Tập 6: Nụ Cười Phục Hận Và Vũ Điệu Ma Sát

6 phút đọc
•
1,084 từ
•
10 lượt xem

1. Sự xuất hiện của Petroica - Đứa trẻ nổi loạn của SWORD

Trên bãi biển đảo Famin, khi khói bụi từ những cuộc đụng độ chưa kịp tan, một bóng dáng nhỏ nhắn nhưng đầy uy lực lao vút lên bờ với tốc độ kinh hoàng.

Petroica, một cô gái 19 tuổi với mái tóc cột cao kiểu "cặp sừng ác quỷ" và khuôn mặt gợi nhớ đến Juri Han trong Street Fighter (kẻ điên cuồng và nguy hiểm), vừa chạy vừa vác trên vai khẩu Bazooka hình cá mập khổng lồ. Nụ cười của cô ta toác rộng đến tận mang tai, ánh mắt vừa khinh bỉ vừa phấn khích.

Petroica: "Tiệc vui thế này mà không rủ bà đây à?! Ăn tên lửa cá mập đi lũ đầu đất Cross Guild!" ĐOÀNH! Cô nã phát pháo đầu tiên vào toán hải tặc, rồi ngay lập tức rút Minigun xả một loạt đạn liên thanh vào đội quân Robot R&P của Yatagarasu.

Petroica: "Robot à? Để bà cho chúng bay thành sắt vụn nhé! Còn mấy thằng hải quân 'Chính nghĩa' kia, tụi bây định làm gì? Định bắn dân thường trước mặt bà à?"

Cô ném hai khẩu súng hạng nặng xuống đất đánh "Rầm" một cái, rồi lao thẳng vào đội hình Hải quân chính quy.

Hải quân chính quy: "Bắn hạ ả!" Petroica lách người như một con lươn, đá văng quả bom đang bay tới, rồi tung người lên không trung.

Petroica: "RANKYAKU: CAO CHÂN!" Kết hợp với cước pháp Taekwondo, cô tung ra một cú đá quét vòng cung cực mạnh, tạo ra lưỡi dao khí sắc lẹm hất tung cả trung đội hải quân lên trời. Khi chúng rơi xuống, đầu cắm phập xuống đất, mông chổng lên trời, tạo thành một hàng rào người kỳ dị.

Petroica: (Cười sằng sặc) "Hahaha! Cạp đất mà ăn đi lũ đạo đức giả! Đất ở đây còn sạch hơn nhân cách của các ngươi đấy!"

2. Sự thật về "Hải tặc" Petroica

X Drake bước tới, thở dài nhìn cô gái đang đứng chống nạnh.

X Drake: "Vẫn cái nết cũ... Petroica, Tổng tư lệnh 'Shadow' bảo cô đến giúp chúng tôi à?"

Luffy: "Oa! Cô ta ngầu quá! Cô cũng là hải tặc à?"

Petroica: (Quệt mũi) "Hải tặc cái đầu mày! Bà đây là lính SWORD chính hiệu, chỉ là đang 'cosplay' cho hợp thời trang thôi. Chào đồng niên, tôi cũng 19 tuổi đấy, bằng cậu với tên mũi dài kia."

Dù miệng lưỡi sắc bén và hành động như côn đồ, Petroica lại nhanh chóng lấy hết đồ ăn dự trữ trên tàu của mình ném cho đám trẻ con đang đói lả trên đảo.

Petroica: (Dịu giọng bất ngờ) "Ăn đi nhóc. Đừng sợ mấy gã mặc đồ trắng kia, chị cho chúng trồng cây chuối hết rồi. Người lớn đánh nhau thì kệ người lớn, trẻ con là phải no bụng."

Sanji: (Xoay vòng) "Một cô gái vừa mạnh mẽ, hoang dại lại vừa có trái tim nhân hậu! Mellorine!"

Petroica quay sang nhóm Liên Minh, mặt nghiêm túc trở lại:

Petroica: "Sếp 'Shadow' - Tổng tư lệnh của tôi đã ra lệnh. Nhiệm vụ của SWORD là 'cân' cả 3 phe: Đám hải quân chính quy đạo đức giả của Akainu, bọn khủng bố Cross Guild và cả lũ Phản Hải Quân cực đoan Yatagarasu. Không ai được phép làm hại dân thường!"

3. Chỉ điểm tới Đảo Sphinx

Petroica: "Mục tiêu tiếp theo là đảo Sphinx. Quê hương của Râu Trắng."

Nami: "Tại sao lại đến đó?"

Petroica: "Vì tôi có tai mắt ở khắp nơi. Tên Đại tá Ratel đốn mạt từng định cướp kho báu ở đó và làm hại dân chúng, may mà Weevil cản được. Nhưng giờ Weevil bị Đô Đốc Ryokugyu bắt rồi, đám Hải quân chính quy đang quay lại đó để 'trả thù' dân làng và ngăn họ theo Cross Guild. Với bọn đạo đức giả đó, giết nhầm còn hơn bỏ sót. Mà cách tốt nhất để ngăn chúng..." – Cô bẻ khớp tay răng rắc – "...là đấm vỡ mồm từng đứa một. Đàm phán với lũ đó tốn nước bọt!"

4. Kitsutsuki vs. Phó Đô đốc Tosa: Vũ điệu của sự chết chóc

Tại vùng biển Tân Thế Giới, 5 chiến hạm hải quân đang bốc cháy. Kitsutsuki – Một trong 5 chỉ huy cốt cán của Phản Hải Quân Yatagarasu – lướt trên mặt biển bằng chiếc Super Waver hình chim gõ kiến, tiếp cận tàu chỉ huy.

Đối thủ của cô là Phó đô đốc Tosa, một gã khổng lồ rậm rạp, kẻ đã trực tiếp tham gia Buster Call tại Egghead.

Tosa: "Kitsutsuki... Con đàn bà phản bội! TOSA-KEN!" Hắn lao tới, ngón tay tích tụ lực Shigan cực mạnh, định đâm thủng ngực cô.

Kitsutsuki kích hoạt Trái Ác Quỷ Masa Masa no mi (Ma Sát):

Kitsutsuki: "Xin lỗi, sàn tàu hơi trơn đấy." Cô chạm tay xuống sàn tàu, loại bỏ hoàn toàn ma sát. Tosa đang đà lao tới bỗng trượt ngã chổng vó, mất hoàn toàn kiểm soát.

Kitsutsuki: (Điên cuồng) "Và bây giờ... HÃY CẢM NHẬN SỨC NÓNG TỪ MA SÁT KHÔNG KHÍ!!!" Cô vuốt mạnh găng tay sắt xuống sàn gỗ, nhưng lần này cô tăng ma sát lên cực đại. Nhiệt lượng từ cú ma sát đó bắn ra như một luồng hỏa hoạn, thiêu đốt bộ râu và da thịt của Tosa.

Tosa: "AAAA!!! Ngươi dám!!"

Kitsutsuki: "Kết thúc nhé, đồ đồng phạm giết Vegapunk! WOODPECKER DRILL!"

Cô lao tới, 10 ngón tay sắt chuyển động với tốc độ không thể nhìn thấy bằng mắt thường. PHẬP! PHẬP! PHẬP! PHẬP! Cơ thể Tosa rung lên bần bật. Trong tích tắc, hắn bị đâm hàng ngàn cú, người thủng lỗ chỗ như một cái tổ ong khổng lồ. Hắn gục xuống, chết không nhắm mắt.

5. Cuộc săn lùng Kizaru tiếp diễn

Kitsutsuki lạnh lùng lục soát người Tosa và đám lính, nhưng không tìm thấy manh mối về Kizaru.

Kitsutsuki: (Liên lạc qua Den Den Mushi) "V... Phó Đô Đốc Tosa đã bị loại bỏ. 1/9 tên đã đền tội. Nhưng Kizaru vẫn bặt vô âm tín. Tôi sẽ tiếp tục di chuyển."

Bầu trời Tân Thế Giới rực cháy màu đỏ của máu và lửa. Cuộc đi săn của Yatagarasu ngày càng tàn khốc, và Liên Minh Mũ Rơm đang tiến thẳng vào tâm bão tại đảo Sphinx.

Tải ứng dụng YÊU cho Android

Đọc nhanh hơn, nhận thông báo chương mới, dùng khi offline

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.