Chương 3: Anh Ta Cũng Đã Trùng Sinh

6 phút đọc
•
1,132 từ
•
12 lượt xem

Sau khi tạm biệt mẹ của mình, Mai Linh cũng đã đi học, cùng với tên đàn ông khốn kiếp kia. Sau một lát, cuối cùng bọn họ cũng đã đến trường.

Giờ đây, đôi mắt cô nhìn chằm chằm một người phụ nữ đang cầm hộp quà. Đó không là ai khác mà chính là Như. Cô ta đã yêu chồng của cô từ lâu rồi.

Và nếu như trong kiếp trước Linh không chia cắt họ, thì có lẽ bây giờ họ đã ở bên cạnh nhau. Nghĩ đến đây, lúc này Linh nói với bản thân của mình: “Hứa, trong kiếp này tôi sẽ không ngăn cản anh nữa, thậm chí anh hãy đến bên người mà anh yêu thương nhất đi. Và tôi sẽ thoát khỏi trò chơi tình ái này, để có một cuộc sống tốt hơn. Và anh cũng không biết được rằng, người phụ nữ đang yêu anh, thậm chí mà anh sẽ yêu sau này khi vướng vào ả tên Như đó, anh cũng chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình đâu!”

Linh vừa thoát khỏi những suy nghĩ của bản thân mình, chốc lát đã thấy người phụ nữ đó chạy đến đưa quà cho Tuấn, cũng chính là chồng của cô, mà nói: “Này, ngày mai sinh nhật của anh đúng không? Và em tặng quà cho anh này!”

Anh ta chốc lát cầm lấy quà của cô mà mỉm cười, sau đó bắt đầu mở ra xem: “Ồ, chiếc ly này em mua cho anh rất đẹp. Và nó chính là chiếc ly giới hạn toàn cầu, thậm chí rất nhiều người thích!”

Nghe Tuấn vừa nói, Như mỉm cười đáp: “Phải, em đã bỏ rất nhiều tiền và tâm huyết của mình để mua đấy. Và không biết anh có thích chiếc ly này hay không?”

Nghe những lời này, anh ta mỉm cười, sau đó cầm chiếc ly này đưa cho Linh mà bảo: “Này, chắc em thích chiếc ly này nhỉ. Và tôi cho em chiếc ly này đó, em có thể mang về trưng đi!”

Nghe những lời này, tôi biết câu chuyện của quá khứ đã lặp lại. Chốc lát, tôi lên tiếng: “Không, em không muốn đâu. Và anh hãy nhận lấy chiếc ly đó đi. Với lại em nghĩ chắc chắn cô ấy có tình ý gì với anh, nên anh đừng từ chối cô ấy làm gì!”

Giờ đây, anh mỉm cười mà trả lời: “Ừ, nếu như em không thích thì cũng không sao, thậm chí anh cũng không thích nó!”

Dứt lời, anh ta đã ngay lập tức thả chiếc ly xuống dưới mặt đất, trong sự tức giận của ả ta: “Này, tại sao anh lại làm như vậy chứ? Và em đã bỏ rất nhiều tiền để tặng anh đó, sao anh có thể làm như vậy?”

Giờ đây, anh chỉ mỉm cười mà trả lời: “Ừ, tôi đã nói bao nhiêu lần là cô đừng có thích tôi mà, bởi vì tôi không thích cô. Và cho dù cô cho bao nhiêu món quà đi chăng nữa, thì tôi vẫn mãi không bao giờ thích cô. Và người tôi thích đang ở bên cạnh tôi!”

Nghe đến đây, tôi trở nên bàng hoàng, ngay lập tức chìm trong những suy nghĩ của chính mình: “Gì? Tại sao cậu ta lại nói như vậy? Và không phải vài ngày nữa cậu ta mới tỏ tình với mình sao? Và không phải hôm đó, nếu như mình không ngăn cản, thì cậu ta đã chấp nhận người phụ nữ đó à? Nhưng tại sao bây giờ mọi thứ lại thay đổi như vậy? Hay bởi vì chính vì mình trùng sinh nên tất cả mọi thứ đều đã đổi thay rồi?”

Vẫn đang chìm trong những suy nghĩ của bản thân, ngay lập tức anh ấy cũng đã nắm tay tôi mà dắt tôi rời đi. Giờ đây, anh ấy đưa tôi ra một gốc cây mà bảo: “Này, em đang ngạc nhiên lắm sao? Khi tất cả mọi thứ đều đã đổi thay? Và em cũng không biết được một điều nhỉ, đó chính là anh cũng đã trùng sinh rồi!”

Nghe những lời này, Linh vô cùng sốc: “Gì? Anh cũng đã trùng sinh rồi sao?”

Anh ta ngay lập tức bật cười trong sự nham hiểm mà bảo: “Phải, anh mới vừa trùng sinh lúc nãy thôi. Và nãy giờ anh chỉ giỡn với em đó. Kể từ lúc em sống lại thì anh cũng đã sống lại rồi. Và anh không ngờ em lại muốn bỏ anh như vậy. Và anh nói thật, anh vẫn còn yêu em rất nhiều. Chẳng qua vì em nên anh mới làm ra những điều độc ác như thế. Nếu như em không làm anh tổn thương, thì có lẽ bây giờ chúng ta đã hạnh phúc bên cạnh nhau rồi?”

Nghe những lời mà anh ta vừa nói, ngay lập tức Linh cảm thấy vô cùng kinh tởm. Chốc lát, cô lên tiếng bảo: “Này, tôi đã nhận ra bộ mặt thật của anh một lần rồi. Và tôi sẽ không bao giờ yêu anh, thậm chí chấp nhận anh thêm một lần nữa đâu. Và anh sẽ không có cơ hội để ở bên cạnh tôi. Còn bây giờ thì hãy cút đi!”

Nghe những lời này, anh bật cười, sau đó áp sát cô vào gốc cây mà nói: “Này, trong kiếp trước em chính là của anh. Và trong kiếp này cũng như vậy thôi. Thậm chí dù cho trải qua bao nhiêu kiếp, thì em vẫn là của anh, thậm chí sẽ không thoát khỏi được anh đâu. Và bây giờ anh sẽ tỏ tình em trong ba ngày tới, khi sinh nhật của anh chính thức bắt đầu. Và lúc đó chúng ta sẽ kết hôn với nhau, chúng ta sẽ quay lại cuộc sống như xưa nhé!”

Nghe vậy, Linh cảm thấy vô cùng tức giận khi không ngờ anh ta lại mặt dày như vậy, khi chính anh ta là người đã giết chết mình, mà bây giờ anh ta còn muốn quay lại để làm tổn thương mình thêm một lần nữa...

Thoát khỏi những suy nghĩ của bản thân, cô đã dùng chân của mình đá vào hạ bộ của anh ta, khiến cho anh ta ôm lấy nó trong sự đau đớn. Giờ đây, cô bắt đầu bỏ chạy: “Hazz, mình phải rời khỏi đây ngay lập tức. Thậm chí mình không biết hắn sẽ định làm gì đây. Và mình sẽ tìm mọi cách để hắn trả giá. Và mình sẽ không để cho câu chuyện quá khứ lặp lại thêm một lần nào nữa đâu!”

Tải ứng dụng YÊU cho Android

Đọc nhanh hơn, nhận thông báo chương mới, dùng khi offline

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.