Chương 1 : Sự vô tình tai hoạ của Tiểu Nghiên

5 phút đọc
•
806 từ
•
3 lượt xem

Một buổi sáng tinh mơ, Tiểu Nghiên lê bước xuống giường trong trạng thái uể oải, cả người chỉ muốn vùi lại vào chăn ngủ tiếp. Cô quản nhiệm đứng bên cạnh gọi mãi cũng chỉ nhận lại sự bất lực và lười biếng thường ngày của cô.

Tiết học đầu tiên trong ngày lại là môn mà Tiểu Nghiên ghét nhất. Cô chán nản ngồi nghe điểm danh, ánh mắt lơ đễnh nhìn đi chỗ khác. Nhưng vừa điểm danh xong, cô lại bất ngờ khi bị gọi tên là người chưa nộp bài số 2 môn Sử. Tiểu Nghiên hoang mang đến mức không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Ngay sau đó, cô vội vàng nhắn tin cho tài khoản mà cô giáo đã đưa từ tiết trước. Vì giáo viên Sử mới về trường nên không ai biết nhiều về cô, và càng không ngờ rằng người nhắn lại lại là một học bá hoàn toàn xa lạ.

Tại trường Tư Thành, Hàn Chưởng và Chí Dương đang đi dạo cùng nhau.

Chí Dương tò mò lên tiếng:

"Ê, ai nhắn cho mày thế?"

Bùi Hàn Duy, nhưng mọi người trong trường thường gọi anh là Hàn Chưởng, là học bá nổi tiếng của trường, được rất nhiều cô gái để ý. Dù vậy, anh lại là người hướng nội, ít nói, nhưng ai cần giúp thì anh đều sẵn lòng.

Hàn Chưởng nhìn màn hình rồi đáp:

"Bé nào đó lớp 10 trường khác. Nhắn có vẻ đang hiểu lầm, tưởng tao là giáo viên của em ấy. Nhìn tin nhắn cũng... đáng yêu."

Chí Dương bật cười:

"Lạ à nghen. Bình thường mấy em trong trường toàn tìm cách tiếp cận mày, vậy mà giờ một người chưa từng quen biết, chưa từng gặp mặt lại nhắn được như vậy luôn. Ôi lạy chúa!"

Chí Dương vốn là bạn thân của Hàn Chưởng, lúc nào cũng đi kè kè bên cạnh mỗi khi anh tiếp xúc với học sinh lớp khác.

Hàn Chưởng hơi cười, rồi cố tình nhắn lại trêu:

"Cô có biết gì đâu em ơi"

Tiểu Nghiên đang ngồi học thì điện thoại rung lên. Cô mở ra đọc, cả người lập tức hoang mang, không hiểu ý câu trả lời là gì nên vội vàng nhắn lại với vẻ mặt khó xử.

"Là sao cô?"

Ở đầu dây bên kia, tiếng cười khúc khích vang lên từ hai học bá trường Tư Thành.

Chí Dương khoái chí:

"Ôi con bé này, đúng là không biết thật luôn."

Hàn Chưởng liền hỏi lại:

"Cô đưa cho lớp em bằng số điện thoại này à?"

Tiểu Nghiên nhanh chóng trả lời:

"Dạ, đúng rồi ạ!"

Hàn Chưởng lúc này mới giải thích rõ:

"Vậy em lộn rồi, anh lớp 12 thôi, không phải cô giáo của em đâu."

Tiểu Nghiên sững lại, vừa ngơ ngác vừa xấu hổ vì một hiểu lầm "tai hại" của mình. Một lúc sau, cô nhắn lại:

"Em xin lỗi ạ, tại em không biết..."

Bên phía Hàn Chưởng và đám bạn nghe vậy thì bật cười lớn.

Chí Dương cười khì khì:

"Hí hí!"

Hàn Chưởng thì bình tĩnh hơn, chỉ nói:

"Làm vậy thì hơi quá đáng rồi."

Anh giải thích thêm rằng mình học chuyên Tin, nên tưởng giáo viên gửi bài qua nên mới phản hồi như vậy từ sáng tới giờ.

Tiểu Nghiên ở bên kia vẫn còn lúng túng, không biết nên trả lời thế nào. Đến trưa, cô mới nhắn lại:

"Anh chuyên Tin hả? Có gì anh chỉ em được không ạ, em ngu Tin nên nếu được em nhờ anh giúp với!"

Hàn Chưởng đọc tin nhắn thì hơi khựng lại, có chút bối rối trước lời đề nghị thẳng thắn của cô bé. Nhưng rồi anh cũng trả lời rất nhiệt tình, cảm thấy cô khá dễ thương.

Chí Dương đứng cạnh trêu:

"Trúng mánh rồi đó mày!"

Hàn Chưởng lập tức đập nhẹ vào gáy Chí Dương:

"Cái thằng này."

Cả nhóm xung quanh lại được một trận cười khúc khích.

Đến giờ trưa, Hàn Chưởng nhắn lại:

"Em cần hỏi gì cứ chụp qua gửi anh, anh xem giúp được gì thì giúp."

Tiểu Nghiên thấy tin nhắn thì hơi ấp úng, rồi trả lời:

"Dạ em cảm ơn ạ, hay để tối đi, em sợ phiền anh."

Hàn Chưởng đáp lại ngay:

"Có gì đâu, em phiền gì chứ, gửi qua đi."

Tiểu Nghiên tiếp tục hỏi:

"Hôm nay anh không đi học hả?"

Hàn Chưởng trả lời:

"Hôm nay anh bị ốm nên nghỉ ở nhà. Chắc do học nhiều quá nên vậy, nghỉ vài hôm là khỏe lại thôi."

Nghe vậy, Tiểu Nghiên liền lo lắng:

"Anh nghỉ ngơi đi ạ, có gì chiều tối em gửi bài qua cho."

Hàn Chưởng vẫn giữ thái độ nhẹ nhàng:

"Không sao đâu, em cứ gửi qua là được."

Tiểu Nghiên nhìn màn hình điện thoại, trong lòng có chút bối rối. Cô cảm nhận được sự nhiệt tình quá mức từ người lạ kia, vừa lạ lẫm vừa khiến cô không khỏi suy nghĩ.


Trước

Tải ứng dụng YÊU cho Android

Đọc nhanh hơn, nhận thông báo chương mới, dùng khi offline

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.