Giai đoạn đầu
Lúc sau ở công ty, Ashoko và Ren bước vào sảnh chính. Khi đi qua một toán nhân viên, họ đều cúi đầu chào Ren. Ashoko nhận ra Ren là một người có chức vụ cao.
Không để Ashoko hỏi, Ren nói:
- Tôi là tân giám đốc... Chào mừng cô tới AAA nhé. - Quay sang Ashoko, nhẹ cười.
- Chào giám đốc, rất vui vì được làm việc trong công ty của anh ạ. - Ashoko cúi đầu chào.
- Haha, đừng quá khách sáo, không cần lễ phép thế đâu. - Ren nói, để tay lên vai Ashoko.
- Vì anh là cấp trên của tôi mà, đây là điều cần thiết ạ! - Ashoko nói, cười.
Ren mỉm cười, nhìn Ashoko:
- À, cô làm ở đâu vậy?
- Tôi ở phòng Marketing ạ. - Ashoko quay sang Ren, cười lễ phép.
Ren gật đầu, ánh mắt nâu ánh lên tia sáng.
- Đến lúc phải tạm biệt rồi, chúc anh một ngày làm việc tốt lành ạ. - Ashoko cúi chào Ren.
- Làm việc vui vẻ nhé, tan làm chúng ta có thể gặp lại không? - Ren nói, mỉm cười.
- Được ạ, nếu giám đốc muốn ạ! - Ashoko nói, mỉm cười.
Ashoko đến chỗ làm với một tâm trạng vui vẻ, mọi người trong phòng Marketing cũng rất thân thiện, ai cũng chào đón cô nồng nhiệt. KhiMới đó mà đã đến buổi trưa, Ashoko xuống tầng 1 để tìm một nơi ăn trưa. Khi đang đi khỏi công ty, Ashoko để ý thấy Ren đang đứng đối diện nói chuyện với ai đó, hình như là một cô gái. Ashoko chỉ nhìn qua rồi đi tiếp, Ren thấy Ashoko đi qua ở xa, vội tạm biệt cô gái kia và chạy đến chỗ cô.
Ashoko đang đi thì nghe có tiếng gọi, quay lại thấy Ren đang chạy tới.
- Chào giám đốc ạ. - Ashoko cúi chào.
Ren đi lại chỗ Ashoko, đứng đối diện.
- Cô đi ăn trưa sao? Tôi có thể đi cùng không? - Ren nói, gãi má.
- Được ạ...
Thế là hai người lại đi cùng nhau. Lúc sau, Ren và Ashoko vào một quán nhỏ bên đường, Ashoko đã bảo rằng cô đã có đồ ăn trưa nên Ren quyết định đi vào đây. Thực sự anh thích những quán ăn hơn là những nhà hàng.
Ashoko đợi Ren gọi món xong thì mới lấy đồ ăn ra ăn.
Cô có sushi cá hồi và dưa chuột, cùng một quả táo.
- Cô ăn thế này có no được không? Tôi thấy nó hơi ít đấy? - Ren nhẹ cười nhìn Ashoko.
- Xin đừng lo lắng ạ, tôi ăn thế này là đủ rồi, thưa giám đốc... - Ashoko cười, vuốt nhẹ mái tóc.
Ren ngây người nhìn Ashoko, có một cảm xúc gì đó đang dâng trào trong anh.
Ashoko tròn mắt, xua xua tay trước mặt Ren, nói:
- Giám đốc sao vậy ạ? Mặt tôi dính gì sao? - Cười nhẹ.
- Đừng để ý! Tôi đang suy nghĩ vài việc ấy mà, ăn đi ha. - Ren cười ngại, hai tai hơi đỏ.
- Dạ, vậy mời giám đốc dùng bữa ạ. - Ashoko chắp tay, sau đó ăn.
- Ừ, ăn đi, ăn ngon nhe. - Ren nói, cười.
Sau đó, Ashoko và Ren về công ty. Ren lưu luyến không muốn rời đi nên tiễn Ashoko về tận cửa văn phòng.
- Làm việc vui vẻ nhé, tôi đi đây. - Ren nói, mỉm cười.
- Cảm ơn giám đốc, chúc anh một ngày vui vẻ ạ. - Ashoko cúi đầu.