Chương 0 : mục lục

15 phút đọc
2,934 từ
16 lượt xem

Nhất hồ xuân sắc , bán xuất hồng trần

Chương 0 : giới thiệu 

——————————-thiết lập thế giới—————————————————————————-

Hiện tại trong thế giới này , bối cảnh là một thế giới tu tiên với các tầng tu vi : luyện khí , trúc cơ,kim đan,nguyên anh,hoá thần,động thiên cảnh,đại thừa kỳ,phi thăng

Mỗi cảnh giới cần vượt qua 12 tầng , mỗi kỳ đột phá đều dẫn đến thiên kiếp mạnh yếu tuỳ vào thực lực của bản thân

“Tu vi không đại diện cho toàn bộ sức mạnh. Phẩm cấp linh căn, công pháp, thần thông, đế binh và kinh nghiệm sinh tử đều có thể quyết định thắng bại. Những thiên kiêu sở hữu tuyệt thế linh căn thường đủ khả năng vượt nhiều tầng cảnh giới để chiến đấu.”

Vũ khí phân ra 4 loại : hạ binh , bình khí, thượng khí, đế binh (chia ra 3 cấp hạ/trung/thượng)

Đan dược chia ra cửu phẩm từ cao đến thấp (cửu phẩm đến nhất phẩm)

Cửu phẩm cao nhất , nhất phẩm thấp nhất (phẩm chất cũng chia như vậy)

“Linh căn là nền tảng của con đường tu tiên, quyết định tốc độ hấp thu linh khí, độ tinh thuần linh lực và giới hạn phát triển của một tu sĩ. Linh căn được chia thành nhiều phẩm cấp từ thấp đến cao: Hạ phẩm, Trung phẩm, Thượng phẩm và Tuyệt Thế Linh Căn. Phẩm cấp càng cao, việc tu luyện càng thuận lợi, linh lực càng hùng hậu, uy lực của công pháp và thần thông cũng mạnh hơn. Những người sở hữu Tuyệt Thế Linh Căn được xem là thiên kiêu trời sinh, mỗi thời đại chỉ xuất hiện rất ít, tương lai gần như đều có tư cách chạm đến cảnh giới Phi Thăng nếu không bỏ mạng giữa đường.”

“Ngoài đơn linh căn, một số ít tu sĩ sinh ra đã sở hữu song linh căn hoặc đa linh căn. Nếu các linh căn có độ tương thích cao, chủ nhân có thể sử dụng nhiều thuộc tính cùng lúc, tạo ra sức mạnh vượt trội. Tuy nhiên, nếu các thuộc tính xung khắc, việc tu luyện sẽ khó khăn hơn rất nhiều, thậm chí khiến tốc độ tu luyện chậm hơn cả người chỉ có một linh căn.”

“Lôi Linh Căn được tôn xưng là ‘Thiên Đạo Chi Căn’, là nguyên tố do trời đất sinh thành nên gần như không có thuộc tính nào khắc chế trực tiếp. Tuy nhiên, số người có thể thức tỉnh Lôi Linh Căn cực kỳ hiếm, còn Tuyệt Thế Lôi Linh Căn thì mỗi vài trăm năm mới xuất hiện một lần.”

Có 7 tông môn mạnh nhất (còn các tông môn nhỏ lẻ). 

-Chính đạo bao gồm : Huyền Vân Tông , Thanh Vân Tông, Thiên Huyền Tông 

  • ma đạo : Hợp Hoan Tông, Thiên Ma Cung, Thần Hung Tông
  • Phe độc lập: Thiên cơ các, Dược Thần Cốc 

Một số tông môn nhỏ lẻ khác sẽ xuất hiện trong dòng thời gian sau

Lục địa chia ra 2 phần , bên ma và bên nhân [có thiết lập yêu tộc ] yêu tộc sẽ phân bố không cố định tuỳ phe phái mà tộc đó chọn. Chia ra các khu vực của từng thế lực , mỗi thế lực sẽ gồm khu lãnh địa chính , khu giao thương , khu cấm địa

Tiền tệ:

Linh thạch chia ra 3 cấp hạ trung thượng phẩm

1 thượng phẩm = 1000 hạ phẩm thinh thạch

1 thượng phẩm =100 trung phẩm linh thạch

Sức mạnh:

Lôi mạnh nhất, hồn hệ là hệ riêng tách nhánh ra 

Các nguyên tố còn lại khắc chế lẫn nhau

————————————- giới thiệu nhân vật——————————————————-(hiện tại)

(1) Tạ Dạ Nghiên (đệ nhất bảo thủ Huyền Vân tông)

Tuổi:217      / tu vi : Nguyên Anh tầng 7 / đan điền :  lôi hoả song linh căn nhất phẩm 

Mô tả ngoại hình sơ lược: tóc đen , chân trắng thon gọn và dài , mắt hơi nhếch lên lông mi cong môi mỏng eo thon , chiều cao là 1m78, con ngươi màu đỏ ngả hồng

Tính cách: ghét dưa leo và mỡ , cực kỳ nghịch ngợm, không thích bị cấm túc hay quản thúc , rất ghét tu luyện, thích đốt và làm nổ tông môn, thích màu đỏ và xanh lá đậm , khi đi ngủ mặc đồ rất mỏng, tích cách phóng khoáng ngang ngược, kiêu kỳ , ghét bị đau . 

Bối cảnh: lên núi tu luyện từ năm 5 tuổi , tiểu trưởng lão Huyền Vân tông 

Sở trường: lập trận pháp kiêm luyện đan sư 

Vũ khí: Dạ Tất - mô tả- một cây quạt màu đen có tay cầm được khắc vân rất tinh tế, có thể làm vũ khí bằng cách phi đi vì lưỡi quạt rất sắc 

(2) Huyền Quân (đệ nhất thiên tài thời đó , vị trí hiện tại tông chủ Huyền Vân tông)

Tuổi : 300   / tu vi : đại thừa kỳ tầng 9 / đan điền: tuyệt thế lôi linh căn nhất phẩm

Mô tả ngoại hình sơ lược: tu thể tu song song với tu đan nên người khá cơ bắp , tóc đen dài luôn xoã , bị mù (bị ma tộc móc mắt nên rất căm hận ma tộc) luôn đeo vải trắng bịt mắt , hay mặc đồ màu trầm đơn giản hết mức có thể ,  cao 1m90, vẫn có thể nhìn thấy bằng cảm nhận linh lực , thính giác cực nhạy

Tính cách: nghiêm túc, ít nói (trừ khi ở riêng với Dạ Nghiên) , cực kỳ dung túng và cưng chiều Dạ Nghiên, tàn nhẫn tuyệt đối, không có màu yêu thích , thích thầm Dạ Nghiên

Bối cảnh: suýt bị ma tộc giết được cựu tông chủ cứu ngay lúc thoi thóp. Tu đạo đến năm 88 tuổi thì có thêm 1 tiểu sư đệ , một tay chiều chuộng đến mức sinh hư hơn 200 năm 

Sở trường: kiếm tu , thương tu , trận pháp tu , ….(không biết luyện đan)

Vũ khí: Dạ Sát Kiếm - mô tả- là 1 thanh kiếm khá bình thường nhưng qua trăm năm đã khác còn là hạ khí bình thường từng bước hoà nhập đến thăng cấp thành đế binh có kiếm linh

Dạ Sát Kiếm từng chỉ là hạ khí, theo chủ nhân chém giết hơn ba trăm năm mới sinh kiếm linh.

(Kiếm linh: linh thức hình thành trong kiếm, có khả năng nhân thức tư duy và trung thành với chủ nhân)

Thiết Huyền Thương -mô tả- thương dài 2m , có 1 dải vải quấn ngay phần đầu (dạ nghiên thấy trống nên trang trí) , là đế binh chưa khai linh 

Dạ Nghiên lén thay đồ trong phòng tưởng hắn không thấy, thực ra thần thức thấy hết 

(3) Trần Uyên (thiên tài thế hệ kế tiếp)

Tuổi 17   / tu vi: luyện khí   / đan điền : tuyệt thế lôi linh căn tứ phẩm

Mô tả ngoại hình sơ lược: tóc đen búi cao, cao khoảng 1m89 , mắt trong veo tuổi thiếu niên

Tính cách (sẽ có thay đổi sau timeskip)

Bối cảnh : kẻ sống sót sau cuộc tranh trừng ma tộc (nửa dòng máu ma tộc)được huyền quân nhặt về để không bị hối nhận đồ đệ. Sau này gặp dạ nghiên được dạ nghiên chăm sóc dần thích dạ nghiên  (huyền quân không quan tâm nhiều , dạ nghiên bảo nhận dù ghét ma tộc vẫn đồng ý

Sở trường: Thương tu , trận pháp (dạ nghiên dạy)

Vũ khí: Hà Thanh thương -mô tả- thương xám , có hoạ tiết hình rộng ở phần tay cầm cũng được dạ nghiên tặng 1 dải vải quấn quanh , 1 số phi tiêu tẩm độc

—————————————nhân vật phụ (cặp phụ)—————————————————————-

(4)Lý ngạo khuyết 

Tuổi :10    / tu vi : luyện khí tầng 2 / đan điền: 

Mô tả ngoại hình sơ lược: tóc lổm chổm , dài , đồng tử màu đỏ , có 1 vòng cổ tín vật có thể tách ra làm 2 nửa tặng người thương , cao 1m50

Tính cách: tinh nghịch, dũng cảm , dễ giận dỗi , nói nhiều câu vô tri

Bối cảnh: con trai một đại năng đã vẫn lạc có ân với trưởng lão tông môn (đệ tử ngũ trưởng lão)

Sở trường: trận pháp , thần hồn sư 

Vũ khí: chưa có

(5) Kiêu Dạ

Tuổi :10   / tu vi: luyện khí tầng ba / đan điền: mộc thượng linh căn 3 phẩm

Mô tả ngoại hình sơ lược: tóc xoả , phồng tự nhiên, dễ rối, cao 1m52 , đệ tử tam trưởng lão 

Tính cách: ít nói nhưng hành động báo rất hay gây thiệt hại cho tông môn , thích đọc sách báo để trao dồi kiến thức , mục tiêu danh xưng báo đế cùng người bạn thân 

Bối cảnh : tam trưởng lão đi trong rừng , có duyên gặp cậu mang về tông do thấy có thiên phú

Sở trường: điều khiển cây cối , kết nối với thiên nhiên 

Vũ khí: chưa có 

(6) Trần Tình (Tứ trưởng lão Huyền Vân Tông , Tình cổ mỹ nhân) [nữ]

Tuổi (301)    Tu vi: động thiên cảnh tầng 10   Đan điền: tuyệt thế hoả linh căn nhất phẩm

Mô tả ngoại hình sơ lược: gói gọn 1 câu “mỹ nhân nóng bỏng như lửa nhưng động vào chắc chắn sẽ cháy”

Tính cách: kiêu ngạo , ghét phiền phức, cực kỳ nhạy cảm dễ nổi nóng

Bối cảnh : tiểu nữ của gia tộc quyền thế , lên huyền vân tông tu hành từ năm 18 tuổi

Sở trường: kiếm tu

Vũ khí: Hoả phượng Ly kiếm- mô tả- 1 thanh kiếm màu đỏ rực, cực kỳ sắc sảo như nàng

(7) Giang Yến Ly (tán tu/ lữ khách lăng bạc) [nữ]

Tuổi : 297   Tu vi : động thiên cảnh tầng 12   Đan điền: thuỷ linh căn tam phẩm

Mô tả ngoại hình sơ lược: tóc đen khí chất trầm , ít nói , tinh tế , tán nàng bằng sự thanh diệu của nước , hay đội đấu lạp , mặc đồ đen

Bối cảnh: được 1 ông lão ngỏ ý nhận làm đồ đệ, bắt đầu con đường tu hành

Sở trường: dùng đao và lập trận pháp , biết một chút về thần hồn

Vũ khí: Vũ Thuỷ Đao-thanh đao bạc , cán đao đen , đơn giản

(8) Hà Thanh (kỹ nữ hợp hoan tông [bị bán])

Tuổi 28    /tu vi : Hoá Thần tầng 3    / đan điền: phong linh căn hạ phẩm

Mô tả ngoại hình sơ lược: tóc đen , mặt đượm nét u uất , cơ thể nõn nà nhưng đã bị chà đạp hàng trăm lần, trên người rất hay có vết thương

Tính cách: hiền lành , nhẫn nhịn , yếu đuối, rất hay bị đánh đập, chỉ bùng lên sau này

Bối cảnh: bị bán do đói nghèo, được hợp hoan tông dạy tu luyện để lấy tình báo

Sở trường: mê hoặc nam nhân , roi 

Vũ khí: thiết roi - roi sắt dài dẻo , quấn chặt đối phương không thể thoát ra

(9) Lâm Tự cường (đệ tử của một tông môn vô danh , trong 1 lần đi điều tra đã va phải nàng)

Tuổi : 27.    Tu vi : Hoá thần tầng 3    Đan điền: địa linh căn ngũ phẩm

Mô tả ngoại hình sơ lược: thư sinh ,  gầy 

Tính cách: trầm ổn , văn thơ , rất nhát gái , cố chấp (không chung lý tưởng với nàng) , tham vọng

Bối cảnh: đơn giản là tự muốn tìm đường sống nên tu hành

Sở trường: kiếm tu

Vũ khí: kiếm bình thường 

————————————————-nhân vật phụ (cần thiết)———————————————-

(10) Ma tộc đại đế (sư tôn của Trần Uyên sau này , hiện tại là chủ Thiên Ma Cung)

Tuổi 450    Tu vi: đại thừa kỳ tầng 9     Đan điền: hỗn ma linh căn tam phẩm

Mô tả ngoại hình sơ lược: tóc đen dài, cơ thể vạm vỡ, sống mũi cao góc cạnh , mặc đồ khá lồng lộn

Tính cách: hơi nhây , tàn độc , thao túng ,….

Bối cảnh: con trai ma đế thời trước , giàu với đông thuộc hạ

Sở trường: dùng độc , kiếm tu

Vũ khí: đế lộ ma kiếm-mô tả- hắc kiếm sắc bén , có kiếm linh là đế binh ngang với dạ sát kiếm của Huyền Quân

(11) Long Hành Khúc [tộc trưởng yêu tộc- long tộc hệ lôi]

Tuổi : 768   Tu vi : đại thừa kỳ tầng 10   Đan điền: lôi linh căn nhất phẩm 

Mô tả ngoại hình sơ lược: già rồi , lưng còng dạng rồng thì ngầu được chút chứ đánh không lại 2 ông kia do sống quá lâu với có nhiều vết thương cũ

Tính cách: biết thân biết phận , nhường nhịn thế hệ trẻ , hiền lành 

Bối cảnh: thế hệ long tộc cổ xưa

Sở trường: trước là dùng đinh ba giờ dùng gậy hoặc dùng chiêu thức từ linh lực

Vũ khí ( nếu dùng đốt cháy sinh mệnh có thể trở về thời kỳ đỉnh phong): phương hành đinh - mô tả- đinh ba màu xanh , phần cán nối khắc hình rồng 

(12) Tống Trường Giang [tông chủ hợp hoan tông]

Tuổi 250.    Tu vi : đại thừa tầng 6.   Linh căn: hồn linh căn nhất phẩm

Mô tả ngoại hình sơ lược: ngoài cái mặt đẹp còn lại nhìn ăn mặc cực loè loẹt 

Tính cách: hơi điên , hoan lạc , chơi cả nam nữ

Bối cảnh : từ bé bị bán , từ từ leo lên đỉnh 

Sở trường: mồm mép 

Vũ khí: kiếm và quạt nhìn bình thường nhưng thật ra đều tẩm độc

(13) Cố Phượng Y [ Chủ Thần Hung Tông]

Tuổi : 300.    Tu vi: Đại Thừa tầng 9.   Linh căn: Vũ Hoả lôi linh căn

Mô tả ngoại hình sơ lược: ăn mặc khá bí ẩn 

Tính cách: tàn nhẫn

Bối cảnh: giết hết huynh đệ lên ngôi tông chủ

Sở trường: giêt người đủ thủ đoạn

Vũ khí: Kình Thương -mô tả- cán thương khắc họa tiết cực tinh xảo , lưỡi thương dài cực nhọn

(14) Võ Kình Thành [ chủ thiên cơ các]

Tuổi 512.    Tu vi : đại thừa tầng 10.   Tu vi: Lôi linh căn nhất phẩm

Mô tả ngoại hình sơ lược: ăn mặc đơn giản

Tính cách: điềm đạm 

Bối cảnh: thiên tài thời xưa tới giờ vẫn là trụ cột chống đỡ 1 tông một mình

Sở trường: soi xét thiên cơ

Vũ khí: Bát Quái đồ -mô tả- 1 hình bát quái có thể gặm nhấm tu vi đối phương , cũng có thể hồi phục tu vi hoặc vết thương của người khác . Phi đi chọi lại tụ chiêu đều rất ổn

(15) Cửu Lý Hương [ chủ Dược Thần cốc]

Tuổi : 367.     Tu vi: đại thừa tầng 9.    Linh căn: tuyệt thế mộc linh căn

Mô tả ngoại hình sơ lược: mặc 1 thân diệp y , vui vẻ hớn hở mưu mô đủ cả

Tính cách: có qua có lại , tình nghĩa

Bối cảnh: ẩn

Sở trường: móc ra được mọi loại linh thảo đan dược

Vũ khí: cây cối là vũ khi , miễn thực vật là được

———————Truyền thống & sự kiện của thế giới này———————————————————-

(1) giao lưu 3 tộc nhân yêu ma , vào giữa tháng 6 hàng năm

tỷ thí nội tông 

Mấy tông môn tổ chức tỷ thí

tỷ thí tộc 

Mỗi tộc tự tỷ thí tìm ra người mạnh nhất để đi giao lưu 3 tộc

(2) bí cảnh 

Những không gian riêng của các đại năng sau khi qua đời hoặc sau phi thăng để lại

(3) hội chợ (liên thông 3 giới , tổ chức lần lượt hoán đổi qua từng năm)

(4) đấu giá ….

—————————————-Truyền thuyết—————————————————————————-

Yêu ma nhân tộc từ thế hệ trước đã có tranh chấp rất sâu , sau này mới đạt được thoã thuận nhưng ma tộc với yêu tộc thi thoảng vẫn nhắm đến nhân tộc

Kiếm linh của đế binh rất khó để hiện ra hình thể nhưng đã hiện ra chủ nhân của nó tuyệt đối không bình thường 

Tuyệt thế linh căn (dù là phẩm thấp) tương lai đều có thành tựu phi thăng

Mỗi tộc đều có bí pháp riêng (mạnh yếu tuỳ tộc)

Một số yêu thú thượng cổ [thao thiết, kỳ lân]

Bất kì nguyên tố nào cũng khắc chế và bị khắc riêng lôi hệ là trời đất sinh thành vốn dĩ không có cách khắc chế 

….

———-Huyền Vân Tông note—————

*Chú thích về cửu phong trấn tông của Huyền Vân tông , Huyền Quân hay tông chủ phong đảm nhiệm vị trí tiên phong lãnh đạo cả tông , nhị phong là nơi đào tạo quân sư , tam tứ ngũ lục phong  đều là nhưng người theo sau yểm trợ 3 phong này là 3 phong mạnh và đông nhất , thất phong là nguồn cung giàu có nhất tông , bát phong là nơi trấn giữ đại trận hộ tông cùng các trận pháp lớn nhỏ của tông môn tuy tu vi của tiểu trưởng lão này không cao nhưng bù lại lượng trận pháp y biết là không thể đếm xuể . Nếu trận pháp thiếu linh lực Huyền Quân sẽ truyền , không bao giờ đến mức Dạ Nghiên phải lo*

*thông tin cơ bản của trưởng lão *

Nhất phong- phong hệ

Nhị phong- địa hệ

Tam phong- mộc hệ

Tứ phong- thuỷ hệ

Ngũ phong- hồn hệ

Lục phong - hoả hệ

Thất phong địa hệ

Bát phong / tông chủ phong- lôi hệ

Mô tả bố cục:

*Trung tâm là sảnh , bao quanh bởi các phong tạo thành đại trận ẩn phía dưới. Mỗi đỉnh đều có phong cảnh riêng , 2 bên cây rừng trù phú , phần mặt tiền có một khoảng sâu rộng có lối vào . Vườn linh thảo ở phía sau , còn có cấm địa lơ lưng 2 bên linh khí tụ lại tạo thành suối chảy xuống cực kỳ đẹp đẽ, kho ở góc tông *

*đa số các phong là truyền đời nên mỗi phong đều có lịch sử kéo dài, giữ nguyên thuộc tính . Các cựu trưởng lão Huyền Vân tông không chết thì cùng đã rời đi để nhường chỗ cho thế hệ sau*








Trước

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.