Chương 21: Đám cưới cùng tin tức.

16 phút đọc
3,031 từ
4 lượt xem

London (Luân Đôn), nước Anh.

Hôm nay là một ngày đẹp trời hiếm có của mùa Đông trước lễ Giáng sinh. Ánh nắng của vầng thái dương ló dạng khỏi những đám mây đầy cộp, xua tan bớt cái giá lạnh thấm người khiến cho những bông tuyết vốn đã quen lang thang và tung bay vô định phải dừng chân trú lại dưới mặt đất, tán cây hoặc trên nóc của các công trình kiến trúc.

Giống như giáo đường nhỏ, cổ kính bên rìa thành phố ngay lúc này. Những bông tuyết bị mặt trời xua đuổi, chen chúc bên trên nóc giáo đường như thể trang trí cho nó một bộ cánh trắng tinh khôi nhằm giúp đám cưới đang diễn ra bên trong nó thêm tinh khiết cùng trịnh trọng.

Bên trong giáo đường lúc này, ngoài việc dùng bùa Lú khiến đám nhân viên, cha cố Muggle mơ màng, không thể ảnh hưởng đến quá trình đám cưới diễn ra, thì còn được yểm Vô Ngân Duỗi Thân chú tạm thời để có thể chứa hết số quan khách đến tham dự, mà hơn một nửa là những cái đầu đỏ đặc trưng của gia tộc Weasley, góp phần tạo nên một mảng màu đầy sức sống chúc phúc cho cô dâu, chú rể đang đứng trên lễ đài.

Liếc thấy cặp song sinh nhà Weasley đang trợn mắt, méo mặt hướng về phía mình, Jerry thực sự muốn đáp trả lại bằng ánh mắt cá chết để khinh thường, nhưng vì phép lịch sự nên đành thôi. Hoặc cũng một phần sợ bị đánh, ai bảo số lượng Weasley cả lớn lẫn nhỏ đều áp đảo bất cứ gia tộc nào có mặt ở đây đâu.

Jerry dám cá, hai con khỉ đỏ sẵn sàng kích động hội trẻ em Weasley chụp bao hắn rồi tẩn cho một trận, vì dùng bùa phép khác ở nơi này là tạm thời bị cấm. Nên dù hắn thể phách hơn người cũng khó địch lại số lượng đáng sợ kia.

Ngoảnh mặt làm ngơ cặp đôi phiền phức, Jerry nhìn ông anh họ cười rạng rỡ đeo nhẫn cưới cho cô dâu, một bà chị xinh đẹp nhà Weasley mà thất thần.

Tất nhiên không phải Jerry bị choáng ngợp vì vẻ đẹp của cô dâu hay gì đó tương tự, mà bởi vì hắn chợt rùng mình khi nghĩ đến khả năng nhà Weasley mới là chúa tể cuối cùng của giới phù thủy.

Ngẫm lại xem, với khả năng sinh sản hoàn toàn khác biệt với các gia tộc phù thủy khác, dựa vào số lượng xác suất xuất hiện phù thủy siêu thiên tài sẽ là cực cao. Thêm nữa, các thành viên thông gia vào các gia tộc khác đồng nghĩa với việc nhân mạch của nhà Weasley cũng là cực lớn.

Trong khi các gia tộc lâu đời chững lại hoặc điêu tàn, các phù thủy xuất thân Muggle thì rời rạc và riêng lẻ, có số lượng lại thiếu chất lượng. Nếu một ngày nào đó gia tộc Weasley xuất hiện một vị lãnh đạo hình thiên tài, việc chiếm giữ giới phù thủy thực sự có thể nhẹ nhàng mà không cần đổ máu.

Vỗ tay theo đám đông để chúc mừng đôi vợ chồng trẻ, cũng là cách để loại bỏ những suy đoán đáng sợ ra khỏi đầu, đồng thời cũng bỏ qua những tiếng huýt sáo kích động của đám thanh niên đầu đỏ khi chú rể hôn nụ hôn thề ước với cô dâu; Jerry lại bắt đầu suy diễn về các bước đi tiếp theo của cuộc thí nghiệm.

Quá trình và kết quả của các thí nghiệm đã ổn định dần, nhưng theo đó cũng lâm vào bình cảnh, tương tự một hình cầu mượt mà lại không kém phần trơn trượt. Mà Jerry hiện giờ cần phải tìm thấy một điểm đột phá lại giống như không biết nên bắt đầu từ góc độ nào.

Theo chân mọi người trở lại trang viên tham dự tiệc cưới, Jerry cố gắng không đi suy ngẫm sâu xa mà tập trung hưởng thụ bầu không khí hân hoan và vui sướng tại thời khắc hạnh phúc chung này. Cũng may, dù quậy phá đến mức nào đi nữa, hai anh em sinh đôi nhà Weasley cũng biết điều không gây mất hứng bằng cách tìm đến Jerry mà gây sự. Hoặc cũng rất có thể là do đã bị phụ huynh trấn áp ngay từ đầu.

*******

Nơi cư trú của gia tộc Romanov, nước Nga.

Nhìn khuôn mặt nịnh nọt, cầu xin làm hòa sau khi bị tóm gáy của hai con "chuột” không nghĩa khí, đã bỏ lại chính mình ứng phó với các mối xã giao phiền phức để tận tình hưởng thụ ăn chơi, Nicolai cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười.

Bé gái tâm cơ Annie còn nhào tới ôm lấy chân mình, rồi ngước cặp mắt to tròn và khuôn mặt ngây thơ như cún làm nũng khiến trái tim Nicolai suýt nữa tan chảy; nên dù biết là biểu diễn hắn cũng chỉ có thể cưng chiều mà tha thứ cho cô em gái đáng yêu này. Còn kẻ tội phạm thứ hai thì đáng nhận sự trừng phạt gấp đôi, khiến Mikhail kêu loạn ‘bất công’.

Ba anh em đùa vui trong chốc lát, rồi sửa lại chính trang tham gia đám cưới của một thành viên trong gia tộc. Đối với người bình thường thì đám cưới đơn thuần chỉ là hạnh phúc của đôi trẻ hoặc hai bên gia đình; nhưng đối với các gia tộc quyền thế, đám cưới còn là cách gia tộc mở rộng, củng cố và phát triển quyền lực cũng như nhân mạch.

Nhìn Annie đáng yêu dưới vai trò một trong các nữ đồng nâng váy cô dâu, Nicolai tạm thời quên đi việc sắp tới cặp đôi high & happy sẽ tiếp tục chuồn đi để mặc mình đối phó với các cuộc giao tiếp mà tận tình thưởng thức tình cảnh tươi đẹp ngắn ngủi này.

Một lúc sau, trong quá trình giao lưu, Nicolai lưu ý đến việc giới phù thủy nước Đức dạo gần đây có chút biến động khác thường. Việc tẩu tán thành viên và tài sản không giống như những kẻ tự nhận có mối liên hệ chặt chẽ với Đệ Nhất Hắc Ma Vương sẽ làm.

Thông tin bị bảo mật chặt chẽ, chắc hẳn là ký kết và tuyên thệ với những khế ước và bùa chú bảo mật. Nhưng vì thế tự bản thân nó lại lộ ra sự đoàn kết bất ngờ của nhóm quyền lực nhất giới phù thủy nước Đức, điều này chắc chắn liên quan đến lợi ích lớn lao; cộng thêm việc tẩu tán, đám người Nicolai có thể xác định giới phù thủy nước Đức đang ‘đặt cửa’ cho một ai đó, giống như giới phù thủy nước Anh ‘đặt cửa’ cho Đệ Nhị Hắc Ma Vương trước đây.

Nicolai tự nhủ, sau khi về nhà sẽ hỏi thăm Mikhail, người luôn tự nhận là Potterhead hay gì đó giống vậy, để xem có thể thu hoạch được thông tin gì hữu dụng không. Dù sao cái ‘hệ thống’ tuy đáng sợ, nhưng nếu có thể lợi dụng được sự thần kỳ của nó thì thu lợi lại càng cao.

*******

"Aaaa…” Nhìn Annie cố mở to miệng đòi được đút ăn quá đáng yêu, nên tay Mikhail tự động súc lấy một thìa pudding bón luôn cho cô bé. Sự cưng chiều đối với cô em gái vừa tinh quái, vừa ngoan ngoãn 'hệ thống’ ban cho này của Mikhail không hề kém cạnh với Nicolai. Đồng thời nỗi lo lắng của Nicolai lại làm sao không phải là nỗi niềm được Mikhail giấu kín.

Đúng là bản tính của Mikhail là vô tư, vô tâm và lười nhác suy nghĩ phức tạp. Nhưng bản thân là một người bình thường, lại không thiếu tri thức được dậy bảo khi dùng chung thân thể, những gì Nicolai có thể suy đoán và tính toán thì Mikhail cũng có thể suy luận ra được.

Thế nên, dưới vỏ bọc của một kẻ vô tâm là một sự cố gắng âm thầm không muốn cho ai biết.

So với Nicolai, thân là người kết nối trực tiếp với ‘hệ thống’, Mikhail càng sợ hãi và vô lực khi nghĩ đến viễn cảnh bị người khác thao túng, vặn vẹo nhận thức; đồng thời càng mong muốn tránh thoát vận mệnh, nắm giữ quyền tự chủ của bản thân.

Tiền kiếp, cuộc đời của Mikhail gặp quá nhiều đau khổ cùng trắc trở nhưng Mikhail vẫn dần dần khắc phục lại bằng vào tâm thái lạc quan, vô tư cùng hành động cố gắng, kiên trì.

Kiếp này, dù quy củ của gia tộc Romanov khá là nghiêm khắc, nhưng cũng không đến mức vô tình, tuyệt tính. Hơn nữa, tình thân của Nicolai và Annie đối với Mikhail cũng là chân thành. Nên Mikhail sẽ nhất quyết không để chuyện xấu xảy ra với hai người bọn họ.

Đối đãi với 'hệ thống’, thực chất là Mikhail vừa sợ hãi, kiêng kị lại vừa mang ơn, cảm kích. Dù sao, nếu không có 'hệ thống’, chưa chắc Mikhail đã có thể nắm giữ và thu hoạch được những gì đang có ở hiện tại.

*******

Yushan Kunlun, Hạnh quốc.

Thời tiết trên những đảo bay thường được cố định với một mùa nhất định trừ khi gặp phải trường hợp đặc biệt; vì thế, dù bên ngoài tuyết đã rơi như lông ngỗng, thì bên trong đảo bay vẫn là mùa xuân xanh tươi và ấm áp.

San Chan lười biếng nằm trên tảng đá quen thuộc bên cạnh thác nước vừa để nghỉ trưa, vừa để đọc thư nhà.

Trong thư, ngoài việc thăm hỏi tình hình học tập và sức khỏe như thường lệ, người nhà còn thông báo việc một người bà con sắp sửa kết hôn. Đáng tiếc, việc học ở Yushan là phòng bế, ngoài kỳ nghỉ ngắn ngủi trước học kỳ mới có thể về thăm gia đình; các phù thủy nhỏ không được phép rời khỏi phạm vi Yushan ngay cả trong các kỳ nghỉ lễ, trừ khi là đi làm nhiệm vụ thực tập giống việc xua đuổi Sơn Tiêu mà San Chan đi làm bữa trước. Nên chắc chắn San Chan không thể tham dự đám cưới này được rồi.

Nhắc đến việc kết hôn, San Chan lại nhớ về tiền kiếp lúc bị cha mẹ giục dã khi đã ngoài tuổi 30 mà vẫn cô đơn chiếc bóng, lông bông lang bang. Cũng may, tiền kiếp San Chan không phải là con trai cả, thế nên việc phiền phức đó không bị quá dồn ép và khắt khe. Đồng thời, đó cũng là lý do San Chan bớt áy náy, lo âu về gia đình của kiếp trước khi nghĩ đến việc họ nhận được tin tức hắn bị tai nạn giao thông rồi qua đời.

Hiện tại, tuy mới 11 tuổi, nhưng linh hồn trưởng thành khiến San Chan không thể không suy nghĩ sâu xa. Hắn không biết mình sẽ nên cưới ai, hoặc giả hắn thực sự yêu thích ai?.

Là cô bạn Xiao Lin vẫn luôn ở bên cạnh như lúc này sao? Hắn có thực sự yêu thương và muốn kết hôn với Xiao Lin thật không? Cho dù từ nét người cho thấy, khi lớn lên Xiao Lin chắc chắn sẽ trở thành mỹ nhân bại hoại.

Nhưng hắn còn muốn du học Hogwarts, để tận mắt thấy những nhân vật mà ở kiếp trước hắn chỉ có thể suy nghĩ viển vông lại chẳng thể sờ nắm, đụng chạm.

Nếu thế, hắn sẽ phỗng tay trên Hermione khỏi Ron Weasley, hay Cho Chang khỏi tay Cedric Diggory? Hoặc xuống tay với cô nàng mộng mơ Luna Lovegood, hay cặp chị em sinh đôi họ Patil? Đều là những bóng hồng xinh đẹp ở trên màn ảnh.

Họ của thế giới thật liệu có xinh đẹp đúng như trên phim trường không? Hắn có thật sự yêu thích đến muốn kết hôn với một trong những người bọn họ không? Và nếu hắn hành động thì liệu có thành công không? Hay sẽ bị vận mệnh lực làm ra ngăn trở?.

Bỏ qua một bên chuyện yêu đương và cưới gả. Nếu du học ở Hogwarts, liệu hắn có nên tham dự vào cốt truyện đã được định sẵn giữa Harry Potter cùng Voldemort không, hay chỉ đứng ngoài ăn dưa xem kịch? Nếu có, thì hắn sẽ tham dự đến mức độ nào? Lý do là gì? Hắn sẽ được gì? Và nên đối mặt với sự thăm dò của Dumbledore như thế nào?.

Nếu muốn đối phó với Voldemort thì những Trường Sinh Linh Giá là thứ phải tiêu hủy bằng được. Vậy thì cần trước tiên thống kê lại.

Hắn muốn năm thứ tư du học đến Hogwarts, tức là Harry Potter sẽ bước vào năm hai, ‘Quyển Nhật Ký của Tom’ sẽ bị hủy diệt trong năm này. Đồng thời, nếu đi theo đúng kịch bản, Dumbledore sẽ xác nhận chính thức việc Voldemort kéo dài hơi tàn bằng số nhiều Trường Sinh Linh Giá, sau đó đi tìm rồi chết bởi bẫy rập.

'Quyển Nhật Ký của Tom’ và con Tử Xà, đối với hắn cái sau ít nhất còn có thể có chút lợi ích. Tạm ghi nhớ.

'Chiếc cốc vàng của Hufflepuff’ hiện đang nằm trong ô tài khoản của Bellatrix tại ngân hàng Gringotts, tác dụng là vĩnh viễn có rượu. Nếu tự thân đi lấy thì độ khó khá cao so với giá trị có được, tốt nhất vẫn để Dumbledore đi lấy là hợp lý; mặc dù nó sẽ bị hủy hoại, nhưng không quá quan trọng.

'Mặt dây chuyền của Slytherin’ đang trong nhà Black, tác dụng không rõ. Muốn lấy ít nhất phải làm thân với Harry Potter và phải đợi đến khi cuộc sô sát giữa hai phe nổ ra. Quá lâu và quá phiền phức. Vẫn là để nội bộ hai phe tự giải quyết là hợp lý nhất.

'Vương miện của Ravenclaw’ đang ở trong Phòng Cần Thiết, tác dụng là để người ta thông mình hơn(?). Thực tế chắc chỉ có tác dụng tương đương hoặc thấp hơn khi uống Phúc Linh Tề, nhưng vẫn khá hữu dụng, lại còn dễ lấy. Cần phải tìm cách tách linh hồn gã không mũi ra mà không làm hỏng nó. Việc này ưu tiên nhớ kỹ.

'Chiếc nhẫn của Marvolo’ đang ở nhà cũ của gã không mũi, tác dụng là triệu hồi linh hồn của người đã chết(?); đồng thời kèm theo một đòn công kích hạng nặng. Chú ý để sau.

‘Con rắn Nagiri’ hiện đang ở rừng rậm Albania, sau này sẽ đi theo chân gã không mũi. Vô dụng, đối mặt có thể giết.

‘Vết sẹo của Harry Potter’ hiện đang nằm trên trán Harry Potter, phiền phức. Tốt nhất để chính gã không mũi động thủ.

Sau một lúc thống kê, San Chan cho rằng bất kể có tham dự vào cốt truyện hay không, thì việc cướp đoạt ‘Vương miện của Ravenclaw’ vẫn là cần thiết nhất. Và cần ưu tiên sắp xếp để xử lý món đồ này.

Thánh nhân Hạnh quốc có câu “Bảo vật thì người có đức nên được”. Nếu nước Anh không bảo vệ được nó, vậy hắn sẽ cướp lấy mang về cho mình là quá hợp lý rồi.

Sau khi sơ bộ tính toán thiệt hơn hoàn tất, San Chan lại bắt đầu lười nhác nằm xuống và phát tán tư duy. Đem chuyện tình cảm và chuyện cướp đoạt để sang một bên, hắn bắt đầu suy ngẫm về thứ có trong linh hồn của mình.

Dù đọc nhiều các tác phẩm lightnovel, nhưng nếu có một ‘hệ thống’ đột nhiên xuất hiện ở trong lĩnh hồn của bản thân, tin rằng hắn sẽ phải giãy nảy lên chứ không ngu xuẩn đến mức yên tâm mà đón nhận lấy nó như không có gì.

Tuy rằng cái Cổ Đỉnh trong linh hồn của hắn không chủ động can thiệp vào hành động của bản thân, cũng như không tỏ ra là có trí năng khiến San Chan cảm thấy yên tâm hơn, nhưng việc đề phòng với thứ có thể là ‘người đứng sau’ là tuyệt đối không thể lơ là một chút nào.

Dù rất có thể chỉ là buồn lo vô cớ, nhưng hắn vẫn sẽ cố gắng để đạt được mục tiêu, ít nhất có thể tách rời nó ra khỏi linh hồn của mình mới là ổn thỏa. Tất nhiên nếu được, hắn vẫn muốn đào sâu hiểu rõ đến tận gốc rễ của nó mới thôi.

*******

Trong gia tộc Romanov, mặc dù tất cả mọi người đều thích Annie đáng yêu, nhưng mà người Annie thân nhất vẫn là anh Mikhail; tất nhiên Annie cũng yêu quý anh Nicolai giống như vậy.

Dù có một số người cố giấu, nhưng Annie thông minh vẫn biết họ ghen tị và mong muốn thay thế vào vị trí của anh Nicolai. Hừ! Annie sẽ không nói, nhưng Annie và Tibber sẽ nhìn chằm chằm bọn họ.

Nếu là trẻ hư, Annie sẽ không bao giờ mời họ tham gia bữa tiệc trà của Tibber một lần nào nữa.

Hừ, hừ! Nếu vẫn còn không ngoan, Annie sẽ nhóm lửa đốt mông bọn họ hoặc để cho Tibber dạy bảo họ cách làm một đứa trẻ ngoan là như thế nào!.

Bọn họ thật là dốt, đáng lẽ họ nên học tập sự ngoan ngoãn, đáng yêu của Annie thì mới được các anh cưng chiều.

Giống như bây giờ, dù hai tay Annie đã bị lấp đầy đồ ngọt đến mức không thể làm gì khác. Nhưng chỉ cần Annie mở miệng thật là to và kêu “Aaaa…”, thế là anh Mikhail sẽ bón ngay cho Annie một thìa pudding ngọt ngào mà không cần phải hỏi.

Ya! Annie thương anh Mikhail nhất nhất!

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.