CHƯƠNG 11: CHIÊU DỤ

10 phút đọc
•
1,896 từ
•
8 lượt xem

Tôi và Long giật mình nhìn lại thì thấy người đứng trước mặt chúng tôi lúc này là thằng Toại, nó học cùng lớp với tôi và Long, vừa thấy nó Long liền nghiêm mặt lại nói:

“Mày muốn gì?”.

Nó cười nhếch môi nói:

“Tao muốn gì đâu, chỉ là thấy mày đi chung với Linh tao ngứa mắt thôi”.

Tôi kéo tay Long nói:

“Kệ nó đi, chúng ta mau đến nhà bà Kim thôi”.

Khi tôi và Long toan bước đi thì Toại lại nói:

“Long này, mày biết từ trước đế nay tao không ưa gì mày, hôm nay tao muốn giải quyết cho xong”.

“Mày muốn đánh nhau à?”, Long đáp gọn lỏn.

Toại cười khẩy nói:

“Mày hiểu ý tao đấy, nếu tao đánh thắng thì từ nay mày không được đến gần Linh cũng như không được xuất hiện trước mặt tao và Linh, ngược lại nếu mày thắng thì tao lui”.

Tôi tức giận nói:

“Đồ khốn, tôi không muốn dây dưa với loại người như cậu, mau tránh đường, nếu không ngày mai đến lớp tôi sẽ nói chuyện này cho cô hiệu trưởng biết và cậu sẽ bị đuổi học đấy”.

Toại nhìn tôi cười nham hiểm nói:

“Linh cứ nói đi, xem ai tin nào, thằng Toại này trước giờ nói được làm được, mà Linh cũng biết Toại thích Linh lâu lắm rồi mà, chỉ cần hôm nay Toại thắng được thằng Long thì sau này không ai cản Toại thích Linh được nữa”.

Tôi giận đến đỏ cả mặt, định lên tiếng nhưng Long ngăn tôi lại nói:

“Linh chờ mình một chút, xử lí xong chúng ta cùng đi”.

Tôi định nói thêm nhưng thấy ánh mắt kiên nghị của Long khiến tôi đứng sang một bên theo dõi. Nói về Toại thì nó là đứa học dỡ và quậy nhất trường tôi bởi những thành tích bất hảo như đánh học sinh trong trường, nhốt giáo viên dạy Văn trong nhà vệ sinh suốt mấy tiếng đồng hồ, dù bị kỷ luật và hạ hạnh kiểm nhưng nó lại không hề mảy may quan tâm, ngày đầu tiên tôi vào lớp thì nó đã chặn đường lúc tôi đi học về để gạ gẫm, có lần nó còn lợi dụng nắm tay và hôn tay tôi, may mà lúc ấy Long kịp xuất hiện để giải vây, chính vì thế mà nó rất ghét Long và luôn tìm cách để đánh lén cậu ấy nhưng Long có học võ từ năm mười tuổi nên chưa lần nào Long bị thằng Toại đánh trúng, chắc nay nó muốn nhân cơ hội này không có giáo viên và người lớn căn ngăn để giải quyết Long một lần, đúng là đồ nham hiểm. Sau khi tôi đứng sang một bên thì Toại lại bắt đầu nói giọng khiêu khích Long:

“Long này, tao nghe nói mày và Linh đang muốn tìm hiểu cái chết của anh trai Linh phải không?”

Cả tôi và Long đều bất ngờ, thấy thái độ này của hai chúng tôi nó càng lấn tới:

“Tao nghe nói anh ta bị ma nhập nên mới bị hiến tế, đúng là chơi với ma quỷ thì sớm muộn gì cũng chết”.

Vừa nghe đến đây thì tôi vô cùng tức giận định lao đến ăn thua đủ với Toại nhưng Long ngăn tôi lại, cậu vẫn lạnh lùng nói:

“Mày muốn đánh thì cứ nhào vô, đừng nói nhiều lời”.

Dứt câu Long lao đến đấm thẳng vào mặt Toại nhưng nó đã né sang một bên, nó giơ chỏ cắm thẳng vào lưng Long nhưng Long đã kịp thời lộn nhào tới trước để né đòn, Toại lại tiếp tục lao đến đá túi bụi nhưng Long đều né được, chẳng may Long bất cẩn bị hụt chân khi đang né cú đá của Toại, thấy có sơ hở nó liền vung tay đấm thẳng vào mặt Long làm cậu ấy té bật người ra sau lộn mấy vòng, tôi hốt hoảng định chạy đến đỡ nhưng Long đã đưa tay ngăn tôi lại, miệng cậu ấy lúc này đã bầm tím và máu đang chảy ra rất nhiều, Long đưa tay quẹt vết máu nói:

“Cú đấm của mày cũng mạnh lắm đấy”.

Long định đứng lên thì chợt cậu ấy khụyu xuống rồi phun ra một ngụm máu, tôi hốt hoảng chạy đến cạnh cậu ấy nói:

“Cậu phun ra máu rồi kia, mau dừng lại đi, cậu đừng đánh nữa mà”.

Long nhìn tôi cười đắc ý nói:

“Không sao đâu, nhiêu đây nhằm nhò gì với mình”.

Toại cười khinh bỉ nói:

“Hớ, phun ra máu thế kia mà nói là không nhằm nhò gì. Long à, nếu giờ mày chịu thua thì tao sẽ bỏ qua cho mày”.

Long đứng dậy cười khinh bỉ Toại nói:

“Tao có thể thua với người khác, nhưng với loại chó như mày thì đừng hòng”.

Dứt lời Long lao nhanh như gió đến chỗ thằng Toại, bất ngờ tung một cú đấm vào bụng nó, xong là một cú chỏ vào lưng và kết thúc là xoay người đá chặt vào cổ Toại làm nó văng ra xa nằm bất động, sau cú đá thì Long cũng khụyu xuống và ho rất nhiều, tôi vội vã chạy đến lo lắng hỏi:

“Cậu có sao không Long?”.

Long nhìn tôi cười khó nhọc đáp:

“Mình không sao đâu, mình đã nói rồi mà, mình sẽ thắng”.

Tôi gật đầu rồi đỡ cậu ấy đứng dậy, khi hai chúng tôi đi ngang qua Toại thì nó vừa ôm cổ vừa nhăn mặt nói:

“Tao thua rồi, từ nay tao sẽ không làm phiền đến mày và Linh nữa”.

Long trầm mặt nhìn nó rồi bỏ đi, tôi cũng hớt hãi chạy theo cậu ấy. Sau khi hai chúng tôi đi khỏi Toại đứng dậy chạy đến bụi tre gần đó vừa đá vào những bụi tre nó vừa thét lên điên cuồng, có lẻ đây là lần đầu tiên Toại bị Long đánh bại trong một trận đấu tay đôi, khi đang điên cuồng trút giận vào những bụi tre thì chợt có tiếng người đàn ông cất lên phía sau lưng Toại:

“Này cậu trai trẻ, cậu muốn chiến thắng thằng Long lắm phải không?”.

Toại ngưng đá vào mấy bụi tre, nó quay lại giọng giận dữ nói:

“Để cho tôi yên”.

Người đàn ông kia lại tiếp:

“Cậu tên Toại, con bà ba Lài ở đầu thôn, năm cậu mười ba tuổi thì ba cậu bị đột quỵ phải nằm một chỗ, mẹ cậu vì thế mà sinh ra chán nán nên đã đi ngoại tình với người đàn ông khác, họ còn dẫn nhau về nhà làm chuyện đó trước mặt ba cậu và cậu”.

Nghe đến đây cơn giận dữ trong lòng Toại lại bùng lên dữ dội, nó nghiến răng nói:

“Câm ngay cái miệng thối của ông lại, đừng để tôi phải đập ông một trận nhừ tử”.

Đáp lại câu đe dọa của Toại chỉ bằng cái nhếch mém, người đàn ông kia lại nói:

“Vì một lần nghe được chuyện mẹ cậu và gã nhân tình sẽ giết ba cậu để chiếm đoạt căn nhà rồi đuổi cậu ra khỏi nhà nên ba cậu vì quá tức giận đã lên máu rồi chết, quá căm thù lũ người đó nên cậu đã giết họ trong một lần họ đang ân ái, sau đấy cậu cũng tự tử nhưng bất thành”.

Toại bất ngờ nói:

“Sao…ông lại biết chuyện này?”.

Ông ta nói tiếp:

“Vì sao ta biết không quan trọng nhưng ta còn biết một điều, từ sau lần tự tử bất thành đó mà cậu thường xuyên bị ma nhập, hay cười nói một mình, có khi lại đi lẩn tha lẩn thẫn như người mất hồn, có phải vì quá đau buồn trước cái chết của ba mình mà cậu đã trở nên quậy phá và không chịu học hành gì vì đối với cậu những thứ đó không còn quan trọng nữa, ta nói đúng chứ?”.

Nghe đến đây thì Toại khụyu xuống, hai hàng nước mắt đã từ từ lăn dài trên má, những lời người đàn ông kia nói quả không sai, chợt những dòng ký ức về khoảng thời gian như địa ngục ấy chợt xuất hiện trong tâm trí Toại như một cuộn phim đang tua chậm! 

Tải ứng dụng YÊU cho Android

Đọc nhanh hơn, nhận thông báo chương mới, dùng khi offline

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.