
Thần Tẫn Chi Thế – Đạo Đồ
0.0
0 đánh giá85 lượt xemLinh khí khô kiệt, đạo mạch đứt đoạn, đại đạo phong bế. Thần linh vẫn lạc, thần thú hóa thạch, tông môn thánh địa hóa thành phế tích. Thiên địa bước vào Mạt Pháp Kỷ Nguyên, vạn pháp suy tàn, Luân Hồi đình trệ, cả thế gian dần hóa thành một Táng Giới.
Trong thời đại ấy, Kì Nguyên Lâm chỉ là một phàm nhân nơi thôn dã, không linh căn, không thiên mệnh, cũng chẳng cầu trường sinh. Nhưng một đoạn nhân quả không nên tồn tại đã kéo hắn bước vào những phế tích bị chôn vùi qua vô số kỷ nguyên.
Hắn đi tìm dấu vết của đại đạo đã tàn, lần theo những bí mật bị lịch sử che lấp, chỉ để tìm câu trả lời cho một câu hỏi:
Thiên địa này vì sao lại chết?
Đây không phải truyền kỳ nghịch thiên thành tiên, mà là một Đạo Đồ đi qua thời đại thần linh đã tẫn — nơi tận cùng của tro tàn, liệu còn thứ gì chưa từng tiêu vong?