Chương 4: Chiến khu phía Nam

12 phút đọc
2,364 từ
6 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)

Đồng hồ điểm đúng 6 giờ sáng , đội quân do Darius đứng đầu bắt đầu xuất phát. Tiếng giáp va chạm với vũ khí vang khắp cổng lâu đài, Darius ngồi yên vị trên chiến mã anh dũng, ánh mắt cậu sắc lạnh nhìn về phía cánh cổng đang dần được mở ra

“ Trận chiến này liệu rằng Ma Giới sẽ chiến thắng?”

Tay cậu khẽ đưa lên chạm khẽ lên chiếc vòng mà Elira tặng đêm qua , nỗi đau do bị bỏ rơi khiến con tim cậu quặn thắt . Cậu thả lỏng dây cương, chân áp nhẹ vào hai bên sườn ngựa, chú ngựa trắng lao thẳng về phía trước , theo sau cậu là đội quân hơn hai ngàn binh lính.

Từ lâu đài Ma Vương tới vùng biển phía Nam đầy rẫy nguy hiểm, để tránh thương vong không mong muốn thì đội trinh sát sẽ phải bay trên cao về phía trước 100 mét.

Sau hơn một tuần di chuyển không ngừng nghỉ , cả đội quân cuối cùng cũng tới rìa biên giới . Phía trước chính là doanh trại của tướng quân Valdrik ,vừa tiến vào cánh rừng Eldrath một mùi ôi thối bốc lên khiến cả đội quân cũng phải nhăn mặt.

“ Mùi này...”

Darius khẽ lẩm bẩm , mu bàn tay khẽ vô thức đưa lên chắn trước mũi.

“ Má nó! Cái đám thiên thần rách đó lại mạnh tới mức dồn anh em ta vào tình thế này sao!!?”

“ Mùi hôi như này ...chắc tướng quân Valdrik e rằng cũng...”

“ Ngươi im đi!! Mình là Ma Tộc! Ma Tộc đó!!!! Ngươi lại đi sợ đám Thiên Thần đó à!?”

Đám người xì xào bàn tán , vài người thì tức giận, vài người thì lại tỏ ra vô cùng sợ hãi. Trong lúc đám người còn đang bàn tán thì đôi cánh của Darius đã dang rộng, cậu bay lên phía trên , nơi mà các tán lá không thể che giấu.

Đôi mắt đỏ đặc trưng cho dòng máu hoàng quyền chảy trong mình ánh lên tia sáng xuyên qua các tán lá rọi thẳng tới phía doanh trại cách đó không xa.

Khung cảnh trước mắt khiến vị hoàng tử cũng không khỏi nhăn mày, trước khi ra trận tướng quân Valdrik đem theo tới những mười ngàn binh lính vậy mà giờ đây chắc chưa tới trăm.

“... chết tiệt! “

Darius khẽ chửi một tiếng, cậu trở lại trước mặt đám người. Đám người đang xì xào cũng bị khí áp tỏa ra từ Darius làm cho sợ hãi mà im lặng.

“Toàn quân nghe lệnh! Phía trước sẽ vô cùng nguy hiểm, chúng ta phải hết sức cẩn trọng , chỉ cần một sai sót cũng có thể khiến ta thất thủ.”

Đám người nghe vậy liền run lẩy bẩy, một phần vì sợ sẽ thất bại nhưng phần lớn còn lại chính là sợ Darius . Nhìn đám người không nói gì Darius mới cho lệnh xuất phát, cả đại đội lao thẳng về phía trước , tiếng ngựa chạy nện xuống nền đất nghe thật nặng nề.

Tới doanh trại , một tên binh lính lao vội ra , khuôn mặt hắn như thể vừa từ cõi âm trở về. Nhìn thấy dáng vẻ kiêu hãnh của Darius tên lính mừng rớt nước mắt, hắn nhìn đám người mới tới với ánh mắt đầy hi vọng.

“ Ngài Darius! May quá ngài đã tới rồi”

Khuôn mặt Darius vẫn không có biến đổi gì nhiều, hắn khẽ đi theo hướng mà tên lính chỉ. Bước vào túp lều , đôi mắt đỏ rực khẽ mở to khi nhìn Valdrik đang nằm ngủ trên một chiếc giường tạm bợ , máu thấm đẫm nệm.

“ Chuyện quái gì đã xảy ra!?”

Darius vội lao tới chiếc giường , tay cậu run rẩy chạm vào khuôn mặt cậu bạn thân. Cậu không thể tin nổi Valdrik có thể bị thương nặng tới mức này, trong kí ức của cậu Valdrik không hề yếu đuối tới mức này.

Đúng lúc này Valdrik tỉnh dậy, nhìn thấy Darius cậu ta liền vui tới mức không màng tới vết thương ở mạn sườn . Cánh tay to lớn cậu dang ra vòng qua vai Darius, đôi mắt cậu khẽ híp lại đầy vui sướng.

“Này...bỏ ra xem nào”

“Thôi nào Darius , lâu lắm rồi chúng ta mới gặp nhau mà”

“Ngươi đang bị thương”

Mắt Darius dời từ khuôn mặt Valdrik xuống chỗ băng gạc ở mạn sườn của Valdrik, ánh mắt cậu khẽ xoẹt qua tia lo lắng nhưng nhanh chóng quay lại sự lạnh lùng và tức giận trước vẻ mặt gợi đòn của Valdrik.

“Ôi cái gì đây~? Hoàng Tử Darius lại đang lo lắng cho thần hả~?”

“Im mồm”

Valdrik cười khúc khích, cậu ta chỉ vào vết thương của mình rồi tự hào nói.

“Ngài thấy sao? Ngầu không?”

Valdrik tính trêu thêm vài câu nữa nhưng khi nhìn thấy Darius sắp giết mình tới nơi thì liền thu lại vẻ trêu chọc thường ngày. Cậu khẽ hắng giọng sau đó buông Darius ra, cậu nghiêm túc chỉ vào vết thương.

“Cái này thực ra thần khỏi rồi nhưng mà để thế này cũng ngầu mà~”

Darius tối sầm mặt , cậu lập tức đứng thẳng dậy khỏi giường khiến Valdrik tò mò nhìn theo, chưa kịp để Valdrik kịp phản ứng thì giọng nói lạnh lùng của Darius vang lên.

“Địa Ngục Chi Môn”

Valdrik hoảng hốt vội bật dậy.

“Cái thằng điên này...!!”

Trước mặt Darius hiện ra một vòng tròn ma pháp màu tím , vòng tròn phát sáng rồi Hắc Khuyển từ từ xuất hiện trước mặt cả hai người.

“Tấn công”

“Ê ê .. đừng đùa nha Darius..!!”

Chú chó ba đầu lao thẳng tới mục tiêu phía trước , Valdrik cuống cuồng vội dùng Ma Linh Hộ Thuẫn , một tấm khiên lục giác màu tím hiện ra chặn lại đòn tấn công của Hắc Khuyển.

Darius hừ lạnh một tiếng rồi bỏ ra ngoài mặc kệ Valdrik liên tục chửi bới ở bên trong túp lều.

Buổi tối , ở bên trong túp lều, ngọn đuốc chiếu in bóng bảy người , khuôn mặt ai cũng là một nét căng thẳng, Darius khẽ ra lệnh.

“Mọi người tới đủ rồi, nhanh chóng báo cáo đi”

Bên trong túp lều 7 người ngồi quanh chiếc bàn tròn , không khí trở nên đặc quánh lại dưới khí áp của Darius , ánh mắt Darius nhìn quanh các vị trung tướng và tướng quân có mặt tại đây , trong đó có cả Valdrik.

Noctis là người lên tiếng đầu tiên, giọng nói có phần khàn khàn pha chút trầm lắng vang lên, ánh mắt của Noctis là một màu xám lạnh lẽo găm chặt vào đám người trước mặt.

“Quân ta đã tấn công 3 lần, thật nhục nhã khi phải thừa nhận rằng chúng nó đã mạnh hơn 640 năm trước. Sức mạnh ánh sáng của chúng không chỉ đơn thuần làm bỏng da của ta như trước kia , điều này thực sự quá kì lạ”

“Tôi cũng đồng tình, chúng có những biểu hiện vô cùng khác lạ. Bọn chúng dường như vô cùng tự tin”

“Không phải , chắc chắn tụi nó không thể mạnh lên trong từng ấy thời gian được, theo tôi thì bọn nó chắc chắn còn giấu một bí mật nào đó nữa”

“Ý ngươi là bọn chúng …”

Không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết , các tướng quân và trung quân không khỏi rợn người khi nhớ lại cảnh các binh lính gào thét nơi chiến trường. Từng khuôn mặt đau đớn tới mức tuyệt vọng đã hằn sâu vào kí ức của từng người còn sống,

“Theo như lời của gián điệp Kalil trước khi tử trận , bọn chúng vẫn luôn nghiên cứu một loại thuốc nhưng tới bây giờ vẫn chưa ai biết đó là thứ thuốc gì”

Darius khẽ sầm mặt khi nghe những thông tin đó, trước giờ cậu đã quá chủ quan rồi.

“Chúng ta đã quá chủ quan rồi, chuyện này không hề đơn giản như chúng ta vẫn tưởng”

Mọi người nghe vậy liền hoang mang nhìn nhau, trước giờ quả thực họ luôn coi thường đám Thiên Thần đó. Suốt hàng trăm năm qua , nhờ có Ma Vương Zarek mà bọ họ trăm trận trăm thắng tới mức ngạo mạn.

“Nhưng mà thưa Hoàng Tư Darius, chuyện này là không thể! Đám thiên thần đó …ngu xuẩn như thế …làm sao mà..”

Nghe vậy Darius liền nhìn Nero , một vị trung tướng trẻ. Nero khẽ giật mình khi nhìn thấy ánh mắt đỏ rực ấy như đang muốn nuốt chửng lấy mình, cậu run rẩy muốn sửa lại những gì vừa thốt ra.

“Dưới góc độ của ngươi thì đám đó không thông minh nhưng như vậy không nghĩa là tụi nó ngu dốt thật”

Nhận thấy tình hình căng thẳng , Valdrik liền cố gắng xoa dịu tình hình.

Phía bên lâu đài hắc ám, bầu trời vẫn đỏ rực như máu. Elira đang ngồi bên bệ cửa sổ, ánh mắt cô lơ đãng nhìn những chú dơi bay lượn khắp bầu trời.

“Không biết bên ngoài kia như nào nhỉ? Từ lúc tới nay mình chưa từng đi đâu ngoài mấy phòng trong lâu đài cả, chán quá đi”

Nói đoạn cô liền xuống khỏi bệ , Elira háo hức chạy nhanh tới thư viện trong lâu đài. Cánh cửa gỗ mở ra một cách nặng nề, bên trong phòng có hơn một nghìn cuốn sách nói về lịch sử Ma Tộc và những cuộc chiến với Thiên Thần , ngoài ra còn nhiều loại sách khác khiến Elira tròn mắt kinh ngạc.

“Nhiều sách quá.. toàn là về Ma Tộc…”

Ngón tay Elira chạm khẽ lên từng cạnh sách , ánh mắt cô liếc qua nhìn từng bìa sách một trước khi dừng lại ở cuốn sách “ Khám phá Ma Giới”.

Sau khi lật tung các trang sách cuối cùng Elira cũng tìm thấy mục tiêu đầu tiên, rừng Gai Hắc Ám.

Và thế là cuộc trốn đi phiêu lưu đầu tiên ra đời , để cuộc phiêu lưu diễn ra thuận lợi thì việc đầu tiên là phải thay đổi trang phục. Elira thay sang một bộ váy thường dân hơn , áo sơ mi hơi trắng ngà , chiếc váy ngắn trên đầu gối ba lớp , lớp ngoài cùng màu nâu , lớp giữa màu đỏ rượu và lớp cuối màu trắng bồng bềnh , tay áo hơi bồng dài , bo tròn ở cổ tay, áo nịt màu nâu , dây đeo chéo phía trước, tất đen dài tới đùi , đôi bốt cao màu nâu , ngoài ra còn đeo thêm một chiếc áo choàng để giấu sừng và một chiếc khăn choàng màu đỏ rượu.

“Hoàn hảo! Như vậy thì sẽ không có ai nhận ra mình, à mà chắc vẫn nên cần thêm vài món phụ kiện khác”

Elira nhanh tay lấy thêm chiếc túi đeo chéo trước ngực, dao găm , bình nước , ngoài ra còn xỏ thêm chiếc găng tay cụt ngón, giờ đây nhìn cô không khác nhân loại là mấy.

Khi trời chuyển sang giữa khuya, Elira nhân lúc ánh sáng vẫn còn đang yếu cô liền bay qua bức tường thành. Dựa theo bản đồ mà cô trộm được thì rừng Gai Hắc Ám ở khá gần lâu đài, sau 1 tiếng bay không ngừng nghỉ cuối cùng trước khi cánh của Elira gãy vì mỏi thì cô cũng tới nơi.


Rừng gai hắc ám từ lâu vẫn luôn là nơi mà các gia sư dạy trong lâu đài thường cho học sinh của mình tới để luyện tập tăng cường ma lực. Khí tức khu rừng tỏa ra là một màu đen , Elira lần đầu tới đây có chút sợ hãi nhưng đã trốn tới nơi đây rồi chẳng lẽ lại quay trở lại?

Elira mạnh dạn bước vào , những cây Miel và hắc phong là thứ cô nhìn thấy đầu tiên. Tiến sâu vào hơn , cô nhìn thấy những cây gai to , ở trong đây lạnh lẽo và nhiều sương mù khiến Elira khá khó khăn trong việc xác định hướng.

“Nơi đây đáng sợ thật , nhưng mà đi từ nãy tới giờ vẫn chưa thấy ma vật nào nhỉ? Hay là tối rồi nên tụi nó đi ngủ hết?”

Cô tự lẩm bẩm một mình , với sự hoài nghi và tò mò thì Elira liền quyết định tiến sâu hơn vào bên trong khu rừng.

Đúng lúc này tiếng sột soạt khiến cô giật mình.

“Xuất hiện rồi!! Ma vật...ta..ta không sợ ngươi đâu!!”

Elira lắp bắp nói, ánh mắt màu đỏ cô mở to cố gắng tìm kiếm ma vật. Một bóng đen sượt qua, Elira vô thức lùi lại thì bỗng lưng cô chạm phải thứ gì đó.

“Ma Đạn!!”


Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.