Chương 0: Giới thiệu bối cảnh
Trái đất năm 2070, đã qua rất lâu kể từ cái ngày con người ta còn truyền tay nhau những câu hỏi thường nhật. Mà không một chút lo âu về sự an toàn vào ngày mai. Nếu là học sinh thì sẽ hỏi nhau những câu hỏi ngây ngô, đầy vui vẻ:
"Mày làm bài tập toán hôm qua chưa?"
"Ê nhỏ kia, nay đi ăn sáng không gái?"
"Tao thích bạn kia kìa nhưng không dám tỏ tình, mày có cách nào giúp tao bày tỏ không"
Hay những người trải đời hơn sẽ hỏi:
"Nay đi nhậu không người anh em?"
"Bao giờ tan ca ấy nhể?"
"Công việc lương cao không con?"
Vậy điều bất thường ở hiện tại là gì? Bây giờ thì sao, chẳng lẽ người ta không hỏi nhau những câu hỏi đấy ư? Tất nhiên là không. Mọi người vẫn sẽ hỏi những câu hỏi như thế, chỉ là trong một thế giới đã hoàn toàn đổi thay. Bởi một sự kiện đã rúng động toàn cõi trái đất, không còn là những tháng ngày yên bình, ngập nắng lộng gió. Mà thay vào đó là nổi sợ hãi nhen nhóm, một nỗi sợ về cái ngày mình thật sự sẽ chết đi một cách đau đớn nhất. Cái cảm giác ấy luôn túc trực ở đó và gieo rắc sự ám ảnh một cách từ từ rồi mới chờ ngày bộc phát.
Vì vào một ngày đẹp trời như bao ngày khác của năm 2030, chúng ta và cả bọn họ đều nghĩ như vậy. Sẽ lại đi đến nơi nào đó rất lâu vào đầu ngày để làm một việc và rồi trở về khi ngày đã nhá nhem kết thúc.
Một biến số đã nảy ra, một viễn cảnh mà những gam màu tối tăm nhất của thế giới ngự trị và địa điểm là ngay bầu trời xanh ngắt phía trên đỉnh đầu. Khi những lỗ hổng không gian lần lượt mở ra, đón chờ con người không phải là những con người xuyên không như trong phim truyền hình. Mà là những quả thiên thạch khổng lồ, gây ra biết bao thiệt hại về người lẫn cả của.
Đồng thời, chúng còn mang theo những chủng virus đầy quái dị, loại Virus ấy ban cho con người sức mạnh, sự bền bỉ và cả sự khát máu điên cuồng như một cái giả phải trả.
Cái giá đó hoá họ thành những cái xác biết di chuyển thậm chí tư duy và có sức mạnh siêu nhiên nếu là xác sống cấp cao. Người dân hay đúng hơn là những cái xác từng mang nhân dạng của con người điên cuồng lao đến cắn xé những người lành lặn khác, khiến họ trở nên giống mình.
Không chỉ có con người mà cả động, thực vật cũng bị lây nhiễm, những chú chó hiền lành bỗng chốc bị tách đôi cơ thể, bên trong bắt đầu lao ra những chiếc xúc tu có răng. Những loài dây leo vô hại, nhỏ xíu bổng chốc hoá lớn hơn thành những cây hoa ăn thịt cực kì đáng sợ. Tốc độ lây lan và số lượng người chết cứ thế tăng theo cấp số nhân, chỉ trong vài giờ ngắn ngủi nhân loại gần như đang đứng trên bờ vực của sự tuyệt diệt.
Và món quà thứ hai được giáng thế như một công cụ đắc lực giúp loài người chống lại cái khắc nghiệt của thực tại - đó là những dị năng siêu phàm mà tưởng chừng chỉ có trong phim ảnh. Sức mạnh không phải ai cũng được ban cho thế nhưng một khi đã sở hữu họ có thể tiêu diệt được xác sống và bảo vệ bản thân khỏi các mối nguy hiểm khác.
Có người được ban cho năng lực hệ lửa, hệ đất, hệ thực vật. Có người có khả năng điều khiển trọng lực, thao túng không gian hay trị thương. Cũng chính vì vậy mà nhân loại thoát được kiếp nạn trở thành sinh vật tuyệt chủng, tự tay bảo vệ chính sự tồn vong của mình.
Để tiếp tục tồn tại và phát triển họ đã cùng nhau tập hợp lại, hình thành nên các thành phố, cùng nhau xây dựng nên các công trình lại từ đầu, hoặc thậm chí có phần tiên tiến, hiện đại và kiên cố hơn nhờ vào năng lực phi thường của những dị năng giả được thức tỉnh.
Sau 40 năm - một khoảng thời gian dài đằng đẵng đủ để nhân loại bước vào một thời đại mới, nơi họ đã xây dựng lại từ một xã hội hoang tàn hoá thành những thành phố bay lơ lửng giữa không trung, trôi nổi giữa đại dương, sâu thẳm dưới lòng đất hay bình thường nhất là trên chính mặt đất. Mỗi thành phố đều có rào chắn năng lượng bảo vệ và tất nhiên không thể thiếu những dị năng giả làm nồng cốt để tiêu diệt quái vật, thu thập tài nguyên để phát triển và bảo vệ mọi người.
Nói đến tài nguyên, sau sự kiện kinh hoàng đó hay được con người đặt cho cái tên là ngày 'Định mệnh phán xét' - Fate's Judgment, tài nguyên trên trái đất bị sụt giảm nghiêm trọng vì thú biến dị và thực vật biến dị. Vào chính thời khắc dị năng giả thức tỉnh và tiêu diệt chúng, họ đã tận mắt thấy chúng rơi ra một loại khoáng thạch cực lạ không có trên trái đất. Chúng có thể sử dụng như là một nguồn cung cấp năng lượng cực kì ổn định cho các máy móc, thiết bị hoạt động. Ngoài ra các dị năng giả cũng có khả năng hấp thụ chúng để tăng cường sức mạnh của mình. Người ta đã gọi nó là 'Tinh thạch toàn năng' - Almighty Crystal, đây cũng chính là tài nguyên cực kì quý giá, rất cần thiết trong quá trình tồn tại và phát triển của xã hội loài người sau thảm hoạ. Dị năng giả phải liên tục thu thập tinh thạch vì cũng giống như hầu hết các loại tài nguyên khác chúng không vĩnh cửu nên cần được lưu trữ và sử dụng một cách hợp lí để tránh cạn kiệt dẫn đến xã hội chao đao, sụp đổ.
Dựa vào màu sắc và kích thước sẽ phân loại chúng và định giá cho từng loại tinh thạch khác nhau. Theo thứ tự sức mạnh và độ hiếm cũng tăng dần lần lượt là trắng, lục, lam, tím, vàng, hồng, đỏ và cuối cùng là ngũ sắc. Ngoài ra còn một loại tinh thạch cực kì hiếm đó là tinh thạch màu đen nhưng đây cũng là một bí ẩn mới của nhân loại vì chúng không giống với các tinh thạch khác, dị năng giả không thể hấp thụ, bản thân nó cũng không tạo ra năng lượng để vận hành máy móc, vậy công dụng của nó là gì? Một câu hỏi to đùng vẫn còn bỏ ngỏ, chưa có lời giải đáp.