CHƯƠNG 1

5 phút đọc
836 từ
16 lượt xem

*Chát!*

_"Ơ.."

_"Tôi nói cho anh biết,anh đừng tưởng tôi hiền là được đà lấn tới.Còn lẽo đẽo theo tôi nữa tôi mách giáo viên đó!"

Cái tát mà một cô bé lớp 10 dành tặng cho chàng học sinh cuối cấp khiến anh phải trợn tròn mắt nhìn cô.Mọi ánh mắt đều đổ dồn về hai người họ, nhiều người thì thào rằng:"Con nhỏ này nó gan tày trời rồi","Anh ấy sẽ tức lên mất..","Chuyện này to rồi".

Cô-Tăng Ngọc Hoa,15 tuổi, là học sinh ưu tiên các được đặc cách tuyển thẳng vào ngôi trường cấp 3 danh tiếng.Thành tích học tập của cô vô cùng nổi bật,4 năm học sinh xuất sắc,2 lần đạt giải học sinh giỏi Toán và Vật Lý cấp thành phố cùng nhiều giải thưởng khác.Ngoài ra Tăng Ngọc Hoa mang trong mình sự dễ thương,vẻ ngoài xinh đẹp, nhỏ nhắn và vô cùng thân thiện.Thế nhưng,đằng sau sự hoàn hảo khiến người ngoài nhìn vào vô cùng ngưỡng mộ lại chính là nghịch cảnh éo le,đầy giông tố.Cô sống trong gia đình không hạnh phúc, được nuôi lớn bởi những trận đánh và tiếng chửi mắng của cha mẹ.Nhà cô thuộc dạng khó khăn nên chỉ sống nhờ vào tiền trợ cấp mà tỉnh cấp cho,vì thế Tăng Ngọc Hoa đã học được cách tự lập và đề phòng từ khi còn rất nhỏ.

Còn anh-Hàn Lệ Khả,17 tuổi nhưng cuộc sống lại trái ngược với Tăng Ngọc Hoa.Gia đình anh giữ vị trí cấp cao trong nhà nước,sở hữu khối tài sản kếch xù và được nuôi dạy một cách giáo dục.Dù anh học không giỏi nhưng lại vô cùng tốt bụng và tử tế,chỉ là đôi lúc có chút nóng giận làm mọi người xung quanh trở nên hơi dè chừng.Vì thế anh chính là mẫu bạn trai lý tưởng của bao cô gái trong trường.

Quay trở lại khung cảnh vừa rồi,sau khi ăn cú tát đau điếng người từ Tăng Ngọc Hoa,Hàn Lệ Khả đơ người nhìn cô một lúc rồi nói:

_"Anh đi theo là có lý do cả mà, làm gì phải đánh anh như vậy.."

Cô ngước mắt,hỏi rằng:

_"Lý do gì phải theo tôi?"

_"Nhờ em giảng bài cho anh có được không?Anh biết em rất giỏi mà.."-Anh đáp lại

Lúc nay,Tăng Ngọc Hoa lúng túng,nhíu mày tiếp tục hỏi:

_U..Ủa?Anh bị điên rồi?Tôi còn chưa học kiến thức lớp 12 lấy gì chỉ cho anh hả?Anh có thật sự suy nghĩ những gì mình đang nói ra không hả??"

Nói rồi cô lại tẩn cho Hàn Lệ Khả vài cú đánh nữa,cuối cùng là khiến anh phải vào phòng y tế nằm luôn.Mọi người xung quanh trầm trồ nhìn cô, không thể tin vào mắt mình một cô bé mới vào lớp 10 lại dám đánh thiếu gia nhà họ Hàn như vậy, thật sự quá bản lĩnh.

*...*

_"Anh tỉnh rồi !"

_"Là em sao?"

Hàn Lệ Khả tỉnh dậy trong phòng y tế, khuôn mặt có vài vết bầm đã được sơ cứu cẩn thận.Tăng Ngọc Hoa lúc này mới vội vã cúi đầu xin lỗi:

_"Xin lỗi anh!Em xin lỗi vì đã đánh anh đến mức như vậy, vì em tưởng anh có ý đồ xấu với em nên..Cho em xin lỗi!"

Cứ tưởng anh sẽ tức giận,ai ngờ đâu lại bật cười lên.Cô ngẩn ngơ nhìn hắn,trên trán hiện rõ hai chữ "Tại sao?"

_"Đánh anh ra nỗi thế này, là phải đền bù đấy."-Hàn Lệ Khả nói.

Cô đáp lại:

_"Đền bù sao? Nhưng em không có nhiều tiền.."

_"Anh không nói tiền, làm bạn anh,coi như là đền bù rồi!"

Mới vào trường được vài ngày,đã bị tên học sinh lớp 12 bám theo sau.Ai mà ngờ anh ta chỉ muốn làm bạn với mình.Tăng Ngọc Hoa thở phào nhẹ nhõm:

_"Anh muốn làm bạn, có thể nói mà đâu phải đi sau em suốt ngày đâuಠ⁠_⁠ʖ⁠ಠ"

_"Em xinh quá,nhỡ em không đồng ý thì sao?"-Anh hỏi.

Cô đưa tay ra ngụ ý muốn bắt tay anh,coi như là đồng ý làm bạn,anh cũng vui vẻ mỉm cười bắt tay.

TNH: Mà anh tên gì?

HLK:Anh tên Hàn Lệ Khả, học lớp 12A9, nhà anh gần vùng ngoại ô.Còn em?

TNH:Em tên Tăng Ngọc Hoa, học lớp 10A2, nhà em trong khu trọ XY.Trước đây thì em ở với ba mẹ, nhưng cuối năm lớp 9 em đã chuyển ra ngoài trọ ở, vừa học vừa làm ở Cửa hàng tiện lợi ạ.

HLK:Sao em không ở với ba mẹ?Ra ngoài tự thân 1 mình có ổn không?

TNH: Chuyện riêng tư em không tiện nói được, nhưng thật sự ra ngoài sống em thấy khá thoải mái nè.

HLK: Cũng khó khăn quá..

TNH:Anh ngốc thật đó!

HLK:Anh ngốc khi nào chứ

TNH:Ra ngoài sống thoải mái vô cùng, và em thấy không có gì khó khăn cả!Dù làm cũng cực nhưng không sao cả.À thôi vô học rồi anh nghỉ ngơi đi nha,em về lớp!

HLK:Em đi cẩn thận.

Nhìn bóng dáng Tăng Ngọc Hoa khuất xa dần,trong lòng Hàn Lệ Khả có chút chua xót,dường như anh đã nhận ra điều gì đó trong lời nói của cô..

Trước

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.