CHƯƠNG 18: LINH HỒN CUỐI CÙNG

12 phút đọc
•
2,286 từ
•
7 lượt xem

Câu chuyện của ông Tư không khỏi làm tôi xúc động, có thể nói ông Tư rất may mắn vì tìm được một người sư phụ có tấm lòng cao thượng như thầy Cao và sư thầy Vương Phong, họ đã dạy cho ông Tư học cách tha thứ và từ bỏ oán hận để làm việc thiện giúp đỡ cho đời, tôi lau nước mắt nói:

“Đến bây giờ thì cháu đã hiểu vì sao ông Tư luôn giúp đỡ cháu và Long hết mình bất chấp hiểm nguy, cháu không biết lấy gì để đền ơn ông nữa”.

Ông Tư xoa đầu tôi nói:

“Cháu đừng nói vậy, ta chỉ đang tiếp nối những gì mà sư phụ ta đã truyền dạy, cả đời ta hành pháp giúp đời cốt chỉ mong linh hồn sư phụ ta ở bên kia thế giới sẽ luôn tự hào về ta. Thôi trời cũng sắp sáng rồi, ông cháu ta tranh thủ chợp mắt một chút vì sắp tới chúng ta phải đối đầu với nhiều khó khăn còn đang chờ chúng ta ở phía trước”.

Tôi vâng dạ rồi cũng nhắm mắt ngủ, đến sáng khi tôi giật mình dậy để tìm ông Tư thì đã không thấy ông đâu mà chỉ thấy ở cái bàn gần đấy có con cá nướng và tờ giấy mà ông Tư đã để lại, ông viết:

“Nếu cháu dậy thì ăn con cá ta đã nướng và ở yên trong hầm, tuyệt đối không được bước chân ra khỏi đó nếu không bọn chúng sẽ bắt và hiến tế cháu, ta sẽ đi ra ngoài tìm thêm manh mối về lão thầy pháp kia và nơi hắn ta giam giữ Long, cháu phải ở yên trong hầm đến lúc ta trở về”.

Đọc xong tôi càng lo lắng hơn nói thầm:

“Hy vọng ông Tư sẽ bình an trở về trước khi bị lão Tòng và người dân trong thôn phát hiện và bắt giữ, ông ấy đã vì giúp mình mà bất chấp mọi nguy hiểm rồi”.

Chợt lúc ấy tôi nghe có tiếng ai đó nói:

“Linh ơi cứu anh với”.

Tôi chợt nhận ra đó là giọng của anh hai, tôi nhìn xung quanh cố nén dòng nước mắt đang trực trào nói:

“Anh hai là anh phải không? Mau trả lời em đi?”.

Vẫn là câu nói ấy của anh hai, chợt một dòng suy nghĩ thoáng qua đầu tôi:

“Phải rồi, từ lúc mình nói sang nhà Long làm bài tập đến nay cũng đã là một ngày trôi qua nhưng sao ba mẹ lại không đi tìm mình dù đã quá giờ giới nghiêm, chẳng lẽ họ đã bị lão Tòng bắt giữ rồi sao?”

Định trở về nhà nhưng tôi khựng lại bởi lá thư mà ông Tư dặn tôi là không được đi đâu đến khi ông quay lại, có khi nào đây là kế hoạch của lão ta không? Lẽ nào lão biết ta biết tôi đang ở trong thôn nên muốn dùng cách này để dụ tôi về và mang tôi đi hiến tế? Vò đầu bứt tai suy nghĩ không biết nên đi hay ở lại thì tôi lại nghe có tiếng anh hai nói bên tai nhưng lần này là giọng khẩn khoản như cầu cứu:

“Làm ơn hãy cứu anh Linh ơi, lão Tòng đang cho con quỷ cấu xé những mảnh hồn vía còn lại của anh, anh đau quá, cứu anh với em ơi. Lão còn nói nếu em không trở về thì lao sẽ đánh cho hồn vía còn lại của anh tiêu tán, làm ơn cứu anh với”.

Tôi bàng hoàng khi biết hồn vía của anh hai mình đang gặp nguy hiểm, thật không ngờ lão Tòng lại bắt được mảnh hồn vía đã trốn thoát của anh và lấy đó để buộc tôi phải trở về, lão ta nham hiểm thật mà. Khoảnh khắc ấy tôi đã không còn đủ bình tĩnh để nhớ những gì ông Tư đã dặn tôi trong lá thư, tôi vội tìm giấy bút để viết vài dòng gửi ông xong tôi đặt tờ giấy lên bàn rồi rời khỏi căn hầm, sau khi ra khỏi nhà ông Tư thì tôi liền chạy ngay về nhà mình, trong lòng tôi không khỏi lo lắng, nếu những gì anh hai nói là thật thì ba mẹ tôi cũng đang gặp nguy hiểm, đã một ngày trôi qua nhưng ba mẹ lại không đi tìm tôi thì chứng tỏ họ cũng đã bị lão Tòng bắt giữ, có lẽ nếu không bắt được hồn vía còn lại của anh hai thì lão cũng sẽ mang ba mẹ tôi và Long ra buộc tôi phải trở về, lão Tòng lúc này đang là người nắm phần cáng còn tôi lại đang chới với trong dòng xoáy giữa ranh giới nên hi sinh bản thân để kết thúc tất cả hay chạy trốn khỏi thực tại để bảo toàn mạng sống cho mình. Nhưng dù biết rằng nếu trở về thì tôi sẽ chết vì lão Tòng sẽ mang tôi đi hiến tế nhưng nếu có phải chết để bảo vệ ba mẹ, anh hai cùng Long và tất cả người dân trong thôn thì tôi cũng cam lòng, nếu tôi chết thì mọi chuyện sẽ kết thúc.

Vừa về đến nhà thì tôi đã thấy cửa ngoài mở toang, tôi hớt hãi chạy vào trong đạp bung cánh cửa ra thì lại càng bàng hoàng hơn khi thấy nằm dưới đất lúc này là ba mẹ tôi đang bị trói lại, đúng như những gì mà tôi suy nghĩ, lão Tòng muốn mang ba mẹ tôi ra để buộc tôi phải trở về, nhưng kì lạ thay từ khi đứng trước cửa nhà thì tôi đã không còn nghe tiếng anh hai ở bên tai dù trên suốt quãng đường từ nhà ông Tư về nhà tôi thì tôi không ngừng nghe bên tai tiếng anh tôi thúc giục tôi mau về nhà, không có thời gian để suy nghĩ thêm vì lúc này ba mẹ tôi đang bị trói và bất tỉnh ở trước mặt, tôi chạy đến chỗ ba mẹ vừa khóc vừa nói:

“Ba mẹ mau tỉnh lại đi, tất cả là lỗi của con, con xin lỗi ba mẹ”.

Vừa nói dứt câu thì tôi có cảm giác đầu mình đau nhói như bị ai đó đánh từ phía sau, tôi quay ra sau thì thấy thằng Toại đã đứng sau lưng tôi và đang cầm trên tay một khúc cây, cạnh nó là lão Tòng và một con quỷ có hình dáng kỳ quái, vậy ra lão Tòng biết tôi có thể nghe thấy người âm nói chuyện nên lão đã cho con quỷ giả giọng anh hai hòng dụ tôi vào cái bẫy mà lão đã giăng sẵn, nhưng sao thằng Toại lại có mặt ở đây? Lúc này cả người tôi lã đi còn đầu thì đau dữ dội, tôi gục xuống cố nghiến răng nói:

“Các…người…sẽ…trả…giá…”.

Nói xong thì cũng là lúc hai mắt tôi từ từ nhắm lại và tôi chỉ kịp nghe lão Tòng cười khoái chí rồi tôi mất dần ý thức và không còn biết gì nữa. Khi tôi đã bất tỉnh hoàn toàn, lão Tòng cười lên như điên dại vì cuối cùng lão cũng đã bắt được tôi và sắp hoàn thành được mong muốn tàn độc của mình, lão quay sang nhìn Toại nói:

“Mau mang con bé này về nhà ta, chúng ta phải chuẩn bị mọi thứ trước khi buổi lễ tối nay diễn ra”.

Toại gật đầu hiểu ý liền đi đến chỗ tôi đã nằm bất tỉnh, nó lo lắng nhìn lão Tòng hỏi:

“Có thật là ông sẽ giúp tôi có được tình yêu của Linh không?”.

Lão Tòng đi trước cười nham hiểm nói:

“Đương nhiên ta sẽ giúp cậu có được những gì cậu muốn, ta chỉ làm lễ trục xuất con ma đang nhập vào con bé này thôi, anh trai của nó khi chết đi vì quá oán hận mà linh hồn không thể siêu thoát nên đã tìm và nhập vào nó nên nó mới luôn đi tìm hiểu về cái chết của anh nó để trả thù, chỉ cần ta trục xuất linh hồn của anh nó ra thì nó sẽ trở lại bình thường ta sẽ làm thêm bùa yêu cho cậu để nó chỉ yêu mỗi mình cậu mà thôi”.

Những lời nói của lão Tòng như có ma lực điều khiển tâm trí Toại, mong muốn lớn nhất của nó chính là có được tình yêu nên dù có bằng bất cứ thủ đoạn nào thì Toại cũng sẽ làm tất cả, nhưng Toại không biết rằng chính bản thân nó cũng đang là con cờ trong tay lão Tòng, nó không nói gì thêm liền cõng tôi lên nói thầm:

“Linh cố gắng thêm chút nữa, rồi hai chúng ta sẽ được ở bên nhau”.

Trong căn nhà của cô Lê, lúc này cô đang giúp lão chuẩn bị mọi thứ cho buổi lễ, cô Lê hỏi:

“Thưa sư phụ, còn thằng nhóc kia chúng ta tính sao ạ?”.

Lão Tòng đang ngồi đọc sách gần đó vội gấp cuốn sách lại, lão ung dung bước ra sau và dừng trước một căn phòng, lão mở cửa căn phòng nhìn vào trong lúc này Long đã bị trói trên giường và vẫn còn đang bất tỉnh, lão cười nham hiểm nói:

“Sau khi buổi lễ hiến tế kết thúc thì ta sẽ giết thằng nhóc này, và cả thằng nhóc Toại đó nữa”.

Dứt câu lão cười lên điên dại, cô Lê lo lắng nói:

“Thưa sao phụ, sao người nói sẽ giúp thằng nhóc Toại đó có được tình yêu của con bé Linh kia mà?”.

Lão Tòng trừng mắt nhìn cô Lê quát:

“Ngươi ngu quá vậy, những gì ta nói chỉ là lời hứa suôn mà thôi, ta biết thằng nhóc Toại đó rất muốn có được tình cảm của con bé Linh này nên ta đã lợi dụng điều đó để nó nghe theo những gì ta nói, vậy nên sáng hôm qua ta có nói với ngươi là chúng ta sắp có thêm một đồng minh nữa và đó chính là thằng nhóc Toại này. Đúng là con người luôn có những ham muốn sâu thẳm của bản thân, chỉ cần giúp họ hoàn thành mong muồn của mình thì họ sẽ làm những gì ta muốn, không gì có thể ngăn cản được tâm ma trong mỗi con người”.

Nói xong lão cười lớn rồi đóng cửa lại và tiếp tục ra ngoài đọc sách, cô Lê nhìn theo cũng chỉ biết sợ hãi, từ ngày gặp lão Tòng thì cô chỉ là đứa trẻ mười lăm tuổi, vì bản thân hay bị ma nhập nên một lần tình cờ cô đã được lão giúp đỡ trục vong linh hồn kia, sau chuyện đó cô đã tự nguyện xin đi theo lão Tòng và được lão nhận làm đệ tử, nhiều năm sau lúc này cô Lê được lão truyền lại cho chức trưởng thôn, cũng chính cô đã buộc những gia đình có con sinh vào ngày âm tháng âm phải mang đi hiến tế và cô cũng đã nói dối rằng làm thế để cho những linh hồn chiến sĩ nơi đây sẽ không ám hại người dân trong thôn nhưng tất cả cốt cũng chỉ phục vụ cho mục đích của lão Tòng, khi cô hỏi về Gia Ước Quỷ thì lão Tòng cười nha hiểm nói:

“Giao Ước Quỷ chính là bí thuật tối cao nhất, nó có khả năng giúp cho người ký giao ước có được tất cả những gì mình muốn, kể cả là ước muốn trường sinh bất tử”.

Vậy là cô Lê cũng đã bị những gì lão Tòng nói làm cho mê muội, có lẽ mong muốn lớn nhất của cô chính là trở thành người phụ nữ sinh đẹp nhất thế gian, những chuyện cô làm vì lão Tòng cốt cũng chỉ mong biến mong muốn của mình trở thành sự thật mặc cho chuyện đó là tàn ác và bất chấp nhân quả nghiệp báo.

Tại nhà ông Tư lúc này trời đã dần chuyển về chiều.

Khi vừa về đến nhà thì ông Tư thấy cửa nhà đã mở toang, ông hốt hoảng nói thầm:

“Chẳng lẽ con bé ấy đã rời khỏi căn hầm? Đã bảo là đợi ta về rồi mà, con bé cứng đầu này”.

Ông Tư lao nhanh xuống căn hầm thì đã không thấy tôi đâu mà chỉ thấy một tờ giấy được gấp gọn để trên bàn, ông Tư mở tờ giấy ra đọc:

“Thưa ông Tư, mảnh hồn vía của anh cháu đang bị lão Tòng tra tấn, anh ấy nói nếu cháu không trở về thì lão sẽ đánh cho tiêu tán, thêm nữa cháu đã ra khỏi nhà từ hôm qua mà đến nay ba mẹ cháu lại không đi tìm cháu, có lẽ họ cũng đang bị lão Tòng giam giữ, còn Long chắc cũng bị bắt lúc chạy trốn khỏi nhà bà Kim. Cháu không thể ngồi yên nhìn gia đình mình và Long bị lão Tòng giết chết, cháu sẽ tự nguyện về gặp lão rồi có ra sao thì ra. Có lẽ chỉ khi cháu chết thì mọi chuyện mới thật sự kết thúc, cháu cảm ơn ông Tư vì thời gian qua ông đã giúp đỡ tụi cháu rất nhiều, vĩnh biệt ông Tư!”.

Đọc xong lá thư, ông Tư liền vò nó lại quăng sang một bên giọng tức tối nói:

“Tức thật, không ngờ ông ta lại làm chuyện độc ác như thế, dù có thể nào nhất định hôm nay mình phải ngăn ông ta bằng mọi giá!”.

Tải ứng dụng YÊU cho Android

Đọc nhanh hơn, nhận thông báo chương mới, dùng khi offline

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.