CHƯƠNG 11: LỜI XIN LỖI CỦA NGƯỜI CHA

2 phút đọc
•
391 từ
•
3 lượt xem

Chiều muộn, bé Bi tỉnh dậy, đôi mắt tròn xoe đã lấy lại vẻ lanh lợi ngày thường nhưng nhìn quanh quất căn buồng vẫn có nét dè dặt.

Đông bước vào, tay bưng bát cháo hành thịt băm ấm nóng. Thay vì đứng từ trên cao nhìn xuống hay gọi con ra bàn như mọi khi, Đông chậm rãi quỳ hai đầu gối xuống nền xi măng, đặt mình ở một vị trí thấp hơn, ngang bằng với tầm mắt của đứa con trai sáu tuổi.

– Bi ơi. – Đông khẽ gọi, giọng anh dịu dàng như làn gió mùa thu.

Thằng Bi hơi rụt người lại một chút, nhưng khi thấy ánh mắt ngập tràn tình thương và sự hối lỗi của bố, nó lại buông lỏng hai tay.

– Bố muốn xin lỗi con. – Đông nói, từng từ ngữ được thốt ra một cách chậm rãi, rõ ràng. – Hôm trước bố đã quát con rất to, bố còn định đánh con nữa. Đó là lỗi của bố, không phải tại con làm vỡ bình hoa đâu. Bố bị mệt, bố bị áp lực chuyện tiền bạc nên bố đã trút giận lên con. Bố tệ quá, con có thể tha thứ cho bố không?

Bé Bi trân trân nhìn Đông. Đứa trẻ sáu tuổi dường như đang cố tiếp nhận một điều quá mới mẻ: Người bố vốn là bầu trời, là người luôn đúng, nay lại đang quỳ trước mặt nó và xin lỗi nó một cách chân thành. Những giọt nước mắt ấm ức tích tụ suốt mấy ngày qua của thằng Bi lại trào ra.

– Bố ơi… con không giận bố nữa đâu… – Thằng Bi nhào vào lòng Đông, hai cánh tay nhỏ xíu ôm chặt lấy cổ anh, òa khóc nức nở. – Con hứa con sẽ ngoan, con không làm vỡ đồ nữa… Bố đừng biến thành người đáng sợ như hôm trước nhé… Con sợ lắm…Đông siết chặt con vào lòng, nhắm mắt lại để ngăn những giọt nước mắt không rơi xuống vai con.

– Bố hứa. Bố sẽ không bao giờ như thế nữa. Bố sẽ luôn lắng nghe con.

Ở ngoài cửa buồng, bóng ông Hòa đứng im lìm tự bao giờ. Ông nhìn thấy cách Đông quỳ xuống xin lỗi con, nhìn thấy cái ôm hòa giải của hai bố con. 


Tải ứng dụng YÊU cho Android

Đọc nhanh hơn, nhận thông báo chương mới, dùng khi offline

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.