạc không trung. Hàng chục lưỡi đao gió khổng lồ được phóng ra, cuồn cuộn chém thẳng vào thân hình của Vengan.

​Anasta lùi lại phía sau cái đuôi của mãng xà, rồi ra lệnh:

"Phòng ngự rồi phản công! Đánh nhanh thắng nhanh, đừng có mà câu giờ đấy!"

Vengan tỏ thái độ thờ ơ:

"Rồi rồi, tuổi trẻ đúng là thiếu kiên nhẫn mà."

​Oành... oành...

​Những đao phong sắc bén chém mạnh vào lớp vảy xanh đen của Vengan. Lớp vảy của Vengan thực sự quá cứng cáp, những đòn tấn công của Titus chỉ đủ để để lại những vệt xước trắng mờ của bụi chứ không thể cắt sâu vào da thịt.

Anasta chớp lấy cơ hội, vòng ra bên mạn sườn rồi phóng thương tấn công Titus.

Vút... Keng...

Tiếng xé gió, tiếng va chạm mạnh vang lên chớp nhoáng. Cain đã kịp tới nơi để yểm trợ.

"Titus, bình tĩnh lại mau!" Cain ra lệnh.

Titus tuy đang còn cái kiêu ngạo của hoang dã nhưng cũng không dám trái ý của chủ nhân, nó liền bình tĩnh giữ khoảng cách an toàn với đối phương.

"Khốn thật... cậu ta đúng là biết cái đợt triệu hồi này có đánh đổi lớn rồi... nếu cứ kéo dài trận đấu thì mình sẽ thua mất..." Anasta có chút sốt ruột kêu lên:

"Vengan, tấn công trực diện mau! Ta sẽ ở sau yểm trợ!"

Dứt lời, Anasta liền lùi về sau lưng Vengan để lấy vị trí an toàn. Vengan thoáng chốc bất ngờ thốt lên:

"Ngươi đúng là hèn hết mức mà... miệng bảo công nhanh mà người thì lùi ra đằng sau."

Anasta mắt tràn ngập gân đỏ quát:

"Mau lên đi!"

Vengan cũng không đùa nữa, nó liền sử dụng đòn Thủy Kích để tấn công Titus. Hơi nước dày đặc tỏa ra, chỉ nghe thấy một tiếng xé gió và tiếng nổ lớn nối đuôi nhau.

Cả Cain và Titus đều giật mình tránh khỏi vị trí. Một quả cầu nước áp suất cực lớn lao đến va chạm với mặt đất, uy lực khủng khiếp khiến đất đá bị bới tung nặng nề.

Một quả không trúng, Vengan liền bồi thêm hơn chục quả để tấn công. Cain và Titus tuy rất nhanh nhưng cũng bị dồn sâu vào tuyệt cảnh.

Bạch Hổ đạp mạnh lên không khí, mượn sức gió nhảy vọt lên cao, dễ dàng né qua cú quất đuôi hủy diệt của Vengan. Ngay khi đang lơ lửng trên không, Titus há cái miệng khổng lồ, hội tụ ma lực hệ Phong đến mức nén đặc.

​Một cái vòi rồng khổng lồ, mang theo hàng ngàn lưỡi cắt từ miệng Titus bắn thẳng xuống đầu Vengan. Đòn này có sức công phá quá lớn, nếu để trúng trực diện, lớp vảy của Vengan dù cứng đến đâu cũng sẽ bị xé nát.

Vengan ngay lập tức dựng lên một màn chắn hệ Thủy cực kỳ vững chắc, khó nhọc đỡ lấy đòn đánh toàn lực của Titus.

Cain thấy lớp phòng thủ của Vengan đã sắp bị đánh vỡ, cậu cũng nhanh chóng phối hợp với Titus để tung đòn kết liễu.

Nhưng trong lúc tất cả còn đang chú ý đến những mũi nhọn lớn thì lại không ngờ tới kẻ được đánh giá thấp nhất.

Tận dụng hơi nước đang tỏa ra dày đặc, Anasta luồn lách qua mạn sườn, tấn công dồn dập về phía Cain.

"Con hổ đó đang tụ lực cho đòn đánh mạnh nhất. Nếu bây giờ ngu ngốc lao vào tấn công nó, con quái vật đó chỉ cần quay đầu lại một cái là mình sẽ bốc hơi ngay lập tức!" Anasta thầm tính toán trong đầu.

​Cách tốt nhất bây giờ chính là ép chủ nhân của nó phải tiêu hao. Chỉ cần dồn ép Cain, khiến cậu ta không thể tập trung điều phối hoặc phải san sẻ gánh nặng để phòng thủ, thế công của Titus tự khắc sẽ bị đình trệ.

Cain nhanh chóng phản ứng lại, thân người nhanh chóng điều chỉnh để phản công lại Anasta. Hàng loạt ma pháp sơ cấp được tung ra, Cain đương nhiên đã sớm đoán được Anasta có pháp cụ nhiễu loạn ma lực nên không dại gì tung những đòn cấp trung trở lên.

"Không ngờ đến Anasta có loại pháp cụ này. Cũng may ma pháp sơ cấp của mình cũng không hề yếu. Đúng là cậu có pháp cụ hợp với bản thân thật đấy, Anasta." Cain thầm cảm thán.

Cục diện nhanh chóng đi vào thế giằng co giữa hai bên. Khán đài bỗng chốc đông cứng lại vì bất ngờ.

"Cain vậy mà lại đang nhường lại thế trận sao?"

"Anasta thật sự là người đưa trận đấu lên cao trào!?"

"..."

Anasta đưa trận đấu lên cao trào không phải là cậu tự tin có thể thắng chắc mà là cậu phải nhanh chóng kết thúc trận đấu. Vengan còn đang được triệu hồi thì ma lực của cậu sẽ giảm đi rất kinh khủng.

Lực tấn công của Titus yếu dần, Vengan chớp lấy thời cơ liền tung ra đòn phản công. Chỉ với một cái cạp vào không trung, một cái miệng rộng toác với bộ răng sắc nhọn được đúc từ ma lực hệ Thủy đã xuất hiện. Cái miệng rộng toác ấy lao đi với tốc độ kinh khủng, một ngoạm chính xác vào Titus.

Tiếng gào đau đớn của mãnh thú vang lên. Cain lúc này bị tiếng kêu làm phân tâm liền bị Anasta chớp lấy thời cơ tung một cú đấm trời giáng vào lồng ngực.

"Ặc..." Đôi mắt Cain thoáng chốc trắng rã, thân người nhanh nhẹn lui nhanh ra sau.

Anasta càng đánh càng hăng, dường như không muốn cho đối phương kịp thở.

"Hừ..." Trong tuyệt cảnh, Cain đã tung ra một đòn ma pháp cấp cao, bỏ qua bước niệm chú.

Anasta thầm phì cười:

"Ma pháp cấp cao? Đừng hòng!"

Nhưng sự việc lúc này đã nằm ngoài dự tính, pháp cụ của Anasta vậy mà không thể kích hoạt.

"Cái quái gì..." Anasta giật mình:

"Hỏng mất rồi..."

Lốc xoáy nổi lên cuồn cuộn, mây mù từ xa cũng phải hội tụ lại một điểm, áp lực ngày càng dâng cao. Anasta không có nhiều thời gian phản ứng, chỉ kịp dùng áo măng tô đã chuẩn bị sẵn để tạo ra một chiếc kén vững chắc.

"Vengan, bảo vệ ta!" Anasta gấp gáp gằn giọng.

Vengan hừ lạnh:

"Cứu cái phụ thân nhà ngươi ấy! Tự giữ mạng đi, ta còn không biết trụ được không đây!"

Mặt đất bắt đầu xuất hiện vô số vết cắt dày đặc, đất đá cứng cáp bị xới tung như cát mịn, lốc xoáy bắt đầu phình to ra rồi quét sạch cả đấu trường.

Vengan phải gồng mình hết sức mới trụ vững được qua cơn bão. Còn Anasta thì thảm hại vô cùng. Chiếc kén gai va đập liên hồi vào màn chắn pháp trận ngăn cách, vỏ cứng bên ngoài bị cắt sâu vào lõi nhiều nhát.

Gió lớn một lúc sau cũng qua đi, Anasta nhanh chóng phá kén gai, khẩn trương chui ra ngoài. Toàn thân cậu lúc này là vô số vết thương lớn nhỏ, đang được Helena hồi phục từ từ. Còn ma lực của cậu lúc này có lẽ chỉ còn lại một nửa.

Nhìn bộ dạng tơi tả của Anasta, Vengan liền bật cười thành tiếng:

"Nhóc con, ngươi cũng quá thảm hại rồi đấy!"

Anasta lúc này không còn dư hơi để đáp lại, cậu cẩn trọng núp sau Vengan để lén nhìn tình hình bên kia đấu trường.

Trong khói bụi mù mịt, Cain và Titus cũng dần lộ diện trong tầm mắt. Khác với Anasta, Cain không hề bị thương quá nhiều và nặng. Cậu thiếu niên này chỉ là mất một lượng lớn ma lực mà thôi.

"Anasta-" Cain cười lên một tiếng sảng khoái:

"Phải công nhận là cậu mạnh thật đấy!"

Dứt lời, bầu trời mây đen bắt đầu cuộn trào dữ dội. Anasta cảm nhận được một cơn tệ dại quấn chặt lấy bản thân.

"Cái này..." Cậu trợn tròn mắt nhìn lên trời, đầu bắt đầu suy đoán:

"Vừa rồi không lẽ Cain đã tiện tay tụ lại một đám mây lớn? Tuy nói là việc tận dụng sự cọ sát tốc độ cao để tạo sét là có thể. Nhưng đâu thể dễ như vậy..."

"Pháp cụ..." Một tia sáng lóe lên trong đầu Anasta:

"Chỉ có thể là có bổ trợ từ pháp cụ thôi..."

Toạc...

Đồng tử Cain co rút lại đột ngột, lồng ngực cậu đột nhiên bị toạc ra một mảng da lớn. Cơn đau dữ dội khiến cho việc điều phối sấm sét bị gián đoạn. Sâu bên dưới lớp thịt, là vô số sự ngọ nguậy đáng sợ của những thứ không xác định.

"Cái quái gì chứ!?" Cain như hiểu ra điều gì đó. Cậu nhớ lại cú đấm của Anasta:

"Chính lần tiếp xúc đó... mình đã bị Anasta yểm ma lực vào người. Do mải điều phối ma pháp cấp cao nên mình đã không chú ý đến nó cho nên mới bị chơi cho một vố đau..."

Thấy đối phương đã bị phân tâm, Anasta liền ra lệnh:

"Vengan, mau tấn công đi!"

Dứt lời, cả người và tinh linh đều đồng loạt ra tay. Vengan thì phun nước áp lực cao, Anasta thì nhờ Helena tụ cho một đĩa cắt ánh sáng mà phi tới.

Thế công của đối phương quá hung mãnh, bản thân thì bị thương không nhẹ. Cain hừ lạnh:

"Không ngờ phải dùng đến nó vào lúc này... Titus, mau lại đây!"

Trước
Sau

Tải ứng dụng YÊU cho Android

Đọc nhanh hơn, nhận thông báo chương mới, dùng khi offline

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.