CHƯƠNG 19: TRẬN CHIẾN XÁC HỘI

12 phút đọc
•
2,269 từ
•
7 lượt xem

Tôi tỉnh dậy và nhận ra mình bị trói lại lên một cái bàn gỗ, xung quanh có rất nhiều bàn lễ, có giấy tiền, vàng bạc, trái cây, tôi biết mình đã bị thằng Toại đánh bất tỉnh khi tôi quay về nhà và thấy ba mẹ mình đã bị trói, chính lão đã sai quỷ giả giọng anh hai tôi hòng dụ tôi về và tôi cũng biết nếu mình không về thì lão sẽ giết ba mẹ tôi và cả Long, vì tính mạng của ba mẹ và Long nên tôi đành quay về nhà. Giờ thì tôi đã biết vì sao thằng Toại lại có mặt ở đó, chính lão Tòng đã dụ dỗ nó đi theo lão và lão sẽ giúp nó có được tình yêu của tôi, chỉ vì lòng ham muốn có được tình yêu của tôi mà Toại đã trở thành con cờ trong tay lão Tòng, tôi cười trong đau đớn và bất lực nói:

“Vậy là mình sắp được gặp anh hai rồi, chỉ tiếc là chưa bắt lão ta phải chịu tội trước pháp luật”.

Chợt lão Tòng bước ra với bộ đồ thầy pháp màu đỏ thẩm, gương mặt lão ta đằng đằng sát khí, lúc ấy trời đã tối hẳn, xung quanh bị bao phủ bởi khói nhang mà lão Tòng đã đốt càng làm cho không gian xung quanh âm u như ở dưới địa ngục, sau khi đã kiểm tra lại lễ vật đầy đủ thì lão ta nhìn tôi rồi cười nham hiểm nói:

“Cuối cùng thì tao cũng bắt được mày, tao đã tìm đủ mười đứa trẻ sinh vào ngày âm tháng âm, chỉ cần đêm nay tao hiến tế linh hồn và thân xác mày cho ngài thì Giao Ước Quỷ sẽ hoàn thành và tao sẽ có được điều tao muốn”.

Tôi tức giận hét lên:

“Đồ ác quỷ, chỉ vì muốn trở thành pháp sư giỏi nhất mà ông đã luyện thuật Giao Ước Quỷ, chuyện những linh hồn chiến sĩ từng ngã xuống nơi đây rồi ám thôn này buộc phải hiến tế những đứa trẻ cho họ đều là do ông bịa đặt để bắt buộc những người dân trong thôn có con sinh vào ngày âm tháng âm đều phải chết, tất cả đều chỉ phục vụ cho mục đích xấu xa của ông mà thôi”.

Lão Tòng cười lớn nói:

“Ha ha ha, tao không ngờ con bé như mày lại biết tường tận mọi chuyện, những gì mày nói hoàn toàn không sai, chỉ cần tao hiến tế đủ mười linh hồn cho ngài thì ngài sẽ giúp tao trở thành pháp giỏi nhất. Tao đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi, nay giấc mơ của tao sắp trở thành sự thật”.

Tôi cắt lời lão:

“Ông sai rồi, đó là tâm ma của ông mà thôi, những linh hồn chiến sĩ nơi đây không hề muốn vậy, họ chiến đấu và ngã xuống vì đất nước để giành lại độc lập cho dân tộc, đó là cái chết vinh hạnh nhất của họ, đừng vì tâm ma của bản thân mà gây thêm tội ác nữa”.

Lão hét lên cắt ngang lời tôi:

“Im đi, mày thì biết cái gì, câm miệng lại và chuẩn bị làm vật tế cho tao đi”.

Nói xong lão cười lớn rồi thắp nhang tất cả bàn lễ xong lão tiến lại cái bàn lễ gần tôi thắp thêm một nén nhang đại rồi đốt lá bùa màu vàng cho vào ly nước cạnh đó xong lão uống hết sạch, kế đó lão lấy tiếp lá bùa màu đỏ và con dao bạc có hình đầu lâu và cắt vào ngón tay của mình cho máu chảy ra để vẽ thần chú gì đấy lên lá bùa màu đỏ rồi đọc thần chú:

“Đây là linh hồn cuối cùng, tôi xin nguyện hiến dâng cho ngài. Giao Ước Quỷ đã được hoàn thành, triệu hồi ác quỷ từ địa ngục”.

Lão Tòng vừa dứt lời gió từ đâu thổi mạnh làm da gà tôi cứ nổi lên không ngớt, xung quanh chỗ lão Tòng đứng bay lên rất nhiều làn khói có màu đỏ và tôi có thể cảm nhận được quỷ khí phát ra từ chúng mang đầy oán nghiệp, lão Tòng quay lại chỗ tôi giơ con dao lên định một nhát sẽ đâm xuyên qua ngực tôi như cách mà ông đã làm với anh trai tôi và những đứa trẻ vô tôi khác, tôi nhắm mắt lại chờ đợi cái chết sẽ đến với tôi. Vậy là tôi sắp được gặp anh hai sau những năm dài xa cách, chỉ tiếc là tôi không thể gặp ba mẹ lần cuối để từ biệt họ và căm hận hơn vì cuối cùng không thể bắt lão Tòng phải chịu tội trước pháp luật. Khoảnh khắc con dao chuẩn bị đâm xuống thì một giọng nói từ đâu thét lên làm lão Tòng phải ngưng lại:

“Mau dừng tay lại, đừng hòng sát hại con bé!”.

Tôi mở mắt ra nhìn thì rất bất ngờ vì ông Tư đã xuất hiện từ lúc nào, cả lão Tòng cũng bất ngờ về chuyện nãy, lão cay nghiến nói:

“Tư! Mày…còn sống sao?”.

Ông Tư nghiêm giọng nói:

“Đương nhiên là tôi vẫn còn sống chứ, tôi phải sống để ngăn chặn kẻ tàn độc như ông, hôm nay tôi sẽ kết thục mọi chuyện”.

Lão Tòng nghiến răng nói:

“Mày muốn xen vào chuyện của tao? Mày định phản ba mày sao?”.

Tôi khá bất ngờ trước câu nói này của lão Tòng, sao ông Tư lại có thể là con của một tên ác quỷ cuồng tín như lão Tòng được chứ? Lúc còn ở căn hầm trong nhà ông Tư thì tôi có nghe ông kể về ba mẹ ông, ba ông đã luyện thuật Giao Ước Quỷ và giết mẹ ông khi bà cố ngăn chồng mình lại, tôi cứ ngỡ đó chỉ là câu chuyện của gia đình ông Tư, còn lão Tòng chỉ là một lão già của Thôn Ma Ám, vì biết được có tà thuật này nên lão đã dựng chuyện và bí mật luyện nó, tôi cứ ngỡ ba ông Tư và lão Tòng là hai người khác nhau nhưng có cùng một mong muốn và mục đính là trở thành pháp sư giỏi nhất nên mới tìm đến tà thuật Giao Ước Quỷ. Nhưng nay tôi đã hiểu vì sao ông Tư từng nói rằng cả đời này ông chỉ mong tìm được ba mình để gắn kết tình ba con nhưng sao số phận lại nghiệt ngã đến vậy, người ba đã nhẫn tâm sát hại vợ để ông Tư phải bỏ trốn và sống trong chùa nay lại chính là lão Tòng và cả hai người đó là một!

Ông Tư đứng hiên ngang giọng nghiêm nghị nói:

“Tôi không có người ba như ông, mẹ tôi ngày xưa vì ngăn cản ông luyện Giao Ước Quỷ mà ông đã nhẫn tâm sát hại bà ấy rồi giam linh hồn không cho siêu thoát, chính ông đã phá nát cuộc đời của tôi, để tôi phải sống trong những ám ảnh về cái chết của mẹ và có người ba tán ác như ông, may mắn tôi được sư phụ Vương Phong trong chùa nuôi dưỡng, hằng ngày cho học kinh Phật để tu tâm dưỡng tánh xóa bỏ oán thù với ông. Trong quá trình lưu lạc sau cái chết của vợ con tôi thì tôi đã gặp được sư phụ Cao theo đạo thất sơn truyền dạy, bao năm qua tôi hành pháp giúp đời giúp người cốt cũng chỉ mong tìm gặp ông để mong muốn tình ba con được gắn kết và xóa bỏ mọi hận thù, nhưng thật không ngờ tâm ma của ông lại quá lớn, khi đến Thôn Ma Ám này ông đã biết nơi đây từng là căn cứ cách mạng và có rất nhiều người chết nên ông đã dựng chuyện những linh hồn chiến sĩ đã ngã xuống nơi đây sẽ ám tất cả những người trong thôn và cũng chính ông đã buộc người dân phải hiến tế những đứa trẻ sinh vào ngày âm tháng âm cho họ, thực chất tất cả đều do tâm ma của ông mà ra, ông muốn thu thập đủ mười linh hồn của những đứa trẻ sinh vào ngày âm tháng âm để ký Giao Ước Quỷ giúp ông trở thành pháp sư mạnh nhất”.

Lão Tòng cười nham hiểm nói:

“Ha ha ha ha, mày giỏi lắm con trai của ta, nhưng mày không đủ khả năng để đấu với tao đâu”.

Ông Tư mặt không biến sắc thẳng thắng đáp:

“Dù pháp lực của tôi không bằng ông nhưng tôi sẽ ngăn cản ông bằng mọi giá”.

Khi ông Tư vừa nói dứt câu lão Tòng liền lấy trong túi ra lá bùa vàng chỉ lên trời và nói lớn:

“Xác hội của ta mau ra đây, Nguyễn Thành Toại!”.

Ngay tức thì Toại chạy ra đứng cạnh ông Tòng, tôi thét lên:

“Toại! Sao cậu lại đi theo lão ta, cậu có biết lão ta là ác quỷ không?”.

Toại nhìn tôi nghiêm giọng nói:

“Toại biết nhưng ông ta đã hứa sẽ giúp Toại có được tình yêu của Linh, vậy nên Linh hãy chờ Toại nha, rồi chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi”.

“Cậu điên rồi, ông ta sẽ không giúp cậu đâu!”, tôi thét lên.

Bất ngờ lão Tòng lấy cái hủ lớn đặt gần đó rồi bắt ấn đọc thần chú xong lão chỉ tay có kẹp lá bùa về phía cái hủ, bất ngở nắp hủ tự động bung ra, một làn khói đen bay lên và nhập vào Toại, cả người Toại co giật rồi đứng yên bất động, ngay khi cậu ấy vừa ngẫng mặt lên thì tôi như chết trân, gương mặt bình thường của cậu ấy đã chuyển sang trắng bệch, đôi mắt cũng chuyển thành đỏ ngầu và hằng lên những đường gân máu, miệng cậu ta gầm gừ như con thú hoang, lão Tòng nhìn ông Tư cười khinh bỉ nói:

“Nếu mày muốn cứu con bé này thì mày phải thắng được tao trong trận chiến xác hội!”.

Ông Tư bất ngờ nói:

“Trận chiến xác hội! Đây là trận đấu của những pháp sư cao tay nhất và những người có khả năng xác hội, nếu ai thua thì linh hồn của pháp sư đó và linh hồn của xác hội kia sẽ bị tiêu tán và mãi mãi không thể siêu thoát”.

Lão Tòng gật đầu cười khoái chí nói:

“Cũng am hiểu nhiều đấy chứ, nào con trai của ta, nếu mày thắng thì tao sẽ thả con bé này ra, bằng không…”.

Lão Tòng còn chưa nói hết câu thì đã bị tiếng thét của ông Tư lấn át:

“Đồ ác quỷ, ông có biết trận chiến xác hội nguy hiểm thế nào không hả? Sao ông lại có thể mang linh hồn của một người ra đánh cược như vậy, ông điên thật rồi”.

“Đừng nhiều lời nữa, mày có dám đấu với tao không?”.

Khi lão Tòng vừa dứt câu thì Long từ đâu xuất hiện đứng cạnh ông Tư nói:

“Đấu thì đấu, tôi sẽ là xác hội của ông Tư!”

Cả tôi và ông Tư cũng như lão Tòng đều bất ngờ trước sự xuất hiện của Long, lão Tòng tức giận nói:

“Thằng nhóc kia sao mày có thể thoát khỏi căn phòng đó hả?”.

Long cười khẩy đáp:

“Tôi không dễ gì bị ông bắt như vậy đâu, hôm nay tôi sẽ không để ông làm hại đến Linh và những đứa trẻ vô tội khác”.

Nói xong Long quay sang nhìn ông Tư giọng quyết tâm nói:

“Thưa ông Tư, cháu xin tình nguyện làm xác hội của ông, chúng ta sẽ đấu một trận sống chết với lão ta”.

Ông Tư lo lắng nói:

“Trận đấu này không đơn thuần chỉ là một trận đấu bình thường mà nó là trận đấu bằng tâm linh, đánh cược linh hồn của pháp sư và xác hội của họ, nếu chúng ta thua thì cả linh hồn của ta và cháu cũng sẽ bị tiêu tán mãi mãi không thể siêu thoát được. Cháu đừng liều lĩnh như vậy, hãy để ta tìm cách khác”.

Long ngắt lời ông Tư:

“Cháu không quan tâm, chỉ cần cứu được Linh thì cháu sẽ làm tất cả, chúng ta phải ngăn chặn tên ác quỷ này để hắn không làm hại những đứa trẻ vô tội khác được nữa”.

Tôi cố nén dòng nước mắt nói lớn:

“Cậu đừng tham gia vào trận đấu này, cứ để mặt mình, chỉ cần mình chết thì mọi chuyện sẽ kết thúc, cậu không cần vì mình mà hi sinh đâu Long à, mình xin cậu đấy”.

Long nhìn tôi cười và nói ra những gì mà cậu ấy đã giấu trong lòng suốt thời gian qua:

“Mình làm tất cả chuyện này là vì mình yêu cậu đấy Linh, mình yêu cậu từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau rồi, dù hôm nay mình có chết hay linh hồn bị tiêu tán thì mình cũng sẽ cứu được cậu”.

Tôi rất ngỡ ngàng vì câu nói này của Long, thì ra cậu ấy đã yêu thầm tôi từ lâu nhưng tôi lại không nhận ra chuyện này, đến giờ tôi mới biết vì sao Long luôn nhiệt tình giúp đỡ tôi trong mọi chuyện bất chấp hiểm nguy.

Nói xong Long quay sang nhìn ông Tư gật đầu, ông cũng hiểu ý liền quay lại nhìn lão Tòng, ông Tư nắm chặt lòng bàn tay nói:

“Hôm nay tôi sẽ bắt ông phải trả giá!”.

Tải ứng dụng YÊU cho Android

Đọc nhanh hơn, nhận thông báo chương mới, dùng khi offline

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.