Chương 1:gặp gỡ
Kể từ lúc tui mới vào lớp 8,tui không còn xa lạ gì với mái trường trung học nữa.Tui luôn hòa đồng với mọi người nhờ đó tui kết giao được với rất nhiều người,nhưng điểm khiến tui khác biệt nhất đối với bạn bè tui chữ có 1 chữ đó là tình.Đúng vậy tui chưa trải qua bất cứ mối tình nào từ trước đến giờ cho đến khi tui gặp một người.
Hôm đó,là một ngày chiều cuối thu cũng là ngày tui gặp anh ấy một bóng hình cao ráo,khỏe mạnh,với nụ cười đẹp làm sao nhưng tiếc là lúc đó tui chỉ nhìn anh ấy thật lâu ,tương tư anh ấy thật nhiều nhưng chẳng làm gì được tui không đủ tự tin ,cũng không đủ can đảm xin số hay làm quen anh ấy.Nhưng thật bất ngờ anh ấy được xếp trong lớp tui và được cô bầu làm lớp trưởng lúc đó tui bất ngờ lắm,bất ngờ đến mất tui không thể tin vào tai mình được nhưng sao đây chứ tui cũng ngồi cạnh anh ấy đâu.Không biết trời khiến hay trời cho anh ấy được cô xếp ngay gần tui và nhỏ bạn thân lúc đó tui còn nhớ má tui ửng hồng hết rồi,anh ấy nhẹ nhàng bước đến và hỏi tui ngồi đây với cậu được không lúc đó tui không còn suy nghĩ gì vội vả gật đầu ,anh ấy cũng ngưòi ngay cạnh tui lúc đó tui hồi hộp lắm.