Tập 7: Cuộc Săn Lùng 9 Phó Đô Đốc Và Nguy Cơ Tại Đảo Sphinx

6 phút đọc
•
1,141 từ
•
9 lượt xem

1. Bản Tin Tử Thần và Phản Ứng Của Liên Minh

Tin tức về cái chết của Phó Đô Đốc Tosa chưa kịp lắng xuống, tờ báo Thế Giới Buổi Sáng lại tiếp tục đưa tin chấn động: Hai Phó Đô Đốc khác là Red King và Pomsky đã bị sát hại dã man. Cả ba đều có một điểm chung: Từng tham gia vào hạm đội bao vây đảo Egghead.

Trên tàu Thousand Sunny (đang chở cả Liên Minh) cùng hạm đội G5 & SWORD, không khí trở nên trầm lắng.

Petroica: (Cười khẩy, đọc báo) "Đáng đời. Vegapunk đã cống hiến cả đời cho nhân loại, còn đám Phó Đô Đốc đó chỉ biết tuân lệnh như những con chó máy vô tri. Yatagarasu cực đoan thật đấy, nhưng ít nhất họ đang làm cái việc mà ai cũng muốn làm: Trừng phạt lũ giết người có giấy phép."

Nami: "Nhưng giết hết 9 người bọn họ... mục tiêu cuối cùng chắc chắn là..."

Franky: "Là tên Khỉ Vàng Kizaru. Hắn là kẻ trực tiếp ra tay. Nếu Yatagarasu có công nghệ truy vết xịn như vậy, Kizaru khó mà trốn thoát."

Luffy: "Kizaru... Lần trước ta chưa đánh bại hẳn hắn. Nhưng nếu hắn bị giết trước khi ta gặp lại, thì cũng tốt thôi. Hắn đã giết ông già Táo (Vegapunk)."

2. Hồi Ức: Cái Chết Của Red King (1 Tuần Trước)

Tại vùng biển Bắc Tân Thế Giới, chiến hạm của Phó Đô Đốc Red King đang truy đuổi một tàu Cross Guild. Đột nhiên, từ trên không, hàng loạt Robot R&P đổ bộ xuống boong tàu. Hai bóng người bước ra từ màn khói: Purple Starling (Cyborg) và Dachou (Chuẩn Đô Đốc đào tẩu).

Red King: "Lũ Phản Hải Quân khốn kiếp! Cánh tay hơi nước này sẽ nghiền nát các ngươi! STEAM KNUCKLE!" Cánh tay cơ khí khổng lồ của ông ta phun hơi nước nóng rực, đấm mạnh về phía trước.

Purple Starling: (Đỡ đòn bằng một tay, mặt không biến sắc) "Lực đấm khá đấy, nhưng linh hồn ngươi rỗng tuếch. Ngươi có cảm thấy tội lỗi khi nhìn Egghead sụp đổ không?"

Red King: "Đó là lệnh! Vũ khí phải bị phá hủy!"

Dachou mỉm cười, rút súng lục ra:

Dachou: "Dachou không thích câu trả lời đó. Dachou sẽ cho ngươi đi nhanh hơn. KASO KASO: TỐC ĐỘ GẤP 10!" Cô kích hoạt năng lực "Gia Tốc". Viên đạn bắn ra với vận tốc siêu thanh, nhanh đến mức Haki Quan Sát của Red King không kịp phản ứng. ĐOÀNH! Viên đạn xuyên qua lớp giáp hơi nước, găm thẳng vào vai Red King. Ngay sau đó, Dachou gia tốc bản thân, biến thành một vệt mờ, chém nát cánh tay cơ khí của hắn. Purple Starling kết thúc trận chiến bằng một cú đấm bọc Haki vào ngực Red King, nhấn chìm cả con tàu xuống đáy biển sâu.

3. Hồi Ức: Sự Trừng Phạt Dành Cho Pomsky (3 Ngày Trước)

Tại một hòn đảo nhỏ, Phó Đô Đốc Pomsky (trong dạng Rái cá Zoan) đang chỉ huy lính bắn vào một ngôi làng vì nghi ngờ họ chứa chấp hải tặc.

Pomsky: "Giết hết! Thà giết lầm còn hơn bỏ sót!"

RẦM! Mặt đất rung chuyển. Một bóng đen khổng lồ che khuất ánh nắng. Đó là Andes – Phó Đô Đốc người khổng lồ Elbaf, trong dạng bán thú Bướm Đêm Atlas. Cánh của ông tạo ra cơn gió lốc thổi bay cả trung đội lính.

Andes: "Các ngươi làm ô uế danh dự của Hải quân! Elbaf không tha thứ cho kẻ bắt nạt!"

Từ trong bóng tối, Mukugiri (Ninja) xuất hiện, tay kết ấn:

Mukugiri: "KANJI KANJI: HỎA (火)!" Chữ "Hỏa" viết trong không khí bùng cháy, biến thành ngọn lửa bao vây Pomsky.

Pomsky: "Cái quái gì thế này?! Ta là Phó Đô Đốc..."

Mukugiri: "KANJI KANJI: TRẢM (斬)!" Một chữ "Trảm" khổng lồ rơi xuống. Pomsky không kịp kêu lên tiếng nào, bị chém làm đôi ngay tại chỗ. Cái chết đến nhanh chóng như sự tàn nhẫn hắn từng gieo rắc.

4. Biến Cố Tại Đảo Sphinx - Quê Hương Râu Trắng

Trở lại hiện tại, Liên Minh Mũ Rơm đã nhìn thấy đảo Sphinx ở phía chân trời. Nhưng hòn đảo yên bình này đang chìm trong khói lửa.

Tình hình trên đảo:

Đại Tá Ratel (Hải quân biến chất): Một kẻ hèn hạ, tham lam, đang dẫn đầu 5 chiến hạm vây quanh đảo. Hắn dùng loa phóng thanh hét lớn: "Marco! Giao nộp kho báu của Râu Trắng ra đây! Nếu không ta sẽ tuyên bố người dân đảo này là thành viên Cross Guild và xử tử toàn bộ!"

Marco "Phượng Hoàng": Anh đang bay lượn trên không, dùng Lửa Xanh để chữa trị cho dân làng bị thương và chặn đạn pháo. Dù mạnh mẽ, Marco không thể tấn công tổng lực vì sợ ảnh hưởng đến ngôi làng phía sau. Anh trông khá mệt mỏi vì phải bảo vệ quá nhiều người cùng lúc.

Từ phía sau đảo: Một hạm đội khác mang cờ Cross Guild đang cập bến. Dẫn đầu là Daz Bones (Mr. 1) với vẻ mặt lạnh lùng.

Mr. 1: "Hải quân đang giết các người. Hãy gia nhập Cross Guild, Ngài Crocodile sẽ bảo kê hòn đảo này. Đổi lại, chúng tôi muốn một nửa di sản của Râu Trắng."

Marco bị kẹp giữa hai gọng kìm: Một bên là Hải quân tham lam muốn giết dân, một bên là Hải tặc cơ hội muốn chiếm tài sản.

5. Sự Xuất Hiện Của Liên Minh

Petroica: (Nhìn qua ống nhòm) "Tên Ratel khốn kiếp! Hắn lại giở trò cũ. Lần trước Weevil đã cứu dân, giờ Weevil bị bắt, hắn quay lại cắn xé. Đúng là rác rưởi!"

Luffy: (Đứng trên đầu tàu Sunny) "MARCOOOO!!!"

Tiếng hét của Luffy vang vọng khắp chiến trường. Tàu Thousand Sunny, cùng tàu chiến của SWORD và G5 lao thẳng vào giữa đội hình của Ratel và Mr. 1.

Smoker: "Ratel! Ngươi đang làm cái trò gì vậy? Danh nghĩa Hải quân không phải để ngươi đi cướp bóc!"

Ratel: (Hoảng hốt) "Phó Đô Đốc Smoker?! Và... Tứ Hoàng Mũ Rơm?! Sao bọn chúng lại đi cùng nhau?!"

Gozen (đang theo dõi diễn biến trên đảo Sphinx thông qua một màn hình lớn), đôi mắt vàng rực lên khi nhìn thấy cảnh tượng dân thường bị đe dọa. Cô thì thầm:

"Yatagarasu sắp đến rồi. Nếu chúng ta không giải quyết nhanh, hòn đảo này sẽ bị 'V' biến thành bình địa cùng với tất cả những kẻ cầm vũ khí."

Cuộc chiến bảo vệ di sản của Râu Trắng và ngăn chặn sự can thiệp tàn bạo của Phản Hải Quân chính thức bắt đầu!

Tải ứng dụng YÊU cho Android

Đọc nhanh hơn, nhận thông báo chương mới, dùng khi offline

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.