Chương 6: Ở nơi khác cùng bộc phát (1)

17 phút đọc
•
3,206 từ
•
9 lượt xem

"Bành!” Một tiếng nổ không lớn cũng không dữ dằn, chấn động như mìn hay đạn pháo lúc bộc phá cho thấy bản thân sự việc không hề có tính nguy hiểm nếu chỉ xét riêng về mặt sát thương vật lý. Ma lực ba động cũng rất nhỏ thậm chí còn không bằng một cây đũa phép đồ chơi khi phóng ra pháo hoa càng chứng tỏ đây không phải là một Ma cụ hắc ám dùng để ám hại hoặc gây tổn thương sâu.

Cũng chính vì cảm ứng được cường độ ma lực siêu nhỏ yếu đó mà Jerry khi rời khỏi trạng thái xuất thần chỉ phản xạ nghiêng người né tránh cho việc thân thể bị va chạm bởi vật thể lạ mà không kịp phản ứng khi nó nổ bùng bên cạnh. Kết quả là kèm theo tiếng rít hãi hùng, the thé của Mrs.Norris vì giật mình khi đang theo dõi anh em nhà Weasley, bộ đôi toát ra những hành động lén lút, đáng ngờ, cả người hắn bị tưới lên một thứ chất lỏng sền sệt, dính nhớp có mầu sắc quỷ dị mà ai trông thấy cũng phải nổi da gà, kèm theo một mùi khó tả thum thủm như đặt cả mớ đồ ăn ôi thiu trước mũi, lại thối khẳm như bùn trầm tích dưới đáy cống ngầm hàng chục năm của nhà máy xử lý rác thải.

Đầu óc của hắn lúc này trống rỗng vì sốc tâm lý nên thân thể cứ như vậy đứng như trời trồng ngay giữa hành lang không âm u cũng chẳng hoàn toàn sáng sủa của lâu đài Hogwarts mà không biết phải làm gì. Có lẽ ai trong đời cũng đều ít nhất một lần từng nghĩ rằng nếu có sự tình bỗng nhiên xẩy ra trên thân mình, thì bản thân có thể lập tức xử lý gọn gàng mọi chuyện như các nhân vật trong phim, truyện… nhưng thực tế là nếu bạn không hề “đúm” nhau như cơm bữa, không hề được huấn luyện bài bản lâu năm thì trừ khi bạn có thiên phú cao trong mảng này, việc sốc tâm lý dẫn đến não bộ không kịp phản ứng để phát ra tín hiệu chính xác nhằm điều khiển cơ thể hành động mới là điều bình thường.

(Lý do vì sao mà Draco sử dụng bùa phép thành thạo, sau khi bị Hermione “đúm” một phát vô mũi lại bối rối không biết làm gì trong nguyên tác)

"Ha ha ha. Cốt đột dính xình!”, "Ác xà ăn “cớt”, mọt sách bốc mùi. Ha ha ha” Tiếng cười ngặt nghẽo, chói tai của hai anh em nhà Weasley như dùi đục đập thẳng, xoáy sâu vào thái dương tựa như kéo vật trong tranh đặt vào giữa thực tại trần trụi. Khuôn mặt Jerry trở nên nóng bừng như sốt dẫu chẳng cần phải soi gương hắn cũng biết từ cổ đến tai lúc này hẳn là đã đỏ lự lừ lư đủ để bốc khói.

Xấu hổ và ngượng ngùng như thể bị hàng chục, hàng trăm đôi mắt đang xét nét, chỉ trỏ dù đang tại ở tại một hành lang vắng teo vắng tóp. Tiếp đến cảm xúc cay cú sôi sục, phun trào chiếm mãn đầy đầu khiến phần lý trí chỉ kịp đưa ra kết luận "Bắt nạt, chưa đến mức bạo lực học đường” liền đã bị cơn phẫn nộ dập vùi không thương tiếc.

"Weasley!!!” Jerry gào lên tức tối khi thấy hai con khỉ đầu đỏ phủi mông, quay lưng bỏ chạy khỏi hiện trường với nụ cười đắc ý nở rộ trên môi. Không để ý đến dịch nhầy của Bom Phân vẫn đang chẩy xuôi trên thân thể một cách ghê tởm, hắn rút ra đũa phép đồng thời lấy cực nhanh tốc độ thi triển cùng một bùa chú hai lần.

Hai tia sáng vàng lợt gần như đồng bộ, một trước một sau bắn trúng vào lưng hai anh em nhà Weasley khiến thân thể họ giật tung kèm hai tiếng kêu đau đớn rồi lăng không đảo ngược treo lơ lửng tại chỗ, bùa Đảo Chiều Chuông Vàng thi triển thành công.

Tinh vi điều khiển bùa Triệu Vật chú kéo cặp song sinh bay lại gần, đồng thời xoay mặt về phía mình. Hắn muốn đem dịch nhầy của Bom Phân chia làm đôi phần nhét hết vào mồm của cả hai người bọn họ để trả thù lại vụ bắt nạt xuất hiện không hiểu thấu này.

Nhưng mà có thể là giận quá mất khôn, hoặc do cả kiếp trước lẫn kiếp này làm con ngoan trò giỏi, chưa từng gây sự với ai khiến Jerry cực độ khuyết thiếu kinh nghiệm, hầu như không nghĩ đến sự phản kháng ngoan cường của Fred và George.

Hoặc có lẽ nếu đấu tay đôi phép thuật đúng bài, đúng bản theo quy định của hiệp hội đấu phép tay đôi thế giới, hắn hoàn toàn có thể nghiền ép hai người bọn họ 10 con phố, giống như việc hắn làm trong nghi thức Xà vương ở nhà Slytherin khiến hắn lơ là, mất cảnh giác. Có điều tình trạng bây giờ không phải thế, nó giống như việc đám học sinh “đúm” nhau trên đường phố hơn.

Thế là khi Jerry chưa kịp thi chú bóc tách dịch nhầy của Bom Phân ra khỏi cơ thể mình, hai tia sáng khác nhau của hai loại bùa chú do quá gần nên lập tức đập trúng thân hình không thể kịp thời phản ứng né tránh của hắn, khiến cho Jerry bị văng ra cả mét, trong chớp nhoáng quay cuồng trên không, hắn chỉ kịp nôn ra một con sên từ trong cổ họng rồi toàn thân liền cứng ngắc và mất đi ý thức. Bùa Hóa Đá và bùa Cổ Họng Đầy Sên cũng được thi triển thành công.

Lần thứ nhất giao tranh lưỡng bại câu thương (do ma lực vượt trội lại dùng hết toàn lực thi chú, hai anh em sinh đôi không tự giải được bùa nên còn phải bị treo cho đến khi có người giải cứu), đồng thời nhà Weasley chiếm hết thế thượng phong.

(Trong nguyên tác, Ron cũng thi triển bùa chú này ở năm hai, nhưng do sở hữu đũa cũ của anh trai lớn thải lại rồi còn dùng băng keo chắp vá sau khi gẫy ở chỗ Cây liễu roi nên mới bị phản phệ nôn ra sên mấy ngày)

*******

"Bành!” Âm thanh ma lực bùng nổ tuy không vang dội lại đanh thép xốc bay thân thể nhỏ thó va vào bức tường cổ xưa, cứng rắn đằng sau. Vikto Krum khuôn mặt lạnh lùng phân phó đàn em mang gã xui xẻo có thể vừa rồi đập gáy vào tường nên đã ngất đi, hướng về phía bệnh xá của trường Durmstrang để cứu chữa, sau đó đem những thứ này quên không còn một mảnh.

Chỉ là một thằng ngốc không biết tự lượng sức mình đi khiêu chiến người mạnh nhất tân sinh mà thôi chứ có gì đáng kể đâu, thay vì phí công ghi nhớ thì đem thời gian áp dụng cho việc rèn luyện Quidditch có phải tốt hơn không? Dù sao, trở thành cầu thủ Quidditch vĩ đại nhất mọi thời đại mới là mục tiêu phấn đấu lớn nhất của Vikto Krum.

Trong khi Vikto Krum đang nỗ lực luyện tập cho mục tiêu vĩ đại của mình thì gã xui xẻo-người qua đường B cũng dần tỉnh lại trong bệnh xá của trường Durmstrang.

"Ách! Đau quá!” Vừa mới tỉnh lại, gã xui xẻo lập tức phát ra tiếng kêu tru tréo vì toàn thân đau nhức dữ dội "Ta không phải đang thức đêm xem AV sao? Tại sao cả người lại đau thế này?”

"Ủa! Chỗ này là chỗ nào?” Sau khi sự đau đớn dịu lại, gã xui xẻo mới có cơ hội hồi thần đánh giá cảnh vật xa lạ xung quanh "Tường đá, đèn nến? Thời đại nào rồi mà những thứ này còn tồn tại?”

"Aaaa! Đau, đau, đau” Ngay sau đó, gã xui xẻo lại ôm đầu lăn lộn rú thảm vì bị một lượng lớn ký ức trong đầu trùng kích bản ngã. Cũng may bệnh xá hiện giờ vắng tanh nên không ai trông thấy được sự quái đản của việc này.

"Trường học Durmstrang…1989…” Trong miệng nỉ non vài lời đứt quãng, đi kèm với việc cơn trùng kích rút đi là khóe miệng của gã vặn ra nụ cười quỷ dị, cùng giọng nói kinh hỉ đang cố gắng kìm nén âm lượng "Harry Potter! Ta thế mà lại được xuyên qua thế giới Harry Potter! Thảo! Thảo! Thảo! Tuyệt vời!”

(Tác giả thiết lập nhân vật chính không biết gì về Harry Potter)

Gã xui xẻo vốn là trạch nam ở Hạnh quốc, bởi vì liên tục nhiều ngày thức đêm xem AV và "dùng tay” nên đột quỵ mà chết. Không biết là do bản ngã ngủ say mà bây giờ nhận kích thích mới tỉnh lại hay là linh hồn nhân cơ hội thân xác này bị đập đầu tử vong liền thừa hư mà nhập, nhưng với gã cũng đều không quan trọng. Biết được mình đang sống trong thế giới Harry Potter, một trong những tác phẩm hắn yêu thích nhất, trong đầu hắn đã tưởng tượng ra cảnh mình tay đấm Dumbledore, chân đạp Voldemort mà vui sướng tột độ.

"Đinh! Xác nhận túc chủ đã hoàn toàn ổn định.” Đúng lúc này, trong đầu hắn chợt vang lên âm thanh dễ nghe, máy móc "Vô địch nhiệm vụ hệ thống toàn diện mở ra. Thỉnh túc chủ kiểm tra hướng dẫn cũng như lĩnh thưởng tân thủ đại lễ bao.”

"Thảo! Thảo! Thảo! Bàn tay vàng đúng không?!!” Gã xui xẻo nghe tới đó liền sướng phát rồ "Lần này thì không ai có thể ngăn cản ta làm bá chủ thế giới. Ha ha ha…”

"Không được, không được, không được.” Sau khi cười sướng một lúc hắn mới thu liễm tâm thầm lại “Bây giờ ta còn quá yếu, đầu tiên phải học đúng bài bản của tổ tiên là cẩu đạo. Khi yếu thì làm chó cụp đuôi, khi mạnh thì mới có thể hung hăng phách lối, bắt đám man di thuần phục.”

"Thánh nhân đã dạy: 'Không phải tộc ta tất có dị tâm’.” Gã xui xẻo tự nhủ “ Chỉ cần linh hồn của vẫn thừa nhận Hạnh quốc, thì dù đổi thân thể ta vẫn mãi là người Hạnh quốc. Còn bây giờ nên xem sách hướng dẫn và lấy quà thưởng.”

Nghĩ đến đó, hắn liền tập trung tinh thần điểm vào ký hiệu lơ lửng phía trên, bên phải tầm nhìn của mình. Lập tức một màn hình trong suốt kỳ diệu bày ra trước mắt hắn kem dòng chữ "Hoan nghênh túc chủ sử dụng Hệ Thống Vô Địch Nhiệm Vụ, dưới đây là hướng dẫn sử dụng, túc chủ có thể yên tâm xem xét.”

*******

"Bành!” Âm thanh khô khốc vang lên sau một thời gian hai luồng ma chú dây dưa, đối chọi, kiềm chế lẫn nhau không phân cao thấp giữa không trung rồi nổ bể ra hất văng hai thân ảnh rơi vào ghế lười đã được yểm Đệm chú ở phía sau, như báo hiệu lần luyện tập ma pháp này kết thúc. Theo hiệu lệnh của trọng tài, hai thân ảnh nhanh chóng đứng dậy ưu nhã thi lễ giải hòa kết thúc đúng theo tiêu chuẩn của việc đấu phép tay đôi.

Nhìn kỹ lại, hai thân ảnh có cùng chiều cao và niên linh, đồng thời hai khuôn mặt đẹp cũng có chín phần tương tự cho thấy quan hệ huyết thống mật thiết giữa đôi bên. Khác biệt lớn chỉ là huy hiệu được đeo trước ngực, trên đồng phục của hai người. Một đại biểu cho nhà Wampus mạnh mẽ, hiếu chiến; một đại biểu cho nhà Horned Serpent tỉnh táo, trí tuệ hai trong bốn học viện của trường Ilvermorny.

Hai người vừa kết thúc thi đấu là hai chị em họ thuộc gia tộc Sayre, được coi là dòng dõi quý tộc phù thủy lâu đời nhất tại Bắc Mỹ, cũng là gia tộc của một trong những người có công lớn nhất trong việc xây dựng trường Ilvermorny, Isolt Sayre. Điều thú vị là hai chị em chỉ là họ hàng, không phải sinh đôi lại giống sinh đôi y hệt.

Sinh ra cùng khoảng khắc, cùng giờ, cùng ngày, cùng tháng, cùng năm; bất luận diện mạo, thân hình, thiên phú lẫn cả thời điểm thức tỉnh ma lực cũng đều xấp xỉ không hơn, không kém. Thậm chí đến cả tính cách thanh lãnh, chững chạc cũng là tương tự thế nên ban đầu ai cũng nghĩ rằng họ sẽ tham gia vào cùng một nhà học viện trong trường. Chỉ đến khi lễ nhập học diễn ra mới khiến mọi người khó hiểu, bởi vì khi đó hai người được hai biểu tượng của hai nhà khác nhau ưu ái độc lập lựa chọn.

(Tác giả tham khảo một số tác phẩm tương quan thì thấy các học viện trong trường Ilvermorny khi chọn học sinh có thể độc lập duy nhất, cũng có thể là nhiều cái cùng lúc - khi đó học sinh sẽ phải lựa chọn một trong các biểu tượng)

Người ngoài tất nhiên không biết lý do bởi vì hai người bọn họ riêng phần mình đều tự nắm giữ lấy bí mật cá nhân.

Người chị họ Charlotte Sayre trước khi nhập học mấy tháng đã thức tỉnh ký ức tiền kiếp, một vị giáo sư thiên tài ở thế kỷ XXVI. Công trình cuối cùng mà cô thực hiện là chế tạo linh hồn chip; khi cấy ghép linh hồn chip cho bản thân như dữ liệu cuối cùng của tổng công trình, vì lý do nào đó phòng thí nghiệm nổ tung. Nhắm mắt, mở mắt cô đã thức tỉnh trên thân Charlotte cùng với linh hồn chip của mình.

Người em họ cũng không kém, cùng thời gian Charlotte thức tỉnh, Catherine Sayre cũng thức tỉnh ký ức kiếp trước của mình. Không tài cao như người chị họ, Catherine tiền kiếp chỉ là một mọt game, đồng thời là một streamer nổi tiếng. Bị một gã fan cuồng sát hại ngay trong buổi live stream tại nhà, cô mang theo hiệu ứng dòng giống như trong game cô đang chơi và dùng để stream với các fan trước khi mất mạng.

Có lẽ chính vì mang theo hai đồ tặng kèm khác biệt trong linh hồn và dùng chúng để trưởng thành theo hai phương hướng khác nhau trong lĩnh vực ma pháp, nên mới có sự lựa chọn bất đồng của các biểu tượng học viện khác nhau trong trường Ilvermorny tại lễ nhập học.

Có điều, so với nhà khoa học trẻ của thế kỷ XXVI, thì Catherine là một Potterhead chính hiệu. Nên mặc dù cực kỳ thất vọng vì không phải là tân sinh của trường Hogwarts, Catherine lại đã lập sẵn cho mình kế hoạch sang nước Anh để nhằm kết thân với Harry cùng những người khác mà cô yêu thích. Những người từng khiến cô hú hét trong lòng khi vẫn còn là một fan ruột của bộ truyện.

Thậm chí, nếu trở nên mạnh mẽ kịp thời, cô còn muốn cứu vớt cái chết của một số nhân vật mình yêu thích, vì khi là độc giả, những cái chết đó của họ khiến cô cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Bất chấp việc đó có làm cho kịch bản bị xáo trộn hay không, do cô tin rằng, bằng những hiểu biết của mình về nội dung bộ truyện, nếu đủ mạnh mẽ cô có thể giúp cho việc diệt trừ Voldemort trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Ai bảo trong nguyên tác không hề có chuyện một người xuyên qua kèm theo cơ chế giúp trưởng thành nhanh có tên là Catherine Sayre đâu!?! (^__^)/

Với tư cách là một Potterhead, chỉ nhẩm thời gian là biết mình nhập học trước Harry 2 năm, Catherine quyết tâm đến năm ba phải trở thành một trong những người mạnh nhất ở trường, sau đó mới có thể lấy cớ muốn học tập phù thủy trắng vĩ đại nhất hiện nay là hiệu trưởng Dumbledore để xin chuyển trường mà không bị phản đối, cấm cản từ phía gia tộc.

Năm bốn nhập học Hogwarts cũng là lúc Harry lên lớp hai, đến khi đó bằng vào nội dung đã biết ở kiếp trước, cô có thể trong tối ngoài sáng giúp đỡ Harry vượt qua mọi thử thách của Voldemort và con Tử Xà… để kết thân với Harry cùng nhóm bạn.

"Aaa… ~!” Viễn cảnh được tận mắt thấy những nhân vật mến yêu bằng xương, bằng thịt hiện diện dưới dáng vẻ chính thái (shota), la lỵ (loli) trước mặt mình khiến Catherine không thể kiềm chế được mà phát ra âm thanh kỳ cục (biến thái).

Dù không thể thành được sự thật nhưng nghĩ đến việc lấy khuôn mặt, hình ảnh chân thật của mấy người họ đem ra ghép thuyền như HarryxDraco, SiriusxJames… trong tâm tưởng (hoặc ma pháp?) vừa giống như, lại vượt qua (vì tính chân thật) kiếp trước từng làm đủ để cô hưng phấn lăn qua lộn lại trên giường cả năm. Không một Potterhead nào có được vinh quang tột đỉnh này giống cô, bởi vì họ không có cơ hội tuyệt vời được xuyên qua thế giới Harry Potter đúng thời gian, hơi lệch địa điểm chút xíu thế này.

Điều bận tâm duy nhất của Catherine lúc này chỉ là hy vọng thầy Snape không phải người da đen. Chẳng phải cô kỳ thị người da mầu, mà từ một vụ việc nào đó có diễn viên da đen đóng vai thầy Snape, trong đầu mỗi Potterhead đều sẽ mường tượng ra cảnh quỷ súc, ác tâm lúc James Potter và đồng bọn bắt nạt thầy lúc trẻ. Đó không còn là vấn đề bạo lực học đường nữa mà đã nâng cấp thành vấn đề kỳ thị sắc tộc cmn rồi!

"Đinh linh!” Một tiếng chuông reo trong đầu tạm thời cắt đứt dòng suy nghĩ của Catherine "Cảm xúc vui vẻ (biến thái) đạt đến giá trị, mở ra hạnh phúc dòng.”

"Tình yêu ma pháp cây khởi động.” Âm thanh của hệ thống dòng vang lên đều đặn "Xác nhận cơ sở Tình yêu ma pháp: 'Bùa gọi Thần Hộ Mệnh’.”

"Thỉnh túc chủ bắt đầu luyện tập cho mục tiêu trở nên mạnh mẽ của mình.”

Nghe đến đây, Catherine liền thu hồi tất cả những cảm xúc muộn tao dư thừa của mình lại, vì biết muốn đạt được đến mục đích đề ra cô cần phải nhanh chóng trở nên hơn người. Trước tiên ôn lại thật kỹ toàn bộ kiến thức cần và đủ của bùa gọi Thần Hộ Mệnh ở trong đầu, sau đó mới nhẹ nhàng vung vẩy đũa phép và hô:

"Expecto Patronum”

Tải ứng dụng YÊU cho Android

Đọc nhanh hơn, nhận thông báo chương mới, dùng khi offline

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.